Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline catun  
#1 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 08:55:11(UTC)
catun

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 12-09-2009(UTC)
Bài viết: 17

Chào anh Tuấn và anh em trên diễn đàn. Mình cũng thường xuyên lên diễn đàn. Cảm ơn anh Tuấn và anh em đã dành thời gian để chia sẽ với mình và một số anh em trên diễn đàn.

Mình cũng từng quan hệ với GMD có mang bao đầy đủ( cách đây hơn 9 tháng). Sau ngày đó mình rất căng thẳng và gọi điện thoại cho anh Tuấn liên tục và mình xét nghiệm 12 tuần và tuần 13 kết quả AT. Từ đó mình rất trân trọng cuộc sống và chia sẽ một số kiến thức mình biết với bạn bè. Từ đó đến giờ mình không dám có ý nghĩ quan hệ tình dục quá hậu môn hay âm đạo với GMD hay nguoi mình chưa rõ. Nhiều lúc mình có cảm giác sợ hãi( cho tới bây giờ). Mình xin lỗi anh Tuấn với anh em vì sau thời gian đó mình ra trường, công ty mình làmthỉnh thoảng đi masage. Mình khó mà từ chối. Mình đã 2 lần oral sex không mang bao. Mặc dù biết nguy cơ có trên lý thuyết nhưng em cảm thấy sợ hãi lắm.

Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Mình chỉ có vậy mà sợ muốn chết, mà trên diễn đàn có nhiều bạn kể mình nghe lạnh xương luôn. Chúc anh em cuối tuần vui. Mong muốn được anh em chia sẽ.

(Admin đã xóa một phần nội dung vì vi phạm nội quy chung của Diễn đàn)

Sửa bởi quản trị viên 05/07/2010 lúc 10:00:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#2 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 09:45:50(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
catun đã viết:
Chào anh Tuấn và anh em trên diễn đàn. Mình cũng thường xuyên lên diễn đàn. Cảm ơn anh Tuấn và anh em đã dành thời gian để chia sẽ với mình và một số anh em trên diễn đàn.

Mình cũng từng quan hệ với GMD có mang bao đầy đủ( cách đây hơn 9 tháng). Sau ngày đó mình rất căng thẳng và gọi điện thoại cho anh Tuấn liên tục và mình xét nghiệm 12 tuần và tuần 13 kết quả AT. Từ đó mình rất trân trọng cuộc sống và chia sẽ một số kiến thức mình biết với bạn bè. Từ đó đến giờ mình không dám có ý nghĩ quan hệ tình dục quá hậu môn hay âm đạo với GMD hay nguoi mình chưa rõ. Nhiều lúc mình có cảm giác sợ hãi( cho tới bây giờ). Mình xin lỗi anh Tuấn với anh em vì sau thời gian đó mình ra trường, công ty mình làmthỉnh thoảng đi masage. Mình khó mà từ chối. Mình đã 2 lần oral sex không mang bao. Mặc dù biết nguy cơ có trên lý thuyết nhưng em cảm thấy sợ hãi lắm.

Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Mình chỉ có vậy mà sợ muốn chết, mà trên diễn đàn có nhiều bạn kể mình nghe lạnh xương luôn. Chúc anh em cuối tuần vui. Mong muốn được anh em chia sẽ.



   Thằng_Mắc_Dịch tự hỏi Tại sao? tại sao và Tại sao?
        Chúng ta đã đi sai về tuyên truyền trong cuộc phòng ,chống HIV?
        Chúng ta đã tuyên truyền không có hiệu quả ?
    Thằng_Mắc_Dịch rất cần lời giải của bài toán này,giúp đi Thanks




Chủ đề: Gửi anh người rừng
catun Đã gửi: 04/10/2009 lúc 06:41:27
rách li ti như kim châm đó hạy. em lao quá. nếu mà có như vậy thì người có nguy cơ là GMD( neu như ông bị HIV) . CÒn thấm ngược vô BCS làm gì có. ( ông học mấy môn tự nhiên tệ lắm hạy). Lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe, vui chơi sẽ tốt hơn. Cố lên nhé. BCS rách là đưa nguyên đầu thèn nhỏ ra đó. Gà quá

Chủ đề: 3 tuần kể từ khi có nguy cơ ! em đi xn và đang chờ kết quả !
catun Đã gửi: 28/09/2009 lúc 06:22:47
Không an toàn lắm là sao? ý của bạn là gì ? Bình tĩnh đi bạn. Nếu mang bao cao su đúng cách, BCS không bị thủng hay rách thì cho dù máu có tuông ào ạt  cũng kg sao. Co gắng tránh xa GMD ngen. Đi đêm hoài có ngày cũng gặp ma đó nha. he he
Chủ đề: CHo minh hỏi một chút?
catun Đã gửi: 27/09/2009 lúc 06:54:55
Tìm đọc mấy bài khác đi bạn ơi, 1 tháng chưa nói lên gì cả> bạn đợi 6 tuần đi xn lại, 6tuan AT là an tâm, bạn làm tiếp xn o tuần thứ 12 At là yên tâm> Bạn bình tĩnh nhé bạn ơi
Chủ đề: Tại Sao Bạn Lại Tìm GMD??
catun Đã gửi: 21/09/2009 lúc 06:15:32
mấy anh em vô xem phải cho ý kiến , để cùng rút kinh nghiệm nha. vô xem rồi ra không ah.
Chủ đề: Tại Sao Bạn Lại Tìm GMD??
catun Đã gửi: 21/09/2009 lúc 05:38:46
Anh em cùng chia sẽ lý do tại sao các bạn lại tìm GMD. Hi vọng qua những thông tin này anh em sẽ Rút kinh nghiệm và không tái phạm.

Như tui đây cũng có một lần tìm GMD. Tui được đại thiếu gia chia sẽ là không có nguy cơ. vì tui QHTD an  toàn.

Và giờ nghe mấy từ đó là đau đầu, tui nguyện với bản thân chẳng quay lại đó làm gì, giờ tui là sư đệ của đại thiếu gia rồi. Ka ka. còn quá nhiều thứ đẻ tui bận tâm, hơn là ngồi đó lo lắng, và tìm GMD làm gì . say goodbye GMD.

Anh em minh mà ai cũng từ bỏ GMD cho họ dẹp tiệm luôn đi . kaka
chắc mọi người muốn biét lí do tui phải khong. vi mỗi lần tui đi chơi với bạn gái về bị ức chế ,tui bị đau cái bìu . đi thử bít đó là cái gì, có cảm giác như thế nào. Giờ vẫn còn sợ, chừa rồi, chả có gì hay ho. Giờ tui cảm thấy tôn trọng bạn gái, mà không còn quấy rầy cô ấy. Phim càng cuối càng hay . hi hi.

ANh em hãy tránh xa GMD, masage mát gần, chả lợi lộc gì hết, tốn tiền lo lắng.....

Anh em sẽ cùng nhau làm được thôi.


Chủ đề: Tại Sao Bạn Lại Tìm GMD??
catun Đã gửi: 21/09/2009 lúc 05:38:46
Anh em cùng chia sẽ lý do tại sao các bạn lại tìm GMD. Hi vọng qua những thông tin này anh em sẽ Rút kinh nghiệm và không tái phạm.

Như tui đây cũng có một lần tìm GMD. Tui được đại thiếu gia chia sẽ là không có nguy cơ. vì tui QHTD an  toàn.

Và giờ nghe mấy từ đó là đau đầu, tui nguyện với bản thân chẳng quay lại đó làm gì, giờ tui là sư đệ của đại thiếu gia rồi. Ka ka. còn quá nhiều thứ đẻ tui bận tâm, hơn là ngồi đó lo lắng, và tìm GMD làm gì . say goodbye GMD.

Anh em minh mà ai cũng từ bỏ GMD cho họ dẹp tiệm luôn đi . kaka
chắc mọi người muốn biét lí do tui phải khong. vi mỗi lần tui đi chơi với bạn gái về bị ức chế ,tui bị đau cái bìu . đi thử bít đó là cái gì, có cảm giác như thế nào. Giờ vẫn còn sợ, chừa rồi, chả có gì hay ho. Giờ tui cảm thấy tôn trọng bạn gái, mà không còn quấy rầy cô ấy. Phim càng cuối càng hay . hi hi.

ANh em hãy tránh xa GMD, masage mát gần, chả lợi lộc gì hết, tốn tiền lo lắng.....

Anh em sẽ cùng nhau làm được thôi.
Chủ đề: Đại_Thiếu_Gia sẽ giúp Bạn những gì có thể trong khả năng.
catun Đã gửi: 13/09/2009 lúc 05:00:37
Dạ em cảm ơn anh Đại Thiếu Gia rất nhiều. Anh đã tiếp sức cho em. Em thề với lòng mình là kg bao giờ tìm GMD nữa. Giờ em muốn tham gia từ thiện cùng với mấy anh thì thủ tục làm như thế nào ạ. Em chuẩn bị tốt nghiệp ĐH sư phạm kỹ thuật. Em thấy trang web của mình rất có ích, chuyên ngành của em là điện, tự động hóa, không biết em có thể đóng góp gì không nữa.

Một lần nữa em tự hứa là sẽ sống lành mạnh, cảm ơn anh đại thiếu gia nhiều. Chúc mấy anh em sống tốt.
Chủ đề: quan hệ tình dục với GMD có sử dụng bao cao su, sợ bị rách BCS lúc quan hệ?
catun Đã gửi: 13/09/2009 lúc 03:21:18
dạ em biết rồi. Em thề với lòng rồi. Từ bỏ, sống có ích cho xã hội
Chủ đề: Đại_Thiếu_Gia sẽ giúp Bạn những gì có thể trong khả năng.
catun Đã gửi: 13/09/2009 lúc 03:19:07
anh Dai thieu gia oi . Em dang can loi tu van cua anh lam. Thuc su em dang stress nang day. Em da gui tinh huong va cho doi. Hic> Em bit anh ban lam, nhung em mong duoc anh tu van de yen tam hon
Chủ đề: Đại_Thiếu_Gia sẽ giúp Bạn những gì có thể trong khả năng.
catun Đã gửi: 12/09/2009 lúc 03:37:44
Chào anh Đại Thiếu Gia! em là người gọi điện lúc chiều cho anh nè.
Em xin trình bày tình huống của em, em mong anh sớm cho em biết nguy cơ của em thế nào.

cách đây 1 tuần em có quan hệ với GMD. lúc đầu cô em dùng tay làm cho DV em cứng. cô ta chuẩn bị tròng bao cao su vao thì em xuất tinh. Sau đó em yêu cầu cho thêm cái BCS. Cô ta tròng cái bao lúc nãy ( chưa sử dụng) xóc cho Dv cứng lên rồi khui một bao mới tròng thêm vào. Cô ta ngồi trên rồi đưa DV vao âm đạo. Được mấy cái rồi em ra . lúc đó DV có xìu lại một tí. Em nói thôi, cô ta đúng dậy, em thấy dương vật ra khỏi âm đạo , còn BCS thì bị giữ lại ở âm đạo cô ta. Sau đó em đi vệ sinh bộ phận sinh dục bằng nước sạch. Sau đó em về nhà va tiếp tục rửa lại bằng nước với xà phòng. Em lên mạng đọc thì nghe nói đeo 2 bao dễ rách. Em sợ quáwinking khoảng gần 2 tiếng sau ) em quanh lại chỗ nhà nghĩ đó. kiểm tra lại có biij rách bao kg. 2 cái bao vẫn lồng vào nhau, em dùng 2 ngón tay trỏ và cái bốc BCS đó ra. và cũng dùng chân đạp vào miệng bao và 2 ngòn tay kia vuốt thử BCS có bị rách gì kg. theo em nghĩ 2 ngón tay chỉ tiếp xúc với phần da người ta hay lấy dấu vân tay. kết quả em ép vậy mà tinh dịch trong BCS kg rò rĩ. nên BCS không rách phải kg ạ? em sợ quá đi. giúp em với. 2 bàn tay em kg có vết thương nào đang chảy máu cả,cũng chẳng có vết thương nào hở hết, thời gian tiếp xúc bao cao su ( luc vuot khoảng nhỏ hơn 5s ) tay em chỉ có vết khứa ở da nhưng mà không có chảy máu, giống như là xước sơ ở ngoài da thôi ạ. Mà cũng chưa chắc là xước ở đó nữa. Em cứ lo mãi. Nhiều đêm em kg ngủ được, em cứ suy diễn lung tung. Em tư vấn người ta nói chẳng có nguy cơ, có chỗ nói rằng cái nào cũng nguy cơ hết. EM lại lo lắng hơn. Em thấy hình như em đang hoang tưởng quá phải không anh. EM không có thọc tay vào âm đạo. Anh ơi em sợ phát sốt phải vào viện, ngày liền kề đêm đi chơi. EM rất lo lắng , em cứ nhắm mắt là suy nghĩ lung tung. Em vô dụng quá. Giờ em sợ tới già rồi, thấy bạn gái là em ứa nước mắt miết thôi. Em đang rất là hối hận. Không biết ma quỷ xuôi khiến sao nữa. Anh tư vấn giúp em nha. Em muốn có đêm ngon giấc , em thề với lòng là không kiếm GMD nữa, quần áo bận bữa đó em vứt hết, con đường đó em cũng kg đi. Em rất sợ, em bị tâm lí phải kg anh. ANH Ơi THƯƠNG EM với nghen.


Chủ đề: Sợ lây nhiễm HIV từ việc hôn
catun Đã gửi: 13/10/2009 lúc 05:46:14
chắc chừa chưa. " lần nào đi chơi GMD cũng..." lần sau mà còn là anh em ở đây sẽ tiễn cái nick ông đi đó . chúc bình an trong tâm hồn. Không sao cả .ông phải tin đại thiếu gia nghen chưa .
Chủ đề: Sợ lây nhiễm HIV từ việc dùng tay thủ dâm
catun Đã gửi: 13/10/2009 lúc 05:42:53
cha nội này sợ quá đây mà. Giống tui lúc trước. Vậy mà cũng bị dinh H thì anh em trên diễn dàn này quy tiên hết rồi. Chắc H bi giờ có gắn mấy thiết bị thông minh giống như định vị toàn cầu,di chuyển tốc độ cao , tự cắn rách da để chui vô. thôi bình tình và xem xét lại tấi độ sống của anh đi ha
Chủ đề: QHTD với Chị gái không sử dụng BCS 30s
catun Đã gửi: 13/10/2009 lúc 05:38:00
Anh cứ bình tĩnh. Trường hợp bạn là có nguy cơ. Tui mà có chị như vậy chắc chết quá. Nhưng minh nghĩ người ta có gia đình nhưng chắc không thỏa mản nên vậy đó. Bạn quen trong trường hợp nào . Bạn nên đi xét nghiệm sau 6 tuần và chắc cú nên làm Xn ở  tuần 13
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline catun  
#3 Đã gửi : 04/07/2010 lúc 12:18:28(UTC)
catun

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 12-09-2009(UTC)
Bài viết: 17

Đọc lại những lời anh em chia sẽ và tâm trạng của mình trước kia mới thấy hổ thẹn với lòng quá. em biết anh em có lẽ rất không thích. Nhưng đối với em thì kiến thức mà anh em chia sẽ đã giúp em rất nhiều. Vì sau lần đó trong đầu em chưa có hề có ý nghĩ quan hệ với GMD hay với những cô gái khác( ngay cả với bạn gái em cũng thấy sợ nữa). Em đi massa cách đây khoản 4 tháng và có những hành động như vậ vì em thấy những hành động đó rất ít rủi ro(anh em trên diễn đàn nói vậy). và em chỉ dừng lại tại đó. Có những lần em quyết tâm đi massa những chỗ lành mạnh, bỏ chạy xe về đó chứ. Gặp bạn bè em góp phần tuyên truyền cách mang bao, và...Nếu em là người không ra gì thì em đã đi chơi gái lại rồi phải hông ah.

Mấy bữa em đọc oral sex thấy hông nghiêm trọng lắm nên trong hơi men choáng ván đã bỏ qua nó. Em làm anh em thất  vọng . XIN LỖI VÌ EM LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG TỒI
Offline please_bless_me  
#4 Đã gửi : 05/07/2010 lúc 08:35:10(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Bây giờ em có tự trách mình là đàn ông tồi thì cũng muộn rồi vì sự thật nó đã thế . Đúng ông bà mình có câu "Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời". Nhưng cái bản tính này nó sẽ giết em nếu em cứ tiếp tục như thế.
Thôi nếu chỉ có oral sex thôi thì hổng có sao đâu. Lo mà ăn no ngủ kỹ đi. Năm nay em còn trẻ mà phải không, rất trẻ. Đừng để cho những vui thú trước mắt đánh mất quãng đời còn lại nhé,
Chúc em luôn vui và hạnh phúc
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.