Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cogang  
#1 Đã gửi : 26/04/2010 lúc 07:45:41(UTC)
cogang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 83
Man
Đến từ: HCM

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 13 bài viết



 
PN - Xu hướng sinh con của những cặp vợ chồng nhiễm HIV ngày càng tăng.

Chương
trình  điều trị dự phòng  lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng ngày càng
hiệu quả với tỷ lệ trẻ sinh ra không nhiễm HIV khoảng 95%. Tuy  nhiên,
việc gia tăng tỷ lệ sinh con ở những cặp vợ chồng nhiễm HIV vẫn để lại không ít băn khoăn, trăn trở. 



Trẻ em nhiễm HIV tham gia hội trại do Ủy ban phòng chống
AIDS TP.HCM tổ chức - Ảnh: Thiên Chương (VnExpress)

May nhờ, rủi chịu

Theo BS
Nguyễn Ban Mai - Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ: "Nếu như trước kia nhiều
cặp vợ chồng nhiễm HIV sinh con vì thiếu hiểu biết, lỡ dính bầu... thì
hiện nay số cặp vợ chồng nhiễm HIV đến BV, trung tâm y tế tìm hiểu thông
tin, xin tư vấn và quyết định chủ động mang thai ngày càng tăng. Đặc
biệt, đa phần những cặp vợ chồng này là những người có trình độ và đủ
kiến thức, thông tin về việc hạn chế tối đa khả năng lây truyền HIV từ mẹ sang con".

Cặp vợ chồng
P.T.A.D. và L.V.N. là một trường hợp như thế. Yêu nhau khi cùng sinh
hoạt ở CLB đồng đẳng dành cho người nhiễm HIV. Sau ba năm chung sống, họ
nhận ra rằng cuộc sống vợ chồng dẫu êm ấm vẫn không trọn vẹn vì thiếu
tiếng bi bô của trẻ thơ. Mỗi buổi  đi làm về, N. lại thẫn thờ ngồi nhìn
trẻ em  trong xóm chơi đùa. Sinh hoạt ở CLB đồng đẳng, hai vợ chồng được
biết tỷ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con có thể dưới 5%, nếu được can thiệp
và điều trị dự phòng kịp thời. Bàn đi tính lại, họ quyết định sinh con
với hy vọng: "Mình sẽ không xui xẻo nằm trong 5% ấy". Chín tháng D. mang
bầu dài như chín thế kỷ. "Gần như không đêm nào chúng tôi ngủ ngon.
Những giấc mơ của hai vợ chồng chỉ ám ảnh bởi chuyện sinh con và xét nghiệm HIV cho con", N. nhớ lại.

Và số phận
đã mỉm cười với họ khi một bé trai chào đời khỏe mạnh. Ba lần xét nghiệm
lúc bé hai tháng, sáu tháng và 18 tháng đều kết luận bé âm tính với
HIV. Bé giờ đã ba tuổi, có nụ cười của mẹ và khuôn mặt giống hệt ba, là
"báu vật trời cho" của đôi vợ chồng từng nghĩ mọi cánh cửa cuộc đời đã khép kín với họ.

V.M.O., 32
tuổi, đã có thai 26 tuần. Chị đang chuẩn bị để được uống thuốc dự phòng,
chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở tuần 28. Đôi mắt đượm buồn, chị
kể: "Lấy chồng năm 22 tuổi, ngày sinh con cũng là lúc tôi biết mình lây
nhiễm HIV từ chồng. Nghiệt thay, đứa con gái chào đời cũng dương tính
với HIV. Chồng mất cách đây bốn năm. Con gái tôi giờ sức khỏe rất yếu,
bác sĩ tiên đoán có chiều hướng xấu. Cùng sinh hoạt ở CLB dành cho người
nhiễm HIV, thấy mấy cặp vợ chồng nhiễm HIV sinh con đều khỏe mạnh nên
chúng tôi quyết định có thai. Vợ chồng tôi đã gặp bác sĩ để nghe tư vấn,
chuẩn bị tinh thần, sức khỏe, siêu âm canh ngày trứng rụng... với mong
muốn tránh tối đa rủi ro. Cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể
xảy ra, nhưng chúng tôi lại tự trấn an, biết đâu, vài năm nữa y học đã
tìm được thuốc chữa HIV. Cũng có lúc, chúng tôi băn khoăn với quyết định của mình nhưng khát khao được ôm con vào lòng át tất cả”.

Hiện, những
cặp vợ chồng nhiễm HIV muốn sinh con ngày càng tăng. Một chương trình
trò chuyện trực tiếp giữa các bác sĩ và người nhiễm HIV của đài PTTH
Long An đã nhận được hàng trăm câu hỏi trong thời gian ngắn, xoay quanh
những thắc mắc "Làm sao để sinh con an toàn? Làm sao để hạn chế đến mức
thấp nhất khả năng lây truyền HIV từ mẹ sang con? Vợ chồng nhiễm HIV có
nên sinh con?"... Một hội thảo của những cặp vợ chồng nhiễm HIV với chủ
đề "Khát vọng làm cha mẹ của người có HIV" đã được tổ chức tại Trung tâm tư vấn hỗ trợ cộng đồng Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Cần suy tính kỹ

Tuy nhiên,
không phải đứa trẻ nào ra đời khỏe mạnh, không có HIV đều yên ổn. Nhất
là khi cha mẹ chúng lần lượt qua đời như trường hợp của cô bé H. H. có
khuôn mặt xinh xắn nhưng đôi mắt buồn đến nao lòng. Kể về đứa cháu nội,
bà Trần T.M.P. (Q.5, TP.HCM) nghẹn ngào: "Ba mẹ cháu quen nhau khi ở
trại cai nghiện, cả hai đều nhiễm HIV trước khi cưới. Tuyệt đối tuân
theo hướng dẫn của BS từ trước khi mang thai nên bé sinh ra không bị
nhiễm HIV. Chưa kịp mừng thì ba mẹ cháu lần lượt mất chỉ trong vòng một
năm, khi cháu chưa tròn ba tuổi. Ông bà nội dù có thương cháu nhưng vẫn
không thể bằng cha mẹ. Trẻ con hàng xóm bị bố mẹ cấm tuyệt đối không cho
sang nhà chơi với "con thằng sida". Ký ức tuổi thơ của cháu hình như
chưa có niềm vui. Mỗi lần nhìn cháu lủi thủi một mình, tôi không cầm
lòng nổi. Ông bà đã gần bảy mươi, không biết còn sống với cháu được bao
lâu. Cháu sẽ ra sao khi ông bà không chăm lo được nữa?". Thấy bà nội khóc, bé H. cũng khóc òa, tiếng khóc đầy ấm ức, tủi thân.

Hoàn cảnh
gia đình chị V.N.H.T. (Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cũng không khá hơn. Hai





Tháng 7/2005, chương trình Phòng lây truyền
HIV từ mẹ sang con được triển khai toàn TP.HCM. Với chương trình này,
phụ nữ mang thai được tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí. Nếu bị nhiễm HIV,
sản phụ sẽ được cấp thuốc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang
con và sữa miễn phí từ tuần thứ 28. Sau khi sinh, trẻ sẽ được uống thuốc
điều trị dự phòng và được cấp sữa thay thế sữa mẹ miễn phí đến 18 tháng
tuổi. Ba lần xét nghiệm HIV cho trẻ ở tháng tuổi thứ hai, thứ sáu và 18 cũng được miễn phí hoàn toàn.

Các cơ sở y tế có dịch vụ trọn gói của
chương trình tại TP.HCM gồm: BV Từ Dũ, Hùng Vương, Nhân Dân Gia Định, BV
Q.2, Trung tâm y tế dự phòng Q.4, BV Q.8, Trung tâm Y tế dự phòng Q.8,
Trung tâm Y tế dự phòng Q.10, Trung tâm Y tế dự phòng Q.Bình Thạnh, BV Hóc Môn, BV đa khoa khu vực Củ Chi, BV Bình Chánh, BV Thủ Đức.

vợ chồng nhiễm HIV, do được chăm sóc và
điều trị dự phòng khi chị mang thai nên cháu bé ra đời hoàn toàn khỏe
mạnh. Nhưng tiếng cười không ở lâu với gia đình chị. Anh U. chồng chị đã
chuyển sang giai đoạn AIDS, một mình chị vừa chăm sóc chồng con, vừa
bươn chải nuôi ba miệng ăn. Trong ngôi nhà lụp xụp cuối con hẻm quanh
co, đứa bé hơn hai tuổi đang lê la dưới nền đất. Anh U. tự giam mình ở
khoảng sân chật chội, nóng hầm hập phía sau nhà vì sợ lây bệnh cho con.
Đi bán về, chị bới vội cho con chén cơm nguội, chan chút nước canh và
mấy vụn cá kho. Đứa bé ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành. Khuôn mặt sạm đen
vì bệnh tật, vì trăm ngàn nỗi lo đè nặng trên vai, chị T. nói trong nước
mắt: "Hết tuần này tôi phải dọn đi, chủ nhà không cho ở vì sợ lây bệnh.
Trước mắt sẽ ở tạm nhà người bạn cùng cảnh ngộ tận Hóc Môn. Vợ chồng
tôi sao cũng được. Chỉ thương con... Nó còn nhỏ quá... Có lẽ vợ chồng tôi đã tính sai khi quyết định sinh cháu".

Ghi nhận tại
các BV phụ sản, không ít trường hợp trẻ trong cảnh ngộ này đã mồ côi
cha khi chưa kịp chào đời. Sinh con xong không lâu, mẹ các em cũng chết.
Đa số các em được gửi vào các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Một số
khác được người thân như ông bà, chú dì... nuôi dưỡng. Tuy nhiên, lớn
hơn một chút, trẻ lại phải chịu áp lực từ sự phân biệt đối xử, kỳ thị của xã hội dành cho những đứa trẻ có cha mẹ nhiễm HIV.

Quyền được
sinh con, khát khao được làm cha mẹ là ước mơ chính đáng của người không
may mang trong mình virus HIV. Nhưng có nên sinh con bằng mọi giá? Chị
Phạm Thị Huệ, trưởng nhóm đồng đẳng Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng), tình
nguyện viên dự án GIPA bày tỏ quan điểm: "Ai cũng khát khao được làm cha
mẹ. Nhưng khi đã nhiễm HIV thì nên cân nhắc trước khi quyết định sinh
con. Nếu sinh con chỉ để thỏa mãn khát khao, ước vọng của bản thân mình
thì e rằng hơi ích kỷ. Nếu được chăm sóc, điều trị dự phòng tốt, tỷ lệ
trẻ bị lây nhiễm HIV từ mẹ rất thấp, nhưng không phải là không có. Ngay cả khi trẻ không nhiễm HIV, tương lai của trẻ cũng đầy khó khăn".

Ở góc độ y
khoa, PGS-TS, BS Vũ Thị Nhung - nguyên giám đốc BV Phụ sản Hùng Vương
cho biết thêm: "Dù  biện pháp can thiệp trong phòng tránh lây truyền HIV
từ mẹ sang con khá hiệu quả, nhưng các cặp vợ chồng nhiễm HIV cũng nên
suy tính kỹ trước khi mang thai. Chưa kể quá trình mang thai, sinh nở
khiến sức khỏe người mẹ giảm sút nhiều, sức đề kháng suy giảm, nguy cơ chuyển từ HIV sang AIDS nhanh chóng hơn".

Thảo Vân


Còn nhiều việc dỡ dang,Xin người cho con đừng gục ngã.
thanks 3 người cảm ơn cogang cho bài viết.
vinhbinhhuong trên 25-05-2012(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 04-06-2012(UTC) ngày, xươngrồngđen trên 04-06-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Thiên_Hương  
#2 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 03:09:58(UTC)
Thiên_Hương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 100

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 32 bài viết
Có khi không nên có con khi cả 2 đều nhiễm, chứ nếu ko tội nghiệp con trẻ quá sad
Hãy cho tôi thêm thời gian!
UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn Thiên_Hương cho bài viết.
hoanguyen_hn trên 04-06-2012(UTC) ngày
Offline haycolentoioi01  
#3 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 12:57:28(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Các cặp vợ chồng nhiễm HIV có quyền quyết định về việc có con hay không, nên tùy hoàn cảnh của từng bạn để các bạn quyết định việc này.
Nhưng với vợ chồng mình có lẽ không dám sinh nữa, chồng mình nói " Sợ sinh con xong sẽ....mất mái" điều này hoàn toàn đúng vì người phụ nữ mang thai và sinh con sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là bà mẹ lại nhiễm HIV như mình.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
thanks 3 người cảm ơn haycolentoioi01 cho bài viết.
vinhbinhhuong trên 25-05-2012(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 04-06-2012(UTC) ngày, xươngrồngđen trên 04-06-2012(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#4 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 07:26:01(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Tháng 10 năm nay....vợ chồng tôi vui mừng đón con gái nhé. Các chú các bác diễn đàn chuẩn bị xuống bế cháu giúp vợ chồng tui ít hôm nhé.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
vinhbinhhuong trên 25-05-2012(UTC) ngày, xươngrồngđen trên 04-06-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#5 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 09:28:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
hahaha2008 đã viết:
Tháng 10 năm nay....vợ chồng tôi vui mừng đón con gái nhé. Các chú các bác diễn đàn chuẩn bị xuống bế cháu giúp vợ chồng tui ít hôm nhé.



 xin chúc mừng Em.
Offline prayforall9  
#6 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 09:35:09(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
hahaha2008 đã viết:
Tháng 10 năm nay....vợ chồng tôi vui mừng đón con gái nhé. Các chú các bác diễn đàn chuẩn bị xuống bế cháu giúp vợ chồng tui ít hôm nhé.


Rất mong chờ ngày đó
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

kahuy  
#7 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 10:13:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Theo mình nghĩ là ko nên.Sinh ra chỉ làm cho nó sống trong đau khổ.sim so dep sim so dep gia re sim vip sim gia re sim sinh vien sim viettel sim mobifone sim dep viettel sim phong thuy sim nam sinh
Offline ML_ORG  
#8 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 10:16:40(UTC)
ML_ORG

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-12-2010(UTC)
Bài viết: 30
Đến từ: Tuyên Quang

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
kahuy đã viết:
Theo mình nghĩ là ko nên.Sinh ra chỉ làm cho nó sống trong đau khổ.sim so dep sim so dep gia re sim vip sim gia re sim sinh vien sim viettel sim mobifone sim dep viettel sim phong thuy sim nam sinh


Mình cũng nghĩ là không nên. Dù con có không bị nhiễm nhưng nó sẽ ra sao khi không có cha mẹ quan tâm chăm sóc. nhỡ đâu rủi ro con lại bị nhiễm thì càng khổ cho bé nữa tội lỗi lắm
Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin
Offline demsaoroi88  
#9 Đã gửi : 06/12/2010 lúc 11:47:20(UTC)
demsaoroi88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 03-06-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: thành phố hồ chí minh

Sinh con mà không có khả năng nuôi chúng thì tội chúng quá,nhưng không sinh thì...thật không biết nên noí như thế nào?



babi
thoi trang tre em
quan ao tre em
Offline dautroc_7x  
#10 Đã gửi : 06/12/2010 lúc 12:21:27(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Đây cũng là một điều thiệt thòi với người có H , Là người ai chẳng muốn có có con , nhất là đối với phụ nữ , có con hay không  cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh , vậy cần phải cân nhắc
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline nnguyenngoc36  
#11 Đã gửi : 06/12/2010 lúc 02:17:50(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
vậy đễ ngọc xuống nhà bác hahaha2008, bế cháu gái tí đễ có hơi vế sinh con gái coi,chú nhà ngọc có 3 cậu đầu trọc nhỏ và 1 đầu trọc lớn rùi,giờ ngọc đang thèm cô con gái đễ õng a õng ẹo giống mẹ nó chứ,chúc mừng hahaha2008 nha
thanks 1 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
vinhbinhhuong trên 25-05-2012(UTC) ngày
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#12 Đã gửi : 06/12/2010 lúc 09:37:19(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
nnguyenngoc36 đã viết:
vậy đễ ngọc xuống nhà bác hahaha2008, bế cháu gái tí đễ có hơi vế sinh con gái coi,chú nhà ngọc có 3 cậu đầu trọc nhỏ và 1 đầu trọc lớn rùi,giờ ngọc đang thèm cô con gái đễ õng a õng ẹo giống mẹ nó chứ,chúc mừng hahaha2008 nha

Con gái Rượu của chị đấy nhá !
Con gái giống gien bố nên chắc chắn hay ăn chóng nhớn lắm đây
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

thanks 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
vinhbinhhuong trên 25-05-2012(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#13 Đã gửi : 06/12/2010 lúc 11:14:00(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
nnguyenngoc36 đã viết:
vậy đễ ngọc xuống nhà bác hahaha2008, bế cháu gái tí đễ có hơi vế sinh con gái coi,chú nhà ngọc có 3 cậu đầu trọc nhỏ và 1 đầu trọc lớn rùi,giờ ngọc đang thèm cô con gái đễ õng a õng ẹo giống mẹ nó chứ,chúc mừng hahaha2008 nha

Con gái Rượu của chị đấy nhá !
Con gái giống gien bố nên chắc chắn hay ăn chóng nhớn lắm đây

Vâng cảm ơn hai chị em . Cháu khá ngoan nhé. Mong sao cháu chịu khó măm măm để có được "hình dáng" như bác Hãy sống để yêu thương nhỉ ? Thì bố nó ngất .....
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
vinhbinhhuong trên 25-05-2012(UTC) ngày
Offline Falling in love  
#14 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 02:03:15(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết

Người nhiễm HIV có nên sinh con?

Cập nhật lúc 08:40, Thứ Ba, 07/02/2012 (GMT+7)

Hiện nay, Luật Phòng chống AIDS không cấm
người có HIV kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành y tế, người có HIV nên hạn chế việc sinh con vì nhiều lý do.

* Nhiều bất lợi cho mẹ và con

Theo bác sĩ Võ Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
tỉnh, nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con phụ thuộc vào thời gian
người mẹ bị nhiễm HIV, tình trạng miễn dịch và hiện trạng sức khỏe của người mẹ.



Kiểm tra tinh trùng. Ảnh: P.Liễu
Kiểm tra tinh trùng. Ảnh: P.Liễu

Theo nghiên cứu của ngành y tế, tỷ lệ người mẹ có HIV dương tính lây
truyền sang con nếu không được điều trị dự phòng là từ 30-35%, có nghĩa
là trung bình cứ 100 đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị nhiễm HIV thì có
tới 30-35 đứa trẻ bị nhiễm HIV. Đối với những đứa trẻ này, 15-20% sẽ
tiến triển thành AIDS trong 12 tháng đầu, một số tiến triển trong 2-3
năm sau. Nếu tiến triển thành AIDS toàn phát, trẻ sẽ chết vì các bệnh
như viêm phổi kẽ, tưa lưỡi nặng, gan to, lách to, nhiều hạch, tiêu chảy
kéo dài..., có trường hợp trẻ tử vong ngay lúc còn là bào thai trong
bụng mẹ. Những trẻ may mắn không bị nhiễm HIV thì cũng bị nguy cơ cao phải mồ côi mẹ.

Những bất lợi của người mẹ có HIV mang thai không chỉ ảnh hưởng đến
trẻ sơ sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người mẹ trong
quá trình mang thai. Theo bác sĩ Kim Loan, người bình thường khi thai
nghén cũng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể nên ở người có HIV
dương tính mang thai thì khả năng miễn dịch giảm càng mạnh, bệnh có thể nặng lên, sớm chuyển sang giai đoạn AIDS hơn.

Tuy nhiên, ngày nay việc dự phòng lây truyền HIV sang con từ những bà
mẹ có HIV đã được triển khai rộng rãi xuống đến tận các tuyến y tế cơ
sở. Nguồn thuốc ARV điều trị không khan hiếm, nên việc tỷ lệ trẻ sơ sinh
nhiễm HIV từ mẹ cũng giảm đi khá nhiều. Nếu được dự phòng tốt, tỷ lệ
trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ ở mức dưới 5%. Còn người mẹ có HIV trong quá
trình mang thai nếu được chăm sóc tốt, sử dụng thuốc điều trị và dự
phòng đầy đủ, sức khỏe thể trạng tăng lên thì cũng hạn chế được nguy cơ suy kiệt cơ thể.

* Lọc rửa tinh trùng - an toàn nhưng đắt đỏ

Hiện nay, với tiến bộ của y học, người có HIV vẫn có thể có những đứa
con không bị nhiễm HIV nhờ sử dụng phương pháp lọc rửa tinh trùng.
Phương pháp này có thể loại bỏ được 99% HIV trong tinh dịch... và đã
được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. Các bác sĩ ở bệnh viện có thể hạn
chế nguy cơ lây truyền HIV cho người phụ nữ không bị nhiễm HIV bằng
phương pháp lọc rửa tinh trùng trước khi bơm vào tử cung người mẹ lúc
rụng trứng. Nếu quá trình thụ thai thành công, đứa trẻ đó gần như không
có nguy cơ nhiễm HIV, dù người cha nhiễm HIV. Nhưng chi phí cho một ca
lọc rửa tinh trùng này khá đắt và không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Phương Liễu


Nguồn : http://www.baodongnai.co...co-nen-sinh-con-2129478/
Offline hoanguyen_hn  
#15 Đã gửi : 04/06/2012 lúc 10:15:04(UTC)
hoanguyen_hn

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-11-2011(UTC)
Bài viết: 51
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 153 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Thật lòng e nghĩ ko nên "cố gắng sinh con bằng mọi giá" nếu đã biết mình có H từ trước. Nếu biết trước CHẮC CHẮN e sẽ ko để mình có thai. Nhưng khi đã mang thai 22 tuần e mới biết mình có H, con đã thành hình làm sao có thể từ bỏ? và giờ con trai e đã được 3
tháng, Kquả lần XN đầu của cháu là (-) nhưg phải đến 18tháng mới khẳng định được. Mặc dù biết nếu được dự phòng lây truỳên thì tỉ lệ (+) là dưới 5%, là con số rất nhỏ nhưng ko có nghĩa là hoàn toàn không thể lây truyền sang con, đưa con đi khám và nhận thuốc dự phòng, e đã gặp rất nhiều gia đình có con nhiễm H từ mẹ, nhìn những đứa bé còi cọc, bố mẹ ko còn khoẻ mà thấy đau lòng lắm. Mang thai và chăm sóc con vất vả sẽ làm cho sức khoẻ của người mẹ giảm nhiều, như e cũng thấy mình hay mệt mỏi uể oải hơn trước. Chỉ lo mình sẽ sớm phải rời bỏ con...sợ rằng ko lo được cho con cuộc sống hạnh phúc, tương lai của con, sợ con sẽ (+) thì sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn giống mình...
Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ sớm có thuốc điều trị dứt điểm H, mình sẽ được chữa khỏi và sẽ được sống đến già để chăm sóc con cháu và nếu con mình có bị lây nhiễm thì tương tai cũng sẽ có thuốc chữa. E luôn tin vào tương lai tươi sáng đấy, nhưng bao giờ tươg lai đẹp ấy mới đến với con chúng ta? Chi bằng đừng mang cơ hội lây truyền đấy cho con, nên e nghĩ trước khi có con hãy nghĩ xem có nên vì thoả mãn mong ước làm mẹ của mình mà sinh ra 1 đứa trẻ ko biết liệu có tương lai hay không?
Offline meyeucon  
#16 Đã gửi : 06/12/2012 lúc 12:50:48(UTC)
meyeucon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2012(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: dong nai

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
mình đang mang thai, đọc những lời này mình ko sao ngủ được.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.