Hôm nay tôi nghĩ về 1 người anh em,tôi chưa gặp anh và chưa bao giờ nói chuyện với anh ...nhưng hôm nay tôi nghĩ về anh tôi lại buồn,có lẽ chính bỡi như vậy tôi lại muốn nói lên suy nghĩ của mình ngay lúc này ,thật ra chỉ 1 lần thiếu hiểu biết trong vấn đề quan hệ tình dục mà tôi biết đến diễn đàn,2 tuần đầu lúc nào tôi cũng truy cập vào diễn đàn chỉ vì tôi muốn tham khảo ý kiến về trường hợp mình mắc phải . nhưng giờ đây tôi cảm giác mỗi lần mình truy cập vào diễn đàn như là mình đang trở về với gia đình ,gặp gỡ anh em.Ở đây hơn bao giờ hết mình cảm nhận được sự đồng cảm,sẽ chia đến gần gũi,có sự tuyệt vọng đến đau khổ của mỗi hoàn cảnh, anh có ở miền đất nào đi chăng nữa ,có khác nhau về tiếng nói nhưng ở đây ta có tiếng nói chung là sự cảm thông ,anh buồn tôi cũng buồn,anh khóc tôi cũng khóc ,anh đau tôi cũng đau.Nhưng ở đây tôi cảm nhận rằng ngọn lửa của khát vọng sống vẫn luôn tràn trề, ở mỗi số phận đôi lúc đều có ngã rẽ của cuộc đời ,nhưng ngã rẽ đó lại làm cho ta chùn bước ,đau khổ lắm ,tuyệt vọng lắm biết dựa vào đâu khi bên cạnh chẳng còn ai.....,nhưng anh à!anh phải sống vì vẫn còn chúng tôi đây.....,có nhiều người đau khổ trớ trêu hơn vẫn bượt qua mà ,tôi cũng như anh , cũng hay trách bản thân mình tại sao lại nông nổi ,nhưng giờ đây có ích gì không? Anh chỉ mới bước ra khỏi cái gọi là thời niên thiếu vậy mà anh đã vôi gục ngã rồi sao?Còn nhiều cái để anh phải vượt qua nữa ....Vậy mà sớm gục ngã rồi sao?......Nếu đọc được những dòng entry này mong anh sẽ hiểu và biết trân trọng bản thân mình hơn,gắng mà gượng dậy để tiếp tục sống,mạnh mẽ mà thực hiện những hoài bão của mình..............
[Trên đời này Không hâm mộ thần tượng nào cả

<! Chỉ biết trên đời có ,Na74,Đaithieugia,Huyshakado,Congtudangyeu,meovt208,Admin,Bonghoatruongsinh,những anh em trong diễn đàn.]
Chân tình.