(Bài hát chính thức của Ngày quốc tế Phụ nữ)
Ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễn hành trên các đường phố New York (Mỹ) để đòi giảm giờ làm, nâng lương và chấm dứt việc bắt trẻ con làm việc. Khẩu hiệu của họ là "Bánh mì và hoa hồng" - bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tinh thần tốt đẹp hơn. Trong một thế kỷ qua, phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Khẩu hiệu "Bánh mì và hoa hồng" ngày nay mang thêm ý nghĩa mới, đó là cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ vì quyền bình đẳng với nam giới.
 |
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là thành quả đấu tranh lâu dài và thầm lặng của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Ngày này được LHQ tôn vinh và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, chính thức ghi nhận ngày Quốc tế Phụ nữ là một ngày lễ quốc gia. Trong khi phụ nữ trên khắp các hành tinh bị ngăn cách bởi biên giới quốc gia và những sự khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế và chính trị, họ cùng sát vai nhau kỷ niệm ngày lễ của giới mình để chị em có thể nhìn lại và tự hào về truyền thống đấu tranh gần một thế kỷ vì bình đẳng, công bằng, hòa bình và phát triển. Ngày 8/3 cũng là dịp để chị em phụ nữ ôn lại tên tuổi các nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào phụ nữ thế giới: nhà dân chủ xã hội Đức Clara Zetkin (1957-1933) và nữ chính khách Xô Viết Alexandra Kollontai (1872-1952). Sự đóng góp không mệt mỏi của họ đã góp phần làm cho một ngày tháng ba bình thường trở thành "Đại lễ" của phụ nữ toàn cầu!
Biết bao phụ nữ đã âm thầm làm viên gạch để xây đài vinh quang cho giới mình, để những cái tên phụ nữ mang niềm tự hào không riêng của phụ nữ mà trong chừng mực nào đó còn là biểu tượng của cả một dân tộc, như cố Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi (1917-1984), cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto (1953-2007) - những người dùng dòng máu của mình tô đẹp tên đất nước. Họ có thể là "Nữ thánh của dân chủ” như cố Tổng thống Philippines Corazo Aquino (1933-2009), hay "Bà đầm thép" như nguyên Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, nhưng có khi họ chỉ là Mẹ Teresa (1910-1997) - một nữ tu Ấn Độ được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1979 vì các hoạt động nhân đạo và từ thiện. Họ cũng có thể là những chính khách xuất chúng, những nhà lãnh đạo quốc gia lỗi lạc, như đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Tổng thống Chile sắp mãn nhiệm Michelle Bachelet.
Dù là ai, xin đừng quên họ là một nửa nhân loại và là những người thân thiết nhất của mỗi gia đình - là mẹ, là vợ, là chị em gái của mỗi người.
Hòa Ninh