  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-07-2010(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Trước tiên xin chúc tất cả các bạn trong forum gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sẽ được may mắn cả khi đã mắc sai lầm!
Tôi, 27 tuổi, đang là một giáo viên đang dạy học tại trường cấp 3 của tỉnh miền trung. Ngày 28/6/2010 vừa qua, sau một thời gian quan hệ buông thả trong “các mối quan hệ cực kỳ phức tạp”, tôi một mình vào thành phố Nha Trang để xét nghiệm HIV và Viêm gan siêu vi chủ yếu để tránh dư luận không tốt tới gia đình nếu có bị dương tính.
Thú thật, trong thời gian 6h chờ đợi, tôi đã ngẫm nghĩ lại về những lần quan hệ không dùng BCS với “các mối quan hệ cực kỳ phức tạp” của mình. Xin kể với các bạn trẻ hơn, đặc biệt là các bạn nam thanh niên có số đào hoa trước cám dỗ của bản năng tình dục, tình ái và sự liều lĩnh của tuổi thanh niên. Trong 1 năm qua, Tôi đã quan hệ không an toàn(QHKAT) với 7 người khác giới. Trong đó đặc biệt, 2 lần khi nhậu chơi với bạn bè, tôi ko làm chủ được mình và đã 2 lần QHKAT với 2 cô gái mại dâm.
Nhưng ám ảnh tâm trí tôi nhất, chính là mối quan hệ có thể nói là bất chính với 1 người phụ nữ 46 tuổi (đã li dị) từng là giáo viên dạy học cấp 3 của tôi. Người phụ nữ này có thể nói là có trình độ(đang là thạc sĩ và là tổ trưởng bộ môn). Tôi đã QHKAT với bà ta khoảng cả hơn chục lần, mặc dù trước đó tôi biết bà ta đang bị viêm gan C mãn tính.
Và còn những mối quan hệ với 4 người phụ nữ khác nữa. Tôi thật may mắn khi kết quả xét nghiệm là Âm Tính cho HIV và Viem gan C. Tôi đã sống lại môt lần nữa. Tôi đã khóc vì nhớ đến công nuôi dạy của cha mẹ. Tôi đã trượt dài trong sai lầm quá nhiều và may mắn khi không bị lây nhiễm bệnh.
Đừng ai Thiếu suy nghĩ như tôi!
|
 2 người cảm ơn gapmayman cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 163
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
lạy chúa, nếu chuyện thầy kể là sự thật thì em thấy thầy rất rất liều luôn ạ. Nhất là cái khoảng viêm gan C nữa đó.  Mà thôi, chúc mừng thầy chết đi sống lại  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-07-2010(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Với những "sai lầm bí mật" trên, quả thật tôi cảm thấy chưa phải là 1 thầy giáo chân chính được. Mặc dù trên bục giảng, tôi rất nghiêm khắc và nhiệt huyết với học trò. Tôi chưa bao giờ quan hệ với bạn gái của mình, nhưng chỉ trong 1 năm qua, tôi đã quan hệ với 7 người phụ nữ khác mà đa số đều lớn tuổi hơn tôi. Hiện tại, tôi vừa lấy xong tấm bằng thạc sĩ Hóa học. Tôi thật may mắn vì không bị trừng phạt. Các bạn trẻ, hãy cố gắng giữ lấy mình!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.