Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline codai  
#1 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 03:14:17(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
Em có một người bạn, lớn hơn em một tuổi, anh ấy cứ âm thầm lo lắng, đối xử tốt với em, nhưng ngược lại em không có chút cảm giác gì với anh ấy (hix sự thật là em không thích con trai). Lúc đi chơi anh cũng cố ý nắm tay, nhưng em rụt tay lại và thấy rất ngại. Cứ thế đã 3 năm , anh ấy theo em từ năm em là sinh viên năm nhất ,bi giờ em đã là sinh viên năm 3 rùi. Mỗi khi về quê thì anh nói nhớ em, nhưng em không nhớ anh ấy gì hết. Em vẫn nói chuyện và đi chơi với anh là gì mẹ em cũng chấm anh, em làm vậy cũng để che mắt gia đình, và nhất là mẹ em. Mấy lần anh tỏ tình nhưng em cứ gạt qua, và không thể trốn mãi, mới đây anh lại nói "em có thật sự thích anh không ,em suy nghĩ kỹ đi rùi trả lời anh" .Em cũng hay tâm sự với mẹ về anh, mẹ em thì rất hoan nghênh nhưng em thì thấy sợ lắm. Em che giấu mình mãi không bao lộ ra rằng con không thích con trai.
Em thật sự sợ mẹ biết được thì chít, em không muốn mẹ bùn. Sợ một ngày nào đó mẹ sẽ biết được. Em lúc nào cũng sống khép kín và không biết sẽ kéo dài được bao lâu.....
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 03:23:15(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
codai đã viết:
Em có một người bạn, lớn hơn em một tuổi, anh ấy cứ âm thầm lo lắng, đối xử tốt với em, nhưng ngược lại em không có chút cảm giác gì với anh ấy (hix sự thật là em không thích con trai). Lúc đi chơi anh cũng cố ý nắm tay, nhưng em rụt tay lại và thấy rất ngại. Cứ thế đã 3 năm , anh ấy theo em từ năm em là sinh viên năm nhất ,bi giờ em đã là sinh viên năm 3 rùi. Mỗi khi về quê thì anh nói nhớ em, nhưng em không nhớ anh ấy gì hết. Em vẫn nói chuyện và đi chơi với anh là gì mẹ em cũng chấm anh, em làm vậy cũng để che mắt gia đình, và nhất là mẹ em. Mấy lần anh tỏ tình nhưng em cứ gạt qua, và không thể trốn mãi, mới đây anh lại nói "em có thật sự thích anh không ,em suy nghĩ kỹ đi rùi trả lời anh" .Em cũng hay tâm sự với mẹ về anh, mẹ em thì rất hoan nghênh nhưng em thì thấy sợ lắm. Em che giấu mình mãi không bao lộ ra rằng con không thích con trai.
Em thật sự sợ mẹ biết được thì chít, em không muốn mẹ bùn. Sợ một ngày nào đó mẹ sẽ biết được. Em lúc nào cũng sống khép kín và không biết sẽ kéo dài được bao lâu.....


Đọc tâm sự của bạn mà thấy buồn quá. Đến khi nào các bạn mới có thể nói rõ ra tình trạng của mình!!!


Với anh bạn kia, hãy nói chỉ là bạn thôi để người ta đừng hy vọng, vì càng hy vọng thì sau này người ta càng đau khổ.
YM: toi_va_hiv
Offline hera  
#3 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 03:50:41(UTC)
hera

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-06-2010(UTC)
Bài viết: 56

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
MÌnh tin bản năg bạn vẫn là con gái...chắc bạn chưa gặp được ngừoi đàn ông thích hợp trong cuộc đời mình.
Offline codai  
#4 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 04:21:25(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
Toi_va_HIV: em cũng có tỏ thái độ với anh ấy, nhưng anh ấy càng tỏ ra tốt với em, em rất khó xử. Em sẽ nói rõ với anh ấy. Thanks anh nhiều lắm.

hera: thật ra mình biết giới tính thật của mình lúc mình học năm nhất rùi, và mình cố gắng che dậy để mẹ và gia đình mình không biết.Mình thật sự rất mệt mỏi...^^
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.