Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#61 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 06:03:59(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

Thứ hai, 05/04/2010

Vâng, với các đại gia thì việc chơi xe cũng là 1 cách để
họ chứng minh cho "sự tồn tại" của mình trong cái đất nước nhỏ bé với khỏang hơn 80 triệu dân này . Đại gia ăn chơi tàn bạo là thế, thế còn các thiếu gia, các công tử thì sao Người xưa có câu "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước....đời cháu đi tiểu ". Chúng ta hãy xem các thiếu gia tiêu tiền như thế nào





Ngược dòng thời gian trở lại cuộc thi "đường vào nhà tù nhanh nhất" của 4
thanh niên "cao to đẹp trai, ăn nói khoan thai, nhà 3 mặt tiền, bố có...xe tăng" cách đây khá lâu tại Sài Gòn


Nổi bật trong 4 nam
thanh đó, có lẽ phải kể đến Cường dollar (hix, mình chỉ là Cường... VND,
đúng là đom đóm so với mặt trời) cưỡi trên c SLK đời 99-00 với biển số 52V-4224 (biển số này có thể không chính xác do đã quá lâu roài ) và tất nhiên là sau khi bị tóm thì con xe này
đã được xung công quỹ (cả một đống tiền chứ có ít đâu, nhưng chắc với Cường dollar thì nó chỉ là "muối bỏ biển" mà thôi )








Nhân đây cũng nói thêm 1 chút,
Cường dollar cũng là chủ nhân chiếc M3 trong phần 1 của Dân Chơi Sài
Thành 2006. Hiện giờ thì không rõ là anh đang đi xe gì vì anh thay xe
như thay áo. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi phương châm sống của anh là "
Thà 1 phút huy hòang còn hơn le lói suốt trăm năm", anh đã kịp đặt dấu
ấn của mình trong lòng dân chơi trước khi anh "lặn mất hút hàng
lươn" 1 khỏang thời gian cách đây khá lâu (ngoài lề 1 chút, phương châm
của tôi là 2 phút huy hoàng rồi vụt tắt nên vẫn chưa đặt dấu ấn trong lòng dân...chơi được )




Tuy nhiên Cường dollar
giờ chỉ là chuyện "Giã từ dĩ vãng", dành cho đám con nít kể cho nhau
nghe mà thôi. Có câu "Sài Gònsóng sau đè sóng trước ", đất Sài thành
hiện nay nổi tiếng với "tứ đại thiếu gia" tiền nhiều như nước sông Sài
Gòn và cách chơi ngông thì những quý tử đua xe bạc tỷ cách đây mấy năm chỉ là hàng rơm rác .


Vậy tứ đại thiếu gia là ai?



 

Đầu tiên phải nói đến "Đại ca lãnh đạo" là V, cậu ấm của một "ông to" mà ai nghe cũng phải xanh mặt . "Kém phân" hơn 1 tí là nhị thiếu gia T, con của
một nữ đại gia trong ngành địa ốc. Còn tài sản thì "nhiều như quân
Nguyên", đất đai rải rác khắp các đô thị lớn dọc từ Nam ra Bắc và có thể nói nữ đại gia này có thể sánh ngang tầm với các đại gia trên thế giới . Tiếp đến là tam thiếu gia Đ, con trai của một
quan chức đứng đầu ngành cơ khí, tuy nhiên do "ông già" đã nghỉ hưu nên
"lương thực và đạn dược" của Đ có phần kém hơn trong "cuộc chiến không
có hồi kết" này. Cuối cùng là tứ thiếu gia A,con trai của một doanh nhân
giàu nứt đố đố vách với các vụ "áp phe" kinh điển trong giới doanh nhân !


Trong những ngày đầu mới "xuống núi", do còn
chưa nhiều "lịch duyệt" về chốn giang hồ hiểm ác nên tứ đại thiếu gia
chỉ làm cặp với các em người mẫu không mấy tiếng tăm. Quả không hổ thẹn
là những "đóa hoa kỳ tài " trăm năm...có bốn, chẳng mấy chốc các thiếu
gia đã nâng tầm ăn chơi của mình lên hàng nghệ thuật khi chuyển đối tượng săn đón sang các diễn viên điện ảnh có tiếng.


Có lẽ ít người biết chuyện thiếu gia Đ tại Vũng
Tàu đã "đi vào lịch sử" với việc 3 ngày tiếp 3 nữ diễn viên trẻ, "đẹp
như thiên tiên" và tất nhiên đều có tiếng tăm cả. 1 điều thú vị là các cô gái đều được tặng 1 chai nước hoa mang nhãn hiệu..... Cognac XO.


Có lẽ các bạn sẽ cho là tôi viết nhầm tên rượu thành tên nước hoa chăng
Câu trả lời là không vì thiếu gia Đ có sở thích
rót rượu lên toàn thân người đẹp (tất nhiên là không còn mảnh vải nào)
và "mượn da" của nàng làm ly ( 1 thú vui thật là "em nhã" và xa xỉ , hiếm thấy, hiếm thấy )


Cũng cần phải nói thêm là không phải ai cũng
"chịu được nhiệt" như tứ đại thiếu gia bởi cái giá "vui vẻ" với các nàng diễn viên, người mẫu ko hề rẻ tí nào, khỏang...1k-3k USD mà thôi

(sự lên xuống của giá tùy vào độ nổi tiếng, nhan
sắc của nàng đó). Nếu giả sử các nàng này được niêm yết trên sàn chứng khóan, bữa nào mà xuống giá khéo dân chơi đổ xô mua nghẽn cả mạng


Tuy nhiên, độ ăn chơi của Đ cũng chỉ là hàng thứ
3 mà thôi bởi V mới là "người đàn ông gắn liền với những kỳ tích".
Chuyện là trong 1 đêm trăng thanh gió mát trên bãi biển, 2 bên là 2
người đẹp, V mới nổi hứng chơi trò "vui chơi có thưởng" bằng việc đoán
số xe của V. Khi 1 trong 2 người đẹp đoán trúng thì cũng là lúc V rút chìa khóa con Pajero với giá khỏang gần 70k USD trao cho em (Công tử Bạc Liêu ngày xưa có sống lại cũng phải bái làm sư phụ )




Vâng, đó là những huyền thoại về
"tứ đại thiếu gia" của đất Sài Thành. Vậy còn các "tiểu thiếu gia" đất
Sài Thành thì sao? Trước khi nói đến các tiểu thiếu gia, chúng ta cùng
điểm lại 1 chút về dân chơi Hà Thành. Trong 1 phần của series, tôi có đề
cập tới việc "đổi bồ" cho nhau của các thiếu gia. Có lẽ đó đã trở thành
mốt khi mà nó cũng rất thịnh hành trong Nam. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về
nó qua chuyến "du lịch" của thiếu gia Minh, 1 người nhẵn mặt tại các tụ điểm ăn chơi ở Sài Thành


Trong các cuộc đi chơi xa của hội M, thường bao
giờ cũng có màn " vui chơi giải trí". Thể lệ của trò chơi rất đơn giản,
cả nhóm vừa uống rượu có pha thuốc kích dục vừa chơi bài “tiến lên” (xin nói nhỏ 1 chút là tiến lên miền Nam khác miền Bắc à nghen ) ghi điểm, vật cá cược là "người yêu" của các thiếu gia.
Lấy 50 điểm làm mốc, người đủ trước thì được quyền chọn "người yêu" của 1
trong 2 thằng “cầm đèn đỏ” để... phục vụ qua đêm cùng với đặc quyền giữ
lại bạn gái của mình.Hai lần đi “du lịch”, ba cô bạn gái của nhóm chiến
hữu lần lượt đổi qua tay M và tất nhiên T, người xinh nhất trong bọn
cũng là bồ của M, cũng bị các chiến hữu "vùi hoa dập liễu" không thương tiếc mỗi khi M "cầm đèn đỏ".


Tuy không thuộc hàng "khủng long bạo chúa" như
"tứ đại thiếu gia" hay các tiểu thiếu gia nhưng Hoàng Anh cũng có những
màn ăn chơi đầy ấn tượng , đặc biệt là đối với tầng lớp dân thường như tôi . Có lẽ các bạn sẽ hiểu được phần nào về sự
nghiệp ăn chơi của Hòang Anh qua 1 vài bức ảnh về lễ sinh nhật của anh dưới đây













Không được "hoành văn tráng" như
sinh nhật Hòang Anh, nhưng K lại tổ chức sinh nhật của mình trong 1
không khí có phần " thân mật" hơn. Những thành viên tham gia buổi sinh
nhật đó đã chúc mừng sinh nhật K theo 1 cách không giống ai, có lẽ là
"độc nhất vô nhị" từ trước tới nay và hoàn toàn đúng với cả nghĩa đen
lẫn bóng của từ "thân mật" khi mà...họ cùng "ngủ thân mật" với nhau trong sinh nhật đó























Tuy nhiên đời không phải lúc nào
cũng là màu hồng. 2 trong số 4 tứ đại thiếu gia đã bị công an tóm gọm
khi đang "mây mưa" với 2 hoa hậu và 1 người mẫu trong 1 khách sạn 5 sao
tại Sài Thành. Còn 1 thiếu gia khác may mắn không tham gia do bị 1 hoa
hậu "trói" và đang bận bịu làm lễ cưới. Tuy nhiên, vụ việc cuối cùng
cũng ko được làm rùm beng lên vì phụ huynh các thiếu gia đều là người có
danh tiếng nên đã năn nỉ bên công an. Cuối cùng các thiếu gia chỉ bị xử phạt hành chính để cảnh cáo.


Còn về M thì sao? M đã "chết đứng như Từ Hải"
khi cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm HIV dương tính của 1 em gái trong
hội... Chiếc dây thòng lọng của tử thần đang treo trên đầu Mvà tất cả các thành viên còn lại cho nhóm, nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi !


Còn K thì trong bữa sinh nhật thân mật khác đã
bị "sốc" thuốc do chơi quá liều. Tuy nhiên, phúc mười đời cho K là "chưa
lên nóc tủ ngồi bán hoa quả " khi được các chiến hữu đưa đi cấp cứu kịp
thời. Tuy nhiên sau đó thì "hộ khẩu thường trú" của K đã được chuyển
vào trại cai nghiện trong nước mắt của bà mẹ trước chính sách "Bàn Tay Thép" của ông già K.


Vâng, đó là cái cách ăn chơi, cái cách tiêu tiền
của các thiếu gia Sài Thành. Tôi lại nhớ lại câu nói của một dân chơi "
Bố mẹ em cướp được của thiên hạ nên bọn em trả lại thiên hạ" thôi.
Phải chăng với họ thì những cuộc ăn chơi không có điểm dừng đầy thác
loạn này là 1 cách để trả lại tiền cho thiên hạ? Phải chăng vì thế mà họ
ngày càng sa vào 1 lối sống không lành mạnh, 1 vực sâu tối tăm không
lối thóat? Mong những người đang trên con đường trở thành "dân chơi" hãy
kịp dừng lại trước khi quá muộn và mong các bạn mới chỉ có ý nghĩ muốn
làm "dân chơi" trong đầu hãy xóa bỏ nó ra khỏi đầu mình càng xa càng tốt. Vài điều chân tình


                                                             
Tác giả: Now&forever

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline intel775  
#62 Đã gửi : 26/04/2010 lúc 12:04:35(UTC)
intel775

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 3

Nhìn nó đốt tiền mà thấy tiếc ghê, đúng là cái bọn ko coi đồng tiền ra gì...

Offline PsKloveP  
#63 Đã gửi : 28/04/2010 lúc 01:56:28(UTC)
PsKloveP

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-04-2010(UTC)
Bài viết: 3

SHOCK??? Thường thôi....mà đây là chỗ vui cười chớ đâu phải lộ hàng đâu bác

Offline congtu_dangyeu259  
#64 Đã gửi : 13/05/2010 lúc 05:40:39(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông

Lâu ngày không cấy vẫn để không

Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt

Nhờ người cày hộ có được không?"


Ông chồng đọc xong trả lời:



"Đám ruộng hai bờ là của ông

Cho dù không cấy vẫn để không

Mùa này không cấy chờ mùa khác

Nhờ người cày hộ chết với ông"


Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:



"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không


Hạ đi thu đến sắp lập đông

Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa

Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "


Ông chồng hồi đáp:



"Biết là ruộng lâu ngày trống không

Cỏ dại um tùm mọc mênh mông

Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm

Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"


Bà vợ rằng:



"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông

Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng

Ông về vẫn đó chi mà ngại

Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"


Chồng tiếp bực mình:



"Này này ông nói có nghe không

Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông

Khi nào ông rảnh ông gieo giống

Còn không kẻ khác cấm cho trồng "


Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :



"Ông à... cỏ dại lên quá mông

Dân cày quê mình cứ ở không

Thôi tui làm phước cho họ cấy

Ông về thu hoạch... thế là xong"


Ông chồng càng tức giận hơn:



"Cỏ dại có mọc lên quá mông

Thì bà vẫn cứ phải để không

Ông mà biết được bà cho cấy

Ông vể nhổ sạch thế là... xong"


Bà tiếp:



"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng

Ông về gấp gấp có nghe không?

Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn

Ông về tưới hộ tôi trả công!"


Chồng nghe thế liền gởi lại:



"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng

Bà mà léng phéng chết với ông

Ông về ông cấy cho tơi xốp

Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"


Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:



"Luật mới ban hành ông biết ko?

Ruộng mà không cấy sẽ sung công

Vậy ông thu xếp mà về sớm

Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"

                

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.