Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Anhtu4791  
#1 Đã gửi : 17/04/2010 lúc 02:25:39(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
PN - "Tên con là Lạc vì con bị "lạc" cả cha lẫn mẹ ngay từ khi lọt lòng. Con lại không may mắn như khác vì thiếu hai bàn tay và chỉ còn nửa bàn chân trái. Con đang cố gắng từng ngày để viết được những nét chữ thật đẹp và học giỏi vi tính...".  

Câu chuyện , , hiện sống tại Trung tâm (TT) Bảo trợ xã hội tỉnh khiến không ít người tham dự Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ III (ngày 12/4 tại ) không cầm được nước mắt.



trong ngày được tuyên dương

Năm 1999, các y, bác sĩ Y tế huyện , tỉnh phát hiện một mới vài ngày tuổi bị bỏ trước cửa TT. Họ đã gửi cháu bé vào trợ xã hội và đặt tên là . Một - hai tuổi, Lạc đã tự dùng kẹp đồ chơi, kẹp thức ăn, bánh kẹo đưa lên miệng. Lúc chập chững đòi đi, Lạc được lắp hai bàn chân giả và đi lại như những đứa trẻ bình thường. Ba tuổi, Lạc được rèn luyện tự xúc cơm ăn một cách thành thạo, tự phục vụ bản thân, lại còn phụ giúp các mẹ chăm sóc khác... đều khiếm khuyết .

"Mọi sinh hoạt cá nhân của con đều không có gì trở ngại, chỉ khó nhất là việc tập viết". Lạc kể: "Lúc đầu con kẹp bút đầu tay nhưng không thể viết được, đành chuyển sang kẹp một tay, bút vẫn rớt hoài! Con phải "lên gân", tập trung chú ý kẹp thật chặt bút nhưng cứ sơ ý một chút là nó rơi ngay. Con ước gì mình cũng có hai bàn tay như để cầm bút thì hạnh phúc biết bao! Lúc đó, con đã khóc nức nở vì sự khiếm khuyết nhưng con không chịu thua! Hằng ngày, con luyện viết mọi lúc, mọi nơi để kẹp cho được chiếc bút".

Như nhỏ khác, Lạc vẫn cắp sách đến trường, không hề mặc cảm, tự ti, thậm chí nhờ sự thông minh và tính siêng năng, năm nào Lạc cũng đạt học sinh khá giỏi, còn giúp đỡ việc học cho khác trong lớp. Về "nhà", Lạc lại xăng xái phụ giúp các mẹ nuôi gà vịt, trồng rau xanh và cơm nước.

Viết chữ mỏm tay cụt thành thạo, Lạc lại thử sức với việc học vi tính. Lần đầu tiên được thực hành máy tính, Lạc bấm một chữ lên bàn phím, màn hình hiện ra bốn - năm chữ, vì quá lớn so phím chữ. Lạc kể, "Con đã phải cố gắng nhấn phím thật chính xác bằng điểm nhô nhỏ nhất của . Luyện mãi, cuối cùng cũng nhấn được bằng cả và đánh máy thành thạo".

Hè năm 2009, Lạc được chọn cùng với hai anh đi thi chương trình Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh dành cho cấp I và giành được giải khuyến khích. Xúc động trước những nỗ lực , anh Trần Quốc Toàn, Giám đốc Công ty mại NQT (đại biểu tỉnh ) đã tặng chiếc máy tính cá nhân cho Lạc ngay tại Hội nghị biểu dương người tàn tật và trẻ mồ côi tiêu biểu. Lạc ước mơ, sẽ cố gắng học tập tốt hơn để sau này trở thành một kỹ sư tin học, có thể thiết kế nhiều phần mềm phục vụ cho cuộc sống của người . Tuy nhiên, niềm khát khao lớn nhất đầy nghị lực này vẫn là được gặp - người đã sinh ra em. "Em muốn gặp , dù chỉ một lần thôi, để nói rằng: Cha mẹ ơi, Lạc cụt - con của nay đã rồi. Con đã biết tự chăm sóc bản thân và đạt nhiều thành tích trong học tập. Cha mẹ hãy tự hào về con nhé!".


Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.