  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 35
|
trong hình là chị hả chị lucky..... 
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 25
|
Hehe, mình nghĩ hổng phải đâu. Chị lucky không trắng trẻo thế đâu. Hehe. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 35
|
e đâu có nói sai e nói đúng mà...hixhix...chị lucky nói oan cho e
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 25
|
hehe. Em nghĩ hông phải đâu, ủa, mà chị gặp bé rồi hả, hay đó là chị đang mơ ước. Nếu chị mơ như thế em nghĩ cũng được đấy. Em đang cố tìm một người để mơ như chị lucky đấy. Hehe 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 25
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Sẽ có thành viên mới mà.
Cho em hai câu mà chị học được. "kiễn nhẫn" và "lấy tỉnh thắng động".
Câu kiễn nhẫn thì em hiểu rồi.
Câu kia có nghĩ là phải giử bình tỉnh và nhận sét chiến trường. Tuy cơ ứng biến.
Đáng giá liên thành đó nha em. Em biết áp dụng thì sau này sợ gì không có "em"
Chị lucky nói rất hay.... minha học hỏi mấy câu này của chị lucky.... |
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 25
|
luckygirl đã viết:
Sẽ có thành viên mới mà.
không thật lòng?  Chị thì nghĩ tại người em thích có sự lựa chọn. Người ta không chọn em chỉ vì họ có nổi khổ riêng. Không thể nói. Tại họ không nói nên em đoán mò và nghĩ họ không thật lòng. Chị tin cô mà em nói không phải là mẫu người không thật lòng.
Cho em hai câu mà chị học được. "kiễn nhẫn" và "lấy tỉnh thắng động".
Câu kiễn nhẫn thì em hiểu rồi.
Câu kia có nghĩ là phải giử bình tỉnh và nhận sét chiến trường. Tuy cơ ứng biến.
Đáng giá liên thành đó nha em. Em biết áp dụng thì sau này sợ gì không có "em"
Em biết thế nhưng sao khổ quá chị ơi, em đã kiên nhẫn nhưng đến khi say   thì em bực mình nên nói những câu đau lòng với người em yêu. Em hiểu từ kiên nhẫn chứ, chị biết không em có thể ngồi câu cá hàng giờ đồng hồ mà vẫn thấy thích thì chị biết độ kiên nhẫn của em rồi, đúng không? Nhưng trong chuyện tình cảm sao khó quá chị lucky ơi, người yêu em lại xa quá mà tính em thì ghen lung tung, nên khi không kiềm chế được bản thân làm người ấy đau lòng lắm. Chiến trường này sao ác liệt và khó đoán quá chị ơi, nhưng em sẽ cố gắng tập quan sát và nhìn nó bằng bốn con mắt, hehe. Dù sao chắc cũng đỡ hơn quan sát bằng 2 con mắt phải không chị. Giờ này chắc người đó giận em lắm. Em nhớ người đó rất nhiều và thật sự không muốn mất người ấy. Huhu. I love you so much.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Sẽ có thành viên mới mà.
không thật lòng?  Chị thì nghĩ tại người em thích có sự lựa chọn. Người ta không chọn em chỉ vì họ có nổi khổ riêng. Không thể nói. Tại họ không nói nên em đoán mò và nghĩ họ không thật lòng. Chị tin cô mà em nói không phải là mẫu người không thật lòng.
Cho em hai câu mà chị học được. " kiễn nhẫn" và "lấy tỉnh thắng động".
Câu kiễn nhẫn thì em hiểu rồi.
Câu kia có nghĩ là phải giử bình tỉnh và nhận sét chiến trường. Tuy cơ ứng biến.
Đáng giá liên thành đó nha em. Em biết áp dụng thì sau này sợ gì không có "em"
" Lấy tĩnh thắng động "và " kiên nhẫn" Chị yêu mắc 2 chỗ sai nha " tỉnh " sai , mà phải là " tĩnh" và "kiễn" cũng sai mà phải là " kiên".
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.