Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 07:12:53(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết


Thanh niên-Thời đại
Thứ Sáu, 14/05/2010, 12:45

Chàng sinh viên đi 'bán dạo'... bao cao su

TPO - Trong khi các bạn cùng lớp theo đuổi viết báo,
gia sư, PR... thì Cao Nguyên -  sinh viên năm ba khoa Báo chí (ĐH
KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội) lại đi làm thêm với công việc chính: Tuyên truyền về sử dụng bao cao su (BCS) giúp phòng chống HIV/AIDS.




Tạo cơ hội để học hỏi



Với mỗi phiếu điều tra có kết quả
như vậy, Nguyên được bên công ty trả giá 5.000 đồng. Trung bình một ngày
đi, Nguyên thu nhập được khoảng 120.000 đồng nhiều hơn thì 150.000
đồng, nhưng cũng có nhiều hôm không đủ tiền xăng xe, bởi khi vào các
quán hỏi chủ quán hay người quản lý thường nói thông tin không đúng về cấp trên kiểm tra đã không được tiền lại còn bị mắng.


Nói
về duyên nợ đến với công việc mà sinh viên nào cũng “ngại” khi nhắc đến
này, Nguyên cho biết: “Một lần được mấy anh cùng phòng trọ rủ đi tham
dự buổi tập huấn về đội khảo sát thị trường BCS ở Hà Nội, lúc đầu thấy
ngại ngùng vì lần đầu tiên được nghe nói về BCS – một vấn đề rất tế nhị, nhưng thấy ai cũng hào hứng nên mình quyết định thử sức xem sao?”.

"Đây là chương trình của một tổ chức phi chính phủ
thuộc công ty Đông Giang phụ trách nhằm khảo sát thị trường BCS ở Việt
Nam, qua đó tuyên truyền cho việc sử dụng BCS để ngăn ngừa căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS." - Nguyên cho biết. 

Mặc dù tại buổi tập huấn, Nguyên đã được nghe qua các
bậc đàn anh, đàn chị chia sẻ kinh nghiệm khi đi khảo sát BCS ở những địa
điểm nguy hiểm như quán cà phê đèn mờ, bar, bia ôm, tẩm quất – xông hơi
– massage nhưng đi thực tế tình hình khác hẳn. Việc nắm rõ các loại BCS cũng như giá cả là yêu cầu bắt buộc.

Ngày đầu tiên, được phân công đi khảo sát các tuyến phố
Trường Chinh, Đại La, Minh Khai với khá nhiều quán cà phê, tẩm quất –
massage gặp rất nhiều khó khăn. Với bảng hỏi trên tay, hơi rụt rè,
Nguyên bước vào quán massage H.N trên phố Minh Khai để khảo sát, do hơi
ấp úng nên vừa mới chào hỏi, giới thiệu đã bị chủ quán chửi te tua rồi đuổi đi vì bị nghi là “nhà báo” hay công an điều tra. 

Rút kinh nghiệm, tới các quán khác, chàng ta bình tĩnh
hơn và khéo léo tiếp chuyện. Trong vai một người đại diện bên hãng sản
xuất BCS..., Nguyên phải hỏi các quán cà phê, bia ôm này có sử dụng BCS không? Loại gì? Giá cả thế nào?

Sau một thời gian thử việc tốt, Nguyên được làm bên bộ
phận tổ chức các sự kiện ở nhiều quán bia hơi trong nội thành Hà Nội. Hiện tại, bạn đang chạy chương trình với 26 sự kiện.

Khu vực hoạt động gồm các quán bia trong nội thành Hà
Nội. Công việc chính gồm phụ trách sân khấu và đội hình nộm có biểu
tượng BCS thu hút sự chú ý của khách hàng, mời họ tham gia các trò chơi với mục đích tuyên truyền “Vui có chừng -  Dừng đúng lúc”.    

Buồn, vui chuyện nghề

Phải  đi khảo sát tại những điểm “đen”, “nóng”, vì vậy
mà Nguyên ngày càng bạo dạn, tự tin hơn trong giao tiếp. “Đối với mỗi
địa điểm: quán cà phê, hiệu thuốc, khách sạn, Bar, xông hơi -  massage phải có những ứng xử tình huống khác nhau.

Nguyên kể: “Một lần đi khảo sát quán cà phê đèn mờ trên
phố Lý Thường Kiệt, vừa bước vào hỏi địa chỉ, tên tuổi người quản lý
liền bị một tiếp viên ở đây gọi hai tên bảo kê đến. Chúng hỏi: “anh là
ai, đến đây làm gì? Khai cho đúng sự thật, không thì bọn em cho ăn đòn”….

Nhìn những lão tay to, “mặt sắt” mình rất sợ, cứ tưởng
phen này chết chắc. Phải thành thật nói là em chỉ đi khảo sát thị trường BCS rồi chúng nó mới nhỏ nhẹ với mình.

Một kẻ còn hỏi: “Thế, em có bao gai không? Nếu có thì anh em cùng buôn. Cái này hiếm, buôn được lời lắm”.

Lần làm gần đây nhất là đi chạy chương trình “Vui có 
chừng - dừng đúng lúc” ở phố Tăng Bạt Hổ, Nguyên bị công an giữ lại, thu
thẻ sinh viên, chứng minh thư không cho về vì bị cho là tuyên truyền làm gây rối trật tự. Giải thích mãi họ mới tha cho về.

Việc đi khảo sát cũng đòi hỏi phải có tài quan sát,
phán  đoán. Nhìn một tiệm cắt tóc phải biết đó là  tiệm làm ăn chân
chính hay có hành vi mờ ám như kiểu “cắt tóc ôm” hay không mới vào hỏi. Nếu không sẽ bị ăn chửi ngay lập tức. 

Tuy nhiên, mục đích chính của chương trình là tuyên
truyền và gửi đến mọi người thông điệp “Vui có chừng, dừng đúng lúc”,
hãy dùng bao cao su để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhiều khách
hàng thấy chương trình có ý nghĩa nên xin cả số điện thoại để đặt mua sản phẩm cũng như mời đến quán của họ tuyên truyền.

“Với những người trẻ làm chương trình, điều họ luôn có
chính là sự nhiệt tình, mạnh dạn vè kiên nhẫn để hoàn thành tốt công
việc. Điều quan trọng nhất để mình có thể làm được việc này chính là
chung tay giúp cộng đồng phòng chống lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS.” – Nguyên chia sẻ.

Hơn nữa, công việc này tuy vất vả, bị nhiều lời dèm
pha, dị kiến nhưng nó tạo cho Nguyên rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng
trong quá trình điều tra, khảo sát xã hội,…rất thiết thực cho nghề báo
mà Nguyên theo đuổi. Nguyên dự định sau này sẽ theo mảng điều tra, hay an ninh, pháp luật để phát huy thế mạnh của mình. 

Nguyễn Tuấn


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.