Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Xin lỗi kl (Chỉ vì mình ko tốt, mình sai rùi) !
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình biết bạn hay vào diễn đàn này , nên mình viết trên đây để mong bạn hiểu cho mình .
Ngày hôm nay mình cứ nghĩ về kl hoài .Mình thấy rất hối hận vì những việc làm của mình .
Kl à! Mình không biết những gì trên đây bạn có thể đọc dc ko? Nhưng mình muốn viết để lòng mình dc thanh thản .
Kl, bạn biết ko? Khi mình đọc dc những tin nhắn trách mốc của bạn làm mình hối hận, mình thấy mình đã làm bạn buồn và đau . Vì mình đã không nói sớm để giờ đây …Để bây giờ bạn phải buồn về mình .
Lúc đầu khi mới nc với bạn mình đã biết bạn …nên mình nói chuyện với bạn cọc lóc à! Vì mình sợ .Nhưng khi nói chuyện với bạn càng nhiều mình mới biết bạn buồn vì ko có ai tâm sự nên mình đã nói chuyện với bạn trong những thời gian này.Lúc này mình cũng rất quý mến bạn lắm! . Nhưng càng ngày bạn lại…Còn mình chỉ thích kết bạn muốn làm bạn thôi ,chứ ko muốn tiến xa hơn.Bạn à! Mình ko muốn cha mẹ phải đau lòng vì cha mẹ chỉ có một mình mình.Nếu sau này họ biết dc chắc cha mẹ mình chết mất.
Rồi ngày hôm qua mình nói thật với bạn những điều đó ! Mình đã làm bạn buồn .Nhưng mình phải làm thế thôi!Mình không thể nào tiếp tục với một tình yêu như thế,vì nó sẽ ko bao giờ có kết quả tốt đẹp dc đâu.Bạn hãy hiểu cho mình !
Sự thật , mình là con người rất dễ mềm lòng và tin người .Nên mình sợ sẽ có một ngày mình ko kiềm chế dc bản thân thì nguy mất.
Bạn đã từng nói cách nc của mình giống con nit đúng ko? Đúng thế mình wa trẻ con , nên mình làm rất nhiều người đã đau lòng vì mình .
Nói thật với bạn , mình cũng đã từng làm cho một người phải đau khổ và khóc vì mình ,nhưng bây giờ họ ko liên lạc gì mình nữa.Họ nói họ hận mình , mình cứ tự trách hoài. Vậy mà hôn nay mình lại làm bạn đau lòng như người đó .
Bây giớ mình ko biết nói gì nữa . Mình chỉ muốn xin lỗi bạn ! Vì mình ko tốt, mình ko mong bạn sẽ tha thứ cho mình vì mình ko đáng để dc bạn tha thứ . Nhưng mình cũng thật lòng xin lỗi bạn .
Mình luôn mong chúng ta sẽ đừng lại ở tình cảm bạn bè thôi. Đc ko vậy?
Đừng buồn vì mình nữa, mình ko đáng để bạn dàng tình cảm nhiều như thế đâu.
|
Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk" |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 35 Đến từ: hanoi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
yêu yêu yêu .........trời trời chềt................không yêu người ta thì để mình yêu cho .hix .chăng hiểu sao cứ phải làm cho nhau buồn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
noi_buon_oi đã viết:
yêu yêu yêu .........trời trời chềt................không yêu người ta thì để mình yêu cho .hix .chăng hiểu sao cứ phải làm cho nhau buồn.
Mình đâu cố ý làm người ta buồn! |
Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:shellvip đã viết:Mình biết bạn hay vào diễn đàn này , nên mình viết trên đây để mong bạn hiểu cho mình .
Ngày hôm nay mình cứ nghĩ về kl hoài .Mình thấy rất hối hận vì những việc làm của mình .
Kl à! Mình không biết những gì trên đây bạn có thể đọc dc ko? Nhưng mình muốn viết để lòng mình dc thanh thản .
Kl, bạn biết ko? Khi mình đọc dc những tin nhắn trách mốc của bạn làm mình hối hận, mình thấy mình đã làm bạn buồn và đau . Vì mình đã không nói sớm để giờ đây …Để bây giờ bạn phải buồn về mình .
Lúc đầu khi mới nc với bạn mình đã biết bạn …nên mình nói chuyện với bạn cọc lóc à! Vì mình sợ .Nhưng khi nói chuyện với bạn càng nhiều mình mới biết bạn buồn vì ko có ai tâm sự nên mình đã nói chuyện với bạn trong những thời gian này.Lúc này mình cũng rất quý mến bạn lắm! . Nhưng càng ngày bạn lại…Còn mình chỉ thích kết bạn muốn làm bạn thôi ,chứ ko muốn tiến xa hơn.Bạn à! Mình ko muốn cha mẹ phải đau lòng vì cha mẹ chỉ có một mình mình.Nếu sau này họ biết dc chắc cha mẹ mình chết mất.
Rồi ngày hôm qua mình nói thật với bạn những điều đó ! Mình đã làm bạn buồn .Nhưng mình phải làm thế thôi!Mình không thể nào tiếp tục với một tình yêu như thế,vì nó sẽ ko bao giờ có kết quả tốt đẹp dc đâu.Bạn hãy hiểu cho mình !
Sự thật , mình là con người rất dễ mềm lòng và tin người .Nên mình sợ sẽ có một ngày mình ko kiềm chế dc bản thân thì nguy mất.
Bạn đã từng nói cách nc của mình giống con nit đúng ko? Đúng thế mình wa trẻ con , nên mình làm rất nhiều người đã đau lòng vì mình .
Nói thật với bạn , mình cũng đã từng làm cho một người phải đau khổ và khóc vì mình ,nhưng bây giờ họ ko liên lạc gì mình nữa.Họ nói họ hận mình , mình cứ tự trách hoài. Vậy mà hôn nay mình lại làm bạn đau lòng như người đó .
Bây giớ mình ko biết nói gì nữa . Mình chỉ muốn xin lỗi bạn ! Vì mình ko tốt, mình ko mong bạn sẽ tha thứ cho mình vì mình ko đáng để dc bạn tha thứ . Nhưng mình cũng thật lòng xin lỗi bạn .
Mình luôn mong chúng ta sẽ đừng lại ở tình cảm bạn bè thôi. Đc ko vậy?
Đừng buồn vì mình nữa, mình ko đáng để bạn dàng tình cảm nhiều như thế đâu.
Nhóc con.
Em ko phải là người đồng tính. Nên nói ngay từ đầu, tránh làm tổn thương người khác. Khi em vào đây và nói chuyện với les, em có biết les sẽ dễ có tình cảm với girl nếu ko rõ trước...???
Đã qua cho qua. Em cũng đã tự thấy mình như thế nào nên chị ko cần phải nói thêm nữa. Em xin lỗi ! Thật sự em cũng thích nguời đó . Nhưng em ko dám nói ra chị ơi. Em sợ có một ngày sẽ làm nguời ta đau khổ hơn.Vì em còn cha mẹ em chị ơi |
Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk" |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Xin lỗi kl (Chỉ vì mình ko tốt, mình sai rùi) !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.