Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline solohugo  
#1 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 03:53:39(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Zing News: Tin tức 24h - Tin nhanh, mới & nóng - Tin tức Việt Nam & thế giới

Thất vọng về đàn ông, tôi trở thành lesbian

(Zing) - Mình cảm thấy đàn ông chỉ đến với con gái vì tình dục mà thôi chứ không hề yêu thương gì. Rồi mình quen rất nhiều người, nhưng luôn tự nhủ chỉ yêu họ qua đường mà thôi.

Thất vọng về đàn ông, tôi trở thành lesbian

Ảnh minh họa

Mình đang thật sự rơi vào bế tắc. Mình năm nay 24 tuổi. Cách đây 2 năm mình có yêu một người. Mình rất tin tưởng anh ta và đã dâng hiến đời con gái cho hắn. Nhưng khi mình trót có thai thì anh ta lại ruồng bỏ mình. Kể từ đó, mình cảm thấy đàn ông rất đê tiện. Họ chỉ đến với con gái vì tình dục mà thôi chứ không hề yêu thương gì. Rồi mình quen rất nhiều người, nhưng mình tự nhủ chỉ yêu họ chơi bời qua đường mà thôi. Vì thế, quen ai cũng chỉ khoảng một tháng là mình "bye bye" người ta. Có một điều là tất cả bọn họ đều chẳng có ai cho mình lại cảm giác yêu thương nữa.

Cách đây không lâu, mình quen một cô bạn mới. Không hiểu sao mình lại có cảm giác với cô ấy. Cô ấy cũng rất thương mình, cô ấy biết tất cả về quá khứ của mình. Rồi chúng mình đã yêu nhau thật sự. Hai đứa cũng từng làm "chuyện ấy". Hiện giờ chúng mình đang rất quấn quýt nhau. Cô ấy sống xa gia đình, lập nghiệp một mình trên đất Sài Gòn, nên mình là chỗ dựa duy nhất của cô ấy và cô ấy rất cần có mình.

Chỉ có điều nếu đến với cô ấy tức là mình phải từ bỏ gia đình, bởi họ sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này. Mình thì lại rất thương mẹ và em trai. Mình không muốn làm họ buồn. Nhưng mình cũng thể bỏ được cô ấy. Cô ấy rất biết nỗi khổ của mình. Cô ấy đã từng dùng mọi cách để mình tự rút lui, để mình có cuộc sống hạnh phúc hơn. Song, rốt cuộc chúng mình vẫn không thể xa nhau. Giờ cô ấy thật sự muốn có mình ở bên cạnh mãi mãi. Cô ấy hứa sẽ làm tất cả để hai đứa được ở bên nhau. Mình phải làm sao đây? Đi theo tiếng gọi của con tim hay phải lấy chồng để ba mẹ được vui? Nhưng nếu không có cô ấy, chắc mình không sống nổi đâu! Hãy giúp mình thoát khỏi bế tắc này?

[email protected]

link


Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Quảng cáo
Offline keng113  
#2 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 05:19:27(UTC)
keng113

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-05-2010(UTC)
Bài viết: 6

mình nghĩ bạn nên có những quyết định thật sáng suốt cho cuộc đời bạn, trong tình huống của bạn đúng là khó xử thiệt ' bên nghĩa bên tình', lúc trước mình cũng rơi vào tình cảnh như bạn nhưng vì thương mẹ nên mình đã để mất người ấy bây giờ nghĩ lại thấy mình thật hèn nhát, hãy giữ những gì bạn đang cò và hãy trân trọng nó, điều hạnh phúc nhất là được sống và ở bên cạnh người mà mình yêu thương. chúc bạn thành công
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.