Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline forever_4ever_123  
#1 Đã gửi : 26/05/2010 lúc 03:46:26(UTC)
forever_4ever_123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 2

minh` la` sb ha` nội, 19 tuổi, tính tình hòa đồng vui vẻ, ngoại hình
tốt, cao 1m66,có chí cầu tiến ,đang học đại học, muốn làm quen với tất
cả các fem ở miền nam hoặc miền bắc, minh` thik các fem hiền ,nhẹ
nhàng, dịu dàng, nữ tính, thik nghe jọng girl miền nam hoặc miền tây.
Bạn nao` quan tâm thì add nick minh` : forever_4erver_123
Quảng cáo
Offline meovt208  
#2 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 07:55:15(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
forever_4ever_123 đã viết:
minh` la` sb ha` nội, 19 tuổi, tính tình hòa đồng vui vẻ, ngoại hình tốt, cao 1m66,có chí cầu tiến ,đang học đại học, muốn làm quen với tất cả các fem ở miền nam hoặc miền bắc, minh` thik các fem hiền ,nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính, thik nghe jọng girl miền nam hoặc miền tây. Bạn nao` quan tâm thì add nick minh` : forever_4erver_123

sb là cái gì đấy
ngoại hình cao tốt gì,...gì ...
muốn quẳng cáo cái gì hả ông tướng

Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline meovt208  
#3 Đã gửi : 30/05/2010 lúc 05:30:16(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
luckygirl đã viết:

Chị hai à,  đừng ác miệng qúa mà.   gọi cô bé là ông tướng.  Mình đã trò chuyện với bé rồi.  Rất hiền và dễ thương.

Chị hồi nào =.=
tui là Anh mà
thì người ta ko biết nên mới gọi là ông tướng, chứ biết rồi thì đâu có gọi là ông
gọi là bà tướng vậy
chài
hiền, dễ thương, lại còn là cô bé nữa.
mà cao ráo thế này chắc hẳn là bé bự rồi
 bà làm mai cho tui điii

Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Tu-an  
#4 Đã gửi : 30/05/2010 lúc 05:55:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
luckygirl đã viết:

Anh hai, bộ và đây để kiếm bồ à? đi sai chổ rồi.


Chổ nào đúng chỉ với
Offline meovt208  
#5 Đã gửi : 31/05/2010 lúc 02:53:43(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
đã viết:
luckygirl đã viết:

Anh hai, bộ và đây để kiếm bồ à? đi sai chổ rồi.


Chổ nào đúng chỉ với


câu này lẽ ra anh tuấn để em nói.


mới tiếp xúc thôi sao luckygirl đã vội đánh giá về 1 người rồi
" nhìn vậy mà ko phải vậy đâu nha "

từ từ  rồi nó mới nhừ, cái gì cũng phải qua 1 thời gian tìm tòi thì mới hiểu đc
trong 1 con người có bao nhiêu cái tốt cái xấu, cái thập cẩm cái gì gì gì gì đó đó đó đó

còncai1 chuyện bé lên tuổi thì đơn giản, việc gì phải ước, vài năm nữa bé lên ngay ấy mà.
Nói thế thôi chứ tuổi tác có vẻ ko quan trọng ở đây luckygirl nhẩy,
mình quen 1 người chủ yếu để ý đến cái mà người ta dành cho mình thôi chứ ttuoi thậm chí là tên cũng ít hỏi
chúc cuối tuần vui vẻ

thân
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline solohugo  
#6 Đã gửi : 01/06/2010 lúc 04:38:31(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
luckygirl đã viết:
Mình cũng đồng ý là tuổi tác không quan trong khi nói về tình yêu.   Nhưng khi sống chung thì thật tình đối với mình tuổi tác rất quan trọng.    Mình không dám quen với người qúa trẻ.    Mình sợ bé sẽ không hiểu mình.


chào chị
cũng đọc qua các bài chia sẽ và rất cảm thông với chị
cũng xin được hỏi chị có thể định nghĩa được 2 cái chữ " Làm Quen " khi chị nhìn nhận 1 người như thế nào để chị làm quen ?



Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#7 Đã gửi : 02/06/2010 lúc 07:12:06(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
solohugo đã viết:

cũng xin được hỏi chị có thể định nghĩa được 2 cái chữ " Làm Quen " khi chị nhìn nhận 1 người như thế nào để chị làm quen ?




Là làm riết....rồi quen
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline meovt208  
#8 Đã gửi : 04/06/2010 lúc 04:32:58(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
luckygirl đã viết:


Chào meovt208,
Mình đồng ý phải qua một thời gian thì mới hiểu người hơn.   Mình và bạn gái đã quen nhau hơn ba năm rồi mà chẳng ai hiểu ai cả.   Năm đầu thì hiểu nhau nhiều.  qua năm thứ hai thì ít hiểu nhau rồi bắc đầu gay gỗ.  Tới năm thứ ba thì hoàn toàn không hiểu nhau rồi bỏ nhau.   


Mình cũng đồng ý là tuổi tác không quan trong khi nói về tình yêu.   Nhưng khi sống chung thì thật tình đối với mình tuổi tác rất quan trọng.    Mình không dám quen với người qúa trẻ.    Mình sợ bé sẽ không hiểu mình.

năm đầu mới quen, cái gì cũng tốt, tui cũng vậy
năm 2 thì trục trặc, năm 3 tan vỡ, chuyện thường
thật ra thì ai cũng có cái xấu cả, lúc mới quen có thể châm trước và bỏ qua vì lúc đó tình cảm nhiều quá ai mà để ý chuyện nhỏ nhặt, quen lâu rồi thì ko chịu nổi nữa là chuyện hầu hết, ko thì do lúc mới quen ta thường luôn tỏ ra tất cả đều tốt, lâu ngày cái kim trong bọc nó lòi ra , bao nhiêu tật xấu. Mà vốn trước nay 1 trong 2 đều nhìn thấy toàn cái tốt  giờ nhìn thấy mấy cai xấu ai chịu nổi phải ko nè.
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.