Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#1 Đã gửi : 28/04/2010 lúc 04:07:41(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

SGTT - Trưa 26.4, nhiệt độ có lúc lên đến 37 – 38oC , trên lầu 3 khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, bệnh nhân phải chen chúc nhau nằm từ trong phòng ra đến hành lang. Cả khoa có tất cả 22 phòng, mỗi phòng nhét mười giường, một giường hai bệnh nhân nằm chung.

Không đủ chỗ nằm, bệnh nhân nằm tràn ra ngoài hè, giường bệnh xếp kín cả hai bên hành lang chỉ chừa một lối nhỏ để đi. Khoảng 40 – 50 giường bệnh nằm la liệt ngoài hành lang, bệnh nhân băng bó, rên la vì đau đớn. Nóng quá, nhiều bệnh nhân chịu không nổi phải bỏ giường xuống nền nằm chiếu. Dưới gầm giường bệnh ở hành lang, xô chậu, bô, quần áo, mùng mền, đồ đựng thức ăn kín mít.



Bệnh nhân nằm kín hành lang khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy

Hành lang của bệnh viện chỉ được che nắng bằng những tấm rèm mỏng, ánh nắng chiều chiếu vào làm mồ hôi bệnh nhân rơi lã chã. Thỉnh thoảng bệnh nhân lại trở mình, chìa cái lưng ướt đẫm mồ hôi để người nuôi bệnh cầm quạt giấy phe phẩy cho hạ nhiệt. Đã băng bó kín đầu, dây truyền nước biển cắm ở tay nhưng bệnh nhân Nguyễn Quốc Hưng vẫn nhăn nhó, rên la “nóng quá!”. Giường đối diện ông Hưng, bé Hiền 15 tuổi bị chấn thương thắt lưng, nhờ mẹ gãi lưng và quạt phe phẩy cho đỡ nóng. Đầu hành lang bên kia, cô gái bị chấn thương sọ não do tai nạn xe máy liên tục la hét.

Bà Nguyễn Thu Minh, người nuôi bệnh ở lầu 4, khoa ngoại B, cho biết cả tầng 4 chỉ có hai phòng tắm giặt, hai nhà vệ sinh chung của cả người bệnh và người nuôi bệnh nên mọi người xếp hàng chờ nhau lâu lắm. Bệnh nhân truyền hoá chất, thuốc men, trong người đã nóng, mấy ngày nay thời tiết còn nóng nực nên ăn ít, lại hay bị táo bón, đi vệ sinh rất lâu. Nhiều bệnh nhân chờ lâu không đủ sức nên phải đi vệ sinh vào bô ngay ở dưới giường bệnh, “tra tấn” cả phòng. Nhà vệ sinh bốc mùi hôi cả ngày, nhân viên dọn vệ sinh dọn không xuể.

Bà Võ Thị Hoa, ngụ ở quận 10, nuôi bệnh ở đây, cho biết đêm xuống thân nhân không có chỗ nằm ngủ nên phải tìm khoảng trống mà ngồi ngủ gục, người nào xí được chỗ nho nhỏ thì phải “cong như con tôm” mà ngủ. Bà Nguyễn Thị Tươi, người nuôi bệnh thuê ở bệnh viện Chợ Rẫy, không chờ được nhà vệ sinh nên được gia đình người bệnh cho tiền ra ngoài để tắm và giặt một bộ đồ hết 8.000 đồng.

Tại bệnh viện Ung Bướu, bà La Thị Lan, ngụ ở Củ Chi, nuôi mẹ ở lầu 4 nói: “Ở đây quá tải ghê lắm. Trời nắng nóng, người đông, mùi mồ hôi, hơi người khiếp lắm. Ngày nào tôi cũng phải tranh thủ tắm sớm, hoặc nếu bận chăm sóc người nhà thì phải chờ đến nửa đêm.

Tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, mấy cô hộ lý phải lo dọn dẹp thùng rác cả ngày vì sợ để lâu sẽ có mùi thức ăn thừa ôi thiu, vi khuẩn nhanh phát tán.

bài và ảnh: Hoàng Nhung


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.