Trước hết tôi xin lỗi ban quản trị diễn đàn, tôi biết tôi post không đúng box, vì nội dung bài của tôi thiên về tâm sự nhiều, nhưng box "cùng nhau tâm sự" không được tạo chủ đề mới nên tôi mới vào box này!
Mong ban quản trị thông cảm cho tôi,và đừng xóa bài của tôi (nếu được xin ban quản trị hãy chuyển bài viết tôi qua box thích hợp,xin cảm ơn), tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc và cuộc đời tôi cho những ai đang đồng cảnh ngộ!
Kính chúc ban quản trị luôn mạnh khỏe và vui tươi!
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động lương thiện, ngoài bố mẹ là hai đấng sinh thành ra tôi còn có cô em gái của tôi.
Bố mẹ tôi là tiểu thương buôn bán nhỏ ở chợ , hàng ngày từ sáng sớm đến tối mời về đến nhà, ngoài thời gian đến trường tôi ở nhà phụ lo cơm nước và trông nom cô em gái.
Cuộc sống yên lành của gia đình tôi cứ thế năm này qua năm nọ.
Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu tập tành ăn chơi và đua đòi theo đám bạn thuộc con nhà giàu có, ban đầu chỉ là vài điếu thuốc bên ly cà phê, sau đó là những buổi vui chơi thâu đêm suốt sáng.
Việc học tôi bỏ dở, công việc nhà cũng chẳng màng,mặc cho bố mẹ đầu tắt mặt tối ,cô, dì, chú bác và bố mẹ la mắng lẫn khuyên bảo thế nào tôi cũng bỏ ngoài tai.
Ông bà xưa nói tuổi mới lớn thường háo thắng và nông nổi , tôi không ngoại lệ và ngày càng bê tha đổ hư.Đã có lúc tôi muốn quay đầu về với gia đình để làm một đứa con ngoan và là thằng anh trai gương mẫu cho cô em gái vì nhiều lần thấy mẹ tôi đau khổ khóc than, nhưng những cám dỗ ngoài xã hội và đám bạn trai gái hư hỏng đã lôi kéo tôi ra khỏi vòng tay gia đình, tôi tiếp tục lao và sa đoạ ngày càng trác táng.
Tuổi xuân của tôi đã trôi qua và tôi đã phải trả giá quá đắt cho chính bản thân mình!
Tháng 12 năm 2000,trước ngày cưới một tháng,tôi bị sốt liên tục ,uống thuốc theo toa bác sỹ hơn 10 ngày vẫn không hết, theo hướng dẫn của người thân tôi đi xét nghiệm máu ở viện Pasteur, sau 2 ngày cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay, đất trời và mọi thứ xung quanh như sụp đổ dưới chân tôi.Bàng hoàng và chết lặng người khi biết mình đã nhiễm HIV.
Ra khỏi bệnh viện, tôi sợ hãi và lo lắng biết bao nên cứ lang thang không dám về nhà.Biết làm thế nào đây, phải ăn nói thế nào với người thân –nghĩ quẩn mãi , lúc đó tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe để kết thúc mọi chuyện……Cuối cùng tôi cũng phải cố can đảm về nhà thú nhận với gia đình với hai hàng nước mắt nghẹn ngào.
Những ngày sau đó ,không khí buồn đau như tang tóc cứ bao trùm gia đình tôi ,không nói thì mọi người cũng hiểu bố mẹ tôi như sống trong địa ngục của sự đau buồn
Cuộc hôn nhân của tôi cũng chỉ ngắn ngủi 1 năm ,tôi đã trả tự do cho vơ mình và giờ đây cô ấy đã sống hạnh phúc bên chồng con khác.
Cuộc sống trôi đi nhưng nỗi đau và sự hãi hùng cứ ám ảnh tôi, bệnh tật của tôi đã làm cuộc sống của gia đình tôi trở nên ảm đạm , đôi lúc tôi đã tìm đến cái chết nhưng lại không có cam đảm và tôi cứ lây lất sống với hy vọng một ngày nào đó phép màu đến với tôi!
Năm 2002, cổ tôi nổi hai cục hạch to như hột mít ,kèm theo tiêu chảy và nấm miệng, thuốc men với tôi bây giờ tác dụng chẳng còn là bao, giữa lúc tôi hoang mang tuyệt vọng vì bệnh tật,có người mách cho tôi đến với ông thầy chuyên chữa bệnh theo phương pháp gia truyền.
Tôi như kẻ chết đuối , chơi vơi giữa biển rộng,gặp gì cũng bám,thậm chí cành củi trên biển bây giờ cũng là phao.
Tôi tìm đến ông thầy này ,bắng cách chữa bệnh dân gian,ông nói với tôi đây là căn bệnh không có thuốc chữa và cũng chẳng hứa hẹn gì.Ông cho tôi một cây thuốc và hướng dẫn tôi mỗi ngày đốt thuốc và hít thẳng khói thuốc vào mũi , đây gọi là cách trị bệnh bằng khí dược.có bệnh thì vái tứ phương,tám hướng mặc dù chẳng mảy may tin nhưng tôi vẫn đem cây thuốc về nhà và sử dụng .
Chỉ sau hơn một tháng,hạch cổ lặn lúc nào tôi không hay và cũng không còn những bệnh cơ hội nữa.Tôi khoẻ mạnh ,ăn uống và sinh hoạt lại bình thường.
10 năm đã qua, nằm đêm suy nghĩ ,một người nhiễm HIV vẫn sống khoẻ mạnh ,chỉ số CD của tôi ở mức 800-tôi thật sự không dám tin nhưng rõ ràng đây là sự thật.
Tâm sự cuộc đời tôi,mong nhận được sự cảm thông,sẻ chia của mọi người để lạc quan sống,cố gắng là người tốt đền đáp lại phần nào công ơn của cha mẹ ,và là người sống có ích cho cuộc đời còn lại của mình.
Hai Thân-DD:01286197660