Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bichngocml  
#21 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 04:38:45(UTC)
bichngocml

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 81

Một_Đời_Ôm_Hận đã viết:
Chia tay TY thì có cảm xúc thế nào nhỉ? tôi chưa thấy cảm xúc gì , ai có cảm xuc như thế nào có thể post lên đây cho mọi nguời xem nhất là tôi. Để tôi học cái cảm giác đó.


Chia tay tình yêu ư, còn gì đau đơn hơn thế nữa, vết thương thể xác theo thời gian có thể lành được, nhưng vết thương lòng thì chẳng còn thuốc gì chữa nổi. Điều quan trọng là ta phải biết tự đứng dậy khi bị ngã và đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
Offline thoi_roi_luom_oi  
#22 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 06:23:09(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chia tay trong tình yêu hả : mình thì nhớ lần đó là một ngày tồi tệ,vì mình vừa mới bị ở nhà cho 1 trận cải lương ,vừa xong nhận được đt của " ấy" rằng "Tớ rất ...Cậu nhưng 2 chúng ta ko đến với nhau được,mình làm bạn nhé........".Cảm giác lúc đó không khóc,không nói câu gì ,im lặng rồi chui vào mền khóc ướt cái gối .Sáng ngủ dậy 2 con mắt sưng vù,thấy xấu quá nên ko thèm buồn nữa.

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline linhmuc379  
#23 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 09:40:30(UTC)
linhmuc379

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 18-10-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: CÁT BỤI

                      Yêu chĩ nên yêu nữa mãnh hồn
                    Chút hồn còn lại cất trong rương
                      Nếu lỡ mai này Tớ có trốn

                    Cậu vẫn còn đây một chút hồn ! 
[size=8][/size

BỐN PHƯƠNG TRỜI MAU VỀ ĐÂY ĂN CHƠI
KHÔNG ĂN CHƠI LÀ OAN ỨC CUỘC ĐỜI
CÙNG NẮM CHÂN TA CẮM ĐẦU XUỐNG ĐẤT
TRAO CHO NHAU THIỆP MỜI ĐÁM MA
Offline hoanganh81  
#24 Đã gửi : 05/11/2009 lúc 04:45:29(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Mình thì suy nghĩ đơn giản lắm,còn duyên thì tụ hết duyên thì tan vậy thui,cái cũ ko đi làm seo có cái mới hehe

Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline tiếu ngạo giang hồ  
#25 Đã gửi : 05/11/2009 lúc 06:23:19(UTC)
tiếu ngạo giang hồ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-11-2009(UTC)
Bài viết: 5
Man
Đến từ: võ lâm trung nguyên

hoanganh81 đã viết:
Mình thì suy nghĩ đơn giản lắm,còn duyên thì tụ hết duyên thì tan vậy thui,cái cũ ko đi làm seo có cái mới hehe
 

     Dượng phải nói sao con mới chịu nghe lời dượng đây....dượng thay mặt cụ linh mục chăm sóc con và mẹ mà con cứ trốn khỏi chuồng đi lung tung....ăn thì con ăn rồi....hôn con cũng hôn rồi....ăn mấy cái món đó hoài không tốt cho cơ thể ốm yếu của con đâu.....con cứ canh ai vừa ngồi xuống ..sơ hỡ là con chở liền....về súc miệng nè....bò theo dượng lẹ lên !!!....thiệt là......
Giang hồ hiểm ác
Sợ ma nhát thì đừng ra
Offline LyAzui  
#26 Đã gửi : 05/11/2009 lúc 07:50:35(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Đời còn trẻ cần yêu chi vội
Yêu để rồi có tội với tương lai
Yêu làm chi cho tuổi trẻ chóng tàn
Lòng sụp đổ tương lai mình đứt đoạn
................Amen.................
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.