Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sukhoidaumoi  
#1 Đã gửi : 19/02/2010 lúc 07:48:02(UTC)
sukhoidaumoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-02-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: QN

Chào các bạn!
Mấy ngày hôm nay mình hoang mang quá, thực sự ko biết có phải là bệnh hoang tưởng nữa ko biết. Câu chuyện mình kể ra ở đây rất mong các bạn chia sẻ giúp đỡ và tư vấn cho mình những lời khuyên chân thành nhất.
Tối mùng 2 tết mình uống nhiều rượu quá. Say và sáng ngủ dậy nằm cạnh mình lại là 1 người con gái mới quen hôm qua. Lúc đó là 10h sáng. Trong lúc không kím chế đc mình và cô ta đã có quan hệ. Cố ấy sử dụng miệng quan hệ với mình và sau đó mình đeo BCS vào và quan hệ với cô ta. Đc tầm 5 phút mình có cảm giác như là rách bao nhưng lúc đó gần lên đỉnh rồi mà mình cố để cho ra. Có nghĩa là dương vật mình nằm trong âm đạo của cô ta trong trạng thái rách bao tầm 1-2 phút. Sau đó mình vào nhà vệ sinh lấy nước xả sach dương vật. Cô gái đó ko phải là GMD. Chỉ là người cùng thành phố và mới chuyển đến lên mình ko thể điều tra về lý lịch của cô gái đó. Mình đang rất lo sợ giả dụ cô gái đó bị nhiễm HIV và mình với cô ta quan hệ như vậy là có bao nhiều % khả năng là mình bị nhiễm. Mình biết mình hơi lo xa và có vẻ hoang tưởng. Nhung mình chuẩn bị lấy vợ lên mình ko thể đánh đổi cuộc đời mình vì 1 chút sai lầm như vậy đc.
Ngay chiều hôm đó mình đã đi xe lên HN để mua thuốc phôi nhiễm HIV Pep. Nhưng từ nhà mình lên Hà Nội xa quá, mà đường hay tắc lên khi mình lên tới Hà Nội đã là 6h sáng ngày mùng 5 tức là trải qua 44h đồng hồ quan hê với cô gái kia. Nhà mình ở Móng Cái ( Nếu ai hay đi Móng cái sẽ biết ở đó đang làm đường lên tắc đường 1 2 ngày là chuyện bình thường).
Trước khi đi mình cũng tham khảo trên mạng và tìm 1 số địa chỉ bán thuốc PEP nhưng đến nơi chưa có chỗ nào mở của. Mình đến bệnh viện Bạch Mai lúc 8h và đc chỉ vào Bệnh Viện Nhiệt Đới trong bệnh viện Bạch Mai. Nhưng chờ mãi đập cửa mãi ko có bác sĩ nào tiếp cả. Mình chỉ hỏi đc 1 cô y tá và nói hoàn cảnh của mình nhờ cô ấy hỏi chỗ mua thuốc và bác sĩ để khám. Cô ấy có chỉ ra ngoài đường Giải phóng mua thuốc. Và mình đã nói với dược sĩ bán thuốc và họ đưa mình 2 lọ thuốc Zidovudine và Lamivudin mỗi lọ 60 viên và dặn mỗi loại ngày uống 2 lần cách nhau 12h. Zidovudine và Lamivudin uống mỗi lần 1 viên cùng nhau. Mình quá hấp tấp và hoang mang và uống luôn lúc đó là 9h tức là 47h sau khi có nguy cơ. Dược sĩ có dặn mình uống điều độ đúng giờ trong 1 tháng tỷ lệ thành công sẽ là 95% và nói là đã đc bên Viện Ánh Sáng nào đó chứng minh. Mình ko gặp đc bác sĩ và đc sư tư vấn vì vậy rất cần sự tư vấn của các bạn. Và bạn nào có biết trung tâm tư vấn HIV ở đâu hoặc số điện thoại nào tư vấn có thể chỉ giúp mình với.
Vì vậy mình có 1 số câu hỏi rất muốn đc các bạn chỉa sẻ và cho mình lời khuyên.
1. Như trường hợp của mình và cô gái đó khả năng lây nhiễm khoảng bao nhêu %.
2. Thuốc mình mua vậy đã đủ chưa, vì mình thấy trên diễn đàn còn nói đến 1 loại thuốc Ef... nào đó gây ảo giác nữa.
3. Mình có qua lo xa ko. Vì cô gái đó theo mình nghĩ ko thuộc thành phần nguy hiểm.
Quảng cáo
Offline nguyennguyen87  
#2 Đã gửi : 21/02/2010 lúc 03:10:11(UTC)
nguyennguyen87

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-02-2010(UTC)
Bài viết: 1

Bạn trai thân mến! Bạn đừng quá lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra với Bạn cũng còn có người thân luôn bên bạn mà, Bạn hãy lạc quan lên bạn nhé, luôn mỉm cười may mắn tự nhiên đến với bạn, bạn sẽ không có việc gì xấu đến với bạn đâu. Sau việc này mong bạn sẽ có suy nghĩ thật sâu khi làm việc gì nha bạn. Bạn nhớ uống thuốc đúng giờ nha, và đi xét nghiệm sau 3 tháng, để cho bạn an tâm hơn.Thân chào bạn
Offline brow  
#3 Đã gửi : 25/02/2010 lúc 10:41:01(UTC)
brow

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-02-2010(UTC)
Bài viết: 20

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn yên tâm đi!! hạn dùng là trong vòng 72 tiếng mà!!! dùng thuốc đúng theo hướng dẫn và thời gian còn lại hãy làm việc, làm thật nhiều để quên đi---> rất có ích hơn ngồi mà lo đúng không!! sn máu để hoàn toàn yên tâm hơn nhé!!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.