"Ổ
chuột" xâm lấn chung cư
Đến CC Phạm
Thế Hiển (Q.8), ngoài những căn hộ to đẹp, người ta còn bắt gặp hàng
chục “căn hộ” không số mọc rải rác ở cầu thang, hành lang và cả trên…
nóc nhà.
Vừa bước
chân lên lầu một (lô A) của CC này, đập vào mắt chúng tôi là một chiếc
“chòi” chừng 9m2 ngay hành lang cầu thang. “Chòi” không có nóc, không
cửa, vách được tạo thành từ hai lớp vải mùng. Chúng tôi vén mùng tìm chủ
nhân, ông Lê Thanh Nam tuổi ngoài lục tuần đang nằm co ro. Ông nói:
“Nhà này còn vợ con tui ở nữa, thấy vậy chứ nhiều chỗ còn chật hơn". Vừa
nói ông vừa chỉ một “ổ chuột” khác cách đó không xa.
“Ổ chuột”
này nằm cạnh số 132 (lầu 2 - lô A), bốn bên được đóng khép kín bằng vách
gỗ, nếu không nhìn kỹ, người ta dễ lẫn với một chiếc tủ lớn. Bà Lê Thị
Liên (chủ nhà) mở cửa cho chúng tôi xem, bên trong nhà là một chiếc nệm
nhỏ được tém gọn để nhét vừa “căn hộ” không quá 4m2 này. Bà Liên nói:
“Nhà có hai ông bà già, miễn có đủ chỗ nằm là được”.
 |
Bà Nguyễn Thị Liên sống trong “căn nhà” 4m2 dưới hành lang
cầu thang lô
A, CC Phạm Thế Hiền, Q.8, TP.HCM
|
Đối diện nhà
bà Liên là một “tổ chim” khoảng 4m2, ngự chơi vơi trên… nóc lô B. Xung
quanh “tổ chim” vách cây và thùng carton, mái được che bằng các tấm bạt
rách. Đây là nơi che nắng, mưa của vợ chồng chị Linh và hai con từ nhiều
năm qua. Cách đó không xa, là căn “ổ chuột” lủng lẳng trong ô giếng
trời ở lầu 3, do ông Hai, chủ nhân của nó đã mua lại hơn hai chỉ vàng từ
một chủ cũ.
Tương tự,
tại CC Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) các giếng trời thông gió và gầm cầu thang
phần lớn đều bị biến thành “nhà”. Mở cánh cửa nát dưới một gầm cầu
thang, chị Nguyễn Thị Huệ ẵm đứa con chui ra: “Nhà chật, ẩm thấp, trời
mưa nước ngập đầy nhà, nhưng không còn chỗ nào khác đành phải bám ở”.
Cảnh này cũng không hơn ở chung cư mới. CC Huỳnh Văn Chính I (Q.Tân
Bình) vừa đưa vào tái định cư cho người dân bị giải tỏa trên kênh Nhiêu
Lộc - Thị Nghè chưa được bao lâu thì nay đã xuất hiện vài “ổ chuột”. Gầm
cầu thang lô C có diện tích khoảng 8m2, ẩm thấp, dơ bẩn là nơi ở nhiều
năm qua của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga cùng bốn đứa con. Cạnh cầu thang
lô B là túp lều rách nát không kém của bà Nguyễn Thị Ba.
 |
Bà Nguyễn Thị Ba trong túp lều dưới gầm cầu thang CC Huỳnh
Văn Chính I
(Q.Tân Bình)
|
Từ
nhà ra “ổ chuột”
Hầu hết chủ
nhân các “ổ chuột” đều từng là chủ hộ đàng hoàng trong chính CC họ đang
chiếm dụng. Mỗi người là một hoàn cảnh, lý do khác nhau, để rồi một ngày
cuộc sống bấn túng đến nỗi không có chỗ ở, phải liều ra lập “ổ chuột”
sống qua ngày.
Vào căn
“chòi” của ông Nam trong CC Phạm Thế Hiển, chúng tôi có thể nhanh chóng
đếm được "tài sản" trong nhà: hai chiếc tủ nhỏ đựng một số đồ lặt vặt,
một chiếc túi chứa quần áo và một bếp than tổ ong. Ông Nam kể, trước
đây, vợ chồng ông sống trong căn hộ số 132, lô A của CC này, có diện
tích 36m2. Sau một thời gian, các em của ông lập gia đình, số nhân khẩu
tăng từ 8 lên 20 người, không còn nhét đủ trong căn hộ. Không có tiền
thuê nhà, ông liều ra lấn chiếm hành lang để tá túc.
Tương tự, vợ
chồng bà Liên cũng có nhà ở CC Phạm Thế Hiển, nhưng sau nhiều năm người
“nở” ra, căn nhà trở nên quá chật. “Vợ chồng tôi gần 80 tuổi, thôi ra
ngoài, để dành nhà cho con cháu” - bà Liên nói.
Nhớ lại cuộc
sống ngày trước, bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi) ở CC Huỳnh Văn Chính I rơm
rớm nước mắt: "Hồi trước lúc còn sống ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè,
tui buôn trái cây còn có đồng ra đồng vô. Sau khi tái định cư, tôi có
nhà số 306 - lô B, tầng 3. Nhưng lên đây ở, tui không biết làm gì để
sống, phải bán nhà đó lấy 60 triệu để làm ăn. Nhưng làm ăn thua lỗ,
tui ra gầm cầu thang ở tạm”.
Việc “ổ
chuột” mọc lên làm mất mỹ quan và gây phiền toái các hộ khác, ban quản
lý các chung cư đều biết nhưng... bó tay. Bà Đỗ Kim Lang - Trưởng ban
Quản trị CC Phạm Thế Hiển nói: “Chính quyền cũng đã có kế hoạch cải tạo
chung cư này. Nhưng gần 10 năm rồi vẫn không thấy rục rịch gì. Trong khi
CC cũ chậm cải tạo thì số nhân khẩu càng tăng lên, nhiều hộ không còn
đủ chỗ ở, buộc người dân phải lấn chiếm, cơi nới. Những “ổ chuột” này
chúng tôi dỡ bỏ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn đâu vào đó”.
Ông Trần
Ngọc Long - Trưởng ban Quản trị CC Huỳnh Văn Chính I cho rằng: “Chính
quyền cần quan tâm hơn đến cuộc sống người dân hậu tái định cư. Vì khi
vào chung cư ở, họ không còn công ăn việc làm như cũ, công việc mới khó
khăn, họ phải bán nhà rồi không còn chỗ ở. Chúng tôi biết, để họ dựng
lều ở như vậy là không đúng quy định, chính quyền địa phương cũng biết,
nhưng không thể làm gì được”.
Phan
Trí
Xin giúp hai phụ nữ
chữa bệnh