  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
luckygirl đã viết:Đã 2 giờ sáng rồi mà mình ngũ không được. Mình cứ nghĩ tới bé mà thấy tim đau lắm. Từ hôm qua tới giờ mình viết thư nhưng bé không trả lời. Mình nên để cho bé yên tịnh nhưng sao mình thấy có lỗi với bé qúa và rất đau lòng.
Các bạn nói đi. Mình phải làm sao?
Chưa chi tiết lắm làm sao mà giúp được. Mà nói không vào dd nữa mà
http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=169532 | |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-06-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: dien dan tuoi tre,gioi tinh&hiv
|
luckygirl đã viết:Đã 2 giờ sáng rồi mà mình ngũ không được. Mình cứ nghĩ tới bé mà thấy tim đau lắm. Từ hôm qua tới giờ mình viết thư nhưng bé không trả lời. Mình nên để cho bé yên tịnh nhưng sao mình thấy có lỗi với bé qúa và rất đau lòng.
Các bạn nói đi. Mình phải làm sao?
đã dứt khoát thì đừng zai dưa,ko lẻ chĩ muốn cô bé đó trả lời"chị đừng bỏ cô bé",trên đời này ko có gì là toàn vẹn cả đâu,chị vừa muốn có vợ lại muốn có bạn,(mà người đó lại là người yêu chị nữa chứ).thôi chị ah,chị để cô bé đó yên đi,chị càng nói thì cô bé đó cang đau lòng...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-06-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: dien dan tuoi tre,gioi tinh&hiv
|
luckygirl đã viết:Toi_va_HIV đã viết:luckygirl đã viết:Đã 2 giờ sáng rồi mà mình ngũ không được. Mình cứ nghĩ tới bé mà thấy tim đau lắm. Từ hôm qua tới giờ mình viết thư nhưng bé không trả lời. Mình nên để cho bé yên tịnh nhưng sao mình thấy có lỗi với bé qúa và rất đau lòng.
Các bạn nói đi. Mình phải làm sao?
Chưa chi tiết lắm làm sao mà giúp được. Mà nói không vào dd nữa mà
http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=169532
Đúng mình có nói không vào đd. Nhưng mình lo cho bé. Mình không phải là loại người có mới quên cũ. Mình đã cho bé hy vọng về tình yêu. Mình phải có chắc nhiện với bé.
Cũng cám ơn lời thật lòng của bạn. trách nhiệm là gì chị có hiểu ko?ko nói xuông được đâu,trong khi chi chọn lại là ngkhac.e nghĩ chị ko hiểu hai từ "trách nhiệm"
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-06-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: dien dan tuoi tre,gioi tinh&hiv
|
luckygirl đã viết:kattybuon100 đã viết:luckygirl đã viết:Đã 2 giờ sáng rồi mà mình ngũ không được. Mình cứ nghĩ tới bé mà thấy tim đau lắm. Từ hôm qua tới giờ mình viết thư nhưng bé không trả lời. Mình nên để cho bé yên tịnh nhưng sao mình thấy có lỗi với bé qúa và rất đau lòng.
Các bạn nói đi. Mình phải làm sao?
đã dứt khoát thì đừng zai dưa,ko lẻ chĩ muốn cô bé đó trả lời"chị đừng bỏ cô bé",trên đời này ko có gì là toàn vẹn cả đâu,chị vừa muốn có vợ lại muốn có bạn,(mà người đó lại là người yêu chị nữa chứ).thôi chị ah,chị để cô bé đó yên đi,chị càng nói thì cô bé đó cang đau lòng...
Ừ em nói rất đứng. Nhưng nếu làm ngơ với bé. Giống như mình bỏ rơi bé. Mình làm không được. Đó là lỗi của mình. Mình đã nói yêu thương với bé lại đi nhận lời với tình cũ. Bé không làm gì sai. Người sai là mình nên mình phải có chắc nhiện với bé. Mình đã hứa với bé mình sẽ lo cho bé suốt đời. Nếu bé cần tiền để đi chơi với bạn bè. Mình sẵn sàng giữ cho bé. Miễn sao bé thấy vui là được rồi. e cho chị biết nếu e là cô bé đó e sẽ tát vào chi 1cai1 thật đau cho chị tỉnh đấy,tình cảm mà dùng tiền bù đắp ah.chị làm thế chẳng khác nào bố thí.e khuyen chị đừng làm thế.tiền ko giải quyết được vấn đề đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:Đã 2 giờ sáng rồi mà mình ngũ không được. Mình cứ nghĩ tới bé mà thấy tim đau lắm. Từ hôm qua tới giờ mình viết thư nhưng bé không trả lời. Mình nên để cho bé yên tịnh nhưng sao mình thấy có lỗi với bé qúa và rất đau lòng.
Các bạn nói đi. Mình phải làm sao?
lại là chị nữa,e cứ tưởng chị đi mất rồi.
nếu thấy tim đau thì bỏ vợ lấy cô bé đó đi,bỏ ngta đi lấy người khác,giờ tỏ ra quan tâm,chị thật là hết thuốc chữa rồi. 
Mình đã giữ giấy tờ đi rồi. Cô ta đã vào công ty ở vn để làm việt rồi.
Mình rất thích bé nhưng vì ngạc tuổi tác qúa khác nhau nên không dám chọn bé.
Bé đã viết thư cho mình. Bé nói em đã đọc thư chị gởi cho em trên đd. Bé thông cảm nhưng bé rất đau lòng. Bé rất yêu chị. Bé sẽ không yêu người con gái khác ngoài chị đâu. Bé sẽ cố vượt qua. Bé vẫn mong chị gọi cho bé. Mình đọc thư xong mình khóc. Mình đã lâu rồi chưa khóc vì ai hết nhưng vì bé mình lại khóc. Mình rất yêu ngọn bắc của bé. Mình yêu sự tế nhị của bé. Từ ngày bà xã mình vào công ty. Cô ta cứ lo làm việc. Mỗi lần mình gọi để bàn về sự học hành của hai đức con. Cô ta cứ nói chị quyết định đi trường nào cũng được mà. Thôi nhé công ty nhiều việc qúa bye chị. Có lần mình bực qúa la cô ta. Em là con bà chủ mà ai dám la em khi em nói chuyện với chị. Sao em chỉ lúc nào cũng lo về tiền hết thế. Rồi Cô ta bảo em vì chị mà cố làm việc để mẹ chị vui. Sau giờ làm em phải học thêm tiếng anh. Hai tuần nửa là em qua rồi mà lich trình của công ty thì qúa nhiều. Em rất mệt mà chị còn la em. Mình cũng không biết đường nào trả lời. Rồi mình than với bé. Bé lại khuyên mình là cô ta nói đúng. Mình thấy bé rất tốt và chững chặc. Mình đã đánh giá sai về bé vì tuổi của bé.
Bé lại rất đẹp. Nhìn bé có đủ nét đẹp của phụ nữ vn. Mình cũng thấy lạ là bé chỉ lên đây đọc mà không bao giờ cho ý kiến nên it´ ai biết bé.
Hôm qua mình hỏi bé có muốn qua Mỹ học không. Mình sẽ lo cho bé. Bé hỏi mình một câu mình không biết phải trả lời như thế nào. Bé hỏi "chị xếp có vợ rồi. Lại muốn bé nửa. Thì cô ta sẽ ra sao? Cô ta sẽ buồn. Sao chị vẫn muốn bé. Mình chỉ bảo em hỏi gì khó qúa chị không trả lời được. Bé chỉ cười. Mình thấy mắc cở qúa và rất là ngượng.
Cô bé mới 19 t sao mà biết nghĩ thế. Đúng là mình đánh giá qúa sai về bé. Mình qúa ngu.
giờ thì chị hối hận cũng đã muộn rồi,chị đã chọn thì giờ ko được hối tiếc.thế gian này là zay đó."khi mất đi mới thấy tiếc nuối"khi mà họ bên cạnh thì chẳng thấy gì wan trọng.giờ e lại có thêm 1 người chị ngốc.hehe'đúng là ngốc thật" 
Em cũng thẳng thắng qúa chứ. Chị rất thích loại cô gái giống em. Sao VC con ngốc qúa không chọn em. Người ngốc thật sự là VC con đó. Vì chị vẫn liên lạc và lo cho bé mà. hihih
chị đừng nhắc về e nữa.e đang ko ổn tí nào.
chị lại ko được nữa rồi.chị ko thể làm thế.tình cảm là thứ ngta có thể cho,đôi lúc ngta ko cần phải đáp lại.nếu như có thể dùng tiền trả lại tình cảm.thì e sẽ là người làm trước chị rồi đấy.ko thể đâu chị ah.cô bé đó yêu chị ko phải vì tiền.chị làm thế tổn thương lòng tự trọng,co khi cô bé đó lại nghỉ khác về chị. 
Trời ơi. Chị đã nói không có ý như vậy mà sao em cứ bắt lỗi chị hoài vậy. Được rồi em cưng à để chị xóa đi câu nói đó nhá. Em chụi chưa? Em cũng dễ thương thật chứ.
hehe  tại chị làm e tức wa,tại e đang ghét người như zay,chị ngốc thật.hihihihi.e sẽ nói chyện cùng chị.nếu e thấy chị lén phiến là e diệt tận gốc đấy.   | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2010(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 1 lần
|
chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi. Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:Đã 2 giờ sáng rồi mà mình ngũ không được. Mình cứ nghĩ tới bé mà thấy tim đau lắm. Từ hôm qua tới giờ mình viết thư nhưng bé không trả lời. Mình nên để cho bé yên tịnh nhưng sao mình thấy có lỗi với bé qúa và rất đau lòng.
Các bạn nói đi. Mình phải làm sao?
lại là chị nữa,e cứ tưởng chị đi mất rồi.
nếu thấy tim đau thì bỏ vợ lấy cô bé đó đi,bỏ ngta đi lấy người khác,giờ tỏ ra quan tâm,chị thật là hết thuốc chữa rồi. 
Mình đã giữ giấy tờ đi rồi. Cô ta đã vào công ty ở vn để làm việt rồi.
Mình rất thích bé nhưng vì ngạc tuổi tác qúa khác nhau nên không dám chọn bé.
Bé đã viết thư cho mình. Bé nói em đã đọc thư chị gởi cho em trên đd. Bé thông cảm nhưng bé rất đau lòng. Bé rất yêu chị. Bé sẽ không yêu người con gái khác ngoài chị đâu. Bé sẽ cố vượt qua. Bé vẫn mong chị gọi cho bé. Mình đọc thư xong mình khóc. Mình đã lâu rồi chưa khóc vì ai hết nhưng vì bé mình lại khóc. Mình rất yêu ngọn bắc của bé. Mình yêu sự tế nhị của bé. Từ ngày bà xã mình vào công ty. Cô ta cứ lo làm việc. Mỗi lần mình gọi để bàn về sự học hành của hai đức con. Cô ta cứ nói chị quyết định đi trường nào cũng được mà. Thôi nhé công ty nhiều việc qúa bye chị. Có lần mình bực qúa la cô ta. Em là con bà chủ mà ai dám la em khi em nói chuyện với chị. Sao em chỉ lúc nào cũng lo về tiền hết thế. Rồi Cô ta bảo em vì chị mà cố làm việc để mẹ chị vui. Sau giờ làm em phải học thêm tiếng anh. Hai tuần nửa là em qua rồi mà lich trình của công ty thì qúa nhiều. Em rất mệt mà chị còn la em. Mình cũng không biết đường nào trả lời. Rồi mình than với bé. Bé lại khuyên mình là cô ta nói đúng. Mình thấy bé rất tốt và chững chặc. Mình đã đánh giá sai về bé vì tuổi của bé.
Bé lại rất đẹp. Nhìn bé có đủ nét đẹp của phụ nữ vn. Mình cũng thấy lạ là bé chỉ lên đây đọc mà không bao giờ cho ý kiến nên it´ ai biết bé.
Hôm qua mình hỏi bé có muốn qua Mỹ học không. Mình sẽ lo cho bé. Bé hỏi mình một câu mình không biết phải trả lời như thế nào. Bé hỏi "chị xếp có vợ rồi. Lại muốn bé nửa. Thì cô ta sẽ ra sao? Cô ta sẽ buồn. Sao chị vẫn muốn bé. Mình chỉ bảo em hỏi gì khó qúa chị không trả lời được. Bé chỉ cười. Mình thấy mắc cở qúa và rất là ngượng.
Cô bé mới 19 t sao mà biết nghĩ thế. Đúng là mình đánh giá qúa sai về bé. Mình qúa ngu.
giờ thì chị hối hận cũng đã muộn rồi,chị đã chọn thì giờ ko được hối tiếc.thế gian này là zay đó."khi mất đi mới thấy tiếc nuối"khi mà họ bên cạnh thì chẳng thấy gì wan trọng.giờ e lại có thêm 1 người chị ngốc.hehe'đúng là ngốc thật" 
Em cũng thẳng thắng qúa chứ. Chị rất thích loại cô gái giống em. Sao VC con ngốc qúa không chọn em. Người ngốc thật sự là VC con đó. Vì chị vẫn liên lạc và lo cho bé mà. hihih
chị đừng nhắc về e nữa.e đang ko ổn tí nào.
chị lại ko được nữa rồi.chị ko thể làm thế.tình cảm là thứ ngta có thể cho,đôi lúc ngta ko cần phải đáp lại.nếu như có thể dùng tiền trả lại tình cảm.thì e sẽ là người làm trước chị rồi đấy.ko thể đâu chị ah.cô bé đó yêu chị ko phải vì tiền.chị làm thế tổn thương lòng tự trọng,co khi cô bé đó lại nghỉ khác về chị. 
Trời ơi. Chị đã nói không có ý như vậy mà sao em cứ bắt lỗi chị hoài vậy. Được rồi em cưng à để chị xóa đi câu nói đó nhá. Em chụi chưa? Em cũng dễ thương thật chứ.
hehe  tại chị làm e tức wa,tại e đang ghét người như zay,chị ngốc thật.hihihihi.e sẽ nói chyện cùng chị.nếu e thấy chị lén phiến là e diệt tận gốc đấy.  
em cưng à "lén phiến" có nghĩa là gì vậy. Em thông cảm chị không ở vn nên có nhiều từ không hiểu. Không hiểu thì không thể trả lời em. Có một lần chị chat vơi VC con. Chị không hiểu cô ta viết gì nên hỏi em đang viết tiếng gì vậy. Cô ta nói thì em viết tiếng việt đó 
"lén phén" là có người yêu / bạn gái rồi mà vẫn muốn có thêm | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
luckygirl đã viết:codai đã viết:chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi.
Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
Hôm nay bé viết cho mình với dòng chữ "Chị ơi sao không viết cho bé vậy. Bé nhớ chị lắm. Bé rất muốn nói chuyện với chị"
Nếu bạn là mình bạn sẽ làm sao? Mình không muốn bé giống cô yeu50phantran mà đau khóc. Mình không biết dước vữc thẳm có bánh không mà cô kia suốt ngày muốn nhảy xuống. Nếu có bánh mình sẽ để bé nhảy xuống. Nếu bạn không hiểu thì nên đọc lời tâm sự của cô yeu50phantran.
chi,cái chị này.chị dám đem e ra làm ví dụ hả.vực thẳm kẹo nhiều lắm chị kêu cô bé nhảy thử xem,mà chị nhớ nhảy theo nhe.hehe.
(nói chuyện đi,nói rồi lại tiếp tục bỏ.rồi cho tiền cô bé đi chơi....chị thích làm thế còn gì?)
ko được đem e ra làm ví dụ nữa nhé.   | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:codai đã viết:chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi.
Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
Hôm nay bé viết cho mình với dòng chữ "Chị ơi sao không viết cho bé vậy. Bé nhớ chị lắm. Bé rất muốn nói chuyện với chị"
Nếu bạn là mình bạn sẽ làm sao? Mình không muốn bé giống cô yeu50phantran mà đau khóc. Mình không biết dước vữc thẳm có bánh không mà cô kia suốt ngày muốn nhảy xuống. Nếu có bánh mình sẽ để bé nhảy xuống. Nếu bạn không hiểu thì nên đọc lời tâm sự của cô yeu50phantran.
chi,cái chị này.chị dám đem e ra làm ví dụ hả.vực thẳm kẹo nhiều lắm chị kêu cô bé nhảy thử xem,mà chị nhớ nhảy theo nhe.hehe.
(nói chuyện đi,nói rồi lại tiếp tục bỏ.rồi cho tiền cô bé đi chơi....chị thích làm thế còn gì?)
ko được đem e ra làm ví dụ nữa nhé.  
hahaha em thật là vui tánh. Thấy em khóc trên đd hoài. chị cứ tưởng em không biết đùa chứ nên không dám nói câu nào khi đọc bài tâm sự của em nhưng vẫn để trong lòng. Nếu biết em vui tánh vậy chị sẽ viết tới nổi em từ vực thẳm mà chạy lên núi.
Thú thật chị có yêu bé nên muốn lấy luôn bé. sẽ không bỏ đâu. Em vừa lòng chưa?
ai mà vừa lòng kỳ dạ,e ko tiếp tay cho người đa tình đâu à nhe.hihi 
tính e nào giờ là thế mà,chị biết cũng đâu có muộn há.   
"e ko tán thành" có bạn nào tán thành chị ko."nói ko đi,llac riêng mình dẫn đi uống cofe"hehehehe
Không. (Dẫn đi uống cafe đi)  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
Toi_va_HIV đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:codai đã viết:chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi.
Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
Hôm nay bé viết cho mình với dòng chữ "Chị ơi sao không viết cho bé vậy. Bé nhớ chị lắm. Bé rất muốn nói chuyện với chị"
Nếu bạn là mình bạn sẽ làm sao? Mình không muốn bé giống cô yeu50phantran mà đau khóc. Mình không biết dước vữc thẳm có bánh không mà cô kia suốt ngày muốn nhảy xuống. Nếu có bánh mình sẽ để bé nhảy xuống. Nếu bạn không hiểu thì nên đọc lời tâm sự của cô yeu50phantran.
chi,cái chị này.chị dám đem e ra làm ví dụ hả.vực thẳm kẹo nhiều lắm chị kêu cô bé nhảy thử xem,mà chị nhớ nhảy theo nhe.hehe.
(nói chuyện đi,nói rồi lại tiếp tục bỏ.rồi cho tiền cô bé đi chơi....chị thích làm thế còn gì?)
ko được đem e ra làm ví dụ nữa nhé.  
hahaha em thật là vui tánh. Thấy em khóc trên đd hoài. chị cứ tưởng em không biết đùa chứ nên không dám nói câu nào khi đọc bài tâm sự của em nhưng vẫn để trong lòng. Nếu biết em vui tánh vậy chị sẽ viết tới nổi em từ vực thẳm mà chạy lên núi.
Thú thật chị có yêu bé nên muốn lấy luôn bé. sẽ không bỏ đâu. Em vừa lòng chưa?
ai mà vừa lòng kỳ dạ,e ko tiếp tay cho người đa tình đâu à nhe.hihi 
tính e nào giờ là thế mà,chị biết cũng đâu có muộn há.   
"e ko tán thành"
có bạn nào tán thành chị ko."nói ko đi,llac riêng mình dẫn đi uống cofe"hehehehe
Không. (Dẫn đi uống cafe đi) ok.hehe  hãy gọi cho mình khi nào bạn muốn đi uống cofe nhé  hehehe | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Mặc dù là 1 người dị tính, nhưng mình có đôi lời thế này, nếu ko vừa ý bạn thì cho mình sorry trước nha
Theo mình thì dường như, bạn chưa thực sự yêu ai trong 2 người vì bạn vẫn còn cảm thấy phân, nuối tiếc 1 trong 2 người.
Quan niệm sống của mình thì, trong việc yêu, cho phép mình lựa chọn trong nhiều người, ai sẽ là người mang lại hp cho mình...nhưng khi đã lựa chọn và quyết định thì chỉ 1 mà thôi, sẽ ko thay đổi vì mình yêu người đó.
Còn nếu thực sự vẫn phân vân thì bạn nên....degree mối quan hệ xuống 1 cấp bậc, để có thể lựa chọn tốt hơn và khi chọn thì 1 người duy nhất không nuối tiếc.
Tốt nhất cho bạn. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:codai đã viết:chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi.
Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
Hôm nay bé viết cho mình với dòng chữ "Chị ơi sao không viết cho bé vậy. Bé nhớ chị lắm. Bé rất muốn nói chuyện với chị"
Nếu bạn là mình bạn sẽ làm sao? Mình không muốn bé giống cô yeu50phantran mà đau khóc. Mình không biết dước vữc thẳm có bánh không mà cô kia suốt ngày muốn nhảy xuống. Nếu có bánh mình sẽ để bé nhảy xuống. Nếu bạn không hiểu thì nên đọc lời tâm sự của cô yeu50phantran.
chi,cái chị này.chị dám đem e ra làm ví dụ hả.vực thẳm kẹo nhiều lắm chị kêu cô bé nhảy thử xem,mà chị nhớ nhảy theo nhe.hehe.
(nói chuyện đi,nói rồi lại tiếp tục bỏ.rồi cho tiền cô bé đi chơi....chị thích làm thế còn gì?)
ko được đem e ra làm ví dụ nữa nhé.  
hahaha em thật là vui tánh. Thấy em khóc trên đd hoài. chị cứ tưởng em không biết đùa chứ nên không dám nói câu nào khi đọc bài tâm sự của em nhưng vẫn để trong lòng. Nếu biết em vui tánh vậy chị sẽ viết tới nổi em từ vực thẳm mà chạy lên núi.
Thú thật chị có yêu bé nên muốn lấy luôn bé. sẽ không bỏ đâu. Em vừa lòng chưa?
ai mà vừa lòng kỳ dạ,e ko tiếp tay cho người đa tình đâu à nhe.hihi 
tính e nào giờ là thế mà,chị biết cũng đâu có muộn há.   
"e ko tán thành" có bạn nào tán thành chị ko."nói ko đi,llac riêng mình dẫn đi uống cofe"hehehehe
Em cưng à. Em vừa ở dứơi vực thẳm ăn nhiều kẹo rồi. Khí hậu vn đang nóng nực mà em còn muốn uống cafe nửa. Hèn chi mà em hay nổi nóng cứ tát chị hoài làm sao chị chụi nổi. Hay là để chị đưa em đi uống nước mát nhé. 
VC con bảo là em xinh lắm. Được đưa em đi uống nước mát là hạnh phúc của chị. Em muốn đưa thêm các cô nói ko tán thành cũng được. Càng nhiều người đẹp càng tốt 
   hehehe có người sợ rồi.hiiiiiiii dẫn e đi uống nước đi e sẽ suy nghĩ lại.hehehe  .đừng nghe những gì người ta nói,e ko xinh đâu.hiiiiii   | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Hello Anh bạn cùng ý thích của mình. Đã lâu không gặp. Hôm nay gặp lại mình vui lắm.
Đã là bạn cùng xem mấy em tắm mà không hiểu mình. Sao hôm nay nghiêm chỉnh thế.
Mình đang bị mấy em tấn công kia. Hay là cậu làm superman cảng mấy em lại. Để mình chốn sau lưng cậu. Cậu sẽ không bị lỗ đâu. Cô yeu50phantram xinh lắm đó. Thôi mình chạy trước nhé. Ăn nói khéo như cậu có thể ra chiểu để giúp mình.
Ờ, cái câu này là đánh trúng tim đen đàn ông, chứng tỏ bạn có một trái tim có nhiều ngăn  Nói thì nói vậy, trái tim là thế,nhưng lý trí mách bảo mình phải nghiêm túc và thực sự mình là 1 người nghiêm túc, tuy nhiều lúc có đùa giỡn quá lố, mà ai biết quá lố thì sẽ đi đến đâu nhỉ
Mình đang tự hỏi, yeu50%, có đúng là yêu 50% thật không, nếu đúng, cộng thêm những điều kiện bạn nói, mình cũng tình nguyện làm superman vậy
Originally Posted by: yeuanh50phantram-posts#post">anh50phantram"> 
Đừng nghe những gì em ấy nói  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:codai đã viết:chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi.
Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
Hôm nay bé viết cho mình với dòng chữ "Chị ơi sao không viết cho bé vậy. Bé nhớ chị lắm. Bé rất muốn nói chuyện với chị"
Nếu bạn là mình bạn sẽ làm sao? Mình không muốn bé giống cô yeu50phantran mà đau khóc. Mình không biết dước vữc thẳm có bánh không mà cô kia suốt ngày muốn nhảy xuống. Nếu có bánh mình sẽ để bé nhảy xuống. Nếu bạn không hiểu thì nên đọc lời tâm sự của cô yeu50phantran.
chi,cái chị này.chị dám đem e ra làm ví dụ hả.vực thẳm kẹo nhiều lắm chị kêu cô bé nhảy thử xem,mà chị nhớ nhảy theo nhe.hehe.
(nói chuyện đi,nói rồi lại tiếp tục bỏ.rồi cho tiền cô bé đi chơi....chị thích làm thế còn gì?)
ko được đem e ra làm ví dụ nữa nhé.  
hahaha em thật là vui tánh. Thấy em khóc trên đd hoài. chị cứ tưởng em không biết đùa chứ nên không dám nói câu nào khi đọc bài tâm sự của em nhưng vẫn để trong lòng. Nếu biết em vui tánh vậy chị sẽ viết tới nổi em từ vực thẳm mà chạy lên núi.
Thú thật chị có yêu bé nên muốn lấy luôn bé. sẽ không bỏ đâu. Em vừa lòng chưa?
ai mà vừa lòng kỳ dạ,e ko tiếp tay cho người đa tình đâu à nhe.hihi 
tính e nào giờ là thế mà,chị biết cũng đâu có muộn há.   
"e ko tán thành" có bạn nào tán thành chị ko."nói ko đi,llac riêng mình dẫn đi uống cofe"hehehehe
Em cưng à. Em vừa ở dứơi vực thẳm ăn nhiều kẹo rồi. Khí hậu vn đang nóng nực mà em còn muốn uống cafe nửa. Hèn chi mà em hay nổi nóng cứ tát chị hoài làm sao chị chụi nổi. Hay là để chị đưa em đi uống nước mát nhé. 
VC con bảo là em xinh lắm. Được đưa em đi uống nước mát là hạnh phúc của chị. Em muốn đưa thêm các cô nói ko tán thành cũng được. Càng nhiều người đẹp càng tốt 
   hehehe có người sợ rồi.hiiiiiiii dẫn e đi uống nước đi e sẽ suy nghĩ lại.hehehe  .đừng nghe những gì người ta nói,e ko xinh đâu.hiiiiii  
Em thật là khó chiều qúa. Mới nói là đi uống cafe với người đẹp. Thì chị để em đi. Giờ lại bảo chị sợ rồi. Em có xinh hay không thì giử hinh cho chị đi thì chị sẽ biết ngay. Cho dù em không xinh chị vẫn đưa em đi uống nước mát mà. Để em khỏi nổi nóng rồi đánh chị. 
hehe.e đùa thôi chị lại giận.thì đi,mà đi với chị e sợ, chứ ko pải chị sợ.hiiiiii    e ko bit gửi hình đâu.nên chị cứ hình dung e thế nào thì e thế ấy.heeeehehhehehe   | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:yeuem50phantram đã viết:luckygirl đã viết:codai đã viết:chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi.
Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
Hôm nay bé viết cho mình với dòng chữ "Chị ơi sao không viết cho bé vậy. Bé nhớ chị lắm. Bé rất muốn nói chuyện với chị"
Nếu bạn là mình bạn sẽ làm sao? Mình không muốn bé giống cô yeu50phantran mà đau khóc. Mình không biết dước vữc thẳm có bánh không mà cô kia suốt ngày muốn nhảy xuống. Nếu có bánh mình sẽ để bé nhảy xuống. Nếu bạn không hiểu thì nên đọc lời tâm sự của cô yeu50phantran.
chi,cái chị này.chị dám đem e ra làm ví dụ hả.vực thẳm kẹo nhiều lắm chị kêu cô bé nhảy thử xem,mà chị nhớ nhảy theo nhe.hehe.
(nói chuyện đi,nói rồi lại tiếp tục bỏ.rồi cho tiền cô bé đi chơi....chị thích làm thế còn gì?)
ko được đem e ra làm ví dụ nữa nhé.  
hahaha em thật là vui tánh. Thấy em khóc trên đd hoài. chị cứ tưởng em không biết đùa chứ nên không dám nói câu nào khi đọc bài tâm sự của em nhưng vẫn để trong lòng. Nếu biết em vui tánh vậy chị sẽ viết tới nổi em từ vực thẳm mà chạy lên núi.
Thú thật chị có yêu bé nên muốn lấy luôn bé. sẽ không bỏ đâu. Em vừa lòng chưa?
ai mà vừa lòng kỳ dạ,e ko tiếp tay cho người đa tình đâu à nhe.hihi 
tính e nào giờ là thế mà,chị biết cũng đâu có muộn há.   
"e ko tán thành" có bạn nào tán thành chị ko."nói ko đi,llac riêng mình dẫn đi uống cofe"hehehehe
Em cưng à. Em vừa ở dứơi vực thẳm ăn nhiều kẹo rồi. Khí hậu vn đang nóng nực mà em còn muốn uống cafe nửa. Hèn chi mà em hay nổi nóng cứ tát chị hoài làm sao chị chụi nổi. Hay là để chị đưa em đi uống nước mát nhé. 
VC con bảo là em xinh lắm. Được đưa em đi uống nước mát là hạnh phúc của chị. Em muốn đưa thêm các cô nói ko tán thành cũng được. Càng nhiều người đẹp càng tốt 
   hehehe có người sợ rồi.hiiiiiiii dẫn e đi uống nước đi e sẽ suy nghĩ lại.hehehe  .đừng nghe những gì người ta nói,e ko xinh đâu.hiiiiii  
Em thật là khó chiều qúa. Mới nói là đi uống cafe với người đẹp. Thì chị để em đi. Giờ lại bảo chị sợ rồi. Em có xinh hay không thì giử hinh cho chị đi thì chị sẽ biết ngay. Cho dù em không xinh chị vẫn đưa em đi uống nước mát mà. Để em khỏi nổi nóng rồi đánh chị. 
hehe.e đùa thôi chị lại giận.thì đi,mà đi với chị e sợ, chứ ko pải chị sợ.hiiiiii    e ko bit gửi hình đâu.nên chị cứ hình dung e thế nào thì e thế ấy.heeeehehhehehe  
em biết cười là tốt rồi. Chị cũng hy vọng em sớm quên VC con. Sao em cố chấp qúa vậy. Đã có người nói yêu em rồi. Sao em không cho họ cơ hội? Em ơi cuộc sống đồng tính là phải thoải mái lên. Nếu không thì lại xuống vực thẳm ăn kẹo nửa đó. Em cũng đừng buồn VC con. Cô ta đã yêu bạn thân ba năm. Cô ta không thể mội vài ngày mà quên được đâu. VC con cũng đáng thương lắm đó. Chung tình qúa chỉ hại cho thân. Cứ như chị vậy mà tốt. Nếu chị cứ bám lấy Cô Y thì giờ này không thể có bé và bà xã.
Cứ bám mãi một cuộc tình không thể có rồi buồn. Tại sao không biến cuộc tình đó thành kỹ niệm đẹp trong mình mãi. Rồi đi tìm cuộc tình sẽ thuộc về mình.
Em đã sống đau khổ với người chồng để trọn chữ hiếu. Qua bao nhiêu gian khổ, em đã vướt qua và trổi dậy để sống cho chính em. Bao nhiêu ngày tháng em còn vượt qua được mà. Tại sao hôm nay em lại ngãy xuống sớm thế. Chị thấy tiếc cho sự yếu đuối của em.
Sống cho vui hay sống trong đau khổ là con đường do em chọn. Nêú chị là em chị sẽ chọn vui.
e cũng có muốn zay đâu,e cũng cố vui rồi đó,e đã thử tất cả,mà có được gì đâu.e là ngốc mà.heeeeee.e sẽ bắt trước chị đa tình mới được,chắc vui lắm hả chị.   | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:Đấy giờ thì cậu mới đúng là bạn cùng ý thích của mình. Này cậu cũng thấy cô ta rất khó chiều. Tánh tình thay đổi như trông trống vậy. Mới ngày nào khóc lóc, nghe rất đáng yêu. Gìơ thì dữ như con cọp. Xuốt ngày dòi tát mình thôi. Nhưng xinh đẹp như cô ta có ăn tác cũng đáng. 
Câu này thấy quen quen, cái này gọi là chịu đấm ăn xôi nè
Mà cái topic này thấy ko còn là "xin giúp mình" nữa vì bạn đã có quyết định rồi, đến bây giờ thành "mình sẽ giúp bạn" vì mình có 1 câu hỏi nhờ bạn tư vấn:
Người ta thường nói rằng "Đẹp trai không bằng chai mặt" điều này có đúng không? có phải cứ lì là con gái sẽ chịu? bạn đã áp dụng thử cái này chưa
Mình thì nhìn cũng khá điển, chỉ cái là da mặt mỏng quá, lại hay cả nể nữa, vậy phải làm sao luyện cho da dày hơn đây
Có một cô gái, cứ theo mình suốt, mặc dù đã áp dụng đủ các biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn đâu cứ vào đấy, mình thì cả nể không nỡ nói thẳng anh không yêu em, nhưng thể hiện bằng hành động thì cũng nhiều, giờ phải làm gì?
yeuem50phantram đã viết:e cũng có muốn zay đâu,e cũng cố vui rồi đó,e đã thử tất cả,mà có được gì đâu.e là ngốc mà.heeeeee.e sẽ bắt trước chị đa tình mới được,chắc vui lắm hả chị. 
Không đa tình thì không phải là...trái tim có nhiều ngăn đâu  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
prayforall9 đã viết:luckygirl đã viết:Đấy giờ thì cậu mới đúng là bạn cùng ý thích của mình. Này cậu cũng thấy cô ta rất khó chiều. Tánh tình thay đổi như trông trống vậy. Mới ngày nào khóc lóc, nghe rất đáng yêu. Gìơ thì dữ như con cọp. Xuốt ngày dòi tát mình thôi. Nhưng xinh đẹp như cô ta có ăn tác cũng đáng. 
Câu này thấy quen quen, cái này gọi là chịu đấm ăn xôi nè
Mà cái topic này thấy ko còn là "xin giúp mình" nữa vì bạn đã có quyết định rồi, đến bây giờ thành "mình sẽ giúp bạn" vì mình có 1 câu hỏi nhờ bạn tư vấn:
Người ta thường nói rằng "Đẹp trai không bằng chai mặt" điều này có đúng không? có phải cứ lì là con gái sẽ chịu? bạn đã áp dụng thử cái này chưa
Mình thì nhìn cũng khá điển, chỉ cái là da mặt mỏng quá, lại hay cả nể nữa, vậy phải làm sao luyện cho da dày hơn đây
Có một cô gái, cứ theo mình suốt, mặc dù đã áp dụng đủ các biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn đâu cứ vào đấy, mình thì cả nể không nỡ nói thẳng anh không yêu em, nhưng thể hiện bằng hành động thì cũng nhiều, giờ phải làm gì?
yeuem50phantram đã viết:e cũng có muốn zay đâu,e cũng cố vui rồi đó,e đã thử tất cả,mà có được gì đâu.e là ngốc mà.heeeeee.e sẽ bắt trước chị đa tình mới được,chắc vui lắm hả chị. 
Không đa tình thì không phải là...trái tim có nhiều ngăn đâu
Lấy cô ấy làm vợ đi
P/S: muốn tư vấn tình yêu thì sang đây anh giúp cho http://forum.hiv.com.vn/...t.aspx?g=topics&f=24 | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Thường thì mình chỉ cho ý kiến với mấy em thôi vì mình rất bận. Nhưng vì cậu là bạn cùng ý thích nên lần này mình đặc biệt cho cậu đấy nhé.
Người ta thường nói rằng "Đẹp trai không bằng chai mặt" điều này có đúng không?
Điều này rất đúng với các cô nhưng không đúng với các anh. Vì các cô khi chọn người thường cọi trọng bên trong hơn là vẻ đẹp bên ngoài. Mới đầu các cô không thích nhưng nếu cậu con trai đó cứ kiên trì thì từ thương hại sẽ trở thành thương thật. Cộng thêm các cô dễ bị sự ảnh hưởng của các bạn nữ. chỉ cần cô bạn bảo sao mình thấy cậu ta rất được mà bạn lại chể. Là cô ta sẽ cảm thấy cậu đó cũng không đệ.
Nhưng các anh lại khác. Rất thích vẻ đẹp của các cô hoa hậu. Nên mới có câu "Anh hùng không qua khỏi Mỹ Nhân" là vậy đó anh bạn à.
Nếu cậu đã có vẻ đẹp trai thì làm thêm chai mặt sẽ được em ngay.
Còn về cô bạn gái kia thì mình không nghĩ là cậu cả nể mà là thiếu tự tin thôi. Do not use her as your back up.
Vậy thì cám ơn vì trường hợp đặc biệt này nhé  Vậy là chai mặt, từ thương hại sẽ trở thành thương thật, mà nghe cái vụ thương hại sao khó nuốt quá, chắc ko chai mặt dc rồi.
Thôi, hp cả đời mà anh làm như mua...đồ chơi vậy, nếu đã chọn rồi là ko quay lại dc đâu đó
Cái trung tâm tv Ty đó hả anh, em thấy nó bỏ hoang từ lâu lắm rồi, ai dè anh vẫn ở đấy hả
| YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2010(UTC) Bài viết: 16
Cảm ơn: 1 lần
|
luckygirl đã viết:codai đã viết:chị luckygirl ơi, chị nên dứt khoát đi, chị đã có người mình yêu rùi.
Chị chỉ được chọn một người thui.Càng day dưa sẽ làm cho bé thêm bùn và đau khổ.
Hôm nay bé viết cho mình với dòng chữ "Chị ơi sao không viết cho bé vậy. Bé nhớ chị lắm. Bé rất muốn nói chuyện với chị"
Nếu bạn là mình bạn sẽ làm sao? Mình không muốn bé giống cô yeu50phantran mà đau khóc. Mình không biết dước vữc thẳm có bánh không mà cô kia suốt ngày muốn nhảy xuống. Nếu có bánh mình sẽ để bé nhảy xuống. Nếu bạn không hiểu thì nên đọc lời tâm sự của cô yeu50phantran.
Hix em nghĩ phía trước vực toàn là bánh kẹo nên mới hấp dẫn bé của chị luckygirl như vậy
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|