
Từ lâu mình đã thấy có chút gì đó không bình thường ở dì mình,cách cư xữ của dì đối với mình ũng khác hẳng,so với tình dì cháu.nhưng nhìn vẻ bên ngoài của dì,đã làm những nghi ngờ của mình tan biến dần,dì rất xinh đẹp,dịu dàng,dì kũng đã có bạn trai.mình nghĩ chắc đầu óc mình suy tưởng vu vơ,chứ làm sao mà vậy được.Cho đến 1 ngày mình được về ngoại chơi,lúc nào về ngoại mình cũng được sắp xếp nằm ở phòng dì,tối hôm ấy khoảng 11g rồi mình chuẩn bị đi ngủ,dì bước vào phòng,hình như là dì mới tắm xong,người dì không ,mặt gì hết chỉ quấn 1 chiếc khăn quanh người và cứ thế lên giường nằm,mình hỏi sao dì không mặt đồ vào ngủ,dì nói zay cho mát,sống ở thế kỉ 21 mình thấy chiện đó hoàn toàn bình thường.như mọi hôm mình ngủ rất say,nhưng hôm ấy trong giấc ngủ mình có cảm giác như có ai đó làm gì mình,mình hé 1 con mắt ra nhìn thì thấy chiếc khăn trên người dì không còn nữa và trước mặt mình bây giờ là 1 thân thể thon thả không 1 mảnh vải,dì lấy tay mình đưa lên ngực,lên má dì,và hun lên tráng lên mặt mình.......Lúc đó tim mình như muốn rớt ra ngoài,vì sợ,mình vẫn dã bộ như đang ngủ say vì nếu tỉnh dạy thì sẽ làm cả 2 cùng khó xử,mình liền xoay người để tránh khỏi dì,cứ như thế cho đến sáng,dì hôn mình 1 cái oy đi làm.....cả ngày hôm đó mình bị sốc,người cứ thẩn thờ...dì mình đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của mình rồi,vậy mình chỉ còn 99% rin dì đã lấy đi 1% rồi

mình buồn quá...sao đời mình lại gặp toàn chiện không đau

Giờ nghĩ lại nếu như người nằm trên giường hôm đó là heo kon thì tốt biết mấy,và 99% rin còn lại chắc cũng mất luôn

hihihi
bây giờ mình phải chuẩn bị tinh thần thoy,để tí nửa nghe heo kon mắng nửa
