(TTVN Online) - Cầu thủ ngoại bị đột tử, chết ngay trên sân tập; "sốc thuốc" vì dùng ma tuý quá liều hay ăn chơi trác táng và bỏ mạng vì "căn bệnh thế kỷ"… Tất cả những hậu quả trên đều đã từng xảy ra ở V-League, nhưng dường như VFF vẫn chưa có biện pháp khả thi nào để kiểm soát tình hình…
Trước vòng đấu khai xuân V-League, dư luận rung động sau cái chết của tiền đạo người Argentina đang khoác áo CLB Bình Dương, Molina Eduardo. Thông tin ban đầu cho thấy, chân sút từng ghi được 6 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước bị sốc thuốc vì sử dụng ma tuý quá liều. Cái chết của Molina khiến nhiều người phải giật mình trước thực trạng, tệ nạn ma tuý đã len lỏi trong giới cầu thủ.
Thực ra, tệ nạn sinh hoạt bừa bãi, sử dụng chất kích thích trong giới cầu thủ đã tồn tại từ nhiều mùa giải qua và những trường hợp như Molina cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Đầu mùa bóng 2007, dư luận từng xôn xao trước việc cầu thủ trẻ Nguyễn Xuân Thành của CLB HNACB bị công an bắt giữ ngay trước cổng vũ trường, kết quả kiểm tra tại chỗ phát hiện một số lượng ma tuý tổng hợp mang trong người, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lên tiếng cảnh báo. Cuối mùa 2008, người hâm mộ lại một phen giật mình khi lực lượng phòng chống tệ nạn công an TPHCM kiểm tra đột xuất các tụ điểm ăn chơi và tạm giữ 5 cầu thủ của T&T Hà Nội có mặt trong một quán bar bị nghi là “bãi đáp” của dân chơi thuốc lắc. SLNA trước đây từng nổi lên trở thành “điểm nóng” của tệ nạn ma tuý khi phát hiện một số cầu thủ trẻ ở các đội U17, U19 sử dụng chất gây nghiện. Sự việc nghiêm trọng đến mức, cuối mùa giải 2008, Giám đốc điều hành CLB Hồ Văn Chiêm buộc phải ký quyết định thành lập Ban phòng chống ma tuý và doping do ông Nguyễn Đình Nghĩa, Phó giám đốc điều hành CLB làm trưởng ban để tăng cường kiểm tra đột xuất và ngăn chặn tệ nạn len lỏi vào giới cầu thủ. Thế nhưng, sự việc chưa dừng lại ở đó khi đầu mùa giải 2009, qua kiểm tra y tế, đội bóng xứ Nghệ lại phát hiện thêm 2 “con nghiện” lần này là các ngoại binh mới về đầu quân.

Molina (áo đen) khi còn khoác áo SHB Đà Nẵng mùa giải 2009
Giới cầu thủ chẳng lạ gì chuyện đi xả stress ăn chơi tới bến ở các vũ trường, kể cả việc sử dụng thuốc lắc. Từ khi các ngoại binh xuất hiện ở V-League thì các tệ nạn xã hội cũng theo chân, len lỏi đến các đội bóng. Mặc dù từ năm 2008, VFF phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã đưa ra một quy trình kiểm tra chất gây nghiện đối với các cầu thủ đăng ký tham dự giải VĐQG chuyên nghiệp và giải hạng Nhất, nhưng trên thực tế, rất ít CLB quan tâm đến việc này. Bên cạnh đó, công tác quản lý cầu thủ, đặc biệt là các ngoại binh lại có dấu hiệu lỏng lẻo. Thậm chí khi có sự việc xảy ra, lãnh đạo CLB lại thường lấy lý do không thể quản lý cầu thủ 24/24h và việc can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cầu thủ là vấn đề tế nhị.
Thường thì trước mỗi mùa giải, các CLB đều tiến hành khám sức khoẻ và kiểm tra luôn chất kích thích đối với cầu thủ, nhưng chỉ chừng ấy là chưa đủ bởi trong quá trình tập trung, thi đấu kéo dài gần hết năm, cầu thủ vẫn có nguy cơ “tái nghiện”.
Chính vì VFF đã bỏ qua khâu kiểm tra ngẫu nhiên chất kích thích sau các trận đấu trong khi các CLB dù có nghi ngờ cũng chẳng bao giờ muốn "vạch áo cho người xem lưng" nên tệ nạn ma túy mới có cơ hội xâm nhập sâu và bén rễ vào giới cầu thủ. Hậu quả là việc cầu thủ sử dụng chất kích thích, ma tuý… đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát và nếu không có biện pháp mạnh để ngăn chặn kịp thời thì sẽ còn có thêm nhiều "nạn nhân" phải trả giá đắt như trường hợp của chân sút bạc mệnh Molina.