Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 10:59:46(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


Nữ tu đem niềm vui sống cho những số phận bất hạnh 
Cập nhật: 30/06/2010

Mồ côi mẹ từ lúc 4 tuổi, 2 năm sau lại mất thêm cha, tuổi thơ của Y Phương lớn lên côi cút trong vòng tay ông bà nội. Dù bần hàn nhưng ông bà cũng gắng chắt chiu để đứa sớm nhiều thiệt thòi của mình được học hành bằng người. Trải qua những tháng năm khó nhọc, sau khi tốt nghiệp lớp y tá, sơ Y Phương đã tình nguyện về làm việc tại trại phong Đăk Kia – nơi những người mang bệnh hiểm nghèo đang chờ đợi những bàn tay bao dung và tấm lòng rộng mở của đồng loại.

 

Ngày ấy, trại phong Đăk Kia có khoảng một ngàn bệnh nhân, nhiều người trong số họ luôn trong tình trạng bệnh nặng, lở loét, thối rữa tứ chi… Không ngần ngại, ngày qua ngày sơ Y Phương ân cần chăm sóc, rửa ráy, băng bó từng vết thương, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho người bệnh như người thân ruột thịt của mình. Nhiều đêm, sơ không thể ngủ được khi nghĩ đến cảnh các bệnh nhân vật vã, đau đớn. Lại có những đêm trời mưa gió, một mình sơ Y Phương với chiếc đèn dầu tù mù lặn lội đi thăm bệnh, chăm sóc rửa ráy vết thương cho những người bệnh nặng, thậm chí cả đi đỡ đẻ. Nghĩ lại, sơ không nhớ nổi là mình đã đỡ đẻ cho bao nhiêu ca sinh nở, chỉ biết là bà đã làm công việc này liên tục suốt cả hai thế hệ.

 

Ngoài chăm sóc bệnh nhân, sơ Y Phương còn nhận nuôi 12 cháu – tất cả đều là những sinh linh tội nghiệp bị bỏ rơi hoặc mồ côi cha mẹ. Trong số này, hiện nhiều người đã trưởng thành, lập gia đình và có công ăn việc làm ổn định.

 

Bận bịu với vô vàn công việc có tên và không tên, thế nhưng, mỗi ngày sơ Y Phương cũng không quên dành thời gian để chăm thêm con bò, con heo, trồng thêm cây rau, cây chuối quanh nhà… để có thêm thu nhập nuôi các con và mua quà cho bệnh nhân. Mấy năm gần đây, để tạo công ăn việc làm cho các bệnh nhân, sơ đã hướng dẫn cho họ cách dệt thổ cẩm bán cho khách du lịch. Mỗi sản phẩm làm ra tuy chỉ bán được với giá vài chục nghìn đồng nhưng với các bệnh nhân, đây là niềm động viên rất lớn, giúp họ có thêm thu nhập và quan trọng hơn là niềm vui sống, đồng thời cũng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Dành trọn cả cuộc đời cho việc chăm sóc những số phận bất hạnh ở làng phong Đăk Kia, nhưng khi nói về những đóng góp của mình, sơ Y Phương rất khiêm tốn. Làm sao bớt được phần nào nỗi đau trên cơ thể bệnh nhân, giúp họ có niềm tin vào cuộc sống, họ được cảm thấy hạnh phúc là tất cả tâm nguyện của người nữ tu đã gắn trọn đời với những con người bất hạnh ở đây.


Thu Hương


Nguồn : http://www.hoilhpn.org.vn/newsdetail.asp?CatId=106&NewsId=14159&lang=VN

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.