 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Xin lỗi các bạn. MÌnh tạm thời lấy xuống. Khi mình bỏ bài viết lên thì thấy hình. Nhưng có nhiều bạn đọc bảo ko thấy hình. Bài này mà ko có hình sẽ ko có ý nghĩa. Để mình tìm cách bỏ hình trong bài viết. Khi nào thành công sẽ bỏ lên lại. Xin lỗi.
Nếu luckygirl Paste hình lên bị như vậy thì vào thử 2 trang này,up ảnh sau đó coppy rồi Paste lên diễn đàn,Nhưng nhớ lưu tấm hình nào muốn up vào My Pictures của máy tính,để chọn tệp tin.
http://upanh.com/,
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: TP.HCM
|
@luckygirl: hi chị ,  đọc bài viết của chị ko biết sao em có cảm giác nhói nhói trong tim. Chắc là do chị viết thật, như câu nói nghe ở đâu đó " lời nói xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim". thanks chị, chúc chị sớm tìm thấy hạnh phúc, mà dường như đến thời điểm này chị đã tìm thấy câu trả lời rồi đúng hok? "pé iu" của chị đã say yes rồi kìa!!!  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
luckygirl đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:
Thôi! Cảm ơn VG. Em làm bà mối cho chính em thôi. Ko được thì em đi tu luôn. Ko cưới ai hết.
Tại chị ko biết đấy thôi, em thử làm bà mối nhưng em ko đành đem người ta cho người khác thế mới điêu chứ. Hehe. Chị nhờ người khác đi nha. Ko lại khổ vì em 
VC con, Chị chỉ nói đùa thôi cho khỏi buồn. Nếu bé không trả lời. Chị cũng sẽ đi tu luôn. Sẽ không quen ai và sẽ không vô diễn đàn nửa. Vô làm gì nửa cưng. Qúa thất bại. Bất qúa tam. Chị đã ba lần tỏ tình. VC con hiểu mà và em cũng hiểu VG này yêu ai nhất.
Chắc bé không trả lời rồi. Chào VC con nhé. Chị không xóa bài này như đã nói chị nghĩ biết đâu sẽ có người thích bài này. Tuy thất bại ít ra cũng có người hiểu tâm trạng của chị.
Bye bye bye các bạn và VC con. Hôn minh hà
Trời đất ơi ...... sao chị Anne đi lòng vòng từ bà này sang bà khác cuối cùng lại hôn minh ha là thế naò vậy trời..... ????  |
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.