Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline minhha  
#1 Đã gửi : 20/07/2010 lúc 10:44:14(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:

Mình nhớ em khi có chuyện tốt thật sự xảy ra bởi vì em là người mình muốn chia sẽ.   Mình nhớ em khi phiền toát tới với mình bởi vì em là một trong những người hiểu mình nhất.  Mình nhớ em khi mình cười và khóc vì mình biết em là người sẽ làm tiếng cười của mình thêm phát triển và nước mắt của mình biến mất.   Mình nhớ em nhiều nhất là khi mình tỉnh giấc vào ban đêm và nghĩ lại tất cả kỹ niện tuyệt vời của hai chúng ta dành cho nhau.  Đó là thời gian đẹp nhất trong đời của mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng khi em hỏi có nhớ em không?  mình lại nói "Chỉ nhớ em như một người bạn".....
Tại sao lại thế chứ....Tại sao cứ không chụi cho em biết sự thật....Tại sao để em nghĩ mình yêu người khác....
Mình mãi mãi không thể yêu ai ngoài em ra....
Nhưng tại sao lại giấu em?????? Vì mình vẫn giận em? ....vô tâm chọn...người khác...
Hay tại mình không muốn phá vở gia đình hạnh phúc của em....
Mình thật không biết...
Chỉ biết cho dù em có hỏi trăm lần...mình vẫn nói " yêu em.và nhớ em.như một người bạn.." 

Mình hy vọng sẽ có người thay thế được em....sẽ có mà....sẽ có....



Anne !!!! Tỉnh lại đi Anne... Chị ngủ say quá  ... giấc mộng của chị dài lắm rồi.... phải tỉnh dậy thôi...
Ngoài kia cuộc sống vẫn đang tiếp diễn,  còn nhiều điều tốt đẹp hơn....
Công việc, bạn bè và gia đình..... họ luôn  ở bên chúng ta.....
Những ngày mới tốt lành Anne  nhé!
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Quảng cáo
Offline Ms_rainny01  
#2 Đã gửi : 20/07/2010 lúc 08:59:25(UTC)
Ms_rainny01

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-07-2010(UTC)
Bài viết: 40
Woman
Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu

Thanks: 1 times
luckygirl đã viết:

Mình nhớ em khi có chuyện tốt thật sự xảy ra bởi vì em là người mình muốn chia sẽ.   Mình nhớ em khi phiền toát tới với mình bởi vì em là một trong những người hiểu mình nhất.  Mình nhớ em khi mình cười và khóc vì mình biết em là người sẽ làm tiếng cười của mình thêm phát triển và nước mắt của mình biến mất.   Mình nhớ em nhiều nhất là khi mình tỉnh giấc vào ban đêm và nghĩ lại tất cả kỹ niện tuyệt vời của hai chúng ta dành cho nhau.  Đó là thời gian đẹp nhất trong đời của mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng khi em hỏi có nhớ em không?  mình lại nói "Chỉ nhớ em như một người bạn".....
Tại sao lại thế chứ....Tại sao cứ không chụi cho em biết sự thật....Tại sao để em nghĩ mình yêu người khác....
Mình mãi mãi không thể yêu ai ngoài em ra....
Nhưng tại sao lại giấu em?????? Vì mình vẫn giận em? ....vô tâm chọn...người khác...
Hay tại mình không muốn phá vở gia đình hạnh phúc của em....
Mình thật không biết...
Chỉ biết cho dù em có hỏi trăm lần...mình vẫn nói " yêu em.và nhớ em.như một người bạn.." 

Mình hy vọng sẽ có người thay thế được em....sẽ có mà....sẽ có....



Chị lại sao nữa rồi, lại tâm trạng nữa àh? Sao lại tâm trạng đúng vào lúc này! Em vừa đỡ đỡ, thì giờ lại tới chị. Mới đầu tuần mà sao thấy nặng nề quá đi...

Chị nhớ thì cứ nói nhớ...yêu thì cứ nói yêu...sao lại bảo nhớ " em" như nhớ 1 người bạn!!! Cứ thế này thì thiệt là..." Em " có yêu chị ko? Có thật sự có " hạnh phúc " mà chị ko muốn phá vở ko???


...Nhưng vẫn mong rằng chị sẽ mau chóng tìm đc người có thể thay thế "em"...nếu điều đó thật sự tốt cho cả chị lẫn "em"...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.