Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nosip  
#1 Đã gửi : 20/03/2006 lúc 12:12:40(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

 Anh chị cho em nói nhiều 1 chút nha , thông cảm cho em vì cuộc đời em đang bị tấn công bởi nổi ám ảnh này .
 Em thì ko có đi chơi bậy bạ nhưng cho em hỏi vài câu .
 1 . hồi đó em nằm ngủ có thằng pêđê nó móc hàng em nó sụt , nhưng thằng nhỏ em nó hồi nhỏ em hay dọc chó .... em bị con bọ chét ( con ze ) nó cắn ngay cán cách hóp bụng khoảng 4 cm , mà sao nay nó không lành , nó có 1 cái xẹo nhỏ . bị hở em tính đi may ko biết có sao ko , nhưng mà em hỏi chổ này có bị sao ko nè . 
 2. có lần em massa cho bà chị , em biết chị đó bị man ,và làm gà .  nhưng em không bận tâm bã bị trúng gió mà  , em bôi dầu khắp lưng , khi chị ta cởi áo ngực em thấy có vết thương nhỏ bị trầy em cũng bôi lên , khi xong em rửa tay = nước lạnh , em thì lúc đó chân em  có vết thương vì bị té xe em có tật gãi em đụng vào vết thương chưa lành , em ko biết em có sao không . 
 3. Em hỏi chút em có đi chơi cùng thằng bạn , mà thàng này nó nhiểm HIV vì nó chơi ma tuý  em sợ khi em hút thuốt chung , cho em hỏi nha : lở như môi mình trầy mà dính nước bọt trực tiếp có sao ko ? mà khi 2 môi đều trầy hút chung có bị sole ko ? Em lại lo quá .
 4. ở chổ em có mấy thằng bạn lúc đi chơi nó hay giởn cái thói dùng vật nhọn chọt sau lưng , em lo quá , có lúc nó xài cây tăm xẽ răng , hay có khi nào nó dùng kim tiêm không nửa  . vì em lo tụi nó không hiểu biết , nó chơi dại ,  nhưng lúc em nghe nhói nhói là em chồm lưng àh , em cũng ko biết có chảy máu không nửa . 
 5. Có 2 lần em đụng vào chổ ấy , 1 lần là đụng ở ngoài em thấy có nước , còn lần kia thì móc vào luôn khoảng được 1 lóng tay giửa , mà em có cái tật hay thọt tay vào quần kéo thằng nhỏ lên cho chỉnh tề , mà từ nhỏ tới lớn em bị con quỉ bọ chét nó cắn thế , mà khi em kéo thằng nhỏ lên không biết có sao không nửa . ? 
 Em suy nghỉ riếc em bi tress , em sợ lắm , em ko dám xét nghiệm gần đây em có tức ngực và muốn đau bao tử => loét dạ dày , em uống rượu vào em suy nghĩ riếc àh , nhức đầu , đôi khi em mệt em nghe mấy cái cơ ngay ống quyển và vai nó dực phập phập , ngón tay em củng nhức , có phải em bị tress nặng rồi không . Em uống rượu riếc nay em bị viêm họng , đàm ko , khạc  cà nhựa riếc ảnh hưởng tới lổ tai luôn . cho em vài liều thuốc anh chị nhé  
 

Quảng cáo
Offline nosip  
#2 Đã gửi : 20/03/2006 lúc 08:45:43(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

 1 lần nửa em muốn nói là em ,,,,sợ lắm ....... em mong anh chị sẽ cho em 1 lời khuyên ạh , em bây giờ không còn là em nửa rồi , em sợ đến nỗi mỗi lần suy nghỉ là em ê ẫm cã người , em sợ khi em ngũ gật có khi nào tụi nó ngồi zdậy và trét máu me lên vết thương chưa lành không ................. mà em cũng đả nghĩ nhiều , vì em đi chơi em cũng rất là cảnh giác anh chị àh . có khi ............. em nghĩ quẩn em nghĩ khi em ngồi chơi tụi nó gọi em , tình cờ tụi nè chơi em , tụi nó tay có máu .... mặt em có mụn mới nặn thì còn vết máu , tụi nó sẻ bôi lên , huhuhuhuuuu em sợ lắm , em bị lói ngực  .,.... ko có khó thở , và gần đây có chứng nghẹt mũi vì thức đêm nhiễm lạnh ,  em để ý mấy cái cơ khi suy nghĩ và mệt mỏi nó dực phưng phưng theo nhịp tim luôn .  em lo quá , mấy anh chị cho em biết mấy tình huống trên ảnh hưởng bao nhiêu phần % nha .  Em khan họng ,. viêm họng vì uống rượu , đàm ko , chân tay mõi lần suy nghĩ nhức  lắm , em uống MAGNESI b6  mấy ngày nay , nhưng em cũng lo và uống rượu riếc nhức ghê lắm .  Em để ý em bị lói ngực 2 bên , khi triệu chứng khó thở . mà bàn tay em nhức lắm ,. bây giờ em mong anh chị giải thoát dùm em ,. em thật tình mang ơn anh chị .
Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 20/03/2006 lúc 08:46:42(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Trả lời bạn nosip :
Câu 1 : không.
Câu 2 : không.
Câu 3 : không.
Câu 4 : thường là không, trừ phi có dính máu tươi đã nhiễm HIV, nhưng ngay cả trong trường hợp này với các trầy xước cũng khó bị lây nhiễm nếu không có tiếp xúc máu-máu trên diện rộng.
Câu 5 : không.
Câu 6 : Bạn là người miền Bắc giả kiểu nói của người miền Nam. Người miền Nam nói đúng kiểu như vậy nhưng không ai viết ra chữ kiểu như vậy đâu.
Nội dung của bạn hỏi rõ ràng, ngắn gọn. Tôi đã trả lời đủ ý. Vậy, chủ đề này khóa lại.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.