Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cuocsongcuatoi  
#1 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:14:07(UTC)
cuocsongcuatoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Tối hôm qua mấy thằng ban ru em đi nhậu , do hơi xỉn nên bọn nó ru đi tăng 2.  Em có quan hệ với một GMD . GMD  OS cho em khoang 30 giây , sau đó quan hệ có dùng BCS . Xong xuôi GMD rút bao ra rất cẩn thận , em chạy vào nhà tắm kiểm tra thì thấy bao không bị rách . Em còn trong thời gian 24h . Các anh cho em hỏi có lên uống thuốc PEP không . Và ở gò vấp thì mua ở đâu

Sửa bởi quản trị viên 11/07/2010 lúc 09:30:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline Người_Rừng  
#2 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 09:26:59(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Thêm một ông Tào lao xuất hiện,ông có sợ con khỉ gì đâu mà lên đây cầu cứu
   ông còn nhớ cách đây 1 năm mấy mà chính xác cái tết,lên đây kêu ăn tết không được 

                    link    MỘT CÁI TẾT CỰC HÌNH


Mọi người giúp ông ,rồi ông hứa gì nhớ không ông Tào lao




cuocsongcuatoi
#1 Đã gửi : 27/01/2009 lúc 08:41:21
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17

Hôm  28 tết trong lúc chán nản vì phải ở lại một mình không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại đi quan hệ với GMD .  Sau đó em đi tìm nhà trọ ngủ qua đệm. Khi ngủ có bật máy lạnh . hôm sau tỉnh dậy thấy lạnh có cảm giác như sốt . những ngày đó em vô cùng lo lắng . Đến hôm nay  mùng 2 cảm giác như kiểu tiêu chảy . Càng làm em lo lắng cùng cực .Không biết mình có bi HIV không . Khi quan hệ em có dùng BCS . Ko biết bao có bi rách ko(tinh dịch vẫn nàm trong bao )  Tước khi quan hệ em có dủng tay động vào âm đạo 5 giây . kiểm tra tay thì không thấy vết trầy . không hôn, không dùng miệng , GMD cũng không dùng miệng kích thích . Em bây giờ vô cùng lo lắng , suốt ngày em chỉ ngủ . Không đi đâu cả . Mong các anh   giúp em . Em là sinh viên nên vô cùng ân hận .





cuocsongcuatoi
#8 Đã gửi : 29/01/2009 lúc 12:17:22
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17

 

 

Các bác ơi cho em hỏi . Mấy hôm nay em cảm giác có đỡ hơn . Tuy bụng còn hơi yếu nhưng vẫn chưa hết lo lắng  Thỉnh thoảng mệt , người hơi nóng . Người thấy hơi gầy .  Có gì các anh tư vấn giùm em với . Chuẩn bị vào học rồi mà cứ lo lắng kiểu này chắc chết mất ,hichic





cuocsongcuatoi
#10 Đã gửi : 29/01/2009 lúc 07:36:27
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17

các anh ơi . đúng là không hiểu sao em bảo không lo ma vẫn thấy lo . lúc nào nó cũng ám ảnh trong đầu . đầu tưởng như vỡ tung ra ý . Hôm nay lại bi lở mồm nữa chứ . Mà các bác cho em hỏi triệu chứng của tiêu chảy là sao . Em không đi phân lỏng nhưng lúc nào cũng thấy bụng khó chịu  , ăn đồ lạnh là bụng lại vậy , rất hay "xì hơi" . Công nhận là cứ khi nào đầu óc thoải mái thì lại thấy người khoẻ mạnh . Em chỉ sợ rách BCS thì toi . Khi tuốt bao ra em không quan sát kỹ , chỉ thấy tinh dịch nằm trong bao . Nếu rách thì nó tràn ra ngoài phải không anh





cuocsongcuatoi
#12 Đã gửi : 29/01/2009 lúc 08:11:24
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17

cảm ơn anh boyh đã động viên em trong thời gian vừa qua . Dù sao thì trong vòng một tháng nữa em có nhiều việc phải làm lắm nên chắc sẽ trôi qua nhanh .  Mà bác ơi nếu có chiến dịch gì thì kêu em tham gia với .




cuocsongcuatoi
#14 Đã gửi : 30/01/2009 lúc 02:42:13
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17
các bác ơi em hôm nay đã thấy đỡ hơn nhiều nhất là cam giác ở bụng . không còn cảm thấy muốn " đánh ..." nữa . Khi ăn cơm nóng thì người có cảm giác khoẻ , toát mồ hôi , nhưng sau đó thấy khoẻ .Tâm lý có phần đỡ hơn chút , mong thời gian qua nhanh để hết hai tháng đi làm cái XN .Vậy là triệu chứng của em bắt đâu từ hôm 29 đến nay là được 5 ngày .


cuocsongcuatoi
#15 Đã gửi : 31/01/2009 lúc 03:21:26
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17
các bác ơi nói rõ cho em biết về xét nghiệm PRC đi . Sau bao lâu kể từ ngày có nguy cơ thì cho kết quả chính xác nhất . Tỉ lệ chính xác là bao nhiêu phần trăm


cuocsongcuatoi
#16 Đã gửi : 31/01/2009 lúc 04:15:38
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17
Các anh ơi trả lời dùm em đi


cuocsongcuatoi
#17 Đã gửi : 03/02/2009 lúc 02:36:58
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17
trời các bác không tư vấn dùm em ah. Mấy bữa nay em thực sự vẫn còn lo . Ngồi học mà đầu óc cứ nghĩ đến HIV . Em mà mắc chắc là bỏ học mất . Đúng là sai một li đi cả đời . Không thấy sốt nữa . Em uống 2 viên panadol . Không thấy tiêu chảy nhưng không hiểu sao bụng cảm thấy đầy bụng . Người hơi mệt  . Ăn uống thì cảm thấy ngon , hình như lúc nào cũng đói . Các bác cho em lời khuyên có nên đi xét nghiệm PCR không ạ . thank các bác .






cuocsongcuatoi
#21 Đã gửi : 07/02/2009 lúc 04:31:24
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17
cảm ơn các anh. em rất biết ơn các anh . em đang đi học bình thường . Anh tuấn nói làm em rất yên tâm . Em đang cố gắng ổn định lại chờ thời gian hai tháng nữa đi xét nghiệm . Có nhiều lúc em nghĩ là cứ kệ nó nhưng chắc chắn em se đi xét nghiệm để làm tròn trách nhiệm với bản thân , gia đình và những người bạn xung  quanh em . Em đang sống cùng với rất nhiều bạn . Khi nào đủ thời gian em rất muốn được đi cùng với anh Tuấn . Em tưởng tượng anh là một người vô cùng phúc hậu , tâm lý .... ah nếu ở phương diện một người chồng , một người cha chắc anh là một chỗ dựa vô cùng vưng chắc.





cuocsongcuatoi
#23 Đã gửi : 28/02/2009 lúc 06:33:17
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17
anh tuanmescedec ơi anh ở đâu vậy . cho em một cái hẹn đi xét nghiệm đi . em ở bình thạnh . em lo quá . không có can đảm đi xn . tính ra từ ngày có nguy cơ đến nay đã được 36 ngày rồi . em đếm từng ngày một . nhiều đêm nằm mơ thấy mình bị hiv quá .




cuocsongcuatoi
#31 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 05:24:21
Cảm ơn

Danh hiệu: Member
Nhóm: Thành viên chính thức

Gia nhập: 27-01-2009
Bài viết: 17

không em quan hệ xong thì đi chỗ khác ngủ . nhưng dạo này em cảm thấy mệt mỏi quá . đêm nằm mơ ác mộng , toàn mơ thấy minh bị h.  Chân tay rã rời , đau nhức hết chạy chỗ này chỗ khác,lúc đau chỗ này lúc đau chỗ khác  . dạo này hơi đằng hắng nữa chứ . Tháng vừa rồi em thi cử tốt , tiếc không có học bổng ( điều đó càng làm em tiếc cuộc sống ) . Cầu trời mình được sống để còn cơ hội cống hiến cho đất nước



Cống hiến mấy ông Taò lao như ông hay sao
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline cuocsongcuatoi  
#3 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:53:47(UTC)
cuocsongcuatoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

 Bác người rừng chửi em cũng đúng . Em không hiểu sao mình lại làm thế nữa . Hơn năm nay em có dính dáng đến cái vụ đó đâu . Tự dưng hôm qua tại tụi nó rủ đi xem wc nên em mới uống say . Mà bh nếu em nói ra thì chắc mọi người cũng chửi em luôn vì  em đang làm việc trong một môi trường rất nhậy cảm . Không cho phép em được làm thế . Vì vậy  chỉ xin các bác chỉ giúp em một lần nữa thôi . BH là đúng 24 tiếng rồi !
Tu-an  
#4 Đã gửi : 12/07/2010 lúc 06:45:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
cuocsongcuatoi đã viết:
 Bác người rừng chửi em cũng đúng . Em không hiểu sao mình lại làm thế nữa . Hơn năm nay em có dính dáng đến cái vụ đó đâu . Tự dưng hôm qua tại tụi nó rủ đi xem wc nên em mới uống say . Mà bh nếu em nói ra thì chắc mọi người cũng chửi em luôn vì  em đang làm việc trong một môi trường rất nhậy cảm . Không cho phép em được làm thế . Vì vậy  chỉ xin các bác chỉ giúp em một lần nữa thôi . BH là đúng 24 tiếng rồi !


Câu hỏi này tương tự không khác gì câu hồi trước kia của Bạn,có câu trả lời trong đó.

   




Không có bài viết mới (Đã Khóa) MỘT CÁI TẾT CỰC HÌNH
[ Chuyến đến trang: 1, 2 ]
cuocsongcuatoi 33 2,637 Hôm nay lúc 6:16:21 SA
bởi
 Xem bài viết cuối


    Đừng Chết Vì Thiếu Hiểu Biết

Offline cuocsongcuatoi  
#5 Đã gửi : 12/07/2010 lúc 08:09:35(UTC)
cuocsongcuatoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Hôm nay em đến bệnh viện nhiệt đới họ cho uống thuốc phơi nhiễm . Các anh cho em hỏi tại sao họ lại chỉ cho em uống một loại lamzidivir , ngày 2 viên sáng và tối . Viên đầu tiên em uống cách thời điểm có nguy cơ là 41 tiếng . Liệu như vậy có quá muộn không ạ?
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#6 Đã gửi : 12/07/2010 lúc 09:20:36(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
cuocsongcuatoi đã viết:
Liệu như vậy có quá muộn không ạ?



Muộn quá đi chứ ông Bạn,muộn vì hơn 1 năm trời kiến thức HIV của ông Bạn nó nhỏ hơn cọng cỏ
      Thôi chuyện uống thì đã uống rồi, đó là quyết định của ông Bạn,lo mà chịu đựng thuốc hành hạ tác dụng phụ,có thể kèm theo suy thận và tăng men gan với trường hợp uống thuốc vô tội vạ.

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline cuocsongcuatoi  
#7 Đã gửi : 12/07/2010 lúc 09:49:37(UTC)
cuocsongcuatoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Bác nói thế làm em cũng phân vân . Em trình bày như thế bác sỹ kê đơn thuốc cho em thôi . Dù sao em cũng uống rồi . Các anh chỉ cho em những thứ ăn uống để giảm tác dụng phụ của thuốc đi ạ . Em cảm ơn nhiều
Offline 0nhocli0  
#8 Đã gửi : 13/07/2010 lúc 04:02:45(UTC)
0nhocli0

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC)
Bài viết: 150

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Pep mà làm như socola ấy ... uống vô tội vạ. Ông có xài BCS mà sợ gì, sợ HIV nó đâm thủng bao rùi chui vô trong hả ?
NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ...
CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
Offline meovt208  
#9 Đã gửi : 13/07/2010 lúc 08:07:14(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
cuocsongcuatoi đã viết:
Bác nói thế làm em cũng phân vân . Em trình bày như thế bác sỹ kê đơn thuốc cho em thôi . Dù sao em cũng uống rồi . Các anh chỉ cho em những thứ ăn uống để giảm tác dụng phụ của thuốc đi ạ . Em cảm ơn nhiều


ăn thêm nhiều đậu hủ
uống nhiều pép si
thì đầu óc mới sáng suốt đc
ông thuộc loại pro rồi, 1 lỗi mà ông lặp đi lặp lại thì pó tay
dừng ngay cái việc uống pep đó lại, ko ai tư vấn cho ông việc đó sao?
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.