  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2010(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
luckygirl đã viết:Traitimdoimau đã viết:Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
Bạn gặp hên đó. Thường thì Anh Tuấn sẽ cảnh cáo bạn nếu viết không bỏ dấu. Chắc hôm nay Anh Tuấn bận đi chơi với bồ rồi hay ngũ quên. Cũng có thể Anh Tuấn không thích mình vì mình là việt gian nên hay bắt lỗi mình lắm. Thật không công bằng.
oan lắm,oan lắm,ai nói không thích mà cũng đâu có bồ đâu mà đi .
Cám ơn Bạn đã nhắc Bạn Traitimdoimau viết dấu tiếng việt khi tham gia diễn đàn.
+ TO: Traitimdoimau
 |
[ Chú ý ] Làm sao viết được tiếng việt có dấu ? |
fullmoon |
9 |
5.984 |
19 Tháng Mười Hai 2009 5:21 CH |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
luckygirl đã viết:Traitimdoimau đã viết:Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
Chào bạn,
Mới vão đd hả. Chào mừng bạn mới. Đã lưu lại nick của mình chưa? Hy vọng là bạn đã lưu lại. Mình hay sóa bài viết lắm. Nếu mình có viết lời tâm sự thì coi ngay đi. Mình không thích để lâu.
Bạn gặp hên đó. Thường thì Anh Tuấn sẽ cảnh cáo bạn nếu viết không bỏ dấu. Chắc hôm nay Anh Tuấn bận đi chơi với bồ rồi hay ngũ quên. Cũng có thể Anh Tuấn không thích mình vì mình là việt gian nên hay bắt lỗi mình lắm. Thật không công bằng.
Nếu bạn không biết cách bỏ dấu. Bạn có thể tìm kiếm trong chủ đề. Anh tuấn có chỉ cách bỏ dấu đó.
Khi lần đầu vô đd mình cũng không biết bỏ dấu. Rồi mình học ở Anh Tuấn đó.
Nếu như cần giúp đỡ gì thì bạn có thể hỏi các bạn trên đd hay Anh bạn superman của mình. Anh ta hiểu biết rất rộng.
Luckygirl viết sai chính tả tùm lum nhưng công nhận bạn viết những tâm sự rất hay. Xin đừng xóa nhé. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
luckygirl đã viết:Toi_va_HIV đã viết:luckygirl đã viết:Traitimdoimau đã viết:Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
Chào bạn,
Mới vão đd hả. Chào mừng bạn mới. Đã lưu lại nick của mình chưa? Hy vọng là bạn đã lưu lại. Mình hay sóa bài viết lắm. Nếu mình có viết lời tâm sự thì coi ngay đi. Mình không thích để lâu.
Bạn gặp hên đó. Thường thì Anh Tuấn sẽ cảnh cáo bạn nếu viết không bỏ dấu. Chắc hôm nay Anh Tuấn bận đi chơi với bồ rồi hay ngũ quên. Cũng có thể Anh Tuấn không thích mình vì mình là việt gian nên hay bắt lỗi mình lắm. Thật không công bằng.
Nếu bạn không biết cách bỏ dấu. Bạn có thể tìm kiếm trong chủ đề. Anh tuấn có chỉ cách bỏ dấu đó.
Khi lần đầu vô đd mình cũng không biết bỏ dấu. Rồi mình học ở Anh Tuấn đó.
Nếu như cần giúp đỡ gì thì bạn có thể hỏi các bạn trên đd hay Anh bạn superman của mình. Anh ta hiểu biết rất rộng.
Luckygirl viết sai chính tả tùm lum nhưng công nhận bạn viết những tâm sự rất hay. Xin đừng xóa nhé.
Tại ở Mỹ dùng tiếng anh hơn là tiếng việt. chỉ khi nào mình lên đây mới dùng tiếng việt thôi. Cùng cố lắm rồi. Nếu bạn yêu cầu mình sẽ không xóa nửa.
Bạn có biết khi mình còn trong đại học phải học tiếng pháp cho môn ngoại ngữ. Tới khi thi ra trường mình sợ sẽ thi rới môn tiếng pháp. Nên nệp tờ kiêu nại là mình không cần phải học tiếng pháp vì mình đã giỏi tiếng việt rồi. Đại học ở Mỹ không như ở VN nên họ đồng ý cho mình thi tiếng việt để chứng minh là mình giỏi tiếng việt. Kết qủa tiếng việt rớt và tiếng pháp đậu. Các bạn học biết được cười mình. Biết thế mình không phải tốn sức kiêu nại.
Câu chuyện của bạn thật vui  Thôi thì nếu bạn cần thì mình dạy bạn tiếng Việt, còn bạn dạy mình tiếng Anh vậy
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:Traitimdoimau đã viết:Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
Chào bạn,
Mới vão đd hả. Chào mừng bạn mới. Đã lưu lại nick của mình chưa? Hy vọng là bạn đã lưu lại. Mình hay sóa bài viết lắm. Nếu mình có viết lời tâm sự thì coi ngay đi. Mình không thích để lâu.
Bạn gặp hên đó. Thường thì Anh Tuấn sẽ cảnh cáo bạn nếu viết không bỏ dấu. Chắc hôm nay Anh Tuấn bận đi chơi với bồ rồi hay ngũ quên. Cũng có thể Anh Tuấn không thích mình vì mình là việt gian nên hay bắt lỗi mình lắm. Thật không công bằng.
Nếu bạn không biết cách bỏ dấu. Bạn có thể tìm kiếm trong chủ đề. Anh tuấn có chỉ cách bỏ dấu đó.
Khi lần đầu vô đd mình cũng không biết bỏ dấu. Rồi mình học ở Anh Tuấn đó.
Nếu như cần giúp đỡ gì thì bạn có thể hỏi các bạn trên đd hay Anh bạn superman của mình. Anh ta hiểu biết rất rộng.
Trời, mắc cỡ quá, sao lại có tên mình thế nhỉ
e hèm, nếu mình nhớ không lầm, thì hôm qua có đọc được bài của supergirl, nhưng mà thấy cái câu cuối thấy sợ quá: "tâm trạng mình không được vui nên đừng reply" nên xìu tinh thần, chuồn đi ngủ luôn. Mà trong bài đó mình lại thích nhất câu: "nếu có bạn trai thì thích giống anh superman" làm mình lên giường ngủ sớm mà không thể ngủ được, báo hại hôm nay đi làm vật vờ gật lên gật xuống nè
À mà giới thiệu thêm là mình là lawyer nên tính tình khô đét cứng ngắc à, không có lãng mạn dịu dàng lắm đâu  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:prayforall9 đã viết:
Trời, mắc cỡ quá, sao lại có tên mình thế nhỉ
e hèm, nếu mình nhớ không lầm, thì hôm qua có đọc được bài của supergirl, nhưng mà thấy cái câu cuối thấy sợ quá: "tâm trạng mình không được vui nên đừng reply" nên xìu tinh thần, chuồn đi ngủ luôn. Mà trong bài đó mình lại thích nhất câu: "nếu có bạn trai thì thích giống anh superman" làm mình lên giường ngủ sớm mà không thể ngủ được, báo hại hôm nay đi làm vật vờ gật lên gật xuống nè
À mà giới thiệu thêm là mình là lawyer nên tính tình khô đét cứng ngắc à, không có lãng mạn dịu dàng lắm đâu 
bạn cũng vui tính đấy chứ. có khô đét cứng ngắc gì đâu.
Mình rất thích câu nói này của bạn đó, rất hay luôn!
Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...
Uh, cái quan trọng là con người phải biết đối diện, trong bất cứ chuyện gì, đối diện và điều hòa chứ không phải là trốn tránh vì con người không thể trốn tránh đến suốt đời. Điều đó là một sai lầm lớn và sẽ dẫn đến những sai lầm khác để rồi sau này lại hối tiếc. Thực sự, mình cũng là 1 người yêu thích triết lý
Đồng ý với mọi người, supergirl viết sai chính tả tùm lum, mà mình biết bạn ấy ở bên Mỹ nên có bao giờ nói đâu. Công bằng mà nói tiếng việt của supergirl vậy là khá lắm rồi, không thể mong đợi hơn. Còn tiếng anh thì mình biết thân phận, làm sao bì với supergirl dc ha  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Anh Superman của em ơi, em không thích làm supergirl đâu. Em chỉ thích làm cô bé mỗi khi gặp khó khăn anh lại xuất hiện. Em sẽ làm supergirl cho bé của em thôi. Nhưng bé bay mất rồi nên hôm nay không được vui.
Em nhìn người có xai đâu. Biết ngay anh ít nhất phải là lawyer. Bây giờ hiểu tại sao em chỉ chọn anh làm supperman của em chưa? Hôn anh. thôi em đi ngủ.
Trùi ui, nghe câu này tỉnh cả ngủ luôn. Điệu này đêm nay lại mất ngủ nữa thôi, oe, vậy là làm little girl của anh nhé | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:Toi_va_HIV đã viết:luckygirl đã viết:Traitimdoimau đã viết:Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
Chào bạn,
Mới vão đd hả. Chào mừng bạn mới. Đã lưu lại nick của mình chưa? Hy vọng là bạn đã lưu lại. Mình hay sóa bài viết lắm. Nếu mình có viết lời tâm sự thì coi ngay đi. Mình không thích để lâu.
Bạn gặp hên đó. Thường thì Anh Tuấn sẽ cảnh cáo bạn nếu viết không bỏ dấu. Chắc hôm nay Anh Tuấn bận đi chơi với bồ rồi hay ngũ quên. Cũng có thể Anh Tuấn không thích mình vì mình là việt gian nên hay bắt lỗi mình lắm. Thật không công bằng.
Nếu bạn không biết cách bỏ dấu. Bạn có thể tìm kiếm trong chủ đề. Anh tuấn có chỉ cách bỏ dấu đó.
Khi lần đầu vô đd mình cũng không biết bỏ dấu. Rồi mình học ở Anh Tuấn đó.
Nếu như cần giúp đỡ gì thì bạn có thể hỏi các bạn trên đd hay Anh bạn superman của mình. Anh ta hiểu biết rất rộng.
Luckygirl viết sai chính tả tùm lum nhưng công nhận bạn viết những tâm sự rất hay. Xin đừng xóa nhé.
Việt gian!
Có người hôm mộ chị kìa. Sướng nha. Phải hao công tốn sức nhiều cho diễn đàn này lắm mà! He he. Tiếp tục phát huy nha.
Đừng gọi bạn là ... như trên. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
luckygirl đã viết:prayforall9 đã viết:luckygirl đã viết:Traitimdoimau đã viết:Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
Chào bạn,
Mới vão đd hả. Chào mừng bạn mới. Đã lưu lại nick của mình chưa? Hy vọng là bạn đã lưu lại. Mình hay sóa bài viết lắm. Nếu mình có viết lời tâm sự thì coi ngay đi. Mình không thích để lâu.
Bạn gặp hên đó. Thường thì Anh Tuấn sẽ cảnh cáo bạn nếu viết không bỏ dấu. Chắc hôm nay Anh Tuấn bận đi chơi với bồ rồi hay ngũ quên. Cũng có thể Anh Tuấn không thích mình vì mình là việt gian nên hay bắt lỗi mình lắm. Thật không công bằng.
Nếu bạn không biết cách bỏ dấu. Bạn có thể tìm kiếm trong chủ đề. Anh tuấn có chỉ cách bỏ dấu đó.
Khi lần đầu vô đd mình cũng không biết bỏ dấu. Rồi mình học ở Anh Tuấn đó.
Nếu như cần giúp đỡ gì thì bạn có thể hỏi các bạn trên đd hay Anh bạn superman của mình. Anh ta hiểu biết rất rộng.
Trời, mắc cỡ quá, sao lại có tên mình thế nhỉ
e hèm, nếu mình nhớ không lầm, thì hôm qua có đọc được bài của supergirl, nhưng mà thấy cái câu cuối thấy sợ quá: "tâm trạng mình không được vui nên đừng reply" nên xìu tinh thần, chuồn đi ngủ luôn. Mà trong bài đó mình lại thích nhất câu: "nếu có bạn trai thì thích giống anh superman" làm mình lên giường ngủ sớm mà không thể ngủ được, báo hại hôm nay đi làm vật vờ gật lên gật xuống nè
À mà giới thiệu thêm là mình là lawyer nên tính tình khô đét cứng ngắc à, không có lãng mạn dịu dàng lắm đâu 
Anh Superman của em ơi, em không thích làm supergirl đâu. Em chỉ thích làm cô bé mỗi khi gặp khó khăn anh lại xuất hiện. Em sẽ làm supergirl cho bé của em thôi. Nhưng bé bay mất rồi nên hôm nay không được vui.
Em nhìn người có xai đâu. Biết ngay anh ít nhất phải là lawyer. Bây giờ hiểu tại sao em chỉ chọn anh làm supperman của em chưa? Hôn anh. thôi em đi ngủ.
Chú Pray sướng nhỉ, được gọi là anh cơ à
Luckygirl ơi, thế luckgirl nhìn mình thì ra cái gì? Có đỡ hơn motor-cycle taxi không? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Toi_va_HIV đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:
Việt gian!
Có người hôm mộ chị kìa. Sướng nha. Phải hao công tốn sức nhiều cho diễn đàn này lắm mà! He he. Tiếp tục phát huy nha.
Đừng gọi bạn là ... như trên.
Người ta chỉ đùa thôi mà anh
Toi_va_HIV đã viết:
Chú Pray sướng nhỉ, được gọi là anh cơ à
Luckygirl ơi, thế luckgirl nhìn mình thì ra cái gì? Có đỡ hơn motor-cycle taxi không?
Mất ngủ luôn đây nè
Hôm nay littlegirl không vui nên chắc mai mới trả lời anh, nhưng em nghĩ chí ít thì littlegirl phải nhìn anh cỡ xô xích le (Xe xích lô) đó nha, ha ha (JK)
To littlegirl: Tự vì diễn đàn ko có nút thanks, nên phải thanks ở đây, vì littleg đã lên tiếng vì mình dù trong lòng không vui và littleg cũng hiểu mình ghê  đúng là tâm lý đó, thực ra thì mình không thể cho lời khuyên tốt bằng bất cứ ai trong đây, nhưng mình có thể bắt chuyện để người khác có thể mở thông tin nhằm giúp mọi người hiểu nhau hơn và đến với nhau, thanks again my friend
| YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:luckygirl đã viết:prayforall9 đã viết:luckygirl đã viết:Traitimdoimau đã viết:Luckygirl minh thay ban viet nhieu bai doc cug hay lam. Neu co co hoi thi cug muon dc noi chuyen zoi ban ;-(
Chào bạn,
Mới vão đd hả. Chào mừng bạn mới. Đã lưu lại nick của mình chưa? Hy vọng là bạn đã lưu lại. Mình hay sóa bài viết lắm. Nếu mình có viết lời tâm sự thì coi ngay đi. Mình không thích để lâu.
Bạn gặp hên đó. Thường thì Anh Tuấn sẽ cảnh cáo bạn nếu viết không bỏ dấu. Chắc hôm nay Anh Tuấn bận đi chơi với bồ rồi hay ngũ quên. Cũng có thể Anh Tuấn không thích mình vì mình là việt gian nên hay bắt lỗi mình lắm. Thật không công bằng.
Nếu bạn không biết cách bỏ dấu. Bạn có thể tìm kiếm trong chủ đề. Anh tuấn có chỉ cách bỏ dấu đó.
Khi lần đầu vô đd mình cũng không biết bỏ dấu. Rồi mình học ở Anh Tuấn đó.
Nếu như cần giúp đỡ gì thì bạn có thể hỏi các bạn trên đd hay Anh bạn superman của mình. Anh ta hiểu biết rất rộng.
Trời, mắc cỡ quá, sao lại có tên mình thế nhỉ
e hèm, nếu mình nhớ không lầm, thì hôm qua có đọc được bài của supergirl, nhưng mà thấy cái câu cuối thấy sợ quá: "tâm trạng mình không được vui nên đừng reply" nên xìu tinh thần, chuồn đi ngủ luôn. Mà trong bài đó mình lại thích nhất câu: "nếu có bạn trai thì thích giống anh superman" làm mình lên giường ngủ sớm mà không thể ngủ được, báo hại hôm nay đi làm vật vờ gật lên gật xuống nè
À mà giới thiệu thêm là mình là lawyer nên tính tình khô đét cứng ngắc à, không có lãng mạn dịu dàng lắm đâu 
Anh Superman của em ơi, em không thích làm supergirl đâu. Em chỉ thích làm cô bé mỗi khi gặp khó khăn anh lại xuất hiện. Em sẽ làm supergirl cho bé của em thôi. Nhưng bé bay mất rồi nên hôm nay không được vui.
Em nhìn người có xai đâu. Biết ngay anh ít nhất phải là lawyer. Bây giờ hiểu tại sao em chỉ chọn anh làm supperman của em chưa? Hôn anh. thôi em đi ngủ.
Hôm nay Việt gian có chuyện buồn? Nói cho tên Việt cộng này nghe coi, ai dám làm chị buồn hả? Có phải bé 19t ko? để em đem ra pháp trường xử bắn luôn. Haha.
Ui! vừa làm việc vừa đọc bài trên diễn đàn, vội vàng viết được ít chữ thôi. Còn để dành đất cho mọi người nữa chứ. 
Bữa nào offline đi, anh rủ prayforall đi cùng luôn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bé không bay đi đâu cả , bé chỉ mãi quấn quanh bên chị thôi . chị đừng sợ nha . má bé báo trước nha bé đã bám ai thì bám sẽ rất lâu đó , bám đến khi người đó đầu hàng thi thôi. hihihi hôn chị yêu cái , nhớ chị yêu quá moazzz chụt chụt chụt. gần 2 ngày không được nói chuyện với chị yêu rồi , bé chắc sắp phát bệnh quá .Cả nhà ơi giúp bé với chị yêu đang buồn . ai giúp được bé sẽ mời đi uống trà sữa .  
cầu chúa  hôm nay sẽ được nghe giọng nói của chị yêu . nhớ chị nhiều lắm .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: HCM
|
đọc mấy topic của chị Luckygirl thấy chị quả thật là 1 người vui tính. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
| iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
hjjj.để cô bé đó hối lộ t đi rồi t nói cho biết luôn.   | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|