Tôi muốn chia sẽ với các bạn :
Tôi sắp cưới vợ, công việc của tôi là hay tiếp khách, một lần đi tăng 3, có lẽ quá say, làm được 10phut, tôi phát hiện bao tuột,BCS đã nằm luôn ở trong của cô ta,.tôi phải lấy tay kéo nó ra.Cô gái MD kêu tôi đi rửa, tôi không đi, và lấy bao khác làm tiếp, thoáng có nghỉ đến HIV, nhưng đã say mà nghĩ sướng cái đã....Hôm sau đi làm, nhớ lại, lo lắng, rồi suy luận, phán đoán đủ kiểu : nào là cô ta tâm sự vừa về từ Lai Châu ( tỷ lệ nhiểm cao HIV ).., nào là cô ta rất gầy, nào là cô ta kêu mình đi rửa ngay lúc tuột BCS và nhìn mình rất thương hại..v.v.Nói chúng là bị stress nặng.Thế rồi tôi tìm thông tin trên diễn đàn này, và đến Bệnh viện Nhiệt Đới uống chống phơi nhiễm trong vòng 48 tiếng.
Phải nói uống cái thuốc này, mấy ngày đầu thật là khủng khiếp, cái viên uống buổi tối sẽ làm cho bạn sáng dậy thấy đầu óc nặng nề, bước đi không vững...và trong vòng 2 tuần, tôi cũng có đủ triệu chứng, ho, sốt, đau họng, lưỡi trắng..v.v cứ nghĩ là mình dính rồi, sau đó 2 tháng thấy các vết thương, hay mụn.v.v rất lâu lành như trước..cứ nghĩ chắc hệ miễn dịch mình yếu dần...v.v
Thời gian là một cực hình, bạn luôn nghĩ ra cái gì để hy vọng..,luôn mong có phép mầu, rồi bạn lại phân tích và kết luận cô gái MD đã nhiễm..v.v.,.Hoàn cảnh tôi còn đặc biệt hơn, tôi đến ngày cưới vợ, vợ tôi hiền, gia đình danh giá, và tốt bụng, một đám cưới hoành tráng đã được đặt trước ở Sheraton.Mọi điều tốt đẹp đang chờ đợi.....Coi như tất cả sẽ tan như bọt xà phòng...Buồn nhất là không biết phải quan hệ với vợ thế nào., rồi nghỉ mình sẽ không dám sinh con ( dù biết có thể dùng thuốc ..)
Rồi ngày cưới cũng đến, quan hệ tôi phải lấy lí do chưa muốn có con, phải dùng BCS...nhưng nhiều lúc cũng rất khó, và phải chấp nhận bị giận hờn.
Nói chung dù lúc vui nhất, ngay cả khi đón dâu, tôi cũng nghĩ đến HIV.Nó ám ảnh ghê lắm.Cũng may thời gian này tôi nhiều việc....
Sau 3 tháng tôi vẫn chưa dám đi TEST.Muốn kéo dài thêm tâm lý hy vọng vì tôi vừa có đám cưới hạnh phúc....
Rồi một hôm, tôi ho, ho sốt, suốt 3 tuần và cũng theo kế hoạch là phải có con.Tôi âm thầm đi TEST...Kết quả Âm Tính !
Cầu mong cho nhiều bạn có thể kip uống chống phơi nhiễm như tôi !