Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Tôi điên lần thứ 2(Heo kon ơi mình nhớ bạn nhiều lắm)
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-06-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: bmt
Cảm ơn: 1 lần
|
  Sửa bởi người viết 06/09/2010 lúc 10:28:07(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 25
|
Kitty cũng đang ở trong tình trạng giống mình đấy. Mình cũng yêu người có người yêu rồi. Nhưng mình đau hơn kitty rất nhiều kitty có biết không? Khi mình tỏ lời yêu người ấy thì người ấy vẫn chấp nhận và nói cũng yêu mình. Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao người ấy một lúc lại yêu 2 người như vậy. Kitty đừng buồn, dù sao người ấy tránh né câu hỏi của kitty như thế mình thấy đỡ đau lòng hơn đấy. Mình cũng chúc phúc cho người ấy nhưng con tim mình như có ngàn mũi dao đâm vào ấy, vì người ấy đau biết rằng hạnh phúc của mình chính là người ấy. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
kittypapy123 đã viết:hôm qua mình đã nói thích người đó rồi nhưng hình như người ta cứ đánh trống lãng ,mình biết bạn ấy sẽ không thích mình mình biết chắc là như vậy,mình nhỏ hơn người đó tới 7 tuổi nhưng không biết sao lần đầu nhìn mình có cảm giác lạ lắm,mình là người khó chịu nên ít có cảm giác với ai cho đến khi thấy người đó ngày nào mình cũng nhớ hết nhưng không dám nói  vì sợ người ấy sẽ cười và cho mình là không bình thường,lúc đi ngủ nụ cười người ấy cứ hiện lên trong đầu mình mình không sao ngủ được,mình nói sẽ cố quên,cố quên lại càng nhớ.mình nghĩ hình như người ta đã có người yêu rồi nên mình có nhớ người ta cũng vô ích mà thôi,nhưng không bao giờ mình hối hận vì điều đó,nhiều lúc mình tự hỏi có phải mình bị điên rồi không,chắc mình điên thiệt,nên mới như vậy  .mình và người ấy sẽ không có kết quả gì nhưng mình vẫn muốn nói với người ấy 1 điều :heo kon ơi dù t ở đâu thì mình mình sẽ luôn bê bạn và chúc bạn tìm được một hạnh phúc tình yêu thật sự mong cho người heo kon yêu sẽ tốt với heo kon vì như thế là mình hạnh phúc rồi (heo kon đáng yêu mình sẽ mãi nhớ bạn)
mong heo kon đọc được những lời này
Tôi yêu bạn Heo kon đáng yêu của tôi chào kitty
thôi e đừng buồn nữa,người ta đã ko thương thì ép cũng ko có hp,là thế đấy,trước kia t cũng zay yêu 1 người mà biết người đó đang chứa hình bóng của người khác,khi ấy t cũng buồn lắm,tuyệt vọng nữa,nhưng rồi t cũng gặp được 1 người khác yêu t thật lòng.t tin e sẽ làm được.     |
iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
ai làm thơ cho tôi mơ mộng
ai trong mộng mà làm tôi mơ
 |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-06-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: bmt
Cảm ơn: 1 lần
|
 Sửa bởi người viết 06/09/2010 lúc 10:29:18(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
kittypapy123 đã viết:cám ơn các bạn nhiều lắm nhưng mình buồn lắm vì cua có ai làm mình nhớ và quan tâm như heo kon huhuhuhuhuh mình muốn khóc muốn khóc
thì e cứ khóc đi,khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn,e đã biết ng,ấy đang hp rồi mà.thôi hãy vui lên.trong đây còn nhiềi người quan tâm e lắm.  |
iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Tôi điên lần thứ 2(Heo kon ơi mình nhớ bạn nhiều lắm)
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.