Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Vòng tay bè bạn  
#1 Đã gửi : 09/04/2010 lúc 04:22:33(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết

HIV một câu chuyện có thật .......

Đây là một câu chuyện có thật về người bạn cùng lớp của tôi .Người mà đang có nguy cơ sắp mắc phải căn bệnh thế kỉ HIV-AIDS. Không biết các bạn nghĩ thế nào ? Có bạn sẽ cho rằng :” Úi trời ! Chơi cho lắm vào … “ nhưng quả thật khi bạn ở trong hoàn cảnh đó bạn mới thấy hết được …

Khoảng 1 tháng trước người bạn của tôi đã có quan hệ tình dục với 1 gái mại dâm mà không hề dùng bao cao su. Lý do là vì uống quá nhiều ,say nên đã không ý thức được sự nguy hiểm khi không dùng bao cao su .

Chiều hôm nay tôi đã dẫn cậu bạn đó đi xét nghiệm tại trung tâm y tế huyện .Quả thật tôi cũng thấy ngại lắm vì khi bác sỹ hỏi : “Cháu khám gì?” .Tôi đành phải nói thay cho cậu bạn : “Cháu muốn xét nghiệm HIV “ trước bao ánh mắt tò mò của bao người .Vì tôi ở gần bênh viện nên khá nhiều người biết mặt .Nhưng mà thôi kệ ,tôi không thể bỏ rơi bạn tôi được .
[Image]
Đã mấy ngày trôi qua cậu ấy đã phải bị đầy đọa khủng khiếp về mặt tinh thần .Gầy đi trông thấy , học hành chểnh mảng .Chiều nay định đi xét nghiệm cho yên tâm thì bác sỹ lại bảo phải 3 tháng sau quan hệ mới xét nghiệm được .Vì HIV là căn bệnh quái ác nó không có biểu hiện rõ rệt sau 8-12 tuần .
[Image]
Bạn thấy đấy chỉ một chút lơ là bạn tôi đã đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết .Nếu bạn cho rằng đây chỉ là chuyện của bạn tôi thôi thì bạn đã nhầm .Bạn có dám chắc 100% rằng mình sẽ không mắc phải căn bệnh này không ?

Tôi chỉ cần nói đơn giản như thế này .Có 10 đôi yêu nhau ( nhất là sinh viên ) thì ít nhất cũng phải có 1 đôi quan hệ tình dục mà tôi nói thật trong hoàn cảnh đó rất ít người dùng bao cao su ,vì sợ bạn gái nghĩ mình không trong sáng mà .Thế nên hậu quả rất khôn lường .Nhẹ thì có thai , nặng thì lây HIV cho nhau .Mà bạn biết rồi đấy tình trạng sống thử của sinh viên nở rộ thế nào đấy .Và rất có thể 1 người đã từng quan hệ với nhiều người mà chính bạn cũng không biết hết được về họ.

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng cứ quan hệ với người trong trắng là sẽ không bị nhiễm nhé .

Tôi viết bài viết này không để nói xấu ai cả và tôi cũng không sợ bị người khác cho là xấu .Bạn đừng ngại tìm hiểu các kiến thức xã hội vì khi bạn hiểu rõ nó bạn sẽ không bị động kể cả những tình huống xấu nhất .Như người bạn của tôi bạn ạ

Click Here Comments cho tớ phát


Quảng cáo
Offline langson  
#2 Đã gửi : 13/04/2010 lúc 06:01:21(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
HIV luôn là một căn bệnh quái ác bạn ạ, nếu bạn hiểu về nó thì bạn sẽ bảo vệ được trước hết chính là bản thân của bạn, bạn tình của bạn và những người xung quanh bạn. Tôi thấy ở đây điều đáng trách thứ nhất bạn của bạn đang còn trong tuổi cắp sách tới trường mà đã quan hệ tình dục với gái mại dâm không dùng bao dù say. Điều thứ 2 chính là cô gái đó khi đã bước chân vào nghề này thì cô ấy phải bảo vệ mình trước những người khách như bạn của cậu. Đây là một bài học cảnh tỉnh không chỉ cho riêng ai. Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.