Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline meovt208  
#1 Đã gửi : 18/06/2010 lúc 10:11:35(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
Góp ý cùng bạn :
Bạn nên tạo 1 pic ở đây


 Bài viết mới

 winking2 đang xem)

Sẽ có những lúc bạn muốn ghi, ghi gì đó...Đây là nơi để bạn tùy...
thích
để tạo 1 nhật kí riêng cho mình
tôi thấy bạn mở quá nhiều píc hầu hết là kể chuyện cuộc sống đời thưởng của bạn
1 nhật kí online ở đây sẽ giúp cho diễn đàn gọn gàng hơn và bạn đọc có thể dễ theo dõi + chia sẻ cùng bạn

thân mến
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 18/06/2010 lúc 10:13:15(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
kittypapy123 đã viết:
Hôm nay 1 người bạn đã rủ tôi ra quán cafe nói chiện,nhưng nhìn người ấy có vẻ rất giận mình,mình không hiểu vì sao hết.mọi hôm người ấy rất vui vẻ khi gặp mình,tại sao hôn nay alij như vậy.khi 2 đứa ra quán cafe mình hỏi có chiện gì không?người đó liền tát mình 1 cái đau lắm,hên là lúc đó quán cũng vắng hong thui chắc mình độn thổ lun quá. nói xong liền ngồi xuống khóc nức nở,được khoảng 2 phút hơn người ấy đưa tay len mặt mình chổ mình bị tát xoa nhẹ và hỏi mình có đau không?cho Q xin lỗi.mình tức lắm vì không hiểu tại sao bị tát,mình chưa kịp hỏi thì người ấy làm 1 tăng không để cho mình nói gì luôn,người ấy
"Tại sao N lại đối sử với Q như vậy,N là đồ lạnh lùng vô cảm".Cô ấy nói 1 hồi mình mới biết là thì ra cô ấy đọc được trong diễn đàn những bài viết của mình viết cho Heo kon người chưa 1 lần gặp mặt ,chứ không phải cho cô ấy.mình liền nói với cô ấy là cho N xin lỗi,vì N không biết,nhưng mình không thể yêu bạn được,vì mình thích người khác rồi dù chưa từng gặp mặt người ấy,Q hãy tìm hạnh phúc khác đi đừng để ý tới mình nữa,nói vừa xong người ấy lao tới ôm mình,lúc đó mình không đứng nổi nữa vì rung,và mình đã xô cô ấy ra,cô ấy nhìn mình rồi bỏ về...
các bạn ơi mình làm vậy có đúng không ?nhưng thật sự mình không thích Q Mình chỉ thích HEo kon mà thoy huhuhuhuhuhuh buồn quá đi thoy


Thấy tội tội cho Q quá. Nhưng em đã nói rõ cho Q biết rồi, như vậy cũng tốt cho Q.

YM: toi_va_hiv
Offline yeuem50phantram  
#3 Đã gửi : 19/06/2010 lúc 08:18:03(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
T xin lỗi N nhiều lắm, chắc T đã vô tình làm tổn thương N và cả bạn of N rồi...T ko biết lúc này nên nói gì nữa chỉ biết xin lỗi N và bạn N nhiều lắm,

cô bé t đã nói thế rồi,e đừng buồn nữa nhé.e hãy quay lại là e đi.&ở trong diễn đàn này còn nhiều người quan tâm e lắm
iu e vat va..ket qua ctay
Offline kittypapy123  
#4 Đã gửi : 19/06/2010 lúc 08:03:06(UTC)
kittypapy123

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-06-2010(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: bmt

Cảm ơn: 1 lần

Sửa bởi người viết 06/09/2010 lúc 10:30:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline yeuem50phantram  
#5 Đã gửi : 19/06/2010 lúc 10:40:59(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
kittypapy123 đã viết:
nhưng sao em vẫn buồn chị ơi em rất rất rất nhớ heo kon ngày nào cũng nhìn hình heo kon hết ,càng nhìn càng nhớ,càng thix

e như thế ko được đâu.kết cuộc đau khổ cũng 1 mình e hà.cô ấy đang hp bên người khác rồi.e hãy quên đi.
iu e vat va..ket qua ctay
Offline yeuem50phantram  
#6 Đã gửi : 20/06/2010 lúc 11:21:43(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
kittypapy123 đã viết:
nếu heo kon được hạnh phúc thì em đã không làm vậy rồi,hiện tại bây giờ em biết cô ấy không hạnh phúc,vì người cô ấy thương chỉ xem cô ấy như kẻ qua đường,thix thì gọi đến không thì thôi.Em buồn lắm chị biết không.Em thương heo kon lắm

nhưng đó lại là người cô ấy chọn,cô ấy vẫn yêu người đó,e cứ thế này cô ấy khó xử hơn thôi,cô ấy cũng từng nói xloi e rồi mà&kêu e đừng như thế nữa mà.tội tình j hả e.
iu e vat va..ket qua ctay
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.