Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline admin  
#1 Đã gửi : 17/05/2010 lúc 06:21:30(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Đúng ra, làm admin thì không được đùa. Nhưng, nếu tự dưng mình như thế, mình sẽ ... khóc... sau đó hỏi mọi người xung quanh một điều : Đi mua cái thứ có cánh và siêu mỏng gì đó ở đâu ?! Lạy trời, mong điều đó không xảy ra.
Quảng cáo
Offline girlcodonsg123  
#2 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 01:56:24(UTC)
girlcodonsg123

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-04-2010(UTC)
Bài viết: 18

Một câu chuyện thật là buồn cười,cứ như trong phim mình đã xem vậy đó.Đang làm đàn ông hào hoa khi không sáng hôm sau biến thành phụ nữ,Và vẫn còn tính đàn ông mặc dù đã là phụ nữ,trong cơn say cô ấy đã hôn cô diễn viên khác.Thấy có vẻ kỳ kỳ sao đấy nhỉ.
Offline Shining friends  
#3 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 03:37:09(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
một tình huống lạ . nhưng mình vẫn thử đưa ra ý kiến của mình nha , mọi người đọc xong đừng đập màn hình là ok . Khi mình là một les , mình được một fép màu là trở thành một người đàn ông thì mình sẽ đóng sex , vì khi đó mình sẽ không bị mọi người coi là một thứ bệnh hoạn . Và nhưng cô gái cũng sẽ yêu mình một cách điên cuồng .Vì mình sẽ được sống một ngày hạnh phúc khi cơ thể và tâm hồn hòa làm một.
Offline hãy_sống_nghe_em  
#4 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 05:06:25(UTC)
hãy_sống_nghe_em

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-04-2010(UTC)
Bài viết: 59

Ôi ước gì tôi là con gái
Đê cùng em là đôi bạn nhỏ thân
Ôi ước gì tôi là con gái
Để nắm tay em không chút ngại ngần

Em hỡi nếu tôi là con gái
Em có cho tôi nữa cục kẹo không?
Em nhé! Nếu tôi là con gái
Trái me chua em có để dành phần?

Em có nhờ tôi buộc tóc thành hai bím
Hay để dài? Hay là xoả ngang vai?
Cãi nhau đấy một lúc rồi sẽ giận
Để rồi xem ai đẹp hơn ai!

Tôi sẽ biết vì sao em hay khóc
Vì tôi đang là con gái kia mà!
Tôi cũng biết vì sao em hờn dỗi
Cái liếc dài cắt ngọt trái tim tôi

Tôi cũng biết vì sao em nhé
Những lá thư tôi viết không hồi âm
Có những lúc em bổng dưng khó hiểu
Để kẻ yêu em phải ngẩn ngơ nhìn

Để cùng nhau sau mỗi giờ tan lớp
Áo dài bay trắng quá những ước mơ
Tóc em dài quyện lòng tôi thương nhớ
Để ngẩn ngơ hoài dáng nhỏ thơ ngây

Nhưng em ơi tôi không múôn là con gái
Là con gái rồi tôi chẳng được yêu em
Lấy ai bang khuâng lúc em buốn hở nhỏ
Lấy ai mềm lòng khi em khóc đây em

Em dỗi hơn ư? Tôi sẽ đền kẹo ngọt
Em buồn ư? Tôi tặng trái me chua
Tôi nhân cay đắng phần mình trong tình này em nhé
Để quanh em là chua ngọt tuổi mộng mơ.

Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#5 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 05:14:16(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
hãy_sống_nghe_em đã viết:
Ôi ước gì tôi là con gái



ông Bạn khỏi ước,cứ liên lạc với Ca Sĩ Cát tuyền rồi qua thái lan mà giải phẩu
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline meovt208  
#6 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 05:55:15(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
nổi đóa lên:
" Tổ cha thằng mô biến em thành đàn bà ."

tui ko thích làm con gái
vì con gái rất là phức tạp

Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline nicky  
#7 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 06:00:26(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
Nếu được thay đổi giới tính 1 ngày .Nicky sẽ  tiếp cận người con gái nicky  thích.Dù gì con gái với nhau cũng dễ tám,moi được thông tin người đó thích gì nghĩ gì rồi.Hôm sau trở lại làm con trai cô đó có mà ko  đổ với nicky mới lạ đó

Offline zzzsa  
#8 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 06:08:48(UTC)
zzzsa

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-04-2010(UTC)
Bài viết: 47

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tham gia 1 khóa học 24h về body các bạn nữ


Offline na74  
#9 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 07:06:48(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Mình sẽ lựa đúng ngày cuối tuần,trang điểm một tí cho phù hợp với ngoại hình,sau đó thì bát phố để những chàng trai khác có cơ hội được ngắm nhìn và trầm trồ,hoặc cũng có thể là xì xào loáng thoáng phía...sau lưng.


Chúc ngủ ngon,mọi người nhé !

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Tuấn_Chí_Phèo  
#10 Đã gửi : 18/05/2010 lúc 07:18:21(UTC)
Tuấn_Chí_Phèo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2010(UTC)
Bài viết: 102
Man
Đến từ: Làng Vũ Đại

bây giờ công nghệ cao,sang Thai Land chuyển giới nhìn chẳng khác gì con gái,ra đường khối anh tán tỉnh ý.
Offline prayforall9  
#11 Đã gửi : 22/05/2010 lúc 03:53:51(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Sẽ ở trong phòng tắm nữ công cộng suốt cả ngày

YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline na74  
#12 Đã gửi : 22/05/2010 lúc 05:44:57(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Như vậy mà còn phải hỏi mình à,hehe...
Chưa,hiện tại vẫn là đàn ông thôi,mình tin thế !
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#13 Đã gửi : 24/05/2010 lúc 05:49:52(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
luckygirl đã viết:
na74 đã viết:

Như vậy mà còn phải hỏi mình à,hehe...
Chưa,hiện tại vẫn là đàn ông thôi,mình tin thế !

Cậu làm mình nhớ lại một anh bạn làm cho công ty gia đình mình.  Anh ta là ng vietnam.
Anh chàng này khoảng 23 t và được trai lắm.  Lại có bạn gái.   Nhưng mình nhìn ra được là anh ta gay.   Mình hỏi thì anh ta chối leo lẻo.   Với bản tánh của mình thì mình sẽ bắt anh ta nhận là gay.   Thế là mình rủ anh ta đi chơi club với mình.   Không phải là gay club.  Mình biết anh này vì sợ sẽ không dám đi gay club đâu.   Mình lại rủ anh bạn gay của mình.   Anh chàng này thì đẹp trai khỏi nói.  Ngay cả đồng tính nữ còn thích anh ta mà (anh này cũng là vn)   Mình bảo anh bạn gay mình phá anh ta đi.   Đàn ông mà đã có maú gay trong ng mà bị một chàng đẹp trai ôm thì khó mà chối từ....hehehe...không nhận là mình gay không được..

Cậu may là ở vn nếu không thì sẽ không thoát khỏi tay mình đâu.
Hị hị...dưng tớ là đàn ông trăm phần trăm mà,tớ thề đấy ! hị hị hị...

      
      


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline prayforall9  
#14 Đã gửi : 24/05/2010 lúc 05:07:19(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:
prayforall9 đã viết:
Sẽ ở trong phòng tắm nữ công cộng suốt cả ngày


hehehe!  vậy là mình có bạn cùng ý thích rồi.   

Mỗi lần cùng bạn gái về nhật là mình đòi đi suối nước nóng mỗi ngày.
Thứ nhất là vừa được ngâm mình trong suối nước vừa được nhìn mấy nàng nhật trần chuồng đi qua đi lại còn sướng hơn là đi vào phòng nhảy sexy.   Vì được coi miễn phí mà...ai mà không thích hehehe.


Khi hai người có cùng sở thích thì....sẽ phải làm gì nhỉ
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.