Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline pigpan  
#1 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 01:50:12(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết

Nếu nói là đi Vũng tàu thì chắc cả chục lần, chẳng có gì lạ lẫm, hấp dẫn nhg ko hiểu sao lần này đi lại cảm giác nó khác so với cách đây 2 năm khi còn quen cô ấy. Đây cũng chính là nơi ấp ủ nhiều kỷ niệm đẹp của những ngày đầu 2 đứa yêu thương nhau.

Lẻ ra mìh cũng chẳng có còn thiết tha gì với cô ấy nữa, sau những gì cô ấy đối với mìh thì thực sự g lòng mìh chẳng còn gì, trơ trọi, trống rỗng, mìh rất muốn gặp trực tiếp cô ấy để hỏi sao ko lấy dao đâm thẳng vào tim mìh 1 phát cho mìh ngã gục ngay trc mặt cô ấy mà chết, sao cứ phải xát muối vào vết thương chưa kịp lành của mìh wài như dậy. Mìh hận cô ấy đến độ nhắn tin bảo cô ấy “sau này đừng lam tổn thương tôi như dậy nữa, suốt cuộc đời này tôi ko bao g muốn gặp lại ấy nữa”…and so on…dậy mà sự trùng hợp đến bất ngờ khi 2 Mẹ con mìh đi ra bãi biển Tháng mười Hotel tắm băng qua đường lại đi đúng ngay cái bãi tắm hồi đó 2 đứa từng ở đây. Mìh cố tình đi chậm hơn Mẹ để thụt lùi ra sau lưng nhìn lại 1 lần nữa cái nơi này coi có fải ko, đúng rùi cái canteen này 2 đứa đã từng đến đây chụp hình và xem mấy cái souvenirs rùi chộp hình xe đạp đôi, mấy bức ảnh đó g mìh vẫn còn save trg máy tính mà.

Các hình ảnh of hơn 2 năm trc dần dần hiện lai rõ mồn một trg ký ức, chính xác là ngày 17 và 18/9/2008 kia rồi, bãi tắm cũ trc mặt, mìh tiến thẳng ra đó và đứng im lặng quan sát những gì diễn ra trc mắt như từng thước film chậm chạp, 2 đứa đã nắm tay nhau đi dưới biển nô đùa, sau những trận cười no nuê trên biển bất chợt cô ấy kiss mìh, thiệt lãng mạn, mìh e ngại và nói nhỏ “ngta đang nhìn kìa…” dù rất háo hức mong đợi nụ hôn đó sẽ xảy ra, rùi cả 2 cười phá lên, cũng fải, ở biển rất đông người đi tắm và việc 2 đứa con gái nắm tay nhau kiss nhau giữa thanh thiên bạch nhật rất dễ bị chú ý và nhất là chuyến đi năm đó ko chỉ riêng 2 đứa như đúng theo kịch bản cùng off chỗ làm 2 ngày để bắn tẻ đi riêng mà đến fút cuối đột xuất có sự attend of … Mami cô ấy và vài ng bạn of bà, họ đang ngồi uống rượu trên bờ ăn hải sản mặc cho 2 đưa tụi mìh đi chơi nhg chắc gì họ ko nhìn thấy tụi mìh. Ý đồ of mìh rất muốn 2 đứa buổi tối sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo trên biển và trao nhau nụ hôn thật lãng mạn cuối cùng âm mưu bất thành vì đi theo ng lớn fải chiều theo họ, thế là đêm đó chả ma nào có mặt trên biển ngắm trăng sao gì hết mà rầm rầm trg quán bar nhúng nhảy quay cuồng, mìh thì ko hảo món này lắm nên ngồi 1 chỗ uống rượu, vậy là tiêu tùng 1 ngày romantic of mìh rùi…

Hôm sau mìh đi café với Mom ở VT, lại Ô Cấp, lại trùng hợp và đáng buồn cười hơn khi 2 mẹ con mìh lại chọn ngồi ngay cái bàn ở phía trên cao, đúng cái chỗ mà năm đó mìh và cô ấy ngồi uống café và lúc này mìh đang enjoy “my heart will go on”, bài hát mà cô ấy rất thix. Haizzz….sao trái đất tròn dậy ko biết, cái gì cũng trùng hợp và again nhiều lần chỉ tổ làm mìh gợi nhớ lại càng buồn hơn thôi chứ ích gì…Ko biết 1 ngày nào đó tình cờ cô ấy đi du lịch cùng ôxã ra đây tắm biển có nhớ lại những kỷ niệm of 2 đứa và có bồi hồi như mìh lúc này ko nữa…nếu đã xóa sạch hết thì cũng tốt cho cô ấy vì đã hoàn toàn trở lại csống of 1 người PN bthg, còn mìh thì rất buồn vì mìh trg lòng cô ấy chả còn là gì cả…

Đối với cô ấy mìh chỉ là ng thứ 2 sau ôxã cô ấy nhg đ/v mìh cô ấy là first love đến trg life mìh nên mìh k thể nào quên đc và vì vết thương khắc wá sâu nên mìh k thể mở lòng ra với bất kỳ 1 ai đc.

Đang ngồi ăn trưa trên biển tự dưng có 1 ng đàn ông lớn tuổi đi  chung đoàn nhg mìh ko biết ông ta, ông ta nhìn mìh 1 hồi lâu rùi bảo mìh phá cái nốt ruồi giữa trán of mìh, ông ta bảo là ko tốt, mìh sẽ rất khổ lụy vì tình, rùi nói wá trời chắc ổng xuất thần trg trạng thái ngà ngà say, làm mìh ngồi ăn ko đc yên fải buông đũa bỏ đi ra biển ngồi chơi. Mìh vốn ko mê tín, trc đây cũng có vài người nhìn vào mặt mìh và đập zô trg mắt họ trc tiên là cái nốt ruồi ngay chính giữa trán, nếu ai nhìn hình kỹ cũng sẽ thấy nó nói chi bên ngoài, ng thì nói là tốt, ng thì cho là xấu nhg mìh chả wan tâm, mìh rất thix vì…nó “độc”, ko bị đụng hàng nên mìh ko muốn clear nó đi, ông trời nắn mìh ra như dậy rùi chắc vô tình chấm thêm cái dấu đó trên trán mìh thì làm sao mìh dám cãi, đó là số fận of mìh, có ai yêu thực lòng mà ko lụy tình đâu, cả mih và cô ấy ko ai có lỗi hết chỉ hờn định mệnh xoay sở cho tụi mìh gặp nhau mà lại ko thể đến đc với nhau sống trọn kiếp này bên nhau thôi, giả sử mìh có gặp cô ấy trc chồng cô ấy thì cũng chắc gì tụi mìh có nhau.

Miệng thì nói ko bận tâm mấy chiện mê tín nhg mìh đứng alone trc biển mìh cứ lẫn quẫn mãi trg đầu với những gì ông ta nói khi nãy, có lẻ mìh là ng sống wá lãng mạn và tình cảm nên đâm ra mộng mị ảo tưởng chăng? mìh ko bít nên gọi là ng mạnh mẽ khi bít phân định rõ ràng đâu là ng mìh iu or là kẻ yếu đuối khi chỉ bít chăm chăm hướng tình cảm đến 1 người. Ngồi bệch xuống đất thẫn thờ, đưa ngón tay vẽ trên cát 1 hình trái tim và khắc vào đó 2 chữ T & T là tên 2 đứa, chưa kịp nhìn lại nó 1 lần thì con sóng đáng ghét kia lại ùa vào ồ ạt và cuốn phăng all, ko còn 1 dấu vết nào trên cát. Đúng là dã tràng, giống như kết thúc mối tình mặn nồng 3 năm of mìh và cô ấy dậy. Giận wá, bốc nấm cát đó trg tay, đứng dậy lấy đà ném thật mạnh cho nó văng tung tóe ra xa. Mìh vẫn còn hận cô ấy lắm, sao lại bỏ rơi mìh chơ vơ alone thế này…

Tắm biển vào buổi sáng sớm thix thật, nước cao ngang cổ, leo lên lưng Mẹ cõng, con gái rượu of Mẹ g đã gần 30t, to đùng nặng nề so với vóc dáng nhỏ bé of Mẹ nhưng do áp lực dưới nước làm cho người cứ bồng bềnh nên Mẹ cõng rất nhẹ, cư như hồi nhỏ Mẹ cõng trên lưng dậy đó. Cuối cùng rùi thì con gái vẫn bám víu vào vai Mẹ khi lạc lõng, mất cô ấy, mìh như ng chêt rồi, ko thiết làm gì và cảm thấy như chẳng còn ai beside…. Nhiều lúc mìh nghĩ hay mìh bắt chước cô ấy, cô ấy chỉ đến với mìh khi cô ấy và ôxã ghét nhau và g cô ấy đã quay về bên hắn ta, sao mìh ko trở về là chính mìh, tìm và yêu 1 người đàn ông thực thụ, rồi lấy chồng sinh mấy babie kháu khỉnh cho cái nhà đơn chiếc này of mìh đỡ trống vắng, cho Mẹ vui nhưng rùi tự hỏi con tim mìh: “mìh đã ra đi đâu mà phải quay lại?” đây mới là chính mìh, con đường mìh đã chọn và cả những cảm giác thật mìh cảm nhận đc.

Về ksạn, do phải đợi thay fiên vào fòng tắm lại rất lâu và sợ cảm lạnh nên 2 Mẹ con vào tắm chung 1 lượt. Thix thật, mười mấy năm rùi mới đc tắm chung zới Mẹ và kì lưng cho Mẹ, con gái Mẹ bây giờ cao ráo khỏe mạnh hơn Mẹ rất nhìu. Dù có lầm lỗi gì Mẹ vẫn tha thứ nhưng mỗi đêm ngủ nằm cạnh nghe tiếng Mẹ thở dài vì đứa con tần ngần này mà chưa thể sống hạnh phúc như Mẹ và gđ mong muốn nên Mẹ lo, thấy Mẹ dậy mìh xót xa wá, giá như Mẹ có thể chấp nhận cô ấy, giá như chồng cô ấy chịu buông ra, giá như tụi mìh có thể đến đc với nhau, bít bao nhiu cái giá như…

Tối, đi lang thang trên biển, gần ngày rằm nên đêm nay trăng rất sáng và tròn như cái dĩa, không gian rộng mênh mông làm cả vùng sáng trưng, mặt nước lăng tăng óng ánh vàng thật đẹp, Gió thổi tung mái tóc yếu ớt of mìh (do kéo nhuộm nhìu wá nên còn lại vài sợi xơ xác) mìh đi dọc bờ biển lâu lâu sóng tràn vào nô đùa hôn lấy bàn chân rùi vội vã bỏ chạy ra biển, thật đáng yêu! Cứ cách 1 đoạn lác đác trên biển từng đôi tình nhân đang ôm nhau hạnh fúc dưới ánh trăng, nếu lúc này có ng yêu đi bên cạnh cùng nắm tay nhau dạo biển cười nói thật hạnh phúc wá! Ánh trăng đi theo mìh suốt con đường, ước j lúc này cô ấy là ánh trăng thì hay biêt mấy, có cô ấy beside thật ấm áp và dù mỗi tháng chỉ đc nhìn ngắm cô ấy 1 lần vào ngày rằm cũng đủ động viên mìh trong những ngày thiếu vắng cô ấy…….

Sửa bởi người viết 20/09/2010 lúc 06:07:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Quảng cáo
Offline Thuong  
#2 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 02:01:35(UTC)
Thuong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC)
Bài viết: 90

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
pigpan đã viết:


Đang ngồi ăn trưa trên biển tự dưng có 1 ng đàn ông lớn tuổi đi  chung đoàn nhg mìh ko biết ông ta, ông ta nhìn mìh 1 hồi lâu rùi bảo mìh phá cái nốt ruồi giữa trán of mìh, ông ta bảo là ko tốt, mìh sẽ rất khổ lụy vì tình, rùi nói wá trời chắc ổng xuất thần trg trạng thái ngà ngà say, làm mìh ngồi ăn ko đc yên fải buông đũa bỏ đi ra biển ngồi chơi. Mìh vốn ko mê tín, trc đây cũng có vài người nhìn vào mặt mìh và đập zô trg mắt họ trc tiên là cái nốt ruồi ngay chính giữa trán, nếu ai nhìn hình kỹ cũng sẽ thấy nó nói chi bên ngoài, ng thì nói là tốt, ng thì cho là xấu nhg mìh chả wan tâm, mìh rất thix vì…nó “độc”, ko bị đụng hàng nên mìh ko muốn clear nó đi, ông trời nắn mìh ra như dậy rùi chắc vô tình chấm thêm cái dấu đó trên trán mìh thì làm sao mìh dám cãi, đó là số fận of mìh, có ai yêu thực lòng mà ko lụy tình đâu, cả mih và cô ấy ko ai có lỗi hết chỉ hờn định mệnh xoay sở cho tụi mìh gặp nhau mà lại ko thể đến đc với nhau sống trọn kiếp này bên nhau thôi, giả sử mìh có gặp cô ấy trc chồng cô ấy thì cũng chắc gì tụi mìh có nhau.



Ông này chính là Thánh Tả Ao của Việt Nam tái sinh rồi. Nghe nói là ổng còn trị được các bùa ngãi của người Tàu sang trấn yểm Việt Nam đấy. 

Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ?
Offline pigpan  
#3 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 06:14:23(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
Thuong đã viết:
pigpan đã viết:


Đang ngồi ăn trưa trên biển tự dưng có 1 ng đàn ông lớn tuổi đi  chung đoàn nhg mìh ko biết ông ta, ông ta nhìn mìh 1 hồi lâu rùi bảo mìh phá cái nốt ruồi giữa trán of mìh, ông ta bảo là ko tốt, mìh sẽ rất khổ lụy vì tình, rùi nói wá trời chắc ổng xuất thần trg trạng thái ngà ngà say, làm mìh ngồi ăn ko đc yên fải buông đũa bỏ đi ra biển ngồi chơi. Mìh vốn ko mê tín, trc đây cũng có vài người nhìn vào mặt mìh và đập zô trg mắt họ trc tiên là cái nốt ruồi ngay chính giữa trán, nếu ai nhìn hình kỹ cũng sẽ thấy nó nói chi bên ngoài, ng thì nói là tốt, ng thì cho là xấu nhg mìh chả wan tâm, mìh rất thix vì…nó “độc”, ko bị đụng hàng nên mìh ko muốn clear nó đi, ông trời nắn mìh ra như dậy rùi chắc vô tình chấm thêm cái dấu đó trên trán mìh thì làm sao mìh dám cãi, đó là số fận of mìh, có ai yêu thực lòng mà ko lụy tình đâu, cả mih và cô ấy ko ai có lỗi hết chỉ hờn định mệnh xoay sở cho tụi mìh gặp nhau mà lại ko thể đến đc với nhau sống trọn kiếp này bên nhau thôi, giả sử mìh có gặp cô ấy trc chồng cô ấy thì cũng chắc gì tụi mìh có nhau.



Ông này chính là Thánh Tả Ao của Việt Nam tái sinh rồi. Nghe nói là ổng còn trị được các bùa ngãi của người Tàu sang trấn yểm Việt Nam đấy. 



Really? nếu thế thì fải tìm lại ổng xin 1 quẻ coi chừng nào có người iu.
Àh, yu tên Thương hả? nếu thế là trùng tên zới mìh đó, nhg yu là nam or nữ dậy?
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#4 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 09:08:54(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết

Khốn đốn vì tin “thầy bói”

khon-don-vi-tin-thay-boiRa giêng ngày rộng tháng dài, không không khí xuân phơi phới với niềm vui của những ngày đầu năm mới. Những ngày này, chị em thường không có tâm trạng nào mà làm việc ở các cơ quan.

Có chị thì rỗi rãi đi ngồi tám chuyện ở quán cà phê hay đi “pose dáng” trong nắng xuân chan hòa.
Nhiều chị lại chọn cho gia đình, người thân những chuyến du xuân trong và ngoài nước. Nhưng hầu hết chị em lại thích được đi xem bói, đi hầu đồng đi coi thầy coi “bà”, coi cô coi cậu. Đó là điều mà các chị thích vì được thỏa mãn cái trí tò mò “bản tính trời sinh”.

Chị Mộng cũng thuộc túyp phụ nữ “mê tín dị đoan” số 1. Ngày thường chị đã sẵn sàng bỏ công bỏ việc để được đi xem bói. Tháng giêng, ngày rộng rãi lại nhân tiện công ty không có lắm việc, chị hỏi bạn bè về cái vụ “bói toán” này. Thế là được thể tất cả hội bạn yêu “hầu bóng” của chị có cớ để tụ họp, được dịp gặp nhau. Chị Mộng cũng được dịp “thả cửa” đi coi “cậu”.

“Con phải tạm xa chồng con”

Đấy là lời của một “cậu” bói ở một điện mới lập tận bên Bắc Ninh. Chị Mộng chưa kịp ỏ ê gì, chưa kịp ngồi xuống mà cậu đã đùng đùng phán một câu xanh rờn như thế. Cậu e hèm rồi bảo: “cái mặt nhà chị, chỉ có xa chồng xa con thì mới có đường thăng tiến rộng dài. Chị đang làm trong cơ quan nhà nước phỏng? Chị là có số làm quan lắm nhưng phải cái vía của chồng chị nó nặng nên mới không được khoan thông”.

Ừ thì chị Mộng công nhận rằng là chị đang làm cho cơ quan nhà nước nhưng chị không thể hiểu nổi vì sao ông thầy lại bảo chồng chị có vía nặng. Rõ ràng là công việc “ngon lành cành đào” này là do chồng chị xin cho chứ có phải chị tự xin được đâu. Sao lại bảo “chồng chị nặng vía?”.

Ông thầy mới tiếp tục phán: “Cô nhầm, vì cái lí do đó nên người ta mới không khoan thông cho cô. Đường công danh của cô mới không thăng tiến nổi, cô hiểu chưa?”. Ấy thế là chị cũng gật gà gật gù ngẫm cũng thấy đúng.

Gã thầy bói cứ thế vân vê tay chị Mộng, con mắt cứ gọi là “đong đa đong đưa”. Phải cái chị Mộng cũng có cái khuôn mặt xinh xắn, thân hình chuẩn nõn nà mang tiếng có con rồi mà trông chị vẫn còn “zin lắm”. Nhiều người bảo chị đúng là “gái một con trông mòn con mắt”.

Chị xinh đẹp lại nuột nà như thế lão thầy bói mới bảo chị “tạm xa chồng”. Cái chuyện nhãn tiền ra như thế ai cũng hay nhưng lúc ấy chị mù quáng quá nên cứ gật đầu lia lịa nghe theo lời hắn. Chị toan gọi bạn xin ở nhờ độ dăm bữa nửa tháng vì tin cái từ “tạm xa” của thầy, thì thầy đã mời chào chị ở lại. Ôi thôi là chị cũng ngại lắm nhưng thấy thầy nhiệt tình quá thì chị cũng đành gật đầu.

Thầy xăm xăm dẫn lối đến một căn phòng rộng rãi ở mé trái ngôi nhà dùng làm “điện bói” của thầy. Thầy bảo chị cứ ở đấy rồi sau đó khi chị đi làm thì thầy sai đệ tử đưa chị đi. “Được thế thì còn gì bằng”, cái giọng thầy bói cứ là lạ sao ấy. Thầy lại nắm lấy tay chị Mộng và khen: “úi giời người đâu mà tay đẹp thế?”. Chị Mộng cũng lại là người không quen giao tiếp bên ngoài nên cũng dễ bị lừa phỉnh. Chị không ngờ rằng lão thầy bói kia đang có âm mưu hại chị.

Đêm hôm đó, khi chị đang chuẩn bị ngủ thì có người gõ cửa. Chị ra mở, gã thầy bói xoắn xít ôm chầm lấy chị rồi bảo chị cho hắn “một đêm”. Chị Mộng hoảng hốt bỏ chạy, may mà chị chạy thoát vì lúc đó cũng chưa quá khuya khoắt, gã mê mẩn chị nên quên đóng cổng, rồi bọn đàn em đi uống rượu quên trông nhà.

Chị bắt xe về Hà Nội, chị sợ và hối hận vì sự “mê tín” mù quáng của mình. Cái sự “tạm xa chồng” kia suýt vô tình giết chết hạnh phúc của chị, may mà chị kịp thời chạy thoát.

Đuổi việc cũng vì “thầy bói”

Không như chị Mộng, chị Mai lại có công ăn việc làm do chính kiến thức bằng cấp của chị. Chị luôn tự tin vào khả năng của bản thân mình. Nhưng chỉ có điều chị rất sợ hãi vào những điều "ma mị" bói toán vì thế chị không bao giờ dám đi bói.

Tuy nhiên, cũng dịp lễ hội đầu xuân chị được nghỉ ngày cuối tuần lại thêm cô bạn thân rủ đi xem bói nhiệt tình nên chị cũng thuận đà đồng ý và trong suy nghĩ của chị chỉ là đi xem bạn coi bói như thế nào thôi.

Xem số mạng nó ra sao với lại bạn chị cũng cao số chưa lấy được chồng nên chị đã quyết đi cùng bạn cho cô ấy đỡ buồn. Ai ngờ vào đến cửa “chùa thầy”, nghe lời bạn chị cũng coi xem số mạng công danh của mình ra sao.

Thầy bói không nói gì mà chỉ bảo rằng: “Năm nay chị có hạn, chị mà không giải hạn là chị sẽ bị sếp đuổi việc”. Ôi thôi lời thầy như sét đánh ngang cái tai ù đặc của chị. Chị hoảng sợ quá! Chị không biết làm thế nào ngoài nghe lời thầy bói và chịu khó nghe lời bạn đi đến “chùa” giải hạn.

Tâm lý lo lắng khiến chị không tập trung vào công việc, bao nhiêu việc cần chị giải quyết đều không xong. Chị làm việc gì cũng lỡ dở lại mang tâm trạng mệt mỏi vì đi “chùa thầy” nhiều. Các sếp tỏ ý rất không hài lòng với thái độ làm việc của chị.

Rất may là sếp của chị là người bắt được tâm lý người khác. Sếp thấy chị mệt mỏi nên đã gọi chị ra gặp và nói chuyện. Chị thành thật kể hết sự tình. Sếp phá lên cười và trấn an chị bằng một câu ý nghĩa: “làm việc hiệu quả, không bao giờ sợ đuổi”.

Chị Mai như bừng tỉnh. Chị đã hiểu ra được vấn đề. Chị sẽ sốc lại tinh thần và cố gắng làm việc thật tốt để sửa chữa sai lầm vừa qua.

Tâm lý tò mò thích biết tương lai là một phần của chị em nhưng nếu thái quá thành “mê tín dị đoan” thì chỉ có hại cho bản thân như các chị Mông và Mai ở trên. Mong các chị em rút ra bài học cho mình.

 

Theo Eva

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#5 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 09:12:55(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
pigpan đã viết:

Really? nếu thế thì fải tìm lại ổng xin 1 quẻ coi chừng nào có người iu.
Àh, yu tên Thương hả? nếu thế là trùng tên zới mìh đó, nhg yu là nam or nữ dậy?


Thèng Mắc_Dịch bói cho.

+Bói cho một quẻ trong nhà
Chuồng heo ở dưới, chuồng gà ở trên
+Nhà này có quái trong nhà
Có con chó mực cắn ra đằng mồm
Số cô chẳng giầu thì nghèo
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà
Số cô có mẹ, có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông
Số cô có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.
+Chập chập rồi lại cheng cheng
Con gà trống thiến để riêng cho thầy
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiên
+Bà già đi chợ Cầu Bông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Xem rồi ông mới bói rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn
+Tay cầm tiền của bo bo
Đi coi thầy bói mang lo vào người
+Bói ra ma, quét nhà ra rác
+Hòn Đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn
+Một khoáy sống lâu, hai khoáy trọc đầu, ba khoáy chóng chết
+Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba
+Trời cho hơn lo làm
+Từ sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên
+Số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
+Thầy bói nói dựa
+Đom đóm bay qua
Thầy tưởng là ma
Thầy ù thầy chạy
Ba thằng ba gậy
Đi đón thầy về
Bắt con lợn xề
Cho thầy chọc tiết
Bắt con cá diếc
Cho thầy mổ mang
Bắt con tôm càng
Cho thầy bóc vỏ
Bắt con lòng đỏ
Cho thầy ôm lưng…
+Cốc cốc lai rai
Thịt gà xé hai
Thầy mần miếng một
Cơm mà sốt sốt
Thầy mần tám lưng
Con mắt chập chừng
Thầy vơ cả đĩa.
+Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ
Mồm thì lẩm bẩm tay vờ đĩa xôi.
+Bà cốt đánh trống long bong
Nhảy lên nhảy xuống cái ong đốt đồ.
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline pigpan  
#6 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 11:59:52(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
Thằng mắc dịch đúng là...mắc dịch!
Cái bài nì hồi đó tui học ở trường rùi, bói đúng thiệt ko trật vào đâu đc nhg có điều những gì "thầy" fán mọi người ai cũng biết, hic, làm tui tưởng Thằng mắc dịch bói chớ
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline nguyen.art  
#7 Đã gửi : 30/06/2010 lúc 10:19:56(UTC)
nguyen.art

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-06-2010(UTC)
Bài viết: 31
Woman
Đến từ: viet nam

Em à. đừng tin vào cái ông j j đó đó, tất cả những j e có bây h chính là nhờ gia đình, sự cố gắng và tính quyết đoán của em. hãy là chính mình nhé. C nghĩ e sẽ thành công.
Hãy nghĩ về tương lai, bạn em bây h là quá khứ,chị ko nói e vứt bỏ nó nhưng hãy tạm cất nó ở một nơi nào đó an toàn,ko cho nó bùng nổ trong trái tim e nữa. chúc e sớm tìm dc tình yêu của đời mình
just do it
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.