Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 01/04/2010 lúc 10:42:49(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
lady nè! nếu bùn, lady cứ nói ra, share cho mọi người trong box này. biết đâu lady sẽ tìm dc một người hỉu mình thì sao? cũng có thể đó là một les, nhưng cũng có thể đó là một msm... và biết đâu, đó lại là một người nào đó?
cố gắng vững vàng lên lady ha. chúc mọi điều may mắn.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline hoami  
#2 Đã gửi : 02/04/2010 lúc 03:44:23(UTC)
hoami

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-03-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
lady ne, mình nghĩ là ai cũng có những nỗi buồn riêng, nhưng dù sao bon mình cũng có những một số điều giống nhau. mình cũng đang buồn nên mình mới tham gia vào diễn đàn này và chính việc lên và trải lòng mình vào đây đã giúp mình rất nhiều. bạn cứ lạc quan lên, luôn có những ng đang lắng nghe bạn nói và chia sẽ cùng bạn.
Offline ladysin  
#3 Đã gửi : 02/04/2010 lúc 08:21:41(UTC)
ladysin

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-04-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: ba ria vung tau

uhm cám ơn mợi người đã chia sẽ cung lady........ cám ơn.... nhưng nỗi buồn lại đến nữa rồi....thôi thì ừh thì ko buồn nữa vậy...........hic
đưa hồn lên chốn thiên đường
my life would suck with you
Offline funk  
#4 Đã gửi : 02/04/2010 lúc 10:18:02(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
mình có thể nói thế này. funk nói với cái kỉu là ngừi "đi trước" ha... nỗi buồn cũng giống như thuốc arv vậy... ta không thể sống mà không cần đến nó... và ta cũng không thể tránh né nó được... bởi nó có những phản ứng phụ mà bắt buộc ta phải chấp nhận sống chung với nó... cứ sống, cứ cố gắng chấp nhận nó... và biến tấu nó đi là được lady ạ.!
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline Sáu Sậu  
#5 Đã gửi : 02/04/2010 lúc 10:25:26(UTC)
Sáu Sậu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC)
Bài viết: 71
Đến từ: Gò Dưa

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
sao ko nghĩ ngược lại nhỉ??

Thay vì ngồi buồn thì nghĩ vui...
Ai đem con Sáo sang sông,để cho con sáo mắc công bay dzìa
Offline AK602  
#6 Đã gửi : 02/04/2010 lúc 10:42:13(UTC)
AK602

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC)
Bài viết: 181

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 9 bài viết
Ừa, chú em nói đúng đó. Có khi nghĩ về những điều vui thì sẽ vui hơn.
HIV bây giờ đã có thuốc chữa !! AK602.
Offline timocanhtim  
#7 Đã gửi : 03/04/2010 lúc 03:03:43(UTC)
timocanhtim

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-03-2010(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: trogtraytymkua1ngừ

để gió cuốn đi những nỗi buồn sâu thẳm
để cơn mưa ấy làm phai mờ hình ảnh người trong tôi
để giọt sương nào không còn lăng trên má
và xin người đừng buồn nữa. Người ơi!!!
mình hôn biết làm j để xẽ chia nỗi buồn ấy cùng lady nữa!!
chỉ biết gửi ít dòng mong lady vơi được xíu nỗi buồn
Nhưng mình vẫn mong lady đừng buồn nữa!!!!nha!!!!

+}êm +}ến!+}êm |_ạnh |_òng |\|ày |_ạnh!
|8àn "|"ay |_ạnh c]-[ờ |\/|ột |8àn "|"ay
+}ôi \/ai g@`y c]-[ờ ]-[o@i` |\/|ột ]-[ình |8óng
+}ôi |\/|ôi c]-[ờ!c]-[ờ c]-[ỉ |\/|ột |\/|à "|"hôi!..........................................................................c]-[o/-\y??
Offline ladysin  
#8 Đã gửi : 03/04/2010 lúc 06:33:35(UTC)
ladysin

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-04-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: ba ria vung tau

lady cám ơn.........thôi thì lady sẽ cố gắng đá nỗi buồn nó văng xa xa một tí để nó ko chạy lại nữa.......các bạn thấy lady làm vậy được ko?
đưa hồn lên chốn thiên đường
my life would suck with you
Offline funk  
#9 Đã gửi : 03/04/2010 lúc 05:31:24(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
funk nghĩ là lady làm đc đó à nghen... chỉ cần hít sâu một tý và... JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA thế là xong!
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline LÝ TIỂU LONG  
#10 Đã gửi : 03/04/2010 lúc 08:26:05(UTC)
LÝ TIỂU LONG

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-02-2010(UTC)
Bài viết: 43
Man
Đến từ: BÊN HÔNG CHỢ LỚN

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ladysin đã viết:
mình là một lesbian...... bây giờ mình cảm thấy cô đơn lắm........ các bạn hãy nòi  chuyện với mình nhé...... yaho.ladyloilam.........


...Tặng em bài hát nhé
http://www.nhaccuatui.com/m/kFthzjJjuI
CHẾT ! CÓ LÚC NẶNG TỢ THÁI SƠN CÓ LÚC NHẸ TỢ LÔNG HỒNG....CÓ LÚC CHẾT DZÔ DZIÊN NHƯ...KHÔNG ĐEO BAO CAO SU !!!
Offline dosondaman  
#11 Đã gửi : 03/04/2010 lúc 10:57:01(UTC)
dosondaman

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2010(UTC)
Bài viết: 59
Đến từ: 55/43 haiphong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
cười thử kái đi.sẽ vui hơn đó
ngày hum nay đã làm được những gì
Offline ladysin  
#12 Đã gửi : 05/04/2010 lúc 11:42:15(UTC)
ladysin

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-04-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: ba ria vung tau

funk đã viết:
funk nghĩ là lady làm đc đó à nghen... chỉ cần hít sâu một tý và... JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA thế là xong!

lady làm theo hướng dẫn cũa a rồi thoải mái ghê luôn áh.thank a
đưa hồn lên chốn thiên đường
my life would suck with you
Offline funk  
#13 Đã gửi : 09/04/2010 lúc 03:25:44(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
thiệt hả? funk hay làm như thế mỗi lúc bức xúc lắm... nhưng chỉ là "jaaaaa..." trong cổ họng thôi. nhưng khi jaaaa xong... rát cổ họng lắm. bù lại, thấy khỏe khoắn và... tự tin hơn rất nhìu à!
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline noi_buon_oi  
#14 Đã gửi : 24/06/2010 lúc 06:55:19(UTC)
noi_buon_oi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 35
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
buồn thì đến với mình ,mình sẽ làm cho bạn hết buồn,mình sẽ đem lại tiếng cười đến với bạn .chân thật đấy
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.