  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-05-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 1 lần
|
Tôi yêu người nhiều, yêu nhiều lắm! Tôi nhớ người khi không được gặp. Gần người ta thì tôi không muốn xa. Những nụ hôn, vòng tay che chở của người làm tôi ấm áp vô cùng. Tôi và người muốn được ở bên nhau mãi mãi.
Người yêu tôi nhiều, yêu nhiều lắm! Người nói tôi là tất cả của người, là mạng sống, là tương lai của người, người muốn cũng tôi đi hết con đường còn lại. Người cho tôi được hạnh phúc.
Chúng tôi tin vào tình yêu dành cho nhau.
Những cuộc đời thì không êm đẹp.
Tôi là người sống phụ thuộc vào gia đình, từ nhỏ tôi đã không thể sống theo ý của mình, tôi luôn phải làm theo ý của gia đình, tôi yêu gia đình của tôi, dù gia đình của tôi không cho tôi được sự tự chủ. Tôi là tất cả của gia đình. Tôi luôn phấn để gia đình được vui. Tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng vì gia đình. Đến cả con người thật của tôi, tôi cũng cố gắng không để cho nó hiện diện trong tôi, tôi biết khi sống thật với mình thì gia đình sẽ không thể chấp nhận. Tôi đành im lặng mà sống. Tôi sống không có mục đích.
Khi tôi gặp người, người cho tôi biết sống thế nào là tốt, cho tôi sự ấm áp, thoải mái.Người cho tôi biết tôi cần sống như thế nào, cho tôi nhìn thấy tương lai, mục đích sống của mình. Tôi nhận ra tôi yêu người. Nhưng tôi rất đau khổ, dù rất vui khi có người ở bên cạnh, tôi không biết phải làm sao khi trong lòng tôi luôn có một nỗi sợ hãy luôn hiện diện, đó là làm sao để đối diện với gia đình . Tôi luôn sợ, sợ gia đình biết tôi yêu người-một mối quan hệ mà xã hội không thể chấp nhận được. Khi tôi nghe những lời nói của mẹ " Mẹ thương con nhất trên đời, con đừng làm gì sai trái la mẹ chết, con là tất cả của mẹ, mẹ luôn luôn lo cho con, con phải nghe lời của mẹ, mẹ nói thì con phải nghe, con là tất cả của cha mẹ" Lòng tôi đau lắm! Tôi thương cha mẹ nhiều, tôi yêu người nhiều, tôi phải làm sao, lòng tôi nhói đau, đau nhiều lắm! Đầu tôi như nổ tung, vì những suy nghĩ nó cứ đan xen vào nhau " Làm sao bây giờ?" .
Tôi nói ra những suy nghĩ của mình. Cảm thấy nhẹ nhàng đi được một chút.
Xin được chia sẽ ! Thanks !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Đọc những gì bạn viết mi lại càng thấy buồn hơn, mi cũng không biết làm thế nào để đối diện với gia đình mình. mi rất muốn sống thật với con người mình và muốn được sống quãng đời còn lại với người mi yêu. vậy mà.... có lẽ điều đó là rất khó khăn.mi đã từng rất tin tưởng vào tình cảm giữa mi và người đó, rất tin, mi cũng nghĩ người sẽ bất chấp mọi thứ để mi và người được sống cùng nhau. nhưng có lẽ mọi thứ không như mình mong muốn, gia đình người sẽ không chấp nhận khi người quyết định sống với mi và người cũng không thể vì mi mà làm buồn lòng gia đình người được, mặc dù người cũng nói yêu mi, yêu rất nhiều nhưng nói như thế rồi để làm gì đây???????????? Thực sự mi đau lòng khi người nói yêu mà không thể sống cùng mi, không thể cùng mi đi hết quãng đời còn lại.YÊU mà như thế sao??? không thể sống như mình muốn được hay sao????, mi rất muốn được sống với người, người có hiểu không?????????????????????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
hoami đã viết:Đọc những gì bạn viết mi lại càng thấy buồn hơn, mi cũng không biết làm thế nào để đối diện với gia đình mình. mi rất muốn sống thật với con người mình và muốn được sống quãng đời còn lại với người mi yêu. vậy mà.... có lẽ điều đó là rất khó khăn.mi đã từng rất tin tưởng vào tình cảm giữa mi và người đó, rất tin, mi cũng nghĩ người sẽ bất chấp mọi thứ để mi và người được sống cùng nhau. nhưng có lẽ mọi thứ không như mình mong muốn, gia đình người sẽ không chấp nhận khi người quyết định sống với mi và người cũng không thể vì mi mà làm buồn lòng gia đình người được, mặc dù người cũng nói yêu mi, yêu rất nhiều nhưng nói như thế rồi để làm gì đây???????????? Thực sự mi đau lòng khi người nói yêu mà không thể sống cùng mi, không thể cùng mi đi hết quãng đời còn lại.YÊU mà như thế sao??? không thể sống như mình muốn được hay sao????, mi rất muốn được sống với người, người có hiểu không?????????????????????
chị nói đúng yêu"yêu mà như thế sao?"có thể chị đã đặt câu hỏi đúng.nhưng chị ơi,cái xh &gd là cái gào cản thật sự rất là khó có thể vượt wa,và người con gái ấy cũng đang rất đau khổ vì đứng ở giữa"1 bên là gd&1 bên là ty với chị",trong lúc này chị đau khổ chỉ có 1"vì chị được gd chấp nhận",còn người con gái ấy đau khổ hơn chị gấp 2"vì còn có gd",yêu mà ko được yêu"
ai trong mỗi chúng ta đã chọn con đường rẽ trái thì đều phải biết trước con đường mình đi rất là trông gai,chị hãy cứ yêu và bảo vệ người con gái ấy.người ấy cần chị.chị hiểu e nói gì?e chào chị    | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
yeuem50phantram đã viết:hoami đã viết:Đọc những gì bạn viết mi lại càng thấy buồn hơn, mi cũng không biết làm thế nào để đối diện với gia đình mình. mi rất muốn sống thật với con người mình và muốn được sống quãng đời còn lại với người mi yêu. vậy mà.... có lẽ điều đó là rất khó khăn.mi đã từng rất tin tưởng vào tình cảm giữa mi và người đó, rất tin, mi cũng nghĩ người sẽ bất chấp mọi thứ để mi và người được sống cùng nhau. nhưng có lẽ mọi thứ không như mình mong muốn, gia đình người sẽ không chấp nhận khi người quyết định sống với mi và người cũng không thể vì mi mà làm buồn lòng gia đình người được, mặc dù người cũng nói yêu mi, yêu rất nhiều nhưng nói như thế rồi để làm gì đây???????????? Thực sự mi đau lòng khi người nói yêu mà không thể sống cùng mi, không thể cùng mi đi hết quãng đời còn lại.YÊU mà như thế sao??? không thể sống như mình muốn được hay sao????, mi rất muốn được sống với người, người có hiểu không?????????????????????
chị nói đúng yêu"yêu mà như thế sao?"có thể chị đã đặt câu hỏi đúng.nhưng chị ơi,cái xh &gd là cái gào cản thật sự rất là khó có thể vượt wa,và người con gái ấy cũng đang rất đau khổ vì đứng ở giữa"1 bên là gd&1 bên là ty với chị",trong lúc này chị đau khổ chỉ có 1"vì chị được gd chấp nhận",còn người con gái ấy đau khổ hơn chị gấp 2"vì còn có gd",yêu mà ko được yêu"
ai trong mỗi chúng ta đã chọn con đường rẽ trái thì đều phải biết trước con đường mình đi rất là trông gai,chị hãy cứ yêu và bảo vệ người con gái ấy.người ấy cần chị.chị hiểu e nói gì?e chào chị   
chị đâu được gia đình mình chấp nhận đâu em, nhưng nếu như người đoa sẵn sàng sống với chị thì chị cũng vì người mà từ bỏ gia đình mình. chỉ có một mình chị cố gắng thì ko thể làm dc em ah
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
chị đâu được gia đình mình chấp nhận đâu em, nhưng nếu như người đoa sẵn sàng sống với chị thì chị cũng vì người mà từ bỏ gia đình mình. chỉ có một mình chị cố gắng thì ko thể làm dc em ah
 vậy thì thật là khó rồi,con đường này khó mà bước đi tiếp,vì chị và người con gái ấy có gào cản wa lớn,chị hãy dùng tình yêu của mình chứng minh cho cô ấy biết chị có thể vì cô ấy làm tất cả" kể cả từ bỏ gia đình".đến 1 lúc nào đó cô ấy sẽ...  hjhj. | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-06-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: my tho
|
yeu nhau ma ko sống đuọc gần nhau là một đều đau khỗ.  nhung biết đúng dậy hay ko mói là quan trọng/
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|