Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#1 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 10:21:23(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.262
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Dòng máu Lạc Hồng chảy về đất Tổ

TTO - Sáng 23-4 (ngày 10-3 âm lịch), trên đỉnh núi thiêng Nghĩa Lĩnh (khu di tích đền Hùng) chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.



Nghi thức rước lễ tại Lễ giỗ Tổ ở TP.HCM - Ảnh: N.Triều

 Linh thiêng nguồn cội

Đúng 7 giờ 20 phút, đoàn rước do hai tiêu binh cầm quốc kỳ và cờ hội dẫn đầu bước lên những bậc đầu tiên của các bậc thang đá Đền Hùng. Tiếp sau là hai chiến sỹ mang vòng hoa, hai tiêu binh bồng súng, 12 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa, cùng đoàn kiệu bát cống và kiệu văn tiếp bước uy linh trong tiêng nhạc lễ. Ngoài ra, còn có 100 thanh niên trai tráng tượng trưng cho 100 con Hồng, cháu Lạc mặc trang phục thời Hùng Vương dựng nước rước cờ hội lên đỉnh Nghía Lĩnh. Lễ vật dâng lên Quốc Tổ năm nay gồm mâm ngũ quả, hương hoa, bánh chưng, bánh dày.



Đoàn rước do hai tiêu binh cầm quốc kỳ và cờ hội dẫn đầu bước lên những bậc đầu tiên của các bậc thang đá Đền Hùng - Ảnh Việt Dũng

Gần 8 giờ, đoàn dâng hương đã có mặt tại đền Thượng (còn gọi là Kính Thiên Lĩnh Điện). Tương truyền, đây là nơi các vua Hùng thường đền để tế lễ trời đất, thần lúa, cầu mong mùa màng tươi tốt...

Phát biểu mở đầu lễ dâng hương, Thứ trưởng Bộ văn hóa - thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: từ bao đời nay, giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành tình cảm thiêng liêng, sâu đậm trong tâm khảm của đồng bào Việt Nam. Giỗ tổ Hùng Vương là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng sâu sắc, độc đáo, thể hiện đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” góp phần làm nên sức mạnh Việt Nam trong thời kỳ dựng nước và giữ nước.



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm lễ dâng hương - Ảnh Việt Dũng

Dứt tiếng chuông cẩn báo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, phó thủ thướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh... đã vào hậu cung Kính Thiên Lĩnh Điện dâng hương lên các vua Hùng, tưởng nhớ công ơn cha ông đã có công dựng nước.

Chủ tịch nước xúc động nói: "Nhân dịp này tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, chung sức, chung lòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trước anh linh các vua Hùng, cầu chúc cho dân tộc ta và các dân tộc trên thế giới sống trong hoà bình, hạnh phúc và phát triển."



Cảnh sát làm việc hết sức để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy - - Ảnh Việt Dũng

Sau lễ dâng hương tại đền Thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cà các đại biểu đặt vòng hoa và dâng hương tại Lăng vua Hùng thứ sáu. Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng Nước”. Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình đến đền Giếng, nơi đặt bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với đoàn quân tiên phong.

Hàng triệu người hành hương về đất Tổ

Ngày giỗ Tổ, con cháu Lạc Hồng từ bốn phương tụ hội về dưới chân núi Nghĩa Lĩnh. Riêng trong ngày giỗ tổ 10-3 âm lịch, người về dự hội chen kín khắp khu di tích đền Hùng. Con đường từ quốc lộ 32 vào cửa đền Hùng luôn trong tình trạng quá tải. Ô tô, xe máy ngập trong dòng người.



Hàng triệu người hướng về đất Tổ  - Ảnh Việt Dũng

Toàn bộ bãi đỗ xe máy, ô tô gần khu di tích không thể đáp ứng nổi nhu cầu. Nhiều người phải gửi xe tại những nơi cách cửa đền tới 4-5 km. Hàng trăm ngàn người đã kiên trì đứng dưới mưa để chứng kiến lễ dâng hương của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được truyền hình trực tiếp qua hai màn hình lớn đặt dưới chân núi.



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang bắt tay người dân - Ảnh Việt Dũng

Dòng người liên tục đổ về khiến lực lượng cảnh sát giao thông, bảo vệ, dân phòng phải hoạt động liên tục. Tuy nhiên, tình trạng tắc đường cục bộ vẫn diễn ra. Nhiều người đành phải leo qua hàng rào, bám vào cây để leo lên núi.

Một thành viên ban tổ chức cho biết, dù lực lượng cảnh sát được huy động tối đa nhưng với lượng người thế này thì ban tổ chức cũng đành bó tay. Tình cảnh chen lấn xô đẩy khiến không ít người phải quay lại. Tình trạng mất điện thoại, bị móc túi cũng diễn ra khá nhiều.

Bác Long, ở xã Hy Cương nói chưa năm nào người đông như chính hội năm nay. “Tôi đã ở đây mấy chục năm nhưng chưa từng chứng kiến tình cảnh đông đúc như vậy”.

Dưới đây là những hình ảnh người dân về dâng hương vua Hùng:



Đoàn rước tái hiện lại thời nhà nước Văn Lang - Ảnh Việt Dũng



Phát lộc cho người dân - Ảnh: Việt Dũng



TP.HCM: Long trọng cử hành Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Sáng 23-4, Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đã được long trọng cử hành tại khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TP.HCM (quận 9).

Đến dự Lễ giỗ Tổ có Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí, thượng tướng Phan Trung Kiên - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và nhiều cán bộ lãnh đạo sở ngành, quận huyện cùng đông đảo người dân, sinh viên, học sinh TP.

Tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà - chủ tịch MTTQ TP, đã ôn lại tiến trình lịch sử dựng nước và dựng nước hơn 4.000 năm của dân tộc VN, từ năm 2879 trước Công nguyên, thời các Vua Hùng bắt đầu dựng nước. "Chúng ta mãi mãi khắc sâu những sự tích Sơn Tinh chống lũ dữ; các Vua Hùng dạy dân trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải; Lang Liêu dâng lễ bánh chưng, bánh dày tượng trưng cho đất nước, núi sông... để từ đó chúng ta mãi mãi tự hào và không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cần cù sáng tạo, xây dựng cuộc sống an lành, đất nước hùng mạnh, mãi mãi trường tồn", ông Hà nói.

Cũng trong sáng 23-4, sau nghi thức rước lễ và dâng hương các Vua Hùng của lãnh đạo trung ương và TP, hàng ngàn người dân, sinh viên, học sinh TP đã vào viếng và thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng.



Đoàn nhạc lễ rước các lễ vật như bánh chưng bánh dày, hoa quả, nhang đèn… để dâng tại đền thượng nằm trong khu Đền tưởng niệm các Vua Hùng tại quận 9, TP.HCM - Ảnh : Minh Đức



Các đồng chí lãnh đạo của TP.HCM đang tiến về đền thượng tại khu đền tưởng niệm các vua Hùng tại quận 9, TP.HCM - Ảnh : Minh Đức



Rất đông nhiều người dân đã đến dâng hương tại khu đền tưởng niệm các Vua Hùng, quận 9, TP.HCM  sang 23-4 - Ảnh : Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.