  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-06-2010(UTC) Bài viết: 2
|
em đã tưng qhtd với 1 cô giáo thực tập <cách đây 2 năm > , khi lần đầu em qhtd với chị ấy em đã đã làm 4 lần , va 1 lần nữa em đã làm nhiêu hơn<8 lần> ,mà không đeo bcs , tính từ lúc đó đến khi cách đó khoảng 2 tháng , em có bị sốt một lần nhưng không có biểu hiện khác cả , nhưng sau gần 5 tháng do nhà em nhiều bụi , hoặc không biết vì sao , em cảm thấy mình như bị viêm xoang , nhưng đi khám bac sĩ bảo bị viêm mũi dị ứng , từ cách đây khoảng 5 tháng , em có một chút mụn trứng cá ở mặt , em đã uống nhiều loại thuốc trị trứng cá , trứng cá thì khỏi mà người em thỉnh thoảng lại rất là ngứa , nhưng khi bôi kem nghệ thái dương vào thì het ngay , em có đi tập thể hình , và khi em hỏi thầy giáo day sinh thi thầy bảo chỉ là do cơ địa nên mới bị ngứa , em đang thật sự rất lo lắng , em đã hỏi cô giáo thực tập đó thì cô giáo nói em cứ yên tâm , chị chắc chắn em không bị sao hết , chị đi ktra sức khỏe thường xuyên .... em hỏi rất nhiều làn , thậm chí nói chị ấy không ra gì , chị luôn nói vậy , em có hỏi chị ấy là chi đã từng qh với ai rồi , chị nói chị co người yêu 2 năm , bon chị quan hệ với nhau rất nhiều , và em cũng hỏi dò bạn bè hay chị em chị ấy cũng nói là chị ấy yêu anh kia được 2 năm và vừa mới chia tay , em là người thứ 2 qh voi chị ta , 2 người kia đều là giáo viên thực tập và năm nay ra trường đi dạy học , thật sự chị ấy nói với em như vậy nhưng thật khó tin , em hoang mang quá , nhưng không dám đi xn .....mọi người bảo em phải làm sao bây giờ 
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-11-2009(UTC) Bài viết: 23
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
123211 đã viết: em đã hỏi cô giáo thực tập đó thì cô giáo nói em cứ yên tâm , chị chắc chắn em không bị sao hết , chị đi ktra sức khỏe thường xuyên .... em hỏi rất nhiều làn , thậm chí nói chị ấy không ra gì , chị luôn nói vậy , em có hỏi chị ấy là chi đã từng qh với ai rồi , chị nói chị co người yêu 2 năm , bon chị quan hệ với nhau rất nhiều 
Nếu là tôi sẽ tát cho vỡ mồm những thứ người này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-06-2010(UTC) Bài viết: 2
|
em thật đáng trách phải không ak  , ngày đó là em hoc lớp 10 , chị ấy cũng chỉ sinh năm 88 , ak còn một điều này nữa , là em còn có 2 cái hạch ở 2 bên cổ , 1 cái hạch ở nách phải , 2 cái hạch bẹn , nhưng nó không nổi , và cũng có từ lâu rồi, hình như trước khi em qhtd với chị ấy em đã có rồi , tính đến giờ là 2 năm và mấy cái hạch ấy vẫn không hết , không đau , không gì cả , không biết người bình thường có cái này không nữa , mũi em lúc nào cũng có đờm , khi đi khám bác sĩ thì bác ấy nói rằng vì em bị viêm mũi dị ứng nên có hạch ở cổ thì đúng rồi , nhưng còn những cái khác thì sao ạ , mọi người tư vấn cho em đi ạ ,em xin chân thành cảm ơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
123211 đã viết:em đã tưng qhtd với 1 cô giáo thực tập <cách đây 2 năm > , khi lần đầu em qhtd với chị ấy em đã đã làm 4 lần , va 1 lần nữa em đã làm nhiêu hơn<8 lần> (
Quan hế với 1 chị là CÔ GIÁO thực tập. CÔ GIÁO mà đạo đức kém thế 
2 năm rồi mới lo và lên đây kêu gào hả bạn?
Thay vì ngồi đó mà sợ thì đi XN đi. Thời gian bạn chờ KQ XN so với thời gian bạn quan hệ không an toàn 4 lần 8 lần chắc cũng cỡ như nhau thôi  Nếu không đi bạn sẽ phải sợ cả phần đời còn lại đó
GOOD LUCK | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|