Niemtin2010 đã viết:minh_anh29 đã viết:bác ko có nguy cơ nhiều mà,còn triệu chứng do stress thì nhiều,bác ko tập thể dục thể thao,chỉ có làm việc và nghĩ về những gì gọi là nguy cơ của bác thì người nó phải mệt rồi,lại còn nốc rượu với bia thì cơ thể ko thể khỏe được,thể dục thể thao mới giúp con người khỏe mạnh được,cá chắc bác chả bao giờ xoay các khớp xuơng khớp gối trong giai đoạn qua
Đúng là đi làm về muộn nên việc tập thể dục của mình là rất ít...nhưng không thể hiểu là sức khỏe mình lại yếu như vậy./
Không biết mình có nên đi test ở 6 tuần này không? vì mình lo lắng lắm, sợ sác xuất dương tính giả cao

, mình đang bối rối quá, mình rất muốn đi nhưng lại lo lắng, sợ hãi...nên ỉ lại.
Cầu trời phật phù hộ âm tính



hào các bạn,
Tôi vừa có kết quả
âm tính sau 92 ngày. Thật là nhẹ nhõm. Tôi post lên đây để các bạn chia vui cùng tôi.
Nhân đây, tôi xin kể lại chuyện tôi đi test, mong làm nhẹ bớt phần nào nỗi lo của những bạn đang đợi test sau 3 tháng.
Hành vi nguy cơ của tôi ở trên, xin không nhắc lại ở đây nữa.
Sau
51 ngày (7 tuần 2 ngày), tôi vào Bạch Mai, đến phòng 408 nhưng thấy
xung quanh đông người nên ngần ngại không dám vào. Loanh quanh một
lúc tôi quyết định ra 50C Hàng Bài test cho ít người.
Tôi cũng rất tự tin là sẽ âm tính. Sau 30 phút có kết quả: Determine H(+). Tôi tưởng phát điên, tí nữa thì ngất xỉu.
Tôi phi trở lại Bạch Mai, lần này thì chẳng còn ngượng gì nữa, đến thẳng phòng 408 xin tư vấn.
Khi tôi
giơ tờ xét nghiệm + của 50C hàng Bài ra, chị receptionist nói: "Em
dương tính rồi thì đi về đi, ba ngày nữa quay lại làm xét nghiệm". Tôi
chết điếng người nhưng vẫn nằng nặc đòi vào tư vấn.
Anh tư vấn viên
(tên Tiến) nói trường hợp của tôi nguy cơ rất thấp (nếu + thì xem chừng
vô lí), nhưng anh cũng nói rằng test của 50C Hàng Bài độ nhạy đến
80-90%. Thế mới sởn gáy.
Kết quả test ELISA của tôi ở Bạch Mai chiều hôm đó là
âm tính. Tôi mừng lắm, như vậy là khả quan.
Tuy nhiên, tôi không yên tâm được bao lâu. Cái kết quả + của 50C Hàng Bài cứ ám ảnh tôi.
Cho đến hôm nay, tôi thu hết can đảm vào Bạch Mai xét nghiệm lần nữa (đủ 3 tháng). Kết quả
ÂM TÍNH. Woohoo !!!
Tôi
hỏi nhiều quá, chị tư vấn viên hôm nay trả lời không xuể nên gọi bác sĩ
phụ trách trung tâm (BS.Huy) ra trả lời giúp. Qua anh Huy, tôi biết
được những thông tin quan trọng sau:
1. Test của 50C Hàng Bài là
Test nhanh có tên là Determine của hãng Abbott. Anh Huy nói tỉ lệ dương
tính giả của test này khá cao. Bản thân test này về mặt lí thuyết thì
rất nhạy, nhưng khi làm thực tế thì sai nhiều. Lí do có thể là một số
bệnh khác gây phản ứng, do lỗi kĩ thuật (tay nghề của operator), hoặc do
nhầm tên :-) Các bệnh gây dương tính giả ghi nhận được thường rơi vào
các trường hợp như: mới bị cúm, ung thư, có bệnh về gan (HBV chẳng hạn,
cái này Việt nam nhiều lắm), lupus... Anh có in cho tôi 1 cái danh sách
hơn chục bệnh có thể gây dương tính giả. Tôi bị HBV, anh Huy bảo hẳn
là test của 50 C Hàng Bài phản ứng với "con" HBV của tôi.
2. Test
của Bạch Mai mới là ELISA. Ai đó nói test của 50C Hàng Bài là ELISA là
không đúng đâu. Ở Bạch Mai có 2 loại: ELISA-HIV genscreen và ELISA-HIV
Uniform II. Quy trình test ở BM theo đúng phác đồ của Bộ Y tế (xem
http://www.moh.gov.vn/hiv/?act=hdcd).
Mẫu máu của người được xét nghiệm được test bằng phương pháp ELISA-HIV
genscreen, nếu +, tiếp tục làm 2 test còn lại (Serodia-HIV và ELISA-HIV
uniform II). Nếu - ngay từ test đầu tiên thì stop. Kết quả trả về cho
người được xét nghiệm là kết quả chính xác (với điều kiện đã qua thời kì
cửa sổ) với con dấu đỏ ghi rõ ÂM TÍNH hoặc DƯƠNG TÍNH (tôi may mắn
không được biết con dấu DƯƠNG TÍNH, chỉ đoán là có con dấu như vậy)
3.
Ở Việt nam (ít nhất là Bạch Mai) không dùng test Western Blot (có lẽ vì
test này đắt tiền ???). Ngay cả phác đồ test chuẩn trên Website của Bộ Y
tế cũng không thấy nói đến. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là VN
không thể khẳng định được người xét nghiệm có H hay không. Phác đồ của
bộ Y tế (3 xét nghiệm) cho phép bao phủ hầu hết các thành phần của kháng
thể HIV (HIV antibody), nghĩa là mỗi xét nghiệm có chức năng tìm ra 1
thành phần đặc trưng trong kháng thể. Có xét nghiệm tìm ra thành
phần này có xét nghiệm tìm ra thành phần khác. Hợp kết quả của cả 3 xét
nghiệm nếu + có nghĩa là kháng thể tìm thấy trong máu là kháng thể chống
HIV. Cơ thể người sản xuất nhiều loại kháng thể trước mỗi loại bệnh
khác nhau (ví dụ kháng thể chống viêm gan B, kháng thể sinh ra ở phụ nữ
khi có thai...), nhiều loại kháng thể có thể phản ứng + với 1 test HIV
nào đó. Bởi vậy bắt buộc phải làm tới 3 xét nghiệm mới được phép khẳng
định +.
4. Cả VN chỉ có khoảng 20 phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn
của Bộ Y tế, ở Bạch Mai là 1. 50C Hàng Bài không được bộ Y tế công nhận.
Tất cả các kết quả nghi ngờ ở 50C Hàng bài đều được chuyển về Bạch Mai.
Bởi vậy, tốt nhất ngay từ đầu, nếu có nguy cơ, nên đến luôn Bạch Mai,
tránh lòng vòng như trường hợp của tôi mà rước lo vào người. Mặt khác, ở
50C Hàng Bài không có phòng tư vấn và trả kết quả một cách kín đáo. Họ
trả kết quả ngay giữa "thanh thiên bạch nhật", trước mặt cả chục người
ngồi đợi. Nhân viên trả kết quả bước ra khỏi phòng xét nghiệm với cả
chục kết quả trên tay, người xét nghiệm xúm cả vào xem, cứ y như là phát
thư ấy -> Not good
5. Các bác Oralsex đang chờ xét nghiệm chú
ý: Nguy cơ lây nhiễm HIV qua oral sex là cực cực thấp (cho dù đối tác
có H). Chị tư vấn viên hôm nay nói với tôi rằng trong suốt quá trình làm
ở trung tâm tư vấn, chị chưa hề gặp 1 trường hợp nào nhiễm HIV qua
đường oral. Tôi nói vậy để các bác yên tâm, đừng quá lo lắng chứ không
phải để khuyến khích các bác tiếp tục tự gây nguy hiểm cho mình bằng
cách này đâu nhé. Tôi xin đủ rồi. 3 tháng gánh cái gánh lo này là quá đủ
rồi. Tôi nhận thấy đối với cuộc đời, 3 tháng là quá dài.
Chà, viết dài quá, không biết có giúp ích gì cho ai đó không.
Trong thời gian qua, nhờ diễn đàn này và Internet, tôi đã biết thêm được nhiều điều bổ ích, xin chân thành cám ơn các bạn.
Tôi sẽ còn ghé lại đây thường xuyên !
trích
http://forum.hiv.com.vn/?g=posts&m=10939#10939
Mình có tìm thấy cái này mình lo quá k biết đi xét nghiệm ở đâu?