  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-06-2010(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: hanoi
|
hạnh phúc là do ban quyet dinh.dùng đánh mát nó nhe |
hoangngoc |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 35
|
Em...ngôi sao sáng nhất lòng t
Em...người con gái t iu nhất
Em...chỉ có e mới làm trái tim t đau mà thôi
Em...và cũng chính e làm t vui mỗi khi t buồn
Em...t luôn nghĩ về e trong mọi giây phút
Em...em là người vô tư không hiểu lòng t
Em...t nhìn e vui cười mà trong lòng đau đớn xót xa cho mối tình đơn phương
Em...t sợ nói ra câu "t iu em", sợ e sẽ từ chối, bởi có thể e đã có một ai đó để nương tựa
Em...tại t nhút nhát, không dũng cảm nói ra câu iu e, giờ biết mất e rồi t mới thấy hối hận
Em...t ước gì t dũng cảm hơn, thổ lộ cho e biết tình cảm của t dành cho e là rất rất nhiều
Em...I LOVE YOU SO MUCH...rồi có một lúc t sẽ nói cho e hiểu, mong trái tim e có chút nào đó nghĩ về t...chỉ vậy
thôi t cũng vui lắm rồi e nhé !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 35
|
ko phải em muốn làm cho bạn ấy buồn, tại bây giờ trong lòng em cũng giống bạn ấy...buồn lắm. mà phải nói ra để cho vơi đi ng` ta bảo tha` nói ra còn hơn giấu diếm...đúng không c, e cũng muốn tam sự cùng để hiểu nhau hơn...t chính là e và e chính là người e thương...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 35 Đến từ: hanoi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
vc à cho mình được làm wen với ban nha .cho mình được tìm hiểu về bạn được không ?xin lỗi vì những ngày trên diễn đàn mình không tham gia bài viết nào của bạn .tha thứ và cho mình được làm wen nhe.hjhjhj
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 35 Đến từ: hanoi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
hix mình có làm j đâu mà có người bảo hóa ra mình là vậy rôi byebye mình muôn .thật không hiểu nổi.yêu là có tội,chẳng nhẽ mình không được quyên yêu người khác ,mình cứ phải là cái bóng của người đó suốt đời.....yêu là có tội?????
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 35 Đến từ: hanoi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
tâm trạng của minh hả, giờ mình còn đau khổ hơn ,hôm qua mình đã khóc vì người đó,rất lâu rồi mình không khóc vì ai cả,kết thúc của mình thật là 1 kết thúc buồn,người yêu nó gọi điện cho mình kêu mình đừng chơi với nó nữa và kêu là mọi chuyện giữa mình và nó người yêu nó đều biết , mình sốc nặng luôn ,chưa bao giờ mình bị như vậy ,vì mình không muốn 1 người ngoài nao biết về chuyện đó của mình.mình đã nhắn tin với nó là mình rất hận nó và mình sẽ chấm dứt tất cả ở đây ,tình bạn và những thứ khác biệt trong mình,sáng nay đứa bạn mình kêu có chuyện muốn nói với mình ,gặp nhau nó kêu người đó nt kêu đi tự tử vì chuyện giữa mình và người yêu nó.kêu là nó không nói cho người yêu nó về chuyện của mình.mình giờ không biết phải làm sao???mình thấy buồn thối ruột thối gan ...........hix
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.