  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu
|
Hi chị, dọc bài viết của chị em cảm nhận đc chị còn yêu, yêu Yuko rất nhìu chị àh! Mà chị biết tại sao em chắc vậy hok? Tại vì phần lớn các bài chị viết em đều đọc. Nói thiệt là nhìu khi đang bùn, đang chán, vô dđ gặp gở và lắng nghe tâm sự của mọi người tự nhiên em cảm thấy "đời bổng vui" hẳn lên    , mà đa số là các bài của chị viết áh!!!
Tuy tuổi đời chưa nhìu, nhưng em cảm nhận đc chị là 1 người ko những biết lắng nghe mà còn biết thấu hĩu hehe, tuy là có lúc hơi đanh đá. nhưng túm lại là zui.  . haha nếu hok đúng thì chị cũng đừng cười to nhá, cười như vậy thui nè ^______________^ và cũng đừng nói lớn nhá, chỉ cần thì thầm " Ui, nhox này dễ bị zụ"
Quay lại chủ đề chính nè, mong chị và Yuko sẽ lại tìm thấy hạnh phúc như xưa. Hai người nên thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề, nếu đc thì hãy nói hết những buồn phiền chất chứa trong lòng bấy lâu nay, như thế sẽ cảm thấy dễ chịu hơn áh! và biết đâu đc...
P/s: Em kết con của chị rùi áh, pé tên gì vậy chị? dễ thương quá hà. Em có đứa em trai nè, cũng dễ thương lắm, đc 4 tuổi rồi. hehe, nếu chị chịu thì em nói dì em góp gạo nha chị! ^_^
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:Ms_rainny đã viết:Hi chị, dọc bài viết của chị em cảm nhận đc chị còn yêu, yêu Yuko rất nhìu chị àh! Mà chị biết tại sao em chắc vậy hok? Tại vì phần lớn các bài chị viết em đều đọc. Nói thiệt là nhìu khi đang bùn, đang chán, vô dđ gặp gở và lắng nghe tâm sự của mọi người tự nhiên em cảm thấy "đời bổng vui" hẳn lên    , mà đa số là các bài của chị viết áh!!!
Tuy tuổi đời chưa nhìu, nhưng em cảm nhận đc chị là 1 người ko những biết lắng nghe mà còn biết thấu hĩu hehe, tuy là có lúc hơi đanh đá. nhưng túm lại là zui.  . haha nếu hok đúng thì chị cũng đừng cười to nhá, cười như vậy thui nè ^______________^ và cũng đừng nói lớn nhá, chỉ cần thì thầm " Ui, nhox này dễ bị zụ"
Quay lại chủ đề chính nè, mong chị và Yuko sẽ lại tìm thấy hạnh phúc như xưa. Hai người nên thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề, nếu đc thì hãy nói hết những buồn phiền chất chứa trong lòng bấy lâu nay, như thế sẽ cảm thấy dễ chịu hơn áh! và biết đâu đc...
P/s: Em kết con của chị rùi áh, pé tên gì vậy chị? dễ thương quá hà. Em có đứa em trai nè, cũng dễ thương lắm, đc 4 tuổi rồi. hehe, nếu chị chịu thì em nói dì em góp gạo nha chị! ^_^
Em cưng à, huhuhuh...chị nghe lời em nên chị mời Yuko đi ăn tối để giải hòa. Ai ngờ còn gay gỗ nhiều hơn. Chị vẫn còn mệt nè. không hiểu sao nửa cưng, chị đã tự nhủ là sẽ không nổi giận với Yuko. Nhưng khi yuko nói câu nào, là chị nổi giận câu đó. Khi chị nói thì yuko cũng vậy. Tóm lại. Hai đứa chỉ ngồi ăn xong rồi về. Không ai muốn nói gì hết.
-----------------Xong chuyện--------------------------------------------
Em cưng, em cũng vui tánh qúa. Em làm chị cười với mấy câu nhí nhõn của em. Em là người đâu tiên trên diễn đàn nói chị đanh đá đó. Cũng đáng khen. Chị thích em rồi đó. Hình như em không phải là đồng tính. Em nè, có muốn gia nhập vào sổ bạn thân của chị không? Sổ này chỉ giành riêng cho không đồng tính thôi. Trong sổ đã có một người rồi. Tụi chị cũng hay tâm sự với nhau lắm. Từ cô ta chị hiểu nhiều về các cô việt nam lắm. Càng trò chuyện với cô ta, chị càng thích bạn gái việt nam. Nhưng nếu em là đồng tính thì coi như chị không nói gì hết..hihihihi
Em biết không chị đọc câu " góp gạo nha" , suy nghĩ mãi mới hiểu ra. Khi hiểu rồi thì thấy buồn cười qúa.
Hi chị, em nè. Hix, hok bit sao nick kia e hok zo đc, nên phải làm nick mới nè huhu. Mà sao 2 ng lại thế? lớn hết rùi mà, lại có con nữa hixhix, hay tại iu nhau lắm nên cắn nhau đau. Thôi chắc phải để thời gian xoa dịu lại tất cả quá chị ui...
Cám ơn lời khen của chị nhá. Nói thịt với chị , em cũng ko bít mình là người như thế nào nữa. Hay nói cách khác là em đang băn khoăn về giới tính của mình. Nên nhìu khi em vui buồn thất thường lắm chị ơi! Nên chị còn cuốn sổ nào khác hok, nếu còn thì cho em vô với  . Mà chị nè, sao lại thế??? Sao lại " nếu em là đồng tính thì coi như chị không nói gì hết "!!! Chẳng lẻ em là đồng tính thì chị em mình ko thể là bạn sao???
Chị hỉu rùi hả? mà hỉu rùi sao lại " buồn ", mà " buồn " rồi sao mà còn " cười " đc trời!!!  
Em phải đi ngủ đây, mai còn đi làm. Hix, dạo này thức khuya quá, nên dậy trễ...đi làm trễ...sợ bị Sếp nhăn. Chúc chị khi nào đi ngủ thì ngủ ngon hen, còn mọi người thì ngủ thiệt là ngon và mơ đẹp nhoa! ^__^
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
Trời ơi em không vô được sao không email hỏi anh tuấn. Ai cũng làm nick mới nếu bị trục trặt thì database sẽ bị đầy sớm. Khó mà kiểm tra dân số. Anh tuấn ơi lấy tài khỏang của nick không sài cho qua nick luckygirl đi anh. Để em còn có thêm chổ cho tin nhắn.
Em muốn làm bạn với chị hả. Cũng là ý tốt. Phải hiểu nhau mới làm bạn bè. Em còn không hiểu
em thì làm sao chị hiểu em được???  . Em đi đọc các bài tâm sự , biết đâu sẽ có câu trả lời cho chính em.
Sổ bà xã đã bị khóa rồi, em cũng thấy đó bà xã lớn ghen tới nổi bỏ đi tu. Bây giờ thì bị tâm thần. Chị MD mới bị té, tưởng chị MD tài ba hơn người. Mới té là nằm luôn. Chị lo lắm nên không dám nhận thêm em bà xã nửa. hihihihi em thông cảm..
Thật ra chị còn một sổ rất quang trọng. Gọi là sổ "Em Yêu". Sổ này thì chỉ có thể một người ngồi thôi. Em biết ai đang ngồi rồi mà. hihihihi.
Hẹn gặp nhau trên diễn đàn nhé....
Em dạo này hay vậy lắm chị ơi, phức tạp. Đúng là cả em còn ko hỉu nỗi chính bản thân mình nữa huống chi người khác  ! ...so confused...Người ta đã từng có bạn trai, có giọng nói rất nhẹ nhàng...hay gọi em là em iu, là cục vàng...thường bắt gặp ánh nhìn soi thẳng vào tận tâm can...siết thật chặt tay khi đi bên...Nhưng chỉ có thế...mà em còn muốn gì hơn nữa trời!!!  ...cũng chẳng biết nữa...Có lẽ em muốn biết thực sự nó là cái gì, là người ta có thấy nhớ, có cảm nhận giống em hok??? Nhưng biết làm sao đây chị, em phải làm gì?
Nhìu khi ko muốn gắn bó với người ta nữa, ko muốn chat chít hay nhắn tin nữa, bớt thân thiết đi. Bởi em sợ, sợ 1 ngày nào đó, khi tình cảm quá lớn, ko thể kìm nén nữa...rồi nói ra...nhưng người ta chẳng có ý gì với mình, vậy là xong...xong hoàn toàn...
Chị sướng nhá, quá chừng pà xã, rồi pé iu, rồi tùm lum tà la hết hehe. Em thì chỉ muốn có 1 thôi, chỉ 1 là đủ rồi  . Mà cũng chẳng biết nỗi, con người ta vốn tham lam muh, có 1 lại muốn có 2...rồi 3...rồi...    . Mà chị làm sao để bà xã lớn ghen đến độ phải đi tu thế, rồi còn bị...nữa chứ, vậy là chị hư rồi. Em thích tính chị MH, tuy chưa nói chuyện bao giờ, nhưng qua các bài viết, thấy chị MH là người cá tính, có gì đó rất khó hĩu...rất...hấp dẫn hahaha. Chưa gặp bao giờ mà dám nói người ta hấp dẫn trời!!! Xin mạn phép cho em ý kiến, ý cò tí nhá chị MH!
Em có ý kiến vậy nè, chị mua thêm 1 sổ nữa đi, rồi viết têm em vô, rồi em ăn mừng " tân sổ " của chị luôn nè, xòe tay ra...tặng cho chị cây viết để ghi tên sổ :" Sổ bạn bè" nè^_^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
1 là đủ rồi  . Mà cũng chẳng biết nỗi, con người ta vốn tham lam muh, có 1 lại muốn có 2...rồi 3...rồi...    . Mà chị làm sao để bà xã lớn ghen đến độ phải đi tu thế, rồi còn bị...nữa chứ, vậy là chị hư rồi. Em thích tính chị MH, tuy chưa nói chuyện bao giờ, nhưng qua các bài viết, thấy chị MH là người cá tính, có gì đó rất khó hĩu...rất...hấp dẫn hahaha. Chưa gặp bao giờ mà dám nói người ta hấp dẫn trời!!! Xin mạn phép cho em ý kiến, ý cò tí nhá chị MH!
Em có ý kiến vậy nè, chị mua thêm 1 sổ nữa đi, rồi viết têm em vô, rồi em ăn mừng " tân sổ " của chị luôn nè, xòe tay ra...tặng cho chị cây viết để ghi tên sổ :" Sổ bạn bè" nè^_^
Bạm MS -rainy thân mến!
Rất vui khi được làm quen với bạn đó....
Bạn thấy MH hấp dẫn thật sao.... bạn nhìn đúng rồi đó... MH cực kỳ hấp dẫn....
Hấp dẫn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nói chung hấp dẫn toàn diện....
MH bị Anne tăng chức rồi cắt chức, hạ chức, rồi tăng chức,nói chung cắt xén mọi bề... cuối cùng thành Mắc Dịch...hahhaha...
MH nghĩ bạn và MH vào một sổ riêng của anne thôi... sổ đặc biệt, không "đụng hàng" với các sổ khác. Vì bạn là người dám gọi Anne là "đanh đá," còn Anne thì sợ MH hơn sợ đất sợ trời .... vậy chúng ta cùng " chuồng " được rồi đó....hihihu
Bạn cũng hay thật đó... rất vui tính, dí dỏm... nhưng MH chưa biết gì về bạn...." tò mò" quá đi....
Nếu có thể bạn tự giời thiệu bản thân một chút được không?nếu khó nói quá thì có Thể PM riêng cho MH biết thôi....biết đâu chúng ta, vừa cùng "chuồng" , lại ngồi cùng " xuồng" thì sao.
Cuộc sống mà bạn, cái gì cũng có thể xảy ra......Có trời mới biết....
MH rất muốn làm quen với bạn....
Thân!
| Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
Em có ý kiến vậy nè, chị mua thêm 1 sổ nữa đi, rồi viết têm em vô, rồi em ăn mừng " tân sổ " của chị luôn nè, xòe tay ra...tặng cho chị cây viết để ghi tên sổ :" Sổ bạn bè" nè^_^
Má ơi, gặp phải sư phụ rồi. Luckygirl xin mời sư phụ dùng trà.
OK, chị sợ em qúa rồi. Em đã mua viết, mua sổ chị không thể từ trối được rồi. Nên chị sẽ thêm một sổ nửa. Em nè đừng lấy tên sổ "bạn bè" chị ghét từ này lắm. Em không biết sao? Em thử nghĩ xem nếu em tỏ tình với cô mà em nói đó. Nghe xong, cô ta bảo chỉ coi em như "bạn bè" có phải là đau lắm không? phải kiên chứ em , "có kiên, có cử" mà. Tránh từ bạn bè ra nhá.
Để suy nghĩ coi, em không biết em muốn gì….à có rồi hay là gọi là sổ "không biết mình muốn gì" đi. Em chụi không? chị thấy cũng hay lắm đó. Thôi quyết định vậy đi. Không được kiếu nại.
Oh, phải cho em một chức ….suy nghĩ coi….uhu… em cũng không phải là tay hiền ..…uhu…à hay là gọi em là "ba búa"…Chúc mừng em ba búa.
Em ba búa này, theo lời em kể thì em cũng đã thích "em" rồi. hìhihì .. còn nói em chưa biết em muốn gì…hihihihi…Thì em đang muốn ôm bạn em đó.
Ok, vì em là ba búa của chị. Nhắn tin cho email đi. Chị sẽ chỉ điểm cho. Bảo đảm em sẽ được như ý. 
^_^ ok, thì sổ của chị, chị mún đặt tên gì thì chị đặt, mà sao...tên gì mà xấu thế!!!   .
hehe nói chứ em bít mình mún gì chứ, chẳng qua là ko bít cách thực hiện điều mong muốn thui hà. Nhưng mà...hên quá, đã đc chị gãi trúng chổ ngứa rùi  keke. Mà nè, sao lại cho em cái tên " ba búa" trời, tên nghe gian hồ quá hà. Em làm văn phòng, đâu có phải đụng đến dao búa đâu, lại càng ko phải pà pán cá...hix...ứ ừ ưh...hok chịu đâu...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
minhha đã viết:
Bạm MS -rainy thân mến!
Rất vui khi được làm quen với bạn đó....
Bạn thấy MH hấp dẫn thật sao.... bạn nhìn đúng rồi đó... MH cực kỳ hấp dẫn....
Hấp dẫn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nói chung hấp dẫn toàn diện....
MH bị Anne tăng chức rồi cắt chức, hạ chức, rồi tăng chức,nói chung cắt xén mọi bề... cuối cùng thành Mắc Dịch...hahhaha...
MH nghĩ bạn và MH vào một sổ riêng của anne thôi... sổ đặc biệt, không "đụng hàng" với các sổ khác. Vì bạn là người dám gọi Anne là "đanh đá," còn Anne thì sợ MH hơn sợ đất sợ trời .... vậy chúng ta cùng " chuồng " được rồi đó....hihihu
Bạn cũng hay thật đó... rất vui tính, dí dỏm... nhưng MH chưa biết gì về bạn...." tò mò" quá đi....
Nếu có thể bạn tự giời thiệu bản thân một chút được không?nếu khó nói quá thì có Thể PM riêng cho MH biết thôi....biết đâu chúng ta, vừa cùng "chuồng" , lại ngồi cùng " xuồng" thì sao.
Cuộc sống mà bạn, cái gì cũng có thể xảy ra......Có trời mới biết....
MH rất muốn làm quen với bạn....
Thân!
Trùi ui, cái bạn này, sao mà tự tin thấy...sợ lun trời,khen có 1 câu, mà tư tin dội bom quyên tràng. Mình đọc xong cái té ngữa lun, đở hok nỗi nè, bắt đền. Đền đi!!!hehehe. Bạn làm gì mà đển nỗi Anne cắt xén bạn tùm lum hết vậy??? Chắc gây chuyện tày trời gì rồiì rồi đúng ko?
Ui vậy đi, mà ngoài cùng " chuồng " rồi cùng " xuồng" còn cùng gì nữa hok bạn??? hehe
Mình hả? Mình cũng bình thường hà. Ko cao cũng chẳng lùn, người trông cũng có da có thịt chưa đến nỗi dư thịt thừa mỡ  . Đang đi làm, mún học lên nữa, đang ở trạng thái single.Còn bạn? Mình cũng mún hỉu thêm về bạn ^_^
So nice to meet u! Have a nice weekend!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:
hahahahaha Em ba búa thật đáng yêu đó. Trên diễn đàn ai cũng cho chị MD nhà ta là nghiêm túc. Em là người đầu tiên bảo chị MD nổ tung trời 
Chị nể em luôn đó. Chị MD hay làm chị chóng mặt, phát điên luôn đó em. Nên chị giận cắt xén chị MD tùm lum. Nhưng nếu không có chị MD trên dđ, chị sẽ là người buồn nhất đó.
hehehe thanks chị nhá, mặc dù có rất nhìu người khen em đáng iu  , nhưng sao khi chị khen, em vẫn khoái quá hà   . Tại em là người thix nghe ngọt mà. Nhưng ngọt quá thì em lại bị dị ứng, nói chung cứ vừa vừa, ngọt ngọt như đường phèn là ok. mà chị có biết đường phèn hok zậy??? hehe...
Trùi ui, vậy là em có đc 2 cái đầu tiên rồi! Yeahhh...zui quá hà, thì tại chị MH nổ nên em nói nổ. Chứ chị nghĩ coi, có ai mà đẹp từ trong ra ngoài...rồi đẹp tùm lum tùm la chỗ hok!? hehe.
Vậy là chị khai rồi nhá, chị MH làm cho chị phát điên, mà đâu phải ai cũng có thể làmcho chị phát điên!Nhưng nói thiệt chị nhá, nếu ko có mấy chị trên dđ thì em cũng sẽ là người buồn...buồn...thứ...để em đếm coi thứ mấy đã! 
^_^
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
doimatnguoixuafg đã viết:Đọc các bài viết của mọi người thấy vui quá. Kẻ 8 lạng người nửa cân  . Toàn những thành viên sáng giá.
Nào bắt tay, bắt tay... hun 1 cái, 1 cái, 1 cái... ^_^

hehe, bạn ơi, mình tới bốn mươi mấy ký lận, hok chỉ có 8 lạng hay nữa cân gì đâu bạn ui keke. mà bạn hun ai vậy??? Hun tùm lum, trúng tà la luôn áh! Cẩn thận...cẩn thận bạn nhé! @_@
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
hehehe thanks chị nhá, mặc dù có rất nhìu người khen em đáng iu , nhưng sao khi chị khen, em vẫn khoái quá hà  . Tại em là người thix nghe ngọt mà. Nhưng ngọt quá thì em lại bị dị ứng, nói chung cứ vừa vừa, ngọt ngọt như đường phèn là ok. mà chị có biết đường phèn hok zậy??? hehe...
^_^
Ngọt như đường phèn hả? chưa nghe qua. Em ba búa ơi, thế đường phèn có ngọt như khi hôn vô má em không? Vậy để chị thử hôn vô má em là biết đường phèn ngọt như thế nào rồi.
Chị thì rất thích ngọt với "em" dễ thương như em vầy nè. Khổ cái em lại bị dị ứng với "qúa ngọt". Em đừng lo, khi nào em bị di ứng ngọt, em cứ nằm xuống, chị xoa thuốt dị ứng khắp người là được rồi. hahahahah
Em cũng hok bít nữa, để em chạy đi kiếm ai hun rồi hỏi người ta xem có ngọt ko???  hix...màà giờ này chạy ra đường kiếm người hun, chắc người ta tưởng em đang đói lắm đây!!!
Mà chị nè, đó giờ em mới nghe có dụ trị dị ứng bằng cách xoa thuốc khắp người nữa chứ!  , chắc kiểu này là chỉ có thuốc của chị thui, đúng hok??? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
Ui vậy đi, mà ngoài cùng " chuồng " rồi cùng " xuồng" còn cùng gì nữa hok bạn??? hehe
Mình hả? Mình cũng bình thường hà. Ko cao cũng chẳng lùn, người trông cũng có da có thịt chưa đến nỗi dư thịt thừa mỡ  . Đang đi làm, mún học lên nữa, đang ở trạng thái single.Còn bạn? Mình cũng mún hỉu thêm về bạn ^_^
So nice to meet u! Have a nice weekend!
Em đừng giống chị thích "chuồng" rồi cùng xuống ...gì gì đó...không tốt cho tình cảm của chị và em đâu.
Em đang ở trạng thái single hả? vậy hạp với chị đó, vừa ly dị vợ, coi như cũng ở trạng thái single.
Còn bạn? Cô ta hả, cũng đang ở trạng thái single nhưng rất đắt hàng. Chị xếp hàng từ tháng trứơc mà vẫn chưa tới phiên nè. Em đừng xếp hàng làm gì cho tốn sức. Biết khôn thì theo chị sẽ tốt hơn.
Oh, vậy hả? Mà tính em kỳ lắm chị ơi, người ta kêu đứng làm, đứng nhào vô là em nhất quyết làm cho bằng đc.  Chị mới vừa ly dị xong sao ko nghĩ ngơi ít bữa đi, còn ham hố đòi single nữa chứ, pó tay!
Đắt lắm hả chị, em chân ướt chân ráo nên hok bít. Hix, chị xếp hàng lâu vậy rồi mà còn chưa tới phiên, em đang trên đường chạy đến để xếp hàng, nếu vậy thì chắc tới Tết Marock mới tới lượt em quá! Buồn!...Bạn ơi, cho mình cái thẻ VIP đi, để mình vô thẳng luôn, hok cần phải xếp hàng! hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
Ms_rainny01 đã viết:luckygirl đã viết:Ms_rainny01 đã viết:
Ui vậy đi, mà ngoài cùng " chuồng " rồi cùng " xuồng" còn cùng gì nữa hok bạn??? hehe
Mình hả? Mình cũng bình thường hà. Ko cao cũng chẳng lùn, người trông cũng có da có thịt chưa đến nỗi dư thịt thừa mỡ  . Đang đi làm, mún học lên nữa, đang ở trạng thái single.Còn bạn? Mình cũng mún hỉu thêm về bạn ^_^
So nice to meet u! Have a nice weekend!
Em đừng giống chị thích "chuồng" rồi cùng xuống ...gì gì đó...không tốt cho tình cảm của chị và em đâu.
Em đang ở trạng thái single hả? vậy hạp với chị đó, vừa ly dị vợ, coi như cũng ở trạng thái single.
Còn bạn? Cô ta hả, cũng đang ở trạng thái single nhưng rất đắt hàng. Chị xếp hàng từ tháng trứơc mà vẫn chưa tới phiên nè. Em đừng xếp hàng làm gì cho tốn sức. Biết khôn thì theo chị sẽ tốt hơn.
Oh, vậy hả? Mà tính em kỳ lắm chị ơi, người ta kêu đứng làm, đứng nhào vô là em nhất quyết làm cho bằng đc.  Chị mới vừa ly dị xong sao ko nghĩ ngơi ít bữa đi, còn ham hố đòi single nữa chứ, pó tay!
Đắt lắm hả chị, em chân ướt chân ráo nên hok bít. Hix, chị xếp hàng lâu vậy rồi mà còn chưa tới phiên, em đang trên đường chạy đến để xếp hàng, nếu vậy thì chắc tới Tết Marock mới tới lượt em quá! Buồn!...Bạn ơi, cho mình cái thẻ VIP đi, để mình vô thẳng luôn, hok cần phải xếp hàng! hehe
Bạn hay thật đó... thật "tỉnh táo." Người ta bảo " No" thì bạn cứ " vô".... Đúng là chịu chơi.....
Giờ mà bạn chạy trên đường cao tốc " Trung Lương" thì chắc kịp...
nhưng coi chừng " vượt đèn đỏ" phạt gấp đôi ( luật mới).....
Thôi để MH cho bạn hai thẻ Vip.... bạn khỏi xếp hàng... vô thẳng" Vòng trong"..... hahahaha.
Vip này là Vip của Vip đó..... | Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
minhha đã viết:Ms_rainny01 đã viết:luckygirl đã viết:
Em đừng giống chị thích "chuồng" rồi cùng xuống ...gì gì đó...không tốt cho tình cảm của chị và em đâu.
Em đang ở trạng thái single hả? vậy hạp với chị đó, vừa ly dị vợ, coi như cũng ở trạng thái single.
Còn bạn? Cô ta hả, cũng đang ở trạng thái single nhưng rất đắt hàng. Chị xếp hàng từ tháng trứơc mà vẫn chưa tới phiên nè. Em đừng xếp hàng làm gì cho tốn sức. Biết khôn thì theo chị sẽ tốt hơn.
Oh, vậy hả? Mà tính em kỳ lắm chị ơi, người ta kêu đứng làm, đứng nhào vô là em nhất quyết làm cho bằng đc.  Chị mới vừa ly dị xong sao ko nghĩ ngơi ít bữa đi, còn ham hố đòi single nữa chứ, pó tay!
Đắt lắm hả chị, em chân ướt chân ráo nên hok bít. Hix, chị xếp hàng lâu vậy rồi mà còn chưa tới phiên, em đang trên đường chạy đến để xếp hàng, nếu vậy thì chắc tới Tết Marock mới tới lượt em quá! Buồn!...Bạn ơi, cho mình cái thẻ VIP đi, để mình vô thẳng luôn, hok cần phải xếp hàng! hehe
Bạn hay thật đó... thật "tỉnh táo." Người ta bảo " No" thì bạn cứ " vô".... Đúng là chịu chơi.....
Giờ mà bạn chạy trên đường cao tốc " Trung Lương" thì chắc kịp...
nhưng coi chừng " vượt đèn đỏ" phạt gấp đôi ( luật mới).....
Thôi để MH cho bạn hai thẻ Vip.... bạn khỏi xếp hàng... vô thẳng" Vòng trong"..... hahahaha.
Vip này là Vip của Vip đó.....
Ui, bạn hứa rồi đó nhá. Bạn mà ko giữ lời là mình cho bạn thẻ đỏ, out ra sân luôn áh! hehe. Dám hù MH hả??? Uhm, dám chứ, dám chứ...vì mình " tỉnh táo " và " chịu chơi " muh!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|