Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline LoveHa  
#1 Đã gửi : 10/07/2010 lúc 01:17:47(UTC)
LoveHa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 1 times

Người yêu tôi bị H,Tôi đã rất buồn,suy nghĩ rất nhiều tôi mới đem chuyện này tâm sự với đứa bạn thân nhất của tôi,Tôi luôn tin tưởng nó và ba nó cũng dùng MT nên tôi nghĩ nó sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.Khi nghe tôi kể song,nó cũng chia sẻ,cũng ra vẻ dồng cảm đấy.Tôi đã tin tuyệt đối vào nó.NHưng rồi 1 ngày,có người nói với tôi rằng:"người yêu em bị Sida ah,Liệu e có bị không,khổ thân cho em...."Tôi thật sự sốc,thất vọng,mất lòng tin kinh khủng.Người kia còn nói chính nó kể vậy,và thậm chí còn kể với rất nhiều người.Sao những bất hạnh lại cứ đổ lên đầu tôi,Sao người tôi tin tưởng lại phản bội tôi,Sao người bạn thân nhất của tôi lại làm tôi đau khổ.....
Chuyện mặc dù đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi lại thấy giật mình,thấy sợ,Sợ phải chia sẻ,sợ phải tâm sự....

Ngày 28/08/2008...Ngày Anh ra đi bỏ lại 1 mình Em với cuộc tình dang dở của đôi ta.
Quảng cáo
Offline tanduy200  
#2 Đã gửi : 10/07/2010 lúc 04:33:03(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
xin chào , mình có thể chia sẻ với bạn ko ?

_ Bạn hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực khác nhé  , đúng là người bạn của bạn ko đúng khi nói chuyện này với mọi người , nhưng hãy nghĩ xem nhờ vậy mà bạn đã biết được tính tình của con người đó và chấm dứt tình bạn với con người này , còn hơn là cứ nghĩ người đó tốt rồi đến 1 lúc nào đó sẽ phản bội bạn , như thế bạn sẽ còn đau khổ hơn bây giờ rất nhiều phải ko bạn

_ Mình cũng rất khâm phục bạn , biết người yêu bị H mà vẫn quen , đó đúng là 1 tình yêu thật sự , còn hơn rất nhiều người khi biết người thân của mình bị H , thậm chí là con ruột của họ họ cũng xa lánh vì sợ bị lây nhiễm , đáng mừng là trong xã hội như hiện nay vẫn còn những người như bạn

_Mong những lời chia sẻ của mình có thể giúp bạn giảm bớt phần nào nỗi buồn của bạn , chúc bạn vui vẻ nhé
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline risser25  
#3 Đã gửi : 10/07/2010 lúc 06:45:29(UTC)
risser25

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-05-2010(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: waiting....loading....

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Con người ta có nhiều mặt lăm anh ơi,hôm nay mặt này,ngày mai mặt khác,mỗi ngày 1 mặt,em từng bị giống anh vài lần rồi anh ơi,người như vậy ko đáng chơi chung nữa đâu.Mà biết đâu bạn của anh nói ra là vì hứng lên hay đang say rồi lỡ lời cũng nên
Tu-an  
#4 Đã gửi : 10/07/2010 lúc 07:27:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
tanduy200 đã viết:
đúng là người bạn của bạn ko đúng khi nói chuyện này với mọi người ,



Không chỉ riêng người Bạn này không đúng mà chính ngay chủ topic này cũng không đúng đã phạm luật,Đã tiết lộ thông tin bảo mật.Luật phòng,chống HIV/AIDS có quy định.


Nguồn : luật phòng chống HIV/AIDS



Điều 8 và 30 quy định rằng: Nghiêm cấm
tiết lộ, công khai tên tuổi, địa chỉ và hình
ảnh của người sống với HIV ở nơi công
cộng mà không được sự đồng ý của người
đó, trừ một số tình huống rất đặc biệt.
Offline anhsangcuoiduongham  
#5 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 10:28:12(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
bạn à, bạn hãy vượt qua những sự kỳ thị đó nhé. mình tin bạn sẽ làm được. chúng ta sống để biết yêu thương.
chúc bạn sức khỏe. mạnh mẽ lên bạn nhé!
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline sốngtrongsợhãi  
#6 Đã gửi : 21/08/2010 lúc 07:44:17(UTC)
sốngtrongsợhãi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2010(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: nơi xa xôi...

như vậy bạn đã biết người bạn kia là người ra sao rồi, nhưng phải nói bạn rất dũng cảm và đúng là 1 tình yêu thật sự..!ước gì xã hội ngày càng nhiều người như bạn !chúc bạn gặp được may mắn và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.

...Rồi Cũng Qua Đi Kiếp Người..
Offline buon_thien_thu  
#7 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 07:00:23(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
đấm vào mồm nó.nhiều chuyện.!! giờ tìm được một người đáng tin cậy thì khó lắm.nhưng mà k sao.khó k có nghĩa là k có...đừng mất niềm tin nha
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.