Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


30 Trang«<1112131415>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline oblivion79  
#241 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 05:35:46(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
ĐaiKa đó ra HN ăn chơi rồi, mới gọi điện thì điều dàn này đến mừng bác đây, thông cảm vì sự chậm trễ tí

                                                  
             

                     
                                                                  
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Niemtin2010  
#242 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 05:43:17(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
oblivion79 đã viết:
ĐaiKa đó ra HN ăn chơi rồi, mới gọi điện thì điều dàn này đến mừng bác đây, thông cảm vì sự chậm trễ tí

                                                  
             

                     
                                                                  

Hehe.Mình sử dụng lại các em này đây. Dù sao cũng cám ơn Obliv nhé. Con số chín là con số rất đẹp. Hôm nay là ngày 9/8 --> Chiến thắng, Âm lịch là 29/6 --> Cũng là chiến và có lộc. Như vậy hôm nay là ngày rất ý nghĩa của mình vì mình khá là thích con số 9 này. 9 tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở .
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Niemtin2010  
#243 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 05:46:25(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Còn một điều nữa mình quên mất...con số 9 là điềm báo trước kết quả xét nghiệm ở tháng 9 tới (3 Tháng mà)
Âm Tính
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#244 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 06:09:58(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Còn ko về nhà chuẩn bị đi thăm bạn gái đi ông bạn? ở lại thắc mắc tùm lum hết dzay?
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Niemtin2010  
#245 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 06:21:29(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
oblivion79 đã viết:
Còn ko về nhà chuẩn bị đi thăm bạn gái đi ông bạn? ở lại thắc mắc tùm lum hết dzay?

Hôm nay bọn bạn cấp 3 lại gọi họp lớp...Haizza, chắc phải kìm chế đêm nay thôi, rượu vào lại karaoke (Chắc là k ô tay), lại phải bù buổi khác để dẫn bạn gái đi chơi rồi , tại mình bjo cũng khá nổi tiếng trong đám bạn rồi (Đẹp trai, kiếm ra tiền...), cuộc sống có lẽ vậy, Phải luôn biết giữ mình ở mọi hoàn cảnh.

A DI ĐÀ PHẬT!
Offline phananh2509  
#246 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 07:12:59(UTC)
phananh2509

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-08-2010(UTC)
Bài viết: 11

Hix sao k thấy ai tư vấn cho mình vậy?
Offline Niemtin2010  
#247 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 08:44:23(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Hôm qua đi uống rượu 11h mới về, mở điện thoại check dd được một lúc thì ngủ lúc nào không biết , Từ ngày hôm qua là mình bắt đầu hy vọng các triệu chứng sẽ giảm dần, có lẽ vậy triệu chứng có đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn còn hơi nhức các bắp vai và người hơi mệt, hệ tiêu hóa thì vẫn có vấn đề như trước (kiểu như là rối loạn tiêu hóa vậy), hy vọng các triệu chứng sẽ mất dần di và đây sẽ là dấu hiệu tốt, Âm Tính ở 3 Tháng
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline badmintonboy  
#248 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 12:08:55(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
anh niemtin oi xóa dùm em ngày sinh trong cái comment của anh ở topic của em với
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline Niemtin2010  
#249 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 01:54:16(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Những người bạn thân của mình đi đâu hết rồi nhỉ? Anh Smile, Ke7ven, Jymytong, Andy, Sayumi, obliv...tự nhiên lại thấy nhớ các bạn. mặc dù bận cv nhưng mình cũng hay thường xuyên vô duyên đàn, nhận được lời động viên, trò chuyện của các bạn quả là một niềm vui lớn...
Hãy bước đi trên con đường đã chọn và mỉm cười...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Ke7en  
#250 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:00:03(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Những người bạn thân của mình đi đâu hết rồi nhỉ? Anh Smile, Ke7ven, Jymytong, Andy, Sayumi, obliv...tự nhiên lại thấy nhớ các bạn. mặc dù bận cv nhưng mình cũng hay thường xuyên vô duyên đàn, nhận được lời động viên, trò chuyện của các bạn quả là một niềm vui lớn...
Hãy bước đi trên con đường đã chọn và mỉm cười...


tui đang lo lắng lại nên ko dám lên tiếng nhìu, sợ làm mọi ng hoang mang theo.


ôg AT về rùi mạnh khỏe chứ hả
UserPostedImage


Offline Niemtin2010  
#251 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:13:01(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ke7en đã viết:
Niemtin2010 đã viết:
Những người bạn thân của mình đi đâu hết rồi nhỉ? Anh Smile, Ke7ven, Jymytong, Andy, Sayumi, obliv...tự nhiên lại thấy nhớ các bạn. mặc dù bận cv nhưng mình cũng hay thường xuyên vô duyên đàn, nhận được lời động viên, trò chuyện của các bạn quả là một niềm vui lớn...
Hãy bước đi trên con đường đã chọn và mỉm cười...


tui đang lo lắng lại nên ko dám lên tiếng nhìu, sợ làm mọi ng hoang mang theo.

ôg AT về rùi mạnh khỏe chứ hả

Ke7en là người lạc quan, k nên lo lắng nhiều...chắc không có vấn đề gì đâu, từ hôm AT ở 6Tuan mình thấy tinh thần khỏe lên nhiều, lạc quan hơn...nhưng mà đi làm ngồi người nó vẫn cứ ê ẩm bả vai, người vẫn thấy hơi mệt mỏi, hệ tiêu hóa vẫn có vấn đề (tuy có giảm), hy vọng thời gian tới sẽ hết...
Cầu âm tính ở 3 Tháng
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#252 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:24:54(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Chưa XN thì mong chờ 6 tuần, sau 6 tuần thì lại 12 tuần  Hai ông 6 tuần Okie hết rùi mà còn ngồi run, người mới được 3-4 tuần .... thì seo chùi, ko được làm nản lòng chiến sĩ chứ.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Niemtin2010  
#253 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:32:04(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
oblivion79 đã viết:
Chưa XN thì mong chờ 6 tuần, sau 6 tuần thì lại 12 tuần  Hai ông 6 tuần Okie hết rùi mà còn ngồi run, người mới được 3-4 tuần .... thì seo chùi, ko được làm nản lòng chiến sĩ chứ.

Có những thứ k cần sự trọn vẹn cuối cùng nhưng cái này cần sự trọn vẹn cuối cùng...đó chính là cánh cửa là bước ngoặt ánh sáng để ta có hy vọng và ước mơ. Mình cũng đang vẫn còn cảm giác của niềm vui ngày hôm qua mặc dù người cánh tay vẫn còn mỏi...nhưng có lẽ thời gian tới nó cũng sẽ biết mất và để lộ ra rằng đó thật sự là những triệu chứng của Stress...
Âm tính ở 3 Tháng , hãy vui lên các bạn nhé
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#254 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:39:43(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
oblivion79 đã viết:
Chưa XN thì mong chờ 6 tuần, sau 6 tuần thì lại 12 tuần  Hai ông 6 tuần Okie hết rùi mà còn ngồi run, người mới được 3-4 tuần .... thì seo chùi, ko được làm nản lòng chiến sĩ chứ.

Có những thứ k cần sự trọn vẹn cuối cùng nhưng cái này cần sự trọn vẹn cuối cùng...đó chính là cánh cửa là bước ngoặt ánh sáng để ta có hy vọng và ước mơ. Mình cũng đang vẫn còn cảm giác của niềm vui ngày hôm qua mặc dù người cánh tay vẫn còn mỏi...nhưng có lẽ thời gian tới nó cũng sẽ biết mất và để lộ ra rằng đó thật sự là những triệu chứng của Stress...
Âm tính ở 3 Tháng , hãy vui lên các bạn nhé


BCS của bạn ko rách
AT sau 6 tuần

Đương nhiên 3 thang sẽ AT, khỏi cầu
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Ke7en  
#255 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:39:56(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
oblivion79 đã viết:
Chưa XN thì mong chờ 6 tuần, sau 6 tuần thì lại 12 tuần  Hai ông 6 tuần Okie hết rùi mà còn ngồi run, người mới được 3-4 tuần .... thì seo chùi, ko được làm nản lòng chiến sĩ chứ.



suỵt.......bởi thế nói nhỏ thui bác ơi. Ko lại làm mọi ng hoang mang ấy
UserPostedImage


Offline oblivion79  
#256 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:44:51(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Ke7en đã viết:

suỵt.......bởi thế nói nhỏ thui bác ơi. Ko lại làm mọi ng hoang mang ấy



Hehehehe, hình như bạn qua tuần là đến kỳ 12 tuần rồi phải không nà?! Từ giờ đến cuối tuần ko có ngày nào đẹp chứ ko tui xúi cho đi test cái rùi về 4rum khỏi suỵt suỵt rùi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Ke7en  
#257 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 02:51:41(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
oblivion79 đã viết:
Ke7en đã viết:

suỵt.......bởi thế nói nhỏ thui bác ơi. Ko lại làm mọi ng hoang mang ấy


Hehehehe, hình như bạn qua tuần là đến kỳ 12 tuần rồi phải không nà?! Từ giờ đến cuối tuần ko có ngày nào đẹp chứ ko tui xúi cho đi test cái rùi về 4rum khỏi suỵt suỵt rùi


đúng thế wa tuần là mình đủ rùi...nhưng sẽ cố gắng đi cùng mọi ng vào ngày 22-8.


nhưng ko biết chịu nổi ko.
UserPostedImage


Offline Niemtin2010  
#258 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 03:34:26(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
oblivion79 đã viết:
Niemtin2010 đã viết:
oblivion79 đã viết:
Chưa XN thì mong chờ 6 tuần, sau 6 tuần thì lại 12 tuần  Hai ông 6 tuần Okie hết rùi mà còn ngồi run, người mới được 3-4 tuần .... thì seo chùi, ko được làm nản lòng chiến sĩ chứ.

Có những thứ k cần sự trọn vẹn cuối cùng nhưng cái này cần sự trọn vẹn cuối cùng...đó chính là cánh cửa là bước ngoặt ánh sáng để ta có hy vọng và ước mơ. Mình cũng đang vẫn còn cảm giác của niềm vui ngày hôm qua mặc dù người cánh tay vẫn còn mỏi...nhưng có lẽ thời gian tới nó cũng sẽ biết mất và để lộ ra rằng đó thật sự là những triệu chứng của Stress...
Âm tính ở 3 Tháng , hãy vui lên các bạn nhé


BCS của bạn ko rách
AT sau 6 tuần

Đương nhiên 3 thang sẽ AT, khỏi cầu


Cái lo lắng của mình từ trước là không biết BCS có rách không (Chỉ hình
như là k rách thôi, cảm giác không rách vì mình vô tình đã k nhìn kỹ,
lúc GMD rút ra thì chỉ chớp nhoáng mình nhìn qua có vẻ là k sao --> K hiểu sao qh xong lại quên cái này...) --> Mới lo lắng về nguy cơ chứ
Cái nữa là BCS bên Tàu...
Còn các vấn đề khác đúng là No Risk
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline Ke7en  
#259 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 03:35:58(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
BCS mà rách là sẽ rách choạt quoạc àh Niemtin. Lúc ấy thằng nhỏ ông sẽ nằm chơ vơ chác vác bên ngoài nhìn là thấy ngay.

BCS ko có trường hợp lủng những lỗ li ti.
UserPostedImage


Offline oblivion79  
#260 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 03:36:25(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Ke7en đã viết:

đúng thế wa tuần là mình đủ rùi...nhưng sẽ cố gắng đi cùng mọi ng vào ngày 22-8.

nhưng ko biết chịu nổi ko.



Đủ ngày nào đi xn liền ngày đó, tổng tiến công 22/8 theo ủng hộ dc roài
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
30 Trang«<1112131415>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.