  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 08-02-2010(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: Hà nội
|
Hạnh phúc - Là gì mà sao ta mãi kiếm tìm ????
Có một ngày, chú heo con chạy tới hỏi heo mẹ:
- Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ?
Lúc ấy heo mẹ đã trả lời rằng:
- Hạnh phúc là cái đuôi của con đó, con yêu à.
Heo con mừng rỡ chạy ra sân và vui đùa với cái đuôi của nó, mắt nó ánh lên 1 niềm vui vì đã biết hạnh phúc là gì.
Rồi một ngày, heo con buồn bã chạy lại bên mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ bắt được “hạnh phúc” của con hết vậy?
Heo mẹ mỉm cười và nói:
- Con yêu, con chẳng cần phải cố gắng bắt nó làm gì, chỉ cần con luôn mỉm cười và tiến lên phía trước thì “hạnh phúc” sẽ luôn đi theo sau con thôi!
Câu truyện này có nói về hạnh phúc, nó giống như cái đuôi của con heo vậy đó, con heo cứ xoay vòng vòng để cố cắn được cái đuôi, để mong với được Hạnh phúc nhưng không thể. Thật ra Hạnh phúc có khi rất bình dị như những phút trải lòng với thiên nhiên, hay hòa tâm hồn vào từng bản nhạc, hoặc cảm giác giúp được ai đó dù là nhỏ nhặt, đó chính là những điều vô cùng giản đơn, chúng luôn luôn tồn tại ở bên ta chỉ cần ta mở lòng và luôn mỉm cười nhìn đến tương lai. Giản dị vậy mà đôi khi ta đã vô tình không nhận ra như thế đó. Tại sao chúng ta cứ mãi kiếm tìm và rượt đuổi theo những ước mơ thật xa vời mà không nhận ra rằng bên cạnh mỗi chúng ta đang có những niềm hạnh phúc bình dị nhưng thật đẹp đẽ xiết bao, để rồi có một ngày hồi tưởng lại, lúc đó tự bản thân bật lên tiếng cười và đôi khi cả cảm giác luyến tiếc thầm nhủ : Ôi !sao lúc đó mình thật là hạnh phúc ….!!!!
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.