  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
  Chị yêu .
Bé xin lỗi vì đã không thể vào diễn đàn sớm hơn . Mấy lần bé đã viết thư cho chị nhưng lại bị cúp điện , làm bức thư đó lại bị xóa và không thể gửi đến cho chị yêu . Bé biết chị đang giận bé , nhưng mong chị hãy hiểu cho tâm trạng lúc này của bé , mấy hôm nay bé đầu óc bé quay cuồng và mệt mỏi , chỉ muốn được nghe tiếng nói của chị , nhưng bé lại đang bị cấm không được nghe điện vì bé đang chữa bệnh mà . Hôm nay bé phải nhân lúc không có ai , vào diễn đàn để viết thư cho chị , bé đọc được nhưng dòng cảm nhận của chị , bé thấy bé thật đáng ghét , tại sao bé luôn làm chị yêu đau vậy ??? Bé yêu chị mà lúc nào cũng làm chị buồn . Khi bé đọc những dòng viết cuối bài của chị " Xin hãy giúp mình " bé thấy đau lắm , tim bé quặn thắt lại , bé chỉ muốn ngay lúc này có thể đến bên chị để e ấp chị ,làm cho chị bớt giận bé hơn .
Chị yêu , bé biết giờ chắc chị giận và buồn vì bé lắm , nhưng bé chỉ xin chị đừng buồn vì bé nữa , chị buồn bé cũng đau lắm . Yêu chị mà không thể mang cho chị hạnh phúc thì thà để chị quên bé đi , rồi tìm một tình yêu mới có thể mang hạnh phúc cho chị thì tốt hơn , bé sẽ xin Chúa hãy mang hạnh phúc đến cho chị yêu , đừng để chị yêu đau nữa .Bé sẽ mỉm cười khi tình yêu của bé hạnh phúc và rồi bé sẽ ra đi mãi mãi .
Tạm biệt chị yêu . Bé yêu chị nhiều lắm , lần cuối hãy để cho bé hôn chị thật lâu để cảm nhận thấy vị của hạnh phúc được không ???? Mà thôi bé cứ mạn phép xin cả nhà bịp mắt lại để bé hôn chị yêu nha .
Tạm biệt cả nhà , bé sẽ biến mất mãi mãi khỏi nơi đây , bé quí mọi người lắm , cả nhà hãy luôn cố gắng và bước tiếp để có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình nha .
Bye bye .
I LOVE YOU FOREVER
    
        
          
          
           
          
         
        
       
      
     
    
   
  
 

|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
chị yêu , bé vui lắm , chị yêu không giận là được rồi , còn cé cũng không ghen tị đến mức mù quáng đâu , bé yêu chị và tin chị . Chỉ cần chị muốn bé sẽ đến cạnh chị , bé sẽ luôn làm cho chị cười khi có bé bên cạnh đó .
Hôn chị yêu moazzz chụt chụt chụt.Ngày mới vui vẻ nha chị yêu.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.