Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline minhha  
#1 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 01:25:05(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:

Bé Yêu của chị,

Hôm nay chi  ngồi trên chiếc máy bay nhưng đầu óc cứ nghĩ về bé.     Khi cánh cửa  máy bay mở ra.   Từng người một nhảy ra khỏi chiếc máy bay.   Thú thật chị rất là sợ cao nên chị nghĩ tới bé cho bớt đi nổi sợ.    Khi tới phin chi phải nhảy.    Một phút đứng trước của máy bay thật không thấy gì hết ngoài đám mây.   Gió thỏi rất mạnh vào chị.     Thật sợ lắm bé à.   Thế là chị nhảy ra và tâm hồn chị lại chạy tới bé.    chị cảm thấy mình bay bỗng trong khung gian.   chị nghĩ tình yêu giữa chị và bé giống như tình cô long cho dương hóa vậy.   Chị ước gì hiện giờ bé đang ôm lấy chị và chị thì láy dù bay đi trên vòng trời như cô long và dương hoá ngồi trên con điêu.

Chị đang mơ mộng nghĩ tới nụ cười của bé khi bay trên cao với chi.     Mộng đang đẹp trong  chị thì bốt, ôi đau qúa như có ai vừa đánh vào chị.    Cậu lính Mỹ  bay ở trên  ra ám hiệu là chị chưa bún nút bung dù.    Á trời thì ra chị lo nghĩ tới bé quên cả mở dù.    Thế là chị mau mau mở dù.   Vì chị mở không đúng thời gian nên có thể nói chị sẽ đáp xuống đường xa lộ thay vì có thể bay tới nơi cần đáp.

Chị qua trái rồi lại quay phải.  Nhìn xuống thấy xe các kiểu xe chạy trên đường.   Chết , chắc chết qúa.  Chóng mặt qúa.   Trong giây phúc hoảng hồn đó.   chị lại nghĩ tới bé chị tự nhủ phải cố lên nếu mình mà bị gì thì bé sẽ buồn lắm.   chị cứ nghĩ tới bé để  chị có sức mạnh thoát ra khỏi nguy hiểm.   Thế là bé yêu đã cứu chị thoát chết  chứ không phải anh superman.

Sao mấy hôm nay chị làm việc không được tập chung bé ạ.   Khuông mặt và ngọn nói của bé cứ trong đầu chị.   chị cảm thấy giống như lần đầu được yêu vậy. hihihi

Bé yêu lúc nguy hiển nhất chị không nghĩ tới ai ngoài bé đó.  hihihi   

Bé biết không? tình yêu không tính thời gian.   Chị bắt đầu tình cảm với bé trong vòng một tuần.   Nhưng tình yêu này sẽ trong chị suốt cả đời.  Vì chị chọn nhớ chứ chị không chọn quên.

Khi bé đi lấy chồng.   Bé phải nhớ bên kia nửa trái đất có một người lúc nào cũng nhớ tới bé.



Oh ! công nhận là bạn Luckygirl "khổ thiệt" yêu từ trên cao xuống dưới, yêu mọi lúc mọi nơi thế này thì đúng là " chân tình".
Sao bé yêu nỡ đành lòng đi lấy chồng,  để chị yêu của bé "định nhảy máy bay" tự sát" kìa
Bé mà không suy nghĩ lại là bé có lỗi vối chi ấy thật đấy....
"chân giả" thì dẽ kiếm chứ "chân thật" thì khó kiếm lắm bé ơi..... Suy nghĩ kỹ lại đi ..  không thì chị " giành" "chị yêu"  của bé đấy... mà chị đã " giành " thì bé không có cơ hội đâu
...
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Quảng cáo
Offline anne_xoxo  
#2 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 04:11:25(UTC)
anne_xoxo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: US

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
minhha đã viết:


Oh ! công nhận là bạn Luckygirl "khổ thiệt" yêu từ trên cao xuống dưới, yêu mọi lúc mọi nơi thế này thì đúng là " chân tình".
Sao bé yêu nỡ đành lòng đi lấy chồng,  để chị yêu của bé "định nhảy máy bay" tự sát" kìa
Bé mà không suy nghĩ lại là bé có lỗi vối chi ấy thật đấy....
"chân giả" thì dẽ kiếm chứ "chân thật" thì khó kiếm lắm bé ơi..... Suy nghĩ kỹ lại đi ..  không thì chị " giành" "chị yêu"  của bé đấy... mà chị đã " giành " thì bé không có cơ hội đâu
...




Em minhha,  Chị là luckygirl.  Không hiểu sao từ hôm qua tới giờ chị không vào đd được.  Thế là chị phải làm thành viên mới.   Chị dùng nick của chị và đó cũng là tên của chị đó.   Thật sự chị không thích "luckygirl" lắm nhưng không biết tại sao lại chọn tên này.  hihihi

Em à, đừng nói thế với bé.  Bé vì không muốn làm bố mẹ buồn nên mới đồng ý cưới.   Thật sự chị hy vọng bé yêu cậu con trai đó.   Nếu không thì bé sẽ khóc mỗi đêm khi nằm bên chồng.   Chị lo cho bé hơn là giận bé.


----------------Xong chuyện bé...........................................

Em minhha, tên này nghe hay lắm.  Chị thích đó.

Em mới đi công tác về à.   Hèn gì mấy hôm nay em biến mất.   Welcome back.

Em à add nick chị vô đi cô em khó tánh.  Đi nhanh không cho, bắt chị phải đi chậm.

Còn nửa chị chưa muốn chết.  Chị đâu có ý nhảy máy bay để tự sát.   Không có bé thì còn có em.  Ngu gì chết.

 
Tu-an  
#3 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 04:30:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
anne_xoxo đã viết:




Em minhha,  Chị là luckygirl.  Không hiểu sao từ hôm qua tới giờ chị không vào đd được.  

 



Diễn đàn mấy hôm nay bị lỗi,nhiều thành viên cũng bị,Nick cũng bị.Nên reset Pass lại.Bạn vào Mail nhận Pass mới.
Offline pigpan  
#4 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 05:35:58(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
Ủa chị dậy là bi giờ chị xài nik nì luôn àh? Hôm nay c hết pùn chưa dậy
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline minhha  
#5 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 06:06:47(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
anne_xoxo đã viết:
minhha đã viết:


Oh ! công nhận là bạn Luckygirl "khổ thiệt" yêu từ trên cao xuống dưới, yêu mọi lúc mọi nơi thế này thì đúng là " chân tình".
Sao bé yêu nỡ đành lòng đi lấy chồng,  để chị yêu của bé "định nhảy máy bay" tự sát" kìa
Bé mà không suy nghĩ lại là bé có lỗi vối chi ấy thật đấy....
"chân giả" thì dẽ kiếm chứ "chân thật" thì khó kiếm lắm bé ơi..... Suy nghĩ kỹ lại đi ..  không thì chị " giành" "chị yêu"  của bé đấy... mà chị đã " giành " thì bé không có cơ hội đâu
...







----------------Xong chuyện bé...........................................

Em minhha, tên này nghe hay lắm.  Chị thích đó.

Em mới đi công tác về à.   Hèn gì mấy hôm nay em biến mất.   Welcome back.

Em à add nick chị vô đi cô em khó tánh.  Đi nhanh không cho, bắt chị phải đi chậm.

Còn nửa chị chưa muốn chết.  Chị đâu có ý nhảy máy bay để tự sát.   Không có bé thì còn có em.  Ngu gì chết.

 


Chuyện này, anne phải nói nhỏ thôi, nếu anne mà nói "lớn" bé yêu biết được là giận luôn cả hai đó... quá nguy hiểm....
Có một câu hỏi, mình đã hỏi trên diễn đàn hình như ở chủ đề" mevt hay hơn anh supper man"  thì phải , rằng:
" mình đang tò mò : không biết  bạn luckygirl là người như thế nào nhỉ?
Những cấu chuyện của bạn rất hay, rất hấp dẫn...  và cũng rất đời thường...
Không biết trong các câu chuyện của bạn có bao nhiệu phần trăm là thật , bao nhiêu phần trăm là nói đùa đây? Ban đừng tránh mình quá đa nghi, nhưng mình là người hơi nghiêm túc, mà nói đúng hơn là hơi thật nên mình hỏi vậy, nếu bạn thấy không hài lòng thì cũng đừng giận mình nhé!
Mình biết nếu chỉ nói chuyện nghiêm túc thì quá nhàm chán, nên cũng phải có lúc nói đùa cho vui, cho đỡ stress...

Rất vui nếu được làm bạn với anne và mong rằng sẽ hiểu bạn hơn.
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline minhha  
#6 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 06:22:15(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
minhha đã viết:
anne_xoxo đã viết:
minhha đã viết:


Oh ! công nhận là bạn Luckygirl "khổ thiệt" yêu từ trên cao xuống dưới, yêu mọi lúc mọi nơi thế này thì đúng là " chân tình".
Sao bé yêu nỡ đành lòng đi lấy chồng,  để chị yêu của bé "định nhảy máy bay" tự sát" kìa
Bé mà không suy nghĩ lại là bé có lỗi vối chi ấy thật đấy....
"chân giả" thì dẽ kiếm chứ "chân thật" thì khó kiếm lắm bé ơi..... Suy nghĩ kỹ lại đi ..  không thì chị " giành" "chị yêu"  của bé đấy... mà chị đã " giành " thì bé không có cơ hội đâu
...







----------------Xong chuyện bé...........................................

Em minhha, tên này nghe hay lắm.  Chị thích đó.

Em mới đi công tác về à.   Hèn gì mấy hôm nay em biến mất.   Welcome back.

Em à add nick chị vô đi cô em khó tánh.  Đi nhanh không cho, bắt chị phải đi chậm.


 


Anne ơi!  đi chậm mà chắc đó nghe, mình đâu thể giống như mấy em 19 t được, đương nhiên già dặn hơn  về nhiều mặt. Mình không biết Anne thích bạn ở lứa tuổi nào? mình thì thích những người cùng trang lứa hơn vì sẽ dễ hiếu nhau hơn, tuy nhiên, các bé trẻ tuổi nhưng đáng yêu thì làm bạn cũng rất tốt....
Mình không khó tánh đâu, chỉ thận trọng thôi..... Anne hiếu nhé!

Rất muốn được tâm sự cùng Anne ( nick rất "tây" và rất hay...)

 
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline prayforall9  
#7 Đã gửi : 14/06/2010 lúc 11:33:39(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Mấy hôm thấy đấu trường dậy sóng quá nên cũng ko dám lên tiếng

Thực sự mà nói thì do bé của lucky còn nhỏ quá, ko khéo nói nên mới làm lucky tổn thương vậy, cũng đừng nên nghĩ nhiều quá lucky à.

Chúc vui vẻ nha, pray nghĩ hai người sẽ hợp nhau lắm đó (LK&MH )
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#8 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 07:08:49(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@luckygirl: em cũng đồng ý như lời prayforall9 vậy đó,và chị là người từng trải nên thông cảm cho shining friends,chị đừng suy nghĩ nhiều qúa,đôi khi chị nên đơn giản mọi chuyện một chút,thì biết đau cả hai sẻ có cơ hội.
xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#9 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 08:32:09(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@luckygirl: cảm ơn chị đã hỏi thăm,nhờ trời thương mà sức khỏe của em bây giờ cũng khá hơn nhiều rồi chị ạ ! ngày nào em cũng uống sữa đậu và hay đi dạo phố lắm.
xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline prayforall9  
#10 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 08:39:22(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:


Em minhha,  Em đang mang chị ra tòa để hỏi tội hả?  Em đừng nói với chị là em học ra từ trường luận nha.  Chị sẽ bỏ chạy ngay đấy.  Cầu trời là chị đã đón sai.



Lucky đoán sai rồi đó, minhha học cùng trường với pray đó
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#11 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 08:45:27(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:


Đúng là anh superman hiểu em.  
thú thật em rất đau lòng với lời bé nói nhưng sau đó nghĩ lại thì em cũng nghĩ giống anh.   Em đã hết giận bé từ lâu rồi.  

Nhưng mấy hôm nay em không gọi cho bé vì em biết tánh bé.   bé cũng dễ giận lắm.  Lúc em bị đau lòng em cũng viết mấy câu làm bé không vui.   Anh thấy rồi bé đã không muốn lên đd.  

Em muốn để bé có thời gian suy nghĩ vì bạn trai của bé bắt đầu ghen với em.   Bé tuy không yêu bạn trai nhưng cũng xúc động với sự quang tâm của anh ta.  Nên bé không muốn làm anh ta buồn.   Từ thương hại thành thương thật là vậy đó anh.   Bé hiện giờ đang bị khó khăn giưã tình yêu của chính mình và tình yêu vì bố mẹ.    

Bé giận em rất đúng nếu em yêu bé em không nên nói bé lưà gạt em.   Đó là lỗi của em.  Bé tuy nhở tuổi nhưng bé suy nghĩ rất chững chạc.   Đó cũng là lý đo em thích bé.   Em cũng thích tánh hay giận của bé.   Con gái dễ qúa em cũng không thích.   Em lại thấy bé rất hay.  Em rất thích. hihihihi.

Anh superman,  Nếu em mà ở vn em sẽ không thua cho cậu con trai kia đâu.  Em sẽ chăn sóc bé không thua gì anh ta đâu.  Nhưng tiếc là em ở qúa xa và cậu kia thì ở qúa gần.  Nên em phải thua anh ta.

Không sao dù trong hoàng cảnh nào đi nửa em cũng phục anh ta đã lấy được lòng bé và kéo bé ra khỏi sai lầm.   Em tuy thua nhưng thấy cũng vui.  Miễn sao bé hạnh phúc là điều em mong muốn.hihihi


Uh, nếu bé mà đọc thấy những dòng này của em, thì chắc là sẽ rất xúc động đó. Thú thật nếu a gặp 1 người con gái giống như vậy, thì chắc cũng không thể cưỡng lại được, vì con gái, đáng ghét nhất là cái tính hay giận, mà dễ thương nhất cũng là tính hay giận nhỉ? Nó giống như gia vị trong một món ăn vậy, nếu thiếu nó thì món ăn sẽ mất ngon, sẽ không đậm đà phải ko? Như vậy xét cho cùng thì cũng xuất phát từ tình thương của bé, chứ không phải là bé cố tình, vì bé đã nói thật.

Người ta nói khi yêu thật, thì không phải sự chiếm hữu, mà làm sao cho người mình yêu hạnh phúc. Vậy nếu em cảm thấy vui khi thấy bé hạnh phúc thì là em có 1 ty thật rồi đó. Hy vọng e sẽ tìm được 1 hạnh phúc thật sự, thật sự ở 1 tương lai gần
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#12 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 09:02:11(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:
prayforall9 đã viết:
luckygirl đã viết:


Em minhha,  Em đang mang chị ra tòa để hỏi tội hả?  Em đừng nói với chị là em học ra từ trường luận nha.  Chị sẽ bỏ chạy ngay đấy.  Cầu trời là chị đã đón sai.



Lucky đoán sai rồi đó, minhha học cùng trường với pray đó


Vậy thì mừng qúa em sợ mấy cô học trong trường luận lắm.   Sao anh biết minhha học cùng trường với anh.   Vậy anh gặp cô ta rồi à.  Cô ta xinh không anh?  

Anh là luận sư mà cô ta phải học trong trường luận chứ.  Em không hiểu ý anh.



Trước tiên phải gọi là luật chứ không phải là luận

Thứ hai, anh và minhha mới biết là, hai người cùng 1 lò đào tạo ra, đó là trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Có điều, hai người đã rẽ theo hai hướng khác nhau sau khi tốt nghiệp đại học: minhha thì ra ngoài làm quản lý doanh nghiệp, còn anh thì tiếp tục học lớp luật sư để đi theo con đường luật sư, em hiểu chưa?

Mọi thông tin chi tiết, em đọc trong bài "kết bạn" của minhha đi, anh chưa gặp minhha nên chưa biết ngoại hình của minhha ra sao hết á
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#13 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 09:25:48(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:

bé hạnh phúc thì là em có 1 ty thật rồi đó.
hihihi em yêu bé thật lòng mà.
Em đã bảo anh và em là bạn cùng sở thích mà.  Vậy anh giúp em quen cô minhha này nhé.  Anh học cùng trường mà.  Giúp em đi.  Khi quen được minhha.  Em sẽ về vn đưa cô ta đi chơi và em sẽ không quên anh đâu.  Thế là anh một lúc có hai cô xinh đẹp đưa đi chơi.  Anh sẽ được lời đó. hihihi ==>> câu này được đó à nhe, hihi (pray)
Có lòng sẽ tìm được mà.   Em lúc nào cũng vui nên em không sợ thời gian bao lâu sẽ tìm được hạnh phúc.  Cô này có vẻ khó tánh qúa.  Anh giúp em nhá.  Nếu em không hứa với bé sẽ không hôn anh nửa.  thì anh biết em sẽ.....anh đó


Vậy là em quyết định rồi phải không? Qua tiếp xúc bấy lâu nay thì anh nghĩ minhha là 1 người nghiêm túc trong tình cảm, tuy không thật sự là lãng mạn nhưng sẽ là mẫu người chân thành, hứa hẹn một mối quan hệ lâu dài và vững chắc. Anh nghĩ hai người sẽ hợp nhau vì cả hai đều đã chính chắn trong suy nghĩ, biết cân nhắc thế nào sẽ làm người khác vui lòng hay buồn lòng, cả hai đều rất cá tính và là những cá tính khác nhau, nhưng sẽ rất hay là sẽ bổ sung cho nhau. Vì là hai cá tính giống nhau sẽ rất nhàm chán, còn khác nhau thì khi gặp nhau sẽ rất vui bởi họ sẽ không gặp phải bản sao của mình. Như ở trên anh đã nói, là hai người sẽ rất hợp nhau đó (LK&MH)

Không sao, nếu em không....anh được thì anh....em, sẽ vẫn tốt vậy ha
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline minhha  
#14 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 10:00:13(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
prayforall9 đã viết:

Uh, nếu bé mà đọc thấy những dòng này của em, thì chắc là sẽ rất xúc động đó. Thú thật nếu a gặp 1 người con gái giống như vậy, thì chắc cũng không thể cưỡng lại được, vì con gái, đáng ghét nhất là cái tính hay giận, mà dễ thương nhất cũng là tính hay giận nhỉ? Nó giống như gia vị trong một món ăn vậy, nếu thiếu nó thì món ăn sẽ mất ngon, sẽ không đậm đà phải ko? Như vậy xét cho cùng thì cũng xuất phát từ tình thương của bé, chứ không phải là bé cố tình, vì bé đã nói thật.

Người ta nói khi yêu thật, thì không phải sự chiếm hữu, mà làm sao cho người mình yêu hạnh phúc. Vậy nếu em cảm thấy vui khi thấy bé hạnh phúc thì là em có 1 ty thật rồi đó. Hy vọng e sẽ tìm được 1 hạnh phúc thật sự, thật sự ở 1 tương lai gần


bé hạnh phúc thì là em có 1 ty thật rồi đó.
hihihi em yêu bé thật lòng mà.






Oh , Anh pray nói đúng đấy,anne ơi! Thật ra bé yêu của bạn cũng rất đáng yêu, bạn nên thông cảm và tha thứ cho bé yêu - đặc biệt là  thông cảm và tha thứ cho người mình yêu - Rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc khi làm điều đó, có thể bạn sẽ chẳng được gì, nhưng bạn sẽ thấy happy ,vì trong tình yêu thật sự đã "cho" thì không nhất thiết phải "nhận" lại.....




Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline prayforall9  
#15 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 10:12:26(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
luckygirl đã viết:


Không anh, em chưa quyết định.  Em vẫn mong bé sẽ trả lại với em.
Cám ơn anh đã giải thích về cô minhha.  Anh nhìn người rất là hay.  Đó cũng là điều em cảm thấy hạnh phúc có anh bên em.

Em có đọc qua bạn tìm bạn của minhha.  Thật sự em không hiểu cô ta đang nói gì.  Nhưng em cảm thấy cô này từ nhỏ sống theo qui luật của gđ và cô ta cũng bị ảnh hửng của việt nam nên cô ta sống thật qúa cô lập.   Làm con người trả nên không biết mình nên làm gì.   Em chỉ muốn tưới thêm nước vào bông hoa này cho nó thêm tươi.


Câu trả lời này của e cho a thấy lý do tại sao e vẫn chỉ quanh quẩn bên trong topic này, điều này thật khác so với bình thường. E vẫn đang buồn.

Bông hoa đó, nếu được tưới, e sẽ thấy vẻ đẹp thật của nó

luckygirl đã viết:
Em là người khi thấy ai bị khón khăn em sẽ keó họ ra bằng lời đùa.   Nhưng câu đuà của em có lời khuyên trong đó.
Em khi viết bài tâm sự đưa bạn gái đi lấy chồng.  Người đọc sẽ nghĩ cô kia vì ít kỹ nên bỏ em nhưng thật sự em là người bắt cô ta phải đi lấy chồng.   Em rất mạnh mẽ trong tình yêu nhưng rất yếu đuối với chữ hiếu.
Em thường baỏ bị các cô bỏ.   Nhưng anh biết không khi các cô bạn gái cũ gặp nhau thường khuyên cô Y là em là người tình lý tưởng nhưng Cô y phải có thể sẽ bị em làm đau lòng khi bố mẹ em biết được.   
Có nhiều đêm cô y ôm em và bảo cô ta rất hạnh phúc với em nhưng cô ta ngày đêm lo sợ em sẽ vì gđ mà bỏ đi.   Em bảo cô ta nghĩ vớ vẩn.  cô ta nói đúng em sẽ không vượt qua được khi thấy mẹ em khóc.   Em ghét em vì qúa yêu gđ bỏ cả bản thân.
Mẹ em là người rất khôn.   Bà nuôi em từ nhỏ nên rất hiểu em.  Tuy cô y và em chỉ đóng kịch là bạn thân vì cô ta có chồng và con nên không phải là đồng tính.   Tụi em không qua được mắt mẹ đâu.  Mẹ đang dùng chiêu "đánh chó, cũng để lối thoát nêú không nó sẽ cắn mình"  nên làm như không biết.


Vậy nên bé của e cũng là vì chữ hiếu, và do đó a nghĩ e cũng hiểu dc tâm trạng của bé rồi.

luckygirl đã viết:
Em là cô gái rất được nhiều cậu  trai có học thức cao, bác sĩ, kỹ sư, luật sư đang đề hôn.   Em chắc phải làm giống bé mà chọn một anh.   Em sẽ cho anh biết khi ngày cưới của em tới.


Có thật vậy không? a ko chắc nó có là 1 quyết định đúng đắn hay không, nhưng đó sẽ là 1 quyết định an toàn cho e và gia đình. Chắc cũng có nhiều chàng nuối tiếc lắm đây.

luckygirl đã viết:
Bang đầu em lên đd là có ý định tìm một cô rồi đi đi về về từ Mỹ và vn thì mẹ sẽ không biết.  Nhưng không ngờ em đã bị ảnh hửơng của các cô trên đd.  Ngay cả bé còn nó nên làm bố mẹ vui lòng.  Thôi thì em làm theo bé. hihihih


Sao ko về hẳn VN cho vui  Theo quan điểm của a, sống ở VN là sung sướng hơn ở nước ngoài, VN ko còn lạc hậu cổ hủ như xưa nữa đâu mà là đang phát triển so với các nước tiên tiến. Nếu e nghĩ, chẳng hạn có 1 mối quan hệ giữa 1 người ở VN và 1 người ở Mỹ, thì liệu mối quan hệ ấy có bền lâu dc ko?
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline minhha  
#16 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 10:40:45(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
minhha đã viết:

.. 
Có một câu hỏi, mình đã hỏi trên diễn đàn hình như ở chủ đề" mevt hay hơn anh supper man"  thì phải , rằng:
" mình đang tò mò : không biết  bạn luckygirl là người như thế nào nhỉ?

Em minhha,  Em đang mang chị ra tòa để hỏi tội hả?  Em đừng nói với chị là em học ra từ trường luận nha.  Chị sẽ bỏ chạy ngay đấy.  Cầu trời là chị đã đón sai.

Chị là người như thế nào thì em tự tìm hiểu đi mới thú vị.  Em bảo chị đi chậm mà  sao em đi nhanh qúa vậy?  Bây giờ muốn chị nói ra hết để em khỏi phải tìm hiểu. Sao Em khôn qúa vậy.  

Em bảo phải email cho nhau trước để tìm hiểu nhau.  Em là người nghiêm túc.  Chị đâu dám giỡi với em.  Sợ em lại mang chị ra tòa sử án thì chết.


 Có lẽ mình đã chạm "lòng tự ái" của annne rồi! Sorry nhé! thật sự không cố ý. bạn nói mình đi nhanh thì giờ mình sẽ đi thật chậm... giảm hết tốc độ luôn...
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline minhha  
#17 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 10:48:42(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
minhha đã viết:

..
Chị đang làm theo qui luận của cô em nghiêm túc nè.  Như vậy là chị ngoan qúa rồi.  Vậy em thưởng chị bằng nụ hôn của em đi.   Em không nói gì hết bỏ đi công tác để chị nhớ em.  Em phải bù lại thêm một nụ hôn nửa.   Vậy là em phải hôn chị hai bên má.  Cộng thêm tiền lời thành ba nụ hôn.  Hai bên má đã có rồi.  Vậy cái thứ ba ở môi nha. 

Em là người nghiêm túc nên chị tính sổ rất rõ ràng.   Em diệt lại đi.  Chị đợi nụ hôn của em cưng đó.




Đọc hết đoạn này là " choáng váng " luôn làm sao có sức mà " diệt lại" đây Anne ơi!
ngày hôm nay mà bạn tặng tôi cái này là rất tuyệt, mọi mệt mỏi sẽ tan biến sau một ngày làm việc căng thẳng... thanks bạn.
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline minhha  
#18 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 11:00:14(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
prayforall9 đã viết:



n



Em đã bảo anh và em là bạn cùng sở thích mà.  Vậy anh giúp em quen cô minhha này nhé.  Anh học cùng trường mà.  Giúp em đi.  Khi quen được minhha.  Em sẽ về vn đưa cô ta đi chơi và em sẽ không quên anh đâu.  Thế là anh một lúc có hai cô xinh đẹp đưa đi chơi.  Anh sẽ được lời đó. hihihi

Có lòng sẽ tìm được mà.   Em lúc nào cũng vui nên em không sợ thời gian bao lâu sẽ tìm được hạnh phúc.  Cô này có vẻ khó tánh qúa.  Anh giúp em nhá.  Nếu em không hứa với bé sẽ không hôn anh nửa.  thì anh biết em sẽ.....anh đó





Anh Pray sướng quá ta! hôm trước thì bạn Tôi và HIV nhờ vả, hôm nay thì bạn Luckygirl lại nhờ! vậy minhha và anh bắt tay " hợp tác "đi, có gì mình " cưa" đôi 50%/50%.

Nếu em không hứa với bé sẽ không hôn anh nửa.  thì anh biết em sẽ.....anh đó

câu này khó hiểu quá????
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline minhha  
#19 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 11:13:53(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
 Anh Pray ơi! "đồng minh" của minhha đâu rồi! sao ngủ sớm vậy anh? bây giờ mới có 23h đêm thôi mà....

Minhha sắp " bại trận" rồi! Gặp " đối thủ" đáng gờm quá ! sắp buông súng rối! anh phải xuất hiện ra cứu đồng môn thôi...
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline minhha  
#20 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 11:27:45(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
 Bạn Anne, minh biết hiện tại bạn đang trên điễn đàn,thật sự cả ngày hôm nay mình bận họp với các đối tác kinh doanh - rất mệt mỏi, giờ mới có thời gian rảnh để vào diễn đàn... thấy các bạn viết về mình nhiều quá... mình phải trả lời lại ... cũng rất nhiều...
Nếu mình đoán không lầm thì hình như bạn Anne cũng dễ giận lắm phải không? nhưng cũng mau hết giận.... Mới đầu thì mình không hiểu bạn lắm nhưng hôm nay thì mình thật sự rất thích bạn... không phải vì những nụ hôn kia.... mà vì minhha đã dần dần hiểu bạn ... tuy chưa nhiều nhưng có lẽ đã hiểu ....
Tình hình có vẻ tốt hơn rồi đó... chúng ta hiểu nhau....
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.