Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Mong mọi người tư vấn giúp ạ, mình chưa bao giờ có cảm giác như thế này...
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-06-2010(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: ha noi
|
Trước hết xin chia sẻ với mọi người rằng thời gian vừa qua đối với mình như là địa ngục vậy, thật sự. Sau những hành động của mình, mình cảm thấy mình còn quá nông nổi, thiếu hiểu biết và giờ phải lo lắng như thế này đây. Hy vọng mọi người đọc và cho mình những lời khuyên nhé, thông cảm cho sự ngu dại của mình nữa....
Chuyện là thế này, tuần vừa rồi mình được ông anh rủ đi hát karaoke rồi uống bia, sau đó do có chút hơi men mình đã đồng ý khi mấy anh bạn rủ đi GMD... Khi quan hệ mình có dùng BCS từ đầu, trong quá trình quan hệ mình thấy trong âm đạo GMD rất khô nhưng sau khi rút duơng vật ra mình thấy BCS k bị rách, vì tham khảo ở diễn đàn này thì nếu bị rách BCS dương vật sẽ bị lộ hẳn ra ngoài. Khi rút ra mình thấy có chất dịch bên trong BCS nhưng mình chưa xuất tinh. Sau đó mình có kéo bao ra khỏi DV và cho GMD dùng tay để kích thích. Điều mình cảm thấy lo lắng nhất là mình có dùng tay để sờ mó và sau đó lại cầm vào DV, khi về nhà mình phát hiện đầu DV có vài vết xước do cọ xát mạnh.
Mấy ngày qua mình bị stress nặng và luôn có cảm giác bất an. Mình bị sốt 3 ngày và bây giờ đã khỏi.
Xin hỏi mọi người BCS của mình như thế liệu đã an toàn chưa? Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, hiện giờ mình rất căng thẳng. Mình cảm giác như đã bán rẻ bản thân, đã đổ đi công sức bố mẹ, mình cảm giác như mất tất cả...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
songtrongnoisohai đã viết: Trước hết xin chia sẻ với mọi người rằng thời gian vừa qua đối với mình như là địa ngục vậy, thật sự. Sau những hành động của mình, mình cảm thấy mình còn quá nông nổi, thiếu hiểu biết và giờ phải lo lắng như thế này đây. Hy vọng mọi người đọc và cho mình những lời khuyên nhé, thông cảm cho sự ngu dại của mình nữa....
Chuyện là thế này, tuần vừa rồi mình được ông anh rủ đi hát karaoke rồi uống bia, sau đó do có chút hơi men mình đã đồng ý khi mấy anh bạn rủ đi GMD... Khi quan hệ mình có dùng BCS từ đầu, trong quá trình quan hệ mình thấy trong âm đạo GMD rất khô nhưng sau khi rút duơng vật ra mình thấy BCS k bị rách, vì tham khảo ở diễn đàn này thì nếu bị rách BCS dương vật sẽ bị lộ hẳn ra ngoài. Khi rút ra mình thấy có chất dịch bên trong BCS nhưng mình chưa xuất tinh. Sau đó mình có kéo bao ra khỏi DV và cho GMD dùng tay để kích thích. Điều mình cảm thấy lo lắng nhất là mình có dùng tay để sờ mó và sau đó lại cầm vào DV, khi về nhà mình phát hiện đầu DV có vài vết xước do cọ xát mạnh.
Mấy ngày qua mình bị stress nặng và luôn có cảm giác bất an. Mình bị sốt 3 ngày và bây giờ đã khỏi.
Xin hỏi mọi người BCS của mình như thế liệu đã an toàn chưa? Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, hiện giờ mình rất căng thẳng. Mình cảm giác như đã bán rẻ bản thân, đã đổ đi công sức bố mẹ, mình cảm giác như mất tất cả...
Chào Bạn !
Như bạn nói AD của GMD rất khô tức là lượng dịch AD của GMD rất ít.Và bạn có sờ mó Như vậy trường hợp xấu nhất là tay bạn có 1 ít dịch AD và chạm vào Đầu DV vừa bị xước
Đầu DV có vết xước chạm vào dịch âm đạo,thì coi như đã có cửa ngõ và nguồn cung cấp HIV.Tức là theo lý thuyết bạn có nguy cơ lây nhiễm HIV.
Nhưng do lượng dịch AD rất ít + tiếp xúc xảy ra ngoài không khí lên theo Smile XS lây nhiễm của bạn rất rất nhỏ gần bằng 0.
Dù XS lây nhiễm của bạn là nhỏ nhưng bạn vẫn có nguy cơ và vì vậy bạn lên đi XN sau 3 tháng
Tuy vậy theo Smile 99.999% là bạn sẽ ÂM TÍNH.
Hãy nói không với GMD và bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng
Thân |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 16-06-2010(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: ha noi
|
Cảm ơn bạn Smile đã tư vấn, mình cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Nhưng thật sự mình vẫn thấy lo, mình sẽ chờ đủ 6 tuần rồi đi XN lần 1 rồi lần 2 3 nữa. Giờ mình cảm thấy cuộc sống đáng quý thế nào rồi....
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Mong mọi người tư vấn giúp ạ, mình chưa bao giờ có cảm giác như thế này...
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.