Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline felllove  
#1 Đã gửi : 06/07/2010 lúc 03:23:10(UTC)
felllove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-07-2010(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: TP HCM

  Gửi Ban quản trị và các thành viên tâm huyết diễn đàn HIV


Trước khi tham gia vào diễn đàn mình đã có 1 khoản thời gian bị stress cực nặng và phải điều trị bằng thuốc bà xã thì cứ nghĩ mình bị tâm thần vì xa lánh vợ con và ban đêm nằm ngũ thì cứ nói lãm nhãm, nguyên nhân chỉ vì sự thiếu hiểu biết 1 cách đúng đắn về HIV đã tạo nên tâm lý lúc nào cũng nghĩ là mình đã nhiễm HIV là thế giới đả sụp đổ dưới chân, nhưng nói ra cái nguy cơ mà mình nghĩ mình nhiễm HIV thì chắc các bạn sẽ mắng mình mất: trong 1 lần về VN nghĩ hè sau cuộc nhậu say thì bạn bè rũ đi massage thì nhân viên có HJ cho mình, và sáng hôm sau khi tỉnh táo thì ôi thôi đủ thứ suy nghĩ vớ vẫn cứ xoay vòng vòng trong đầu mình nào là ko biết nhân viên có trả thù đời ko,ko biết cơ sở đó có vệ sinh sạch sẽ ko v.v.........,và rồi từ những cái suy nghĩ đó đã làm mình bị trầm cảm thay đổi hẳn tính cách cộc cằn thô lỗ hay la mắng vợ con,xét nghiệm thì ko dám và cũng ko dám nói với ai về những ám ảnh của mình,nhưng rồi cơ duyên khi tìm thông tin về HIV trên google đã đưa mình đến với diễn đàn và rồi từ đây đời mình đã sang trang khác khi ngày ngày lục lọi hết diễn đàn đọc các tài liệu về HIV và các nguy cơ cũa các bạn thì mình thấy mình thật ngu ngốc đã đễ mất biết bao nhiêu thứ chỉ vì thiếu hiễu biết về căn bệnh thế kỹ mà đễ cho 1 thứ bệnh khác còn đáng sợ hơn đánh gục,cám ơn diễn đàn cám ơn BQT cám ơn các thành viên tâm huyết những người đã đem tới niềm hy vọng cho những người lầm lỡ, chúc các anh chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc đễ tiếp tục mang những điều tốt đẹp đến cho mọi người !!!
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 06/07/2010 lúc 03:31:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thời gian vừa đã làm Bạn sống trong lo âu đó cũng là thời gian Bạn nhớ mãi,với những gì đã đến với Bạn thời gian vừa qua Tuấn nghĩ Bạn sẽ lấy đó làm kinh nghiệm sống và sẽ cẩn thận hơn,Chúc Bạn có cuộc sống vui tươi và Hạnh phúc.
Offline peter  
#3 Đã gửi : 06/07/2010 lúc 03:33:22(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
felllove đã viết:
  Gửi Ban quản trị và các thành viên tâm huyết diễn đàn HIV

Trước khi tham gia vào diễn đàn mình đã có 1 khoản thời gian bị stress cực nặng và phải điều trị bằng thuốc bà xã thì cứ nghĩ mình bị tâm thần vì xa lánh vợ con và ban đêm nằm ngũ thì cứ nói lãm nhãm, nguyên nhân chỉ vì sự thiếu hiểu biết 1 cách đúng đắn về HIV đã tạo nên tâm lý lúc nào cũng nghĩ là mình đã nhiễm HIV là thế giới đả sụp đổ dưới chân, nhưng nói ra cái nguy cơ mà mình nghĩ mình nhiễm HIV thì chắc các bạn sẽ mắng mình mất: trong 1 lần về VN nghĩ hè sau cuộc nhậu say thì bạn bè rũ đi massage thì nhân viên có HJ cho mình, và sáng hôm sau khi tỉnh táo thì ôi thôi đủ thứ suy nghĩ vớ vẫn cứ xoay vòng vòng trong đầu mình nào là ko biết nhân viên có trả thù đời ko,ko biết cơ sở đó có vệ sinh sạch sẽ ko v.v.........,và rồi từ những cái suy nghĩ đó đã làm mình bị trầm cảm thay đổi hẳn tính cách cộc cằn thô lỗ hay la mắng vợ con,xét nghiệm thì ko dám và cũng ko dám nói với ai về những ám ảnh của mình,nhưng rồi cơ duyên khi tìm thông tin về HIV trên google đã đưa mình đến với diễn đàn và rồi từ đây đời mình đã sang trang khác khi ngày ngày lục lọi hết diễn đàn đọc các tài liệu về HIV và các nguy cơ cũa các bạn thì mình thấy mình thật ngu ngốc đã đễ mất biết bao nhiêu thứ chỉ vì thiếu hiễu biết về căn bệnh thế kỹ mà đễ cho 1 thứ bệnh khác còn đáng sợ hơn đánh gục,cám ơn diễn đàn cám ơn BQT cám ơn các thành viên tâm huyết những người đã đem tới niềm hy vọng cho những người lầm lỡ, chúc các anh chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc đễ tiếp tục mang những điều tốt đẹp đến cho mọi người !!!


Cảm ơn bạn đã chia sẻ những gì cảm nhận và suy nghĩ của bạn về chúng tôi. Chúng tôi luôn bên các bạn không may mắn hay là các bạn gặp tai nạn! okie?

bạn ơi, mình mong bạn đừng dùng từ "lầm lỡ"!


chúc bạn vui và hạnh phúc
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.