Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline daudocuaba  
#1 Đã gửi : 21/07/2010 lúc 11:30:27(UTC)
daudocuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: vietnam

chiều nay mình đi lấy kết quả ở paster bị bs kêu vào phòng tham vấn. và thông báo kết quả của mình là "Không xác định" yêu cầu 2 tháng sau test lại. Mình lo quá các bạn ơi không biết chuyện gì xảy ra vậy nữa... Các bạn ơi cứu mình với.... Cảm ơn rất nhiêu.
Quảng cáo
Offline rebirth  
#2 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 05:54:21(UTC)
rebirth

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 163

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Đừng quá lo lắng bạn à. Không xác định đc chưa chắc là xét nghiệm lại sẽ ra dương tính. Đã có nhiều trường hợp khi xét nghiệm lại ra âm tính mà.

Mà cho mình hỏi, từ ngày có hành vi nguy cơ tới lúc bạn xét nghiệm là bao lâu rồi ?
Tu-an  
#3 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 06:24:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
daudocuaba đã viết:
chiều nay mình đi lấy kết quả ở paster bị bs kêu vào phòng tham vấn. và thông báo kết quả của mình là "Không xác định" yêu cầu 2 tháng sau test lại. Mình lo quá các bạn ơi không biết chuyện gì xảy ra vậy nữa... Các bạn ơi cứu mình với.... Cảm ơn rất nhiêu.


Chào Bạn !

 Có Ba loại kết quả xét nghiệm HIV:

Dương tính: trong máu có kháng thể kháng HIV, có nghĩa là bạn có HIV. Chỉ có trường hợp trẻ sơ sinh là khác, vì có khi bé không có vi rút HIV nhưng lại có kháng thể của mẹ truyền sang.

Âm tính: trong máu không có kháng thể kháng HIV. Có hai khả nǎng: hoặc là bạn không có HIV, hoặc là bạn có HIV nhưng đang ở trong "thời kỳ cửa sổ''.

Không rõ: Nguyên nhân có thể là do bạn đang ở trong "thời kỳ cửa sổ", cũng có thể do bạn dùng một số loại thuốc nào đó làm ảnh hưởng đến khả nǎng nhận diện kháng thể nên không xét nghiệm được rõ ràng.

 Trường hợp Bạn cho ra kết quả không  rõ ràng, cần xét nghiệm lại hoặc làm 3 phương pháp khác để khẳng định, mẩu máu nào có phản ứng với Test thứ nhất.

Tu-an  
#4 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 01:05:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chào Em !

 xin được chúc mừng cùng 2 vợ chồng Em,với kết quả xét nghiệm HIV Ag/Ab Combo ở Hòa Hảo sáng nay.Em yên tâm với PP xét nghiệm này.

       Vậy là hôm nay Em ( 1 thành viên kỳ cựu ) mong được gặp mặt thì hôm nay đã toại nguyện rồi,Anh thì cũng bình thường không có Nanh như Avatar đâu .Tính theo tuổi tham gia diễn đàn,Em là bậc đàn Anh của Anh đúng không nào em trai,cũng đóng góp cho diễn đàn này rất nhiều,cũng tâm huyết diễn đàn này rất nhiều những gì Em đã làm, Anh cám ơn và khâm phục.

      Khi về bên kia  em cần chia sẽ cho vợ em thật nhiều,ở bên này vợ em ngày một mong được đoàn tụ với Em,vì thế Em cần trân trọng tình cảm những gì cô ấy dành cho em,đừng làm gì có lỗi với cô ấy.Với Anh ngày nào thì hôm nay vẫn không thay đổi.

                 một lần nữa chúc mừng Em và chúc vợ chồng em hạnh phúc.
Offline daudocuaba  
#5 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:09:39(UTC)
daudocuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: vietnam

Điều đầu tiên em xin chân thành cảm ơn bạn rebirth, đặt biệt là anh đã không ngại sớm hôm cùng vợ chồng em lên hòa hảo làm xn. Những chân tình và hành động thiết thật của anh thật sự làm cho em vô cùng cảm động, em cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết là vợ chồng em rất các ơn anh .
Hôm nay được gặp anh thiệt là hân hạnh cho em. Em mong sau này em sẽ làm thằng em của anh và anh là anh trai của vợ chồng em... ok chứ anh?

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả, cảm ơn diễn đàn.
Offline please_bless_me  
#6 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 08:54:55(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Chúc mừng nhé. Hìhhiì
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline meovt208  
#7 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 10:27:53(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
daudocuaba đã viết:
. Em mong sau này em sẽ làm thằng em của anh và anh là anh trai của vợ chồng em... ok chứ anh?
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả, cảm ơn diễn đàn.


câu này mắc cưòi nhất nè
chúc mừng nhé

happy
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline prayforall9  
#8 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 08:28:19(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Xin hỏi bạn đã có nguy cơ gì và thời gian là bao lâu rồi hay bạn chỉ đi xét nghiệm theo định kỳ thôi?


Nếu chưa đủ thời gian cửa sổ thì thật sự là cần chờ đủ thời gian để xét nghiệm lại.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#9 Đã gửi : 24/07/2010 lúc 08:19:24(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Vậy mình chúc mừng bạn. A Tuấn là người nhiều kinh nghiệm nhất diễn đàn nên bạn yên tâm với những gì anh Tuấn đã tư vấn cho bạn.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline daudocuaba  
#10 Đã gửi : 27/07/2010 lúc 06:03:17(UTC)
daudocuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: vietnam

Vài lời tâm sự không biết thổ lộ cùng ai, xin mạng phép được thổ lộ nơi này.
Với tâm trạng vẫn còn lo lắng vô cùng vì hàng đêm không ngủ được. Nên sáng nay mình đã quyết định đi vào bệnh viện nhiệt đới làm xn HIV tiếp. Sau khi vào bệnh viện đóng tiền khám bệnh hết 42 ngàn rồi gặp bs và bs mới cho đóng  tiền 150 ngàn làm xn HIV. Ở nhiệt đới với xn của mình được làm là xn Elisa 3 test. và hẹn đến 10g sáng thứ năm (29/07) sẽ có kq. Mình lo lắm các bạn ơi. Không biết sẽ ra sau, buồn lắm. Và còn 1 điều nữa là hôm wa mình đã qh với bx mình mà không có xài bcs vì bx mình không chịu. Việc đó làm mình càng lo thêm gấp bội.
Anh tuanmesedec ơi! Em chân thành xin lỗi anh Tuanmesedec nhìu lắm. Chỉ mong anh hiểu cho tâm trạng em lúc này mà đừng có buồn em nha anh Tuanmesedec....
Các bạn ơi hãy cho mình thêm lời khuyên được không vì hiện tại mình lo âu va hoan mang lắm.

Xin chân thành cảm ơn!!!
Offline daudocuaba  
#11 Đã gửi : 27/07/2010 lúc 06:09:22(UTC)
daudocuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: vietnam

Mình xin kể nguy cơ và tg của mình cho các bạn biết.
Khoản vào 6tuần trước (khoản 10/06/2010) mình có đi uống bia ôm với các bạn của mình. Sau đó vì nể bạn nên có đi tăng 2 nữa. khi vào phòng mình có ôm cô gái đó không nhớ là còn mảnh vải nào không nhưng hình như còn cái quần xà lỏn. sau đó cô gái định thổi kèn cho mình mình đẩy ra và yêu cầu đeo bcs vào mới cho thổi nhưng cô ta không chịu (cô ta vừa ngặm của mình là mình đẩy ra liền). tiếp đó mình đeo bcs vào và kêu cầu cô ta làm bằng tay, làm 1 hồi mình thấy đau wá và lâu nữa không xuất tinh được mình kêu thôi. thế là mình lột bcs ra và nằm đó chỉ là sờ ngực cô ta thôi rồi đi vào phòng tắm rửa tất cả và bận đò đi về. (Từ đầu đến cuối không hề qhtd với cô gái ấy nhưng mình sợ khi vào nhà tắm tắm rửa mình lấy cái khăn của cô gái đó đã lau và mình cũng lau bộ phận sinh dục của mình có nghĩa là xài chung khăn). Sau đó khoản 2 ngày(12/06/2010) mình có đi bệnh viện mỏ cắt bỏ tuyến giáp vì mình bị bệnh cường giáp. trước khi mỏ mình có uống thuốc chống cường giáp (ngày nào cũng uống 2 viên kéo dài khoản 4 tháng). Rồi đến ngày 19/07 mình có đi pasteur thử máu và ngày 21/07 mình lên lấy kq và bị kêu vào phòng tham vấn và báo là kết quả của mình là "Không xác định" yêu cầu test lại sau 2 tháng, CSTB/ngưỡng. Khi đó mình về rất hoan mang và mình đt ngay cho anh . Anh tuan động viên và hướng dẫn mình mai đi hòa hảo xn test HIV combo. Và mình cũng động viên vợ mình đi cùng. Và vợ chồng mình điều test HIV combo ab/ag tại hòa hảo vào ngày 22/07 và điều cho kết quả Âm tính.
Hiện tại thì mình đã an tâm được phần nào. Nhưng vẩn thấy lo lo vì cái giấy của pasteur ghi không xác định yêu cầu test lại sau 2 tháng.

Tất cả sự việc là như vậy. Có bạn nào kinh nghiệm xin cho ý kiến mình nên làm cái gì
Offline SmileAndLive  
#12 Đã gửi : 27/07/2010 lúc 09:53:20(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
daudocuaba đã viết:
Mình xin kể nguy cơ và tg của mình cho các bạn biết.
Khoản vào 6tuần trước (khoản 10/06/2010) mình có đi uống bia ôm với các bạn của mình. Sau đó vì nể bạn nên có đi tăng 2 nữa. khi vào phòng mình có ôm cô gái đó không nhớ là còn mảnh vải nào không nhưng hình như còn cái quần xà lỏn. sau đó cô gái định thổi kèn cho mình mình đẩy ra và yêu cầu đeo bcs vào mới cho thổi nhưng cô ta không chịu (cô ta vừa ngặm của mình là mình đẩy ra liền). tiếp đó mình đeo bcs vào và kêu cầu cô ta làm bằng tay, làm 1 hồi mình thấy đau wá và lâu nữa không xuất tinh được mình kêu thôi. thế là mình lột bcs ra và nằm đó chỉ là sờ ngực cô ta thôi rồi đi vào phòng tắm rửa tất cả và bận đò đi về. (Từ đầu đến cuối không hề qhtd với cô gái ấy nhưng mình sợ khi vào nhà tắm tắm rửa mình lấy cái khăn của cô gái đó đã lau và mình cũng lau bộ phận sinh dục của mình có nghĩa là xài chung khăn). Sau đó khoản 2 ngày(12/06/2010) mình có đi bệnh viện mỏ cắt bỏ tuyến giáp vì mình bị bệnh cường giáp. trước khi mỏ mình có uống thuốc chống cường giáp (ngày nào cũng uống 2 viên kéo dài khoản 4 tháng). Rồi đến ngày 19/07 mình có đi pasteur thử máu và ngày 21/07 mình lên lấy kq và bị kêu vào phòng tham vấn và báo là kết quả của mình là "Không xác định" yêu cầu test lại sau 2 tháng, CSTB/ngưỡng. Khi đó mình về rất hoan mang và mình đt ngay cho anh . Anh tuan động viên và hướng dẫn mình mai đi hòa hảo xn test HIV combo. Và mình cũng động viên vợ mình đi cùng. Và vợ chồng mình điều test HIV combo ab/ag tại hòa hảo vào ngày 22/07 và điều cho kết quả Âm tính.
Hiện tại thì mình đã an tâm được phần nào. Nhưng vẩn thấy lo lo vì cái giấy của pasteur ghi không xác định yêu cầu test lại sau 2 tháng.
Tất cả sự việc là như vậy. Có bạn nào kinh nghiệm xin cho ý kiến mình nên làm cái gì


Smile không ở HCM nên ko rõ trong đó XN như thế nào. Nhưng qua những gì bạn kể Smile không thấy có nguy cơ lây nhiễm HIV nào ngoài việc cô ta ngậm cái mình đẩy ra liền hay là OS trong thời gian rất ngắn. Mà OS thì nguy cơ cực thấp

Theo khuyến cáo của Ạnh Quốc 4 tuần ÂM TÍNH bằng HIV combo Ag/Ab có độ yên tâm rất cao Kết hợp 2 điều trên theo Smile KQ XN Paster của bạn làm lại cũng sẽ là ÂM TÍNH

Sửa bởi người viết 28/07/2010 lúc 06:28:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline daudocuaba  
#13 Đã gửi : 31/07/2010 lúc 10:27:07(UTC)
daudocuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: vietnam

Cám ơn Smile đã tư vấn cho mình. Khi mình đọc những dòng tư vấn của bạn mình đã phần nào yên tâm. nhưng bạn cũng có câu nói làm mình suy nghĩ hoài. Bạn từng nói: Nhưng các bạn nên nhớ cho dù bạn có KQ XN  AT bằng bất cức PP nào thì 12/13 tuần mới là Kết Luận cuối cùng.
Hôm wa mình vừa đi lấy kq tại BV nhiệt đới. Kết quả là AT ( tính từ ngày có nguy cơ là khoản 7 tuần, chính xác là 47 ngày). Ở đây họ test cho mình 3 pp (1/ HIV Ag/Ab: NEG.... 2/ Determin: NEG..... 3/ HIV COM: NEG.....) Tất cả đều AT.
Nhưng mình vẫn thắc mắc hoài và không hiểu tại sao kq tại pastuer mà mình thử chỉ cách đây 8 ngày trước lại cho kết quả không xác định và yêu cầu mình xn lại sao 2 tháng? Phải chăng mình đang trong thời kỳ cửa sổ??? Chính vì đều này đã làm cho mình vẫn băng khoăn lo lắng........... Thôi đành chờ cho đủ 13 tuần xn lại theo khuyến cào của bạn Smile vậy.

Tu-an  
#14 Đã gửi : 31/07/2010 lúc 12:51:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
daudocuaba đã viết:

Nhưng mình vẫn thắc mắc hoài và không hiểu tại sao kq tại pastuer mà mình thử chỉ cách đây 8 ngày trước lại cho kết quả không xác định và yêu cầu mình xn lại sao 2 tháng? Phải chăng mình đang trong thời kỳ cửa sổ??? Chính vì đều này đã làm cho mình vẫn băng khoăn lo lắng........... Thôi đành chờ cho đủ 13 tuần xn lại theo khuyến cào của bạn Smile vậy.




Chào Em trai !

đã chia sẽ cho em rồi,hôm nay em vẫn còn lo lắng sao

1. em không có nguy cơ về HIV

2.Em đã dùng thuốc kháng sinh 1 thời gian liên tục thật dài 4 tháng

=> cho nên khi xét nghiệm ở Pasteur,mẩu máu em không nhận diện được nằm ngay cửa 0/0 ,không Âm cũng không Dương (kết quả không rõ ràng),Nên Bác sĩ mới hẹn em cần xét nghiệm lại sau 2 tháng, bảo đảm 2 tháng sau nếu em không tạo nguy cơ nào mới nữa thì vẫn Âm Tính HIV.

      sau khi tinh thần em đã trở lại ổn định, cũng mong em quay lại nick kia giúp đở các bạn như ngày nào.Thanks.
Offline prayforall9  
#15 Đã gửi : 31/07/2010 lúc 09:00:01(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
daudocuaba đã viết:
Mình xin kể nguy cơ và tg của mình cho các bạn biết.
Khoản vào 6tuần trước (khoản 10/06/2010) mình có đi uống bia ôm với các bạn của mình. Sau đó vì nể bạn nên có đi tăng 2 nữa. khi vào phòng mình có ôm cô gái đó không nhớ là còn mảnh vải nào không nhưng hình như còn cái quần xà lỏn. sau đó cô gái định thổi kèn cho mình mình đẩy ra và yêu cầu đeo bcs vào mới cho thổi nhưng cô ta không chịu (cô ta vừa ngặm của mình là mình đẩy ra liền). tiếp đó mình đeo bcs vào và kêu cầu cô ta làm bằng tay, làm 1 hồi mình thấy đau wá và lâu nữa không xuất tinh được mình kêu thôi. thế là mình lột bcs ra và nằm đó chỉ là sờ ngực cô ta thôi rồi đi vào phòng tắm rửa tất cả và bận đò đi về. (Từ đầu đến cuối không hề qhtd với cô gái ấy nhưng mình sợ khi vào nhà tắm tắm rửa mình lấy cái khăn của cô gái đó đã lau và mình cũng lau bộ phận sinh dục của mình có nghĩa là xài chung khăn). Sau đó khoản 2 ngày(12/06/2010) mình có đi bệnh viện mỏ cắt bỏ tuyến giáp vì mình bị bệnh cường giáp. trước khi mỏ mình có uống thuốc chống cường giáp (ngày nào cũng uống 2 viên kéo dài khoản 4 tháng). Rồi đến ngày 19/07 mình có đi pasteur thử máu và ngày 21/07 mình lên lấy kq và bị kêu vào phòng tham vấn và báo là kết quả của mình là "Không xác định" yêu cầu test lại sau 2 tháng, CSTB/ngưỡng. Khi đó mình về rất hoan mang và mình đt ngay cho anh . Anh tuan động viên và hướng dẫn mình mai đi hòa hảo xn test HIV combo. Và mình cũng động viên vợ mình đi cùng. Và vợ chồng mình điều test HIV combo ab/ag tại hòa hảo vào ngày 22/07 và điều cho kết quả Âm tính.
Hiện tại thì mình đã an tâm được phần nào. Nhưng vẩn thấy lo lo vì cái giấy của pasteur ghi không xác định yêu cầu test lại sau 2 tháng.
Tất cả sự việc là như vậy. Có bạn nào kinh nghiệm xin cho ý kiến mình nên làm cái gì



Vì lúc đầu bạn không kể rõ nguy cơ của bạn nên mình mới băn khoăn cái kq xn paster của bạn, nhưng khi bạn PM cho mình, mình đã cùng ý kiến với anh Tuấn.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline daudocuaba  
#16 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 10:37:01(UTC)
daudocuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: vietnam

Chào cả nhà... Mình có post bài mà không thấy cho nên mình xin phép được post lại.
Mình đã đi làm xn lại ở pastuer vào ngày 09/08 tức 60 ngày ( gần 9 tuần ) khi mình có nguy cơ và kq làm lại của mình là âm tính ( pasteur hẹn mình làm lại sau 2 tháng tính từ lần đầu tiên mình làm tại paster là ngày 19/7 nhưng mình đã làm lại cách đó đúng 3 tuần là ngày 09/08 kể trên ) với kq đó mình đã an tâm được chưa ? Sau đó vào ngày 19/08 mình có đến TT Hòa Hảo làm xn về tuyến giáp và sẵn đó mình lại test thêm cái Anti HIV CLIA ( không có làm cái HIV Ag/Ab Combo như lúc đầu ) và kq vẫn âm tính lúc đó là 10 tuần ( 70 ngày ) tính từ khi có nguy cơ.. Hiện tại tâm trang mình vẫn còn lo lắng vô cùng không biết đến khi 13 tuần xn kq không biết như thế nào. Xin anh em tư vấn dùm cho mình với những gì mình nêu trên và trường hợp của mình thì mình sẽ như thế nào 10 tuần mình an tâm được chưa hay 13 tuần mới là kq cuối cùng? Cũng vì chuyện này mà mình phải sống trong tâm trạng lo lắng, mất ăn mất ngủ, vợ chồng mình thì mất lòng tin và hạnh phúc với nhau, và cũng vì chuyện này mà mình thay gì đã về bên kia đi làm nhưng mình đã đổi vé ở lại để lo dứt điểm chuyện này. đối với mình đây thật sự là những ngày ác mộng.
Mình cầu xin anh Tuanmesedec và anh Smileandlife cũng như các bạn trên diễn đàn tư vấn thêm cho trường hợp của mình. Bây giờ em phải làm như thế nào???

Xin chân thành cảm ơn tất cả và chúc mọi điều tốt nhất đến với tất cả anh em....
Offline Người_Rừng  
#17 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 11:01:26(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
daudocuaba đã viết:
Chào cả nhà... Mình có post bài mà không thấy cho nên mình xin phép được post lại.
Mình đã đi làm xn lại ở pastuer vào ngày 09/08 tức 60 ngày ( gần 9 tuần ) khi mình có nguy cơ và kq làm lại của mình là âm tính ( pasteur hẹn mình làm lại sau 2 tháng tính từ lần đầu tiên mình làm tại paster là ngày 19/7 nhưng mình đã làm lại cách đó đúng 3 tuần là ngày 09/08 kể trên ) với kq đó mình đã an tâm được chưa ? Sau đó vào ngày 19/08 mình có đến TT Hòa Hảo làm xn về tuyến giáp và sẵn đó mình lại test thêm cái Anti HIV CLIA ( không có làm cái HIV Ag/Ab Combo như lúc đầu ) và kq vẫn âm tính lúc đó là 10 tuần ( 70 ngày ) tính từ khi có nguy cơ.. Hiện tại tâm trang mình vẫn còn lo lắng vô cùng không biết đến khi 13 tuần xn kq không biết như thế nào. Xin anh em tư vấn dùm cho mình với những gì mình nêu trên và trường hợp của mình thì mình sẽ như thế nào 10 tuần mình an tâm được chưa hay 13 tuần mới là kq cuối cùng? Cũng vì chuyện này mà mình phải sống trong tâm trạng lo lắng, mất ăn mất ngủ, vợ chồng mình thì mất lòng tin và hạnh phúc với nhau, và cũng vì chuyện này mà mình thay gì đã về bên kia đi làm nhưng mình đã đổi vé ở lại để lo dứt điểm chuyện này. đối với mình đây thật sự là những ngày ác mộng.
Mình cầu xin anh Tuanmesedec và anh Smileandlife cũng như các bạn trên diễn đàn tư vấn thêm cho trường hợp của mình. Bây giờ em phải làm như thế nào???
Xin chân thành cảm ơn tất cả và chúc mọi điều tốt nhất đến với tất cả anh em....


ông lo bò trắng răng rồi ông tào lao
   ông đọc thử coi chổ nào gọi là ông có nguy cơ,ở đây mà lo an tâm chưa hay không an tâm
          tiền sử ông là tham gia 2007 rồi nha ông đến giờ này kiến thức đem đi liện hết rồi hay sao

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline daudocuaba  
#18 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 06:36:46(UTC)
daudocuaba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 21-07-2010(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: vietnam

Người Rừng ông không ở trong tình trạng tui nên ông không hiểu được tâm trạng lo lắng của tui. Cũng tại vì lần đầu tiên tui đi xn tại pastuer cho ra kết quả không xác định cho nên tui mới lo sợ đến như vậy.... Dù sao gì tui cũng rất cám ơn ông đã tham gia tư vấn cho chủ đề của tui.
Giả sử tui có nguy cơ thật sự ( chỉ lo là cô gái bia ôm đó muốn làm điều xấu hay muốn trả thù đời mà mình không biết được ) mà khi mình đi xn ở thời điểm 10 tuần ( 70 ngày khi có nguy cơ ) thì mình đã yên tâm chưa hay là phải đợi đến 3 tháng ( 13 tuần ) mới là kq cuối cùng.

Anh Tuanmesedec, Anh Smileandlife cũng như các bạn xin thương mình mà tư vấn cho mình. Hiện tại không biết mình làm sao mà cứ trong lòng lo lắng vô cùng...... Mong các bạn thông cảm cho mình và chân thành cảm ơn rất nhiều.
Offline Niemtin2010  
#19 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 09:06:44(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
daudocuaba đã viết:
Người Rừng ông không ở trong tình trạng tui nên ông không hiểu được tâm trạng lo lắng của tui. Cũng tại vì lần đầu tiên tui đi xn tại pastuer cho ra kết quả không xác định cho nên tui mới lo sợ đến như vậy.... Dù sao gì tui cũng rất cám ơn ông đã tham gia tư vấn cho chủ đề của tui.
Giả sử tui có nguy cơ thật sự ( chỉ lo là cô gái bia ôm đó muốn làm điều xấu hay muốn trả thù đời mà mình không biết được ) mà khi mình đi xn ở thời điểm 10 tuần ( 70 ngày khi có nguy cơ ) thì mình đã yên tâm chưa hay là phải đợi đến 3 tháng ( 13 tuần ) mới là kq cuối cùng.
Anh Tuanmesedec, Anh Smileandlife cũng như các bạn xin thương mình mà tư vấn cho mình. Hiện tại không biết mình làm sao mà cứ trong lòng lo lắng vô cùng...... Mong các bạn thông cảm cho mình và chân thành cảm ơn rất nhiều.


Không ngờ còn rất nhiều người còn hiều một cách rất mù mờ về lây nhiễm Hiv...,

Trường hợp của bạn 100% là không phải lo lắng.
A DI ĐÀ PHẬT!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.