  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
anhtu4791 đã viết:Chào G !
Từ ngày tham gia diễn đàn này,tớ cũng từng được BQT xóa (khóa) một số bài viết do nội dung không phù hợp mấy.Ngẫm ra thấy BQT làm vậy là đúng,bởi vì trên đời này có ai mà hoàn hảo đâu chứ ! Người ngoài có nhiều lúc sẽ tỉnh táo,suy nghĩ thấu đáo sự việc hơn người trong cuộc...
Cái gì bản thân mình chưa được,chưa hay thì chân thành lắng nghe,rút kinh nghiệm,âu cũng là mục đích sống ở trên đời,tớ nghĩ vậy !
Bạn sức khỏe chưa ổn định,chưa tìm được việc làm,tớ rất mong bạn hãy dành nhiều hơn thời gian quan tâm,giao lưu với anh chị em,bạn bè trên diễn đàn,ngôi nhà chung này của chúng ta.
Thân.
Vậy theo anhtu4791 tôi chưa suy nghĩ thấu đáo?  Tôi luôn lắng nghe sự góp ý, tôi cần sự gópy khi tôi sai để tôi sửa, tôi chưa bao giờ nói không với sự góp ý chân thành của ai giành cho tôi. Tôi biết tính tôi là vậy nếu tôi nghĩ là đúng là tôi làm và làm đến cùng không cần biết hậu quả vì đó là con đường tôi đả chọn, tôi không bao giờ nói câu hối hận . Sức khỏe tôi chưa ổn định? Chơi " Bùa " hay sao đoán giỏi vậy Na74? Tôi không ổn định thì tôi đả không có mặt online hàng ngày rồi. Tôi vẩn luôn giao lưu với các Memd DD này đấy thôi! còn chuyện của ông có bị xóa hay khóa bài đó là chuyện của ông, ông sai thì khóa" xóa" đơn giản vậy thôi!
Originally Posted by: Người_Rừng "> Mỗi đời,mỗi thời kỳ,mỗi lảnh đạo có cách làm khác nhau thì đất nước mới phát triển Vậy sao? phát triển hay phá triển?  nhìn chử ký của Người_Rừng .......  Sửa bởi người viết 23/03/2010 lúc 06:37:37(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Originally Posted by: congtu_dangyeu259) Thôi tôi nghe một người đả điện thoại nói tôi từ tối qua đến giờ nên tôi không tranh luận nữa. [/quote-posts#post">Thôi tôi nghe một người đả điện thoại nói tôi từ tối qua đến giờ nên tôi không tranh luận nữa. [/quote"> 
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Sau khi trao đổi lại và được congtu_dangyeu259 cam kết sẽ không để nội dung topic vi phạm quy định Diễn đàn, tôi mở lại topic Dân Chơi Thanh Hoá Sốc Hàng...;) (sau khi xóa một số bài có nội dung không phù hợp : #34, #35, #37, #43, #48, #57)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
chào anh Giang
em xin chia sẽ vài điều đó là suy nghĩ của em
từ khi em tham gia diễn đàn này em được rất nhiều người quan tâm
nói thật em hiểu ra cuộc sống cả xã hội này khi xa quê được mở mang và hiểu biết rất sâu rộng
em mới là 1 đứa sống xa nhà xa quê từ khi tiếp xúc cuộc sống tự lập của mình em mới hiểu ra cái xã hội này không quá đơn giản khi mình tiếp xúc
mình phải vượt qua với những cảm dỗ của cuộc sống thì mình mới làm chủ được mình( như anh na74 có nói dưới dòng chứ ký )
cũng như trong cuộc sống cũng như trong diễn đàn này nếu như có tiếng nói thì phải biết lắng nghe đúng hay sai thì mình nghĩ sau
không nên làm quá. Vì ở đâu dù việc gì,dù anh có nhiều tiền bạc, dù anh có chức quyền tới đâu thì không ai đảm bảo rằng con người đó không có sai phạm. con người chúng ta không bao giờ hoàn thiện về mọi mặt cả.
cho nên em nghĩ mình có làm gì sai thì mình phải biết lắng nghe và bổ sung cho mình thêm những kiến thức sai trái đó
cũng như câu nói '' thất bại là mẹ thành công '' nhiều người góp ý cho mình thì mình càng thâm nhiều kiến thức râu rộng thôi
đây là vài điều em chia sẽ vậy thôi mong anh và mọi người hiểu
|
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-03-2010(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: rừng nguyên sinh
|
solohugo đã viết:chào anh Giang
em xin chia sẽ vài điều đó là suy nghĩ của em
từ khi em tham gia diễn đàn này em được rất nhiều người quan tâm
nói thật em hiểu ra cuộc sống cả xã hội này khi xa quê được mở mang và hiểu biết rất sâu rộng
em mới là 1 đứa sống xa nhà xa quê từ khi tiếp xúc cuộc sống tự lập của mình em mới hiểu ra cái xã hội này không quá đơn giản khi mình tiếp xúc
mình phải vượt qua với những cảm dỗ của cuộc sống thì mình mới làm chủ được mình( như anh na74 có nói dưới dòng chứ ký )
cũng như trong cuộc sống cũng như trong diễn đàn này nếu như có tiếng nói thì phải biết lắng nghe đúng hay sai thì mình nghĩ sau
không nên làm quá. Vì ở đâu dù việc gì,dù anh có nhiều tiền bạc, dù anh có chức quyền tới đâu thì không ai đảm bảo rằng con người đó không có sai phạm. con người chúng ta không bao giờ hoàn thiện về mọi mặt cả.
cho nên em nghĩ mình có làm gì sai thì mình phải biết lắng nghe và bổ sung cho mình thêm những kiến thức sai trái đó
cũng như câu nói '' thất bại là mẹ thành công '' nhiều người góp ý cho mình thì mình càng thâm nhiều kiến thức râu rộng thôi
đây là vài điều em chia sẽ vậy thôi mong anh và mọi người hiểu
Chú này nhỏ mà ăn nói chững chạc nhể!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.