  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
Trích thư con gái gởi Mẹ (cand.com.vn)
"Rẽ trái, tức là đi con đường của số ít và đầy chông gai. Thật khó khăn khi một cô gái phải bươn chải kiếm sống, phải tự vươn lên chứng tỏ mình, kiếm tìm hạnh phúc riêng và vấp phải sự phản đối của người xung quanh, đôi khi là sự phản đối từ chính gia đình mình. Nhưng phía trái mới là con đường của chính mình, liệu họ có thể có lựa chọn nào khác?
Mẹ ơi, con cũng đã mất rất nhiều thời gian, nhiều nước mắt và nỗi đau đớn, dằn vặn mới có thể chấp nhận con đường mà con đang đi. Nhưng cho dù con có khóc bao nhiêu lần, có cầu xin mẹ, dẫu có bán cả linh hồn để xin mẹ một lời chúc phúc ngọt ngào thì con biết mẹ vẫn không đồng ý. Con biết con không ngoan khi không nghe lời mẹ, nhưng mẹ ơi, con xin mẹ hãy cho con rẽ trái. Cuộc đời có rất nhiều lối rẽ, mẹ luôn mong con có thể đi con đường thẳng mà mẹ vạch ra hoặc là rẽ phải. Nhưng con muốn rẽ trái, lần đầu tiên cũng là cuối cùng của cuộc đời, con rẽ trái, cuộc đời con đã nằm sang phía trái đầy chông gai, con nhìn thấy trước mắt những khó khăn trăm bề nhưng mẹ à, con hạnh phúc! Con hạnh phúc vì mình rẽ trái, con hạnh phúc vì con đã tìm được tình yêu của mình, con hạnh phúc vì con được là chính mình. Con là LES..."
Sao giống y chang hoàn cảnh mìh lúc nì wá dậy?
Gía như mìh đủ cam đảm để gởi gắm cho ng Mẹ đáng thương of mìh những lời trong lá thư này thì hay bít mấy...... |
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
Hi, chị!
Dạ em chút c sớm persuade Mom c nhe, e thì chắc suốt life nì cũng hem dam nói điều đó zới gđ e rùi, e cũng đag cố gắng kéo dài time đây, e sợ mấy năm nữa Mom bắt e lập gđ, ai hỏi thì e nói do kén chọn, chứ 2 năm nữa e wa hàng 3 thì ma nào mur thèm nữa, hu hu |
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
pigpan đã viết:
Trích thư con gái gởi Mẹ (cand.com.vn)
"Rẽ trái, tức là đi con đường của số ít và đầy chông gai. Thật khó khăn khi một cô gái phải bươn chải kiếm sống, phải tự vươn lên chứng tỏ mình, kiếm tìm hạnh phúc riêng và vấp phải sự phản đối của người xung quanh, đôi khi là sự phản đối từ chính gia đình mình. Nhưng phía trái mới là con đường của chính mình, liệu họ có thể có lựa chọn nào khác?
Mẹ ơi, con cũng đã mất rất nhiều thời gian, nhiều nước mắt và nỗi đau đớn, dằn vặn mới có thể chấp nhận con đường mà con đang đi. Nhưng cho dù con có khóc bao nhiêu lần, có cầu xin mẹ, dẫu có bán cả linh hồn để xin mẹ một lời chúc phúc ngọt ngào thì con biết mẹ vẫn không đồng ý. Con biết con không ngoan khi không nghe lời mẹ, nhưng mẹ ơi, con xin mẹ hãy cho con rẽ trái. Cuộc đời có rất nhiều lối rẽ, mẹ luôn mong con có thể đi con đường thẳng mà mẹ vạch ra hoặc là rẽ phải. Nhưng con muốn rẽ trái, lần đầu tiên cũng là cuối cùng của cuộc đời, con rẽ trái, cuộc đời con đã nằm sang phía trái đầy chông gai, con nhìn thấy trước mắt những khó khăn trăm bề nhưng mẹ à, con hạnh phúc! Con hạnh phúc vì mình rẽ trái, con hạnh phúc vì con đã tìm được tình yêu của mình, con hạnh phúc vì con được là chính mình. Con là..."
mình đã khóc thật uh,có lẽ thế,bài này đã nói đúng tâm trạng của chúng ta,1 con người rẽ trái. |
iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.